CLB Mê Vật lí Ông già Noel dưới góc nhìn Vật lý

Joli Talentueux

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng một 2019
917
2,509
306
18
Lào Cai
Lào Cai
Phường đen GHA
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đêm Giáng sinh buốt giá. Ông già Noel dáng người phúc hậu, râu tóc bạc phơ, quần đỏ, áo đỏ, mũ đỏ viền trắng, đôi bốt đen, lưng đeo một tay nải những tặng phẩm, đi trên những chiếc xe trượt tuyết do tuần lộc kéo, bay trên bầu trời đầy sao. Ông dừng lại từng nhà, chui qua ống khói xuống phòng khách. Ông lặng lẽ vào phòng khách, tặng quà vào chiếc tất mở sẵn cho những đứa trẻ ngoan, đặt dưới gốc thông rồi lại theo đường ống khói ra khỏi nhà, và ông lại tiếp tục cuộc hành trình đến một ngôi nhà khác. Cứ thế… ông trao xong gói quà cuối cùng thì trời vừa bừng sáng.
71201qua1.jpg

1. Cậu bé học sinh cấp hai, học sinh chuyên Lý của một ngôi trường danh tiếng, đọc lại truyền thuyết, lấy giấy bút ra ngồi lẩm nhẩm tính toán xem thực hư của câu chuyện ra sao.
2. Tuần lộc sao lại bay được nhỉ? Trong số 300.000 loài sống trên Trái đất (đa số là côn trùng và vi khuẩn) được các nhà khoa học phân loại, chắc chỉ ông già Noel nuôi được tuần lộc bay, chứ chưa thấy một sách vở nào ghi.
3. Trên thế giới có 2 tỷ trẻ em. Ông là một vị Thánh của trẻ em theo đạo Thiên Chúa, chắc ông không chia quà cho những trẻ em ngoại đạo...Cho nên cái tay nải ông vác sau lưng và chở trên xe trượt tuyết chỉ đựng quà cho 378 triệu các cô bé cậu bé theo đạo của ông. Vậy là ông phải ghé qua 91,8 triệu ngôi nhà, mỗi ngôi có chừng 3,5 đứa trẻ mà chỉ có một đứa ngoan.

4. Nhờ mỗi nơi một múi giờ khác nhau và Trái đất cứ quay, để phân phát hết số quà đó, đêm của ông kéo dài 31 giờ, nếu ông di chuyển từ Đông sang Tây. Tính ra, mỗi giây, ông phải đi thăm 822,6 gia đình. Ông chỉ có 1 phần nghìn giây để tụt qua ống khói lò sưởi xuống phòng khách, nhét vội vàng quà vào chiếc tất, đặt dưới gốc thông, nhấm nháp mảnh bimbim, rồi lại trèo lên ống khói, bước vào chiếc xe trượt tuyết và bay sang nhà bên cạnh. Giả sử các ngôi nhà trên Trái đất cách nhau trung bình là 0,78 dặm (1 dặm bằng 1,609 km) thì trong cuộc hành trình đi chia quà ông đã đi qua 75,5 triệu dặm (khoảng 121 triệu km).
5. Thế là ông già tốt bụng áo quần màu đỏ và râu tóc bạc phơ ấy đã phóng với tốc độ 650 dặm trong một giây, nghĩa là nhanh gấp 3.000 lần tốc độ âm thanh.
6. Tải trọng trên chiếc xe trượt tuyết là một thành phần khác phải tính đến. Giả sử mỗi gói quà cho bọn trẻ chỉ nặng 2 pound (1 pound bằng 453,6 gam) thôi, thì cái xe trượt tuyết phải chở những 321.300 tấn, cộng với trọng lượng ông già được mô tả là một người phốp pháp. Nếu đi trên mặt đất, con tuần lộc chỉ kéo được 300 pound, nếu con tuần lộc bay có thể kéo nhiều hơn gấp 10, thì đoàn xe chở quà của ông phải huy động đến 214.000 con, cộng thêm trọng lượng của ngần ấy của cỗ xe, nặng khoảng 353.430 tấn nữa.
7. Đoàn xe trượt tuyết chở quà nặng tổng cộng 675.000 tấn, chuyển động với tốc độ 650 dặm trong một giây tạo ra một sức cản khí khổng lồ, giống như một con tàu vũ trụ khi bay trở về khí quyển. Con hươu mũi đỏ Rudolph dẫn đầu đoàn sẽ phải đối phó lực ma sát lên tới 14,3 nhân với 10 lũy thừa 18 jun năng lượng. Lại trong một giây!
8. Như vậy cả đoàn xe sẽ nổ tung trong chớp mắt. Những tiếng nổ khủng khiếp vang lên cùng lúc, chắc chẳng khác gì vụ… Big Bang và tất cả sẽ bốc thành hơi trong 5 phần nghìn của 1 giây. Bản thân ông già Noel bay theo xe với tốc độ như vậy, ông sẽ bị “đóng đinh” vào chỗ ngồi với một áp suất lên tới 4.315.000 pound. Điều đó có nghĩa là chuyến bay đầu tiên mang quà đi chia khắp thế giới cũng là chuyến bay cuối cùng của ông. Thậm chí ngay từ khi đoàn xe mang quà vừa “cất cánh”.
Nguồn: Google
 
