Sử Otto Carius: Chỉ huy xe tăng may mắn nhất chiến tranh thế giới thứ 2:

Tôn Nữ Hà Anh

Học sinh
Thành viên
31 Tháng mười hai 2018
64
82
21
27
Du học sinh
Viện Đại Học Đông Kinh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1.Được chọn để trở thành chỉ huy của xe tăng Tiger mặc dù khi trước chỉ là chỉ huy của một chiếc Panzer 38(t).
2.Bắn rơi máy bay IL-2 bằng pháo của xe tăng Tiger
3.Bị Ca-chiu-sa bắn trúng vào phía trước nhưng xe không hỏng.
4.Một viên đạn 28 cm hạ cánh ngay trước mũi xe nhưng không nổ.
5.Bị Su-152 bắn trúng tháp pháo nhưng vì lí do gì đó không ai chết.
6.Trong lúc đi trinh sát bằng xe máy, Carius bị lính Nga phục kích. Ông bị trúng 4 phát vào lưng, một phát sượt cổ. Nghĩ mình sắp chết, ông dặn người đồng hương của mình nếu có cơ hội thì hãy về gặp bố mẹ ông để an ủi họ. Trớ trêu thay, ông mới là người sống sót qua chiến tranh trong khi người kia thì hi sinh sau đó chỉ vài tuần.
7.Khi bị quân Mĩ bắt, ông đã được bạn bè ở Pháp bảo lãnh và không bị chuyển qua bên Liên Xô giam giữ, lại còn được về sớm hơn nhiều người khác.
8. Bố ông (Chỉ huy một tiểu đoàn công binh đóng ở Tây Đức) và em trai ông (Lính tăng chiến đấu ở Italia) cũng sống sót qua cuộc chiến và trở về nhà.
P/s: Theo mọi người, cái nào may nhất ?
search
 
  • Like
Reactions: harder & smarter

misoluto04@gmail.com

Banned
Banned
Thành viên
19 Tháng sáu 2018
895
462
101
20
Hà Nội
Good bye là xin chào...
1.Được chọn để trở thành chỉ huy của xe tăng Tiger mặc dù khi trước chỉ là chỉ huy của một chiếc Panzer 38(t).
2.Bắn rơi máy bay IL-2 bằng pháo của xe tăng Tiger
3.Bị Ca-chiu-sa bắn trúng vào phía trước nhưng xe không hỏng.
4.Một viên đạn 28 cm hạ cánh ngay trước mũi xe nhưng không nổ.
5.Bị Su-152 bắn trúng tháp pháo nhưng vì lí do gì đó không ai chết.
6.Trong lúc đi trinh sát bằng xe máy, Carius bị lính Nga phục kích. Ông bị trúng 4 phát vào lưng, một phát sượt cổ. Nghĩ mình sắp chết, ông dặn người đồng hương của mình nếu có cơ hội thì hãy về gặp bố mẹ ông để an ủi họ. Trớ trêu thay, ông mới là người sống sót qua chiến tranh trong khi người kia thì hi sinh sau đó chỉ vài tuần.
7.Khi bị quân Mĩ bắt, ông đã được bạn bè ở Pháp bảo lãnh và không bị chuyển qua bên Liên Xô giam giữ, lại còn được về sớm hơn nhiều người khác.
8. Bố ông (Chỉ huy một tiểu đoàn công binh đóng ở Tây Đức) và em trai ông (Lính tăng chiến đấu ở Italia) cũng sống sót qua cuộc chiến và trở về nhà.
P/s: Theo mọi người, cái nào may nhất ?
search
Cái 6 có gì đó sai sai
 
Top Bottom