Phòng Sám Hối!!!

K

keohong2000

hic hic, hôm nay Ớt xin thú tội mong Chúa tha cho con:
-Con đã nhiều lần lười làm việc nhà và cãi lời bố mẹ
- Con đã mắc tội với các bạn tổ 1 của con!(tội này ko nói ra đc)^^
-Con đã quên ngày sinh nhật của BFF
 
H

hochoidieuhay

Thực sự giờ nghĩ lại, con cảm thấy ghét chính bản thân mình
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 5, con xin dẹp hết những điều khiến con buồn chán,
khiến mọi người phải luôn lo lắng cho con,...
Con đã không chăm chỉ học tập trong năm đầu cấp 3, lo onl face, với zing nhiều,....tán chuyện trên trời dưới đất...@@ kết quả học tập làm mọi người phải thất vọng,...ngay chính bản thân con cũng buồn!!!
Con không nghe lời bố mẹ và con còn ương bướng, chưa dịu dàng....!!!
Điều gì đã hứa thì mình sẽ thực hiện nó, không thích nuốt lời....
Con sẽ thay đổi mình....chaiyo!
 
H

hoa_anh_dao_2000

Hôm nay con xin thú tội rằng
- Con lười học lắm. Sắp thi mà ko ôn.
- *** toán mà cứ đâm đầu vào văn...
- Con nhiều tội lội lắm hi vọng con sớm thành tâm hối cải để sau kì thi chọn lớp tới con không phải hối hận
 
C

copetocxu9x

HUHU , Con nhiều tội quá , con đã làm mẹ bùn , con lười học;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Xin tha tội cho con
 
D

dinhkhanhtrung

Xin sám hối !!!

Nam mô a di đà Phật !
Từ bé đến giờ, con đã phạm phải nhiều lỗi: to có nhỏ có ( lười, thi trượt,...). Mong Đức Phật từ bi hỷ xả xóa hết tội lỗi cho con, con hứa sẽ sống tốt hơn ạ !
 
N

nghichthuyhan599

Mẹ thứ lỗi cho con, ngày tết mà con còn tệ hơn ngày thường: thức suốt đêm để coi phim, để sáng rồi ngủ ngày, suốt 2 ngày tết đều đúng ngọ mới thức dậy. học hành thì sút kém có được khoảng thời gian nghỉ tết ngắn ngủi để làm lại vậy mà còn bê tha hơn những ngày còn đi học.
 
T

thaonguyen25

Xin sám hối vì nhiều lúc con đã hành xử không đứng đắn.Xin tha lỗi cho con.
 
S

soidemtrang

Thực sự thì mình cũng k muốn như vậy nhưng tình thế bắt buộc, đành phải vậy.... xl
201.gif
 
T

thuydung97

A DI Đà Phật
con đã buông lơi mình,vướng vào ngũ dục,lục trần
con xin thành tâm sám hối
con sẽ cố gắng tránh phạm phải nữa
 
K

kyucthoigian

a di đà phật.
con đã cãi lại bố mẹ. làm những việc k tốt 1 chút nào.
xin tha lỗi cho con.
con hứa sẽ k tái phạm nữa đâu
 
1

123khanhlinh

A di đà Phật
con xin được tha lỗi vì đã đặt hết niềm tin vào một người không xứng đáng. Lần sau con sẽ không tái phạm nữa :(
 
H

hochoidieuhay

Xin lỗi chính bản thân mình, thật sự khiến bản thân vướng vào mọi rắc rối chỉ vì cái suy nghĩ không đúng trước mọi việc trong thời gian qua.
 
K

kelvinac

Tôi cảm thấy mình có tội khi vương vào thế giới ảo, tôi không cần người thứ lỗi cho tôi!!!......................................
 
Top Bottom