Last edited by a moderator:

Minh lầy :3

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng tư 2019
220
432
66
19
Hà Nội
Trường THCS Phú Kim
Đêm Giáng sinh buốt giá. Ông già Noel dáng người phúc hậu, râu tóc bạc phơ, quần đỏ, áo đỏ, mũ đỏ viền trắng, đôi bốt đen, lưng đeo một tay nải những tặng phẩm, đi trên những chiếc xe trượt tuyết do tuần lộc kéo, bay trên bầu trời đầy sao. Ông dừng lại từng nhà, chui qua ống khói xuống phòng khách. Ông lặng lẽ vào phòng khách, tặng quà vào chiếc tất mở sẵn cho những đứa trẻ ngoan, đặt dưới gốc thông rồi lại theo đường ống khói ra khỏi nhà, và ông lại tiếp tục cuộc hành trình đến một ngôi nhà khác. Cứ thế… ông trao xong gói quà cuối cùng thì trời vừa bừng sáng.
71201qua1.jpg

1. Cậu bé học sinh cấp hai, học sinh chuyên Lý của một ngôi trường danh tiếng, đọc lại truyền thuyết, lấy giấy bút ra ngồi lẩm nhẩm tính toán xem thực hư của câu chuyện ra sao.
2. Tuần lộc sao lại bay được nhỉ? Trong số 300.000 loài sống trên Trái đất (đa số là côn trùng và vi khuẩn) được các nhà khoa học phân loại, chắc chỉ ông già Noel nuôi được tuần lộc bay, chứ chưa thấy một sách vở nào ghi.
3. Trên thế giới có 2 tỷ trẻ em. Ông là một vị Thánh của trẻ em theo đạo Thiên Chúa, chắc ông không chia quà cho những trẻ em ngoại đạo...Cho nên cái tay nải ông vác sau lưng và chở trên xe trượt tuyết chỉ đựng quà cho 378 triệu các cô bé cậu bé theo đạo của ông. Vậy là ông phải ghé qua 91,8 triệu ngôi nhà, mỗi ngôi có chừng 3,5 đứa trẻ mà chỉ có một đứa ngoan.

4. Nhờ mỗi nơi một múi giờ khác nhau và Trái đất cứ quay, để phân phát hết số quà đó, đêm của ông kéo dài 31 giờ, nếu ông di chuyển từ Đông sang Tây. Tính ra, mỗi giây, ông phải đi thăm 822,6 gia đình. Ông chỉ có 1 phần nghìn giây để tụt qua ống khói lò sưởi xuống phòng khách, nhét vội vàng quà vào chiếc tất, đặt dưới gốc thông, nhấm nháp mảnh bimbim, rồi lại trèo lên ống khói, bước vào chiếc xe trượt tuyết và bay sang nhà bên cạnh. Giả sử các ngôi nhà trên Trái đất cách nhau trung bình là 0,78 dặm (1 dặm bằng 1,609 km) thì trong cuộc hành trình đi chia quà ông đã đi qua 75,5 triệu dặm (khoảng 121 triệu km).
5. Thế là ông già tốt bụng áo quần màu đỏ và râu tóc bạc phơ ấy đã phóng với tốc độ 650 dặm trong một giây, nghĩa là nhanh gấp 3.000 lần tốc độ âm thanh.
6. Tải trọng trên chiếc xe trượt tuyết là một thành phần khác phải tính đến. Giả sử mỗi gói quà cho bọn trẻ chỉ nặng 2 pound (1 pound bằng 453,6 gam) thôi, thì cái xe trượt tuyết phải chở những 321.300 tấn, cộng với trọng lượng ông già được mô tả là một người phốp pháp. Nếu đi trên mặt đất, con tuần lộc chỉ kéo được 300 pound, nếu con tuần lộc bay có thể kéo nhiều hơn gấp 10, thì đoàn xe chở quà của ông phải huy động đến 214.000 con, cộng thêm trọng lượng của ngần ấy của cỗ xe, nặng khoảng 353.430 tấn nữa.
7. Đoàn xe trượt tuyết chở quà nặng tổng cộng 675.000 tấn, chuyển động với tốc độ 650 dặm trong một giây tạo ra một sức cản khí khổng lồ, giống như một con tàu vũ trụ khi bay trở về khí quyển. Con hươu mũi đỏ Rudolph dẫn đầu đoàn sẽ phải đối phó lực ma sát lên tới 14,3 nhân với 10 lũy thừa 18 jun năng lượng. Lại trong một giây!
8. Như vậy cả đoàn xe sẽ nổ tung trong chớp mắt. Những tiếng nổ khủng khiếp vang lên cùng lúc, chắc chẳng khác gì vụ… Big Bang và tất cả sẽ bốc thành hơi trong 5 phần nghìn của 1 giây. Bản thân ông già Noel bay theo xe với tốc độ như vậy, ông sẽ bị “đóng đinh” vào chỗ ngồi với một áp suất lên tới 4.315.000 pound. Điều đó có nghĩa là chuyến bay đầu tiên mang quà đi chia khắp thế giới cũng là chuyến bay cuối cùng của ông. Thậm chí ngay từ khi đoàn xe mang quà vừa “cất cánh”.
Nguồn: Google
Ai mà tính toán kinh điển vậy, mình chỉ nghĩ đến cái khoản ông già noen không có thực ( vì chưa tặng quà cho mình bao h ) là tịt ngòi luôn, chẳng biết phân tích gì nữa :p
 
