Văn 12 Phía trước là bầu trời

kimbwi153@gmail.com

Học sinh
Thành viên
24 Tháng mười một 2017
62
15
26

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Đề:Nghị Luận Xã Hội"Phía trước là bầu trời "
Mọi người ơi giúp mik với đây là đề bài viết số 2,mình không có hướng đi,mọi người giúp mình lập dàn ý với .cảm ơn các bạn^^
Bạn tham khảo nhé
Mở bài: Dẫn dắt vấn đề
Thân bài:
- Giải thích
+ Bầu trời là khoảng không gian cao lớn, rộng rãi phía trên chúng ta, bầu trời thường có màu xanh- màu của hi vọng, tự do, nhưng đôi khi cũng có màu xám xịt bởi những đám mây nặng trĩu muốn trút nước, sau cơn mưa trời lại sáng, không khí trong lành
+ "Phía trước là bầu trời": bầu trời ở đây là hình ảnh ẩn dụ cho tương lai, khát vọng, những điều tốt đẹp; "phía trước là bầu trời" là lời nhấn mạnh rằng những điều tốt đẹp luôn chờ đón ở phía trước, chúng ta cần có thái độ sống tích cực, nhìn về tương lai tươi sáng
- Phân tích, chứng minh
+ Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, vì thế ngoài màu hồng mộng mơ vẫn còn những gam màu khác, chúng ta là con người, không phải lúc nào cũng gặp được may mắn, suôn sẻ mà sẽ gặp khó khăn, trắc trở. Chính những điều ấy lại là động lực, là bàn đạp để ta vươn lên hơn nữa, vượt qua thử thách cũng là một lần vượt qua chính mình, dần dần chúng ta trưởng thành hơn, tự tin hơn trên con đường đã chọn
+ Luôn biết rằng có khó khăn mới có thành công nhưng chúng ta vẫn hay gặp thêm một gian nan nữa: kiên trì, lạc quan. Làm việc sẽ không tránh khỏi thất bại, chúng ta cần nhìn nhận sai lầm của bản thân, biết lấy đó làm động lực, nhìn về phía trước, hi vọng và nỗ lực hơn nữa.
+ Thái độ sống lạc quan, tích cực là rất cần thiết. Đừng ôm mãi nỗi buồn để rồi khiến bản thân thêm thất vọng. Tương lai đang đón chờ, nhiều điều hạnh phúc vẫn đang đợi chúng ta khám phá
+ Đôi khi, nhìn về phía trước ta cũng dường như không thể thấy niềm tin, giống như khi trời sắp mưa, bầu trời là một mảng đen kịt, có sấm chớp. Nhưng hãy lạc quan lên, sau cơn mưa trời lại sáng, kiên trì đợi mưa tạnh ta sẽ đón nhận không khí mát mẻ, trong lành và cả cầu vồng rực rỡ.....
- Bàn luận, mở rộng
+ Trong cuộc sống này vẫn có những người sống tiêu cực, luôn nghĩ đến thất bại, không chịu cố gắng, học hỏi
+ Đó là những người không dám đối mặt với cuộc sống, họ sẽ không bao giờ có thể thành công nếu vẫn giữ thái độ sống đó
+ Chúng ta cần phê phán thái độ sống như vậy, giúp họ sống hoà nhập hơn, vui vẻ hơn...
- Bài học
Kết bài: Tổng kết lại vấn đề, liên hệ bản thân
 
Top Bottom