anh ở huế ra vậy thấy con gái ở huế hiền hơn hay con gái ở bắc hiền hơn?
anh nuôi mèo đã bao giờ nó ị bậy ra nhà chưa? lúc ấy anh giải quyết thế nào ?có bao giờ anh nghĩ sẽ cho em ấy đi gặp ông bà ông vải không?
em thấy giọng huế nói nghe cứ như hát ấy phải công nhận là hay anh có thấy thế không
mà anh có ở gần chỗ kinh thành huế không khi nào có dịp vào đấy nhờ anh làm hướng dẫn viên du lịch luôn chẳng gì cũng người huế mà
mà món ăn ở huế thì rất phng phú và ngon nữa nhưng chỉ tội cay vậy anh cho em biết anh thích món gì nhất a
hỏi nhiều cũng ngại nhưng em hỏi nốt
anh là sinh viên năm máy đại học chi nhỉ
- Là con gái thì anh chả thấy ai hiền cả! :|
- Nó ị rồi chứ, ị tưng bừng là khác! Ngày xưa nuôi con mèo lúc nó đang còn bé quá, mỗi lần thấy nó nhảy lên chăn thằng nào là cả bọn ngồi im lặng và xanh mặt nhìn xem nó có chùn mông xuống không... :|
- Giọng Huế nhẹ, nghe giọng con gái huế thì cứ như rót mật vào tai vậy. Nghe xong 1, 2 câu thì điếc đặc luôn. Mật sánh quá mà! :khi (131):
- Vào Huế đi, anh làm tourguider cho. Anh dẫn đi ăn chè Hẻm, chè Chùa. Mấy món đó anh khoái nhất.
- Giờ thì hết Sinh viên rôì em ạ!