  • Like
Reactions: Joli Talentueux

Ngô Bắpie

Học sinh
Thành viên
5 Tháng chín 2019
138
84
36
16
Bình Định
Truờng Trung học cơ sở Nhơn Hoà
Tính toán loằn ngoằn quá, mình thì nghĩ ông già Noel có trong cái TV nhà mình thôi, ko có thật ngoài đời vì những món quà giáng sinh là do ba mẹ mình tặng. Phân tích như thế chắc em ko yêu ông già Noel nữa đâu :D
 

Khánh Ngô Nam

Học sinh chăm học
Thành viên
7 Tháng tám 2019
965
1,103
146
Phú Yên
THCS Tôn Đức Thắng
Đêm Giáng sinh buốt giá. Ông già Noel dáng người phúc hậu, râu tóc bạc phơ, quần đỏ, áo đỏ, mũ đỏ viền trắng, đôi bốt đen, lưng đeo một tay nải những tặng phẩm, đi trên những chiếc xe trượt tuyết do tuần lộc kéo, bay trên bầu trời đầy sao. Ông dừng lại từng nhà, chui qua ống khói xuống phòng khách. Ông lặng lẽ vào phòng khách, tặng quà vào chiếc tất mở sẵn cho những đứa trẻ ngoan, đặt dưới gốc thông rồi lại theo đường ống khói ra khỏi nhà, và ông lại tiếp tục cuộc hành trình đến một ngôi nhà khác. Cứ thế… ông trao xong gói quà cuối cùng thì trời vừa bừng sáng.
71201qua1.jpg

1. Cậu bé học sinh cấp hai, học sinh chuyên Lý của một ngôi trường danh tiếng, đọc lại truyền thuyết, lấy giấy bút ra ngồi lẩm nhẩm tính toán xem thực hư của câu chuyện ra sao.
2. Tuần lộc sao lại bay được nhỉ? Trong số 300.000 loài sống trên Trái đất (đa số là côn trùng và vi khuẩn) được các nhà khoa học phân loại, chắc chỉ ông già Noel nuôi được tuần lộc bay, chứ chưa thấy một sách vở nào ghi.
3. Trên thế giới có 2 tỷ trẻ em. Ông là một vị Thánh của trẻ em theo đạo Thiên Chúa, chắc ông không chia quà cho những trẻ em ngoại đạo...Cho nên cái tay nải ông vác sau lưng và chở trên xe trượt tuyết chỉ đựng quà cho 378 triệu các cô bé cậu bé theo đạo của ông. Vậy là ông phải ghé qua 91,8 triệu ngôi nhà, mỗi ngôi có chừng 3,5 đứa trẻ mà chỉ có một đứa ngoan.

