Văn 10 Phát biểu cảm nghĩ của em về những ngày đầu tiên khi bước chân vào trường trung học phổ thông.

Anhnguyen252003

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng sáu 2017
660
794
131
20
Phú Thọ
THPT Thanh Thủy
  • Like
Reactions: Trang Ran Mori

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Chị cho em một mạch ý cụ thể nhé.

- Ngỡ ngàng, lo sợ, hồi hộp vỡ òa trong hạnh phúc khi biết mình đã đỗ vào trường cấp 3 mà mình hằng mong ước
- Đa số những người bạn cũ của tôi đã vào trường cấp 3 khác, số khác thì vào trường chuyên và số còn lại thì vào trường nghề, bởi vậy những ngày đầu đến trường, tôi có chút hơi lạc lõng.
- Những ngày học đầu tiên ở trường cấp 3, tôi cảm giác rụt rè pha chút bất ngờ bởi lẽ những người bạn đồng trang lứa của tôi quá xuất sắc
- Tôi vốn là một học sinh giỏi ở trường cấp 2 nhưng điều đó không đồng nghĩa cấp 3 cũng sẽ như vậy, tôi cần phải nỗ lực hơn mới có thể đạt được mục tiêu mình đã đề ra
- Các bạn chung quanh tôi thật sự rất giỏi và thân thiện. Khi tôi cố gắng bắt chuyện với họ, họ cởi mở và trao đổi với tôi nhiệt tình về tất cả mọi thứ
- Dẫu chỉ mới quen nhau có vài tuần trong năm học đầu khóa nhưng chúng tôi thường rôm rả chuyện trò, học nhóm, giúp đỡ nhau trong việc học cũng như các hoạt động ngoại khóa trong và ngoài trường. Nếu thoáng nhìn, có lẽ người ta sẽ nhầm tưởng chúng tôi là bạn thân của nhau từ lâu ấy chứ

P/s: Em có thể triển khai theo các mạch ý khác. Như là cảnh quang sân trường, thầy cô, việc học, v.v Chúc em học tốt
 
Top Bottom