4. Nhờ mỗi nơi một múi giờ khác nhau và Trái đất cứ quay, để phân phát hết số quà đó, đêm của ông kéo dài 31 giờ, nếu ông di chuyển từ Đông sang Tây. Tính ra, mỗi giây, ông phải đi thăm 822,6 gia đình. Ông chỉ có 1 phần nghìn giây để tụt qua ống khói lò sưởi xuống phòng khách, nhét vội vàng quà vào chiếc tất, đặt dưới gốc thông, nhấm nháp mảnh bimbim, rồi lại trèo lên ống khói, bước vào chiếc xe trượt tuyết và bay sang nhà bên cạnh. Giả sử các ngôi nhà trên Trái đất cách nhau trung bình là 0,78 dặm (1 dặm bằng 1,609 km) thì trong cuộc hành trình đi chia quà ông đã đi qua 75,5 triệu dặm (khoảng 121 triệu km).
5. Thế là ông già tốt bụng áo quần màu đỏ và râu tóc bạc phơ ấy đã phóng với tốc độ 650 dặm trong một giây, nghĩa là nhanh gấp 3.000 lần tốc độ âm thanh.
6. Tải trọng trên chiếc xe trượt tuyết là một thành phần khác phải tính đến. Giả sử mỗi gói quà cho bọn trẻ chỉ nặng 2 pound (1 pound bằng 453,6 gam) thôi, thì cái xe trượt tuyết phải chở những 321.300 tấn, cộng với trọng lượng ông già được mô tả là một người phốp pháp. Nếu đi trên mặt đất, con tuần lộc chỉ kéo được 300 pound, nếu con tuần lộc bay có thể kéo nhiều hơn gấp 10, thì đoàn xe chở quà của ông phải huy động đến 214.000 con, cộng thêm trọng lượng của ngần ấy của cỗ xe, nặng khoảng 353.430 tấn nữa.
7. Đoàn xe trượt tuyết chở quà nặng tổng cộng 675.000 tấn, chuyển động với tốc độ 650 dặm trong một giây tạo ra một sức cản khí khổng lồ, giống như một con tàu vũ trụ khi bay trở về khí quyển. Con hươu mũi đỏ Rudolph dẫn đầu đoàn sẽ phải đối phó lực ma sát lên tới 14,3 nhân với 10 lũy thừa 18 jun năng lượng. Lại trong một giây!
8. Như vậy cả đoàn xe sẽ nổ tung trong chớp mắt. Những tiếng nổ khủng khiếp vang lên cùng lúc, chắc chẳng khác gì vụ… Big Bang và tất cả sẽ bốc thành hơi trong 5 phần nghìn của 1 giây. Bản thân ông già Noel bay theo xe với tốc độ như vậy, ông sẽ bị “đóng đinh” vào chỗ ngồi với một áp suất lên tới 4.315.000 pound. Điều đó có nghĩa là chuyến bay đầu tiên mang quà đi chia khắp thế giới cũng là chuyến bay cuối cùng của ông. Thậm chí ngay từ khi đoàn xe mang quà vừa “cất cánh”.
Nguồn: Google
Bạn này dạng không phải chuyên lý nình thường đâu ,chắc cũng phải con cháu Ac-si-mét hay New -ton hay Einstein hay sao đấy :D:D chứ sao tính kinh vậy ,còn mình thì mình chỉ biết rằng là ông già Noel không có thật thôi :D
 

Joli Talentueux

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng một 2019
917
2,509
306
18
Lào Cai
Lào Cai
Phường đen GHA
Ai mà tính toán kinh điển vậy, mình chỉ nghĩ đến cái khoản ông già noen không có thực ( vì chưa tặng quà cho mình bao h ) là tịt ngòi luôn, chẳng biết phân tích gì nữa :p
Tính toán loằn ngoằn quá, mình thì nghĩ ông già Noel có trong cái TV nhà mình thôi, ko có thật ngoài đời vì những món quà giáng sinh là do ba mẹ mình tặng. Phân tích như thế chắc em ko yêu ông già Noel nữa đâu :D
Bạn này dạng không phải chuyên lý nình thường đâu ,chắc cũng phải con cháu Ac-si-mét hay New -ton hay Einstein hay sao đấy :D:D chứ sao tính kinh vậy ,còn mình thì mình chỉ biết rằng là ông già Noel không có thật thôi :D
Mang tính chất mua vui thoi mà, với cả nguồn của chị google đóa
 

lâm tùng apollo

Cựu Mod Địa | PCN CLB Địa Lí
Thành viên
26 Tháng ba 2018
1,170
3,214
371
20
Shurima
Thái Nguyên
THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN
Mình nhớ bài đọc bài này ở đâu r thì phải, hình như là trang 360.THƯ VIỆN VẬT LÝ.
 

vinhngau

Học sinh
Thành viên
20 Tháng năm 2019
23
5
21
20
TP Hồ Chí Minh
trương võ thành trang
Đêm Giáng sinh buốt giá. Ông già Noel dáng người phúc hậu, râu tóc bạc phơ, quần đỏ, áo đỏ, mũ đỏ viền trắng, đôi bốt đen, lưng đeo một tay nải những tặng phẩm, đi trên những chiếc xe trượt tuyết do tuần lộc kéo, bay trên bầu trời đầy sao. Ông dừng lại từng nhà, chui qua ống khói xuống phòng khách. Ông lặng lẽ vào phòng khách, tặng quà vào chiếc tất mở sẵn cho những đứa trẻ ngoan, đặt dưới gốc thông rồi lại theo đường ống khói ra khỏi nhà, và ông lại tiếp tục cuộc hành trình đến một ngôi nhà khác. Cứ thế… ông trao xong gói quà cuối cùng thì trời vừa bừng sáng.
71201qua1.jpg

1. Cậu bé học sinh cấp hai, học sinh chuyên Lý của một ngôi trường danh tiếng, đọc lại truyền thuyết, lấy giấy bút ra ngồi lẩm nhẩm tính toán xem thực hư của câu chuyện ra sao.
2. Tuần lộc sao lại bay được nhỉ? Trong số 300.000 loài sống trên Trái đất (đa số là côn trùng và vi khuẩn) được các nhà khoa học phân loại, chắc chỉ ông già Noel nuôi được tuần lộc bay, chứ chưa thấy một sách vở nào ghi.
3. Trên thế giới có 2 tỷ trẻ em. Ông là một vị Thánh của trẻ em theo đạo Thiên Chúa, chắc ông không chia quà cho những trẻ em ngoại đạo...Cho nên cái tay nải ông vác sau lưng và chở trên xe trượt tuyết chỉ đựng quà cho 378 triệu các cô bé cậu bé theo đạo của ông. Vậy là ông phải ghé qua 91,8 triệu ngôi nhà, mỗi ngôi có chừng 3,5 đứa trẻ mà chỉ có một đứa ngoan.

4. Nhờ mỗi nơi một múi giờ khác nhau và Trái đất cứ quay, để phân phát hết số quà đó, đêm của ông kéo dài 31 giờ, nếu ông di chuyển từ Đông sang Tây. Tính ra, mỗi giây, ông phải đi thăm 822,6 gia đình. Ông chỉ có 1 phần nghìn giây để tụt qua ống khói lò sưởi xuống phòng khách, nhét vội vàng quà vào chiếc tất, đặt dưới gốc thông, nhấm nháp mảnh bimbim, rồi lại trèo lên ống khói, bước vào chiếc xe trượt tuyết và bay sang nhà bên cạnh. Giả sử các ngôi nhà trên Trái đất cách nhau trung bình là 0,78 dặm (1 dặm bằng 1,609 km) thì trong cuộc hành trình đi chia quà ông đã đi qua 75,5 triệu dặm (khoảng 121 triệu km).
5. Thế là ông già tốt bụng áo quần màu đỏ và râu tóc bạc phơ ấy đã phóng với tốc độ 650 dặm trong một giây, nghĩa là nhanh gấp 3.000 lần tốc độ âm thanh.
6. Tải trọng trên chiếc xe trượt tuyết là một thành phần khác phải tính đến. Giả sử mỗi gói quà cho bọn trẻ chỉ nặng 2 pound (1 pound bằng 453,6 gam) thôi, thì cái xe trượt tuyết phải chở những 321.300 tấn, cộng với trọng lượng ông già được mô tả là một người phốp pháp. Nếu đi trên mặt đất, con tuần lộc chỉ kéo được 300 pound, nếu con tuần lộc bay có thể kéo nhiều hơn gấp 10, thì đoàn xe chở quà của ông phải huy động đến 214.000 con, cộng thêm trọng lượng của ngần ấy của cỗ xe, nặng khoảng 353.430 tấn nữa.
7. Đoàn xe trượt tuyết chở quà nặng tổng cộng 675.000 tấn, chuyển động với tốc độ 650 dặm trong một giây tạo ra một sức cản khí khổng lồ, giống như một con tàu vũ trụ khi bay trở về khí quyển. Con hươu mũi đỏ Rudolph dẫn đầu đoàn sẽ phải đối phó lực ma sát lên tới 14,3 nhân với 10 lũy thừa 18 jun năng lượng. Lại trong một giây!
8. Như vậy cả đoàn xe sẽ nổ tung trong chớp mắt. Những tiếng nổ khủng khiếp vang lên cùng lúc, chắc chẳng khác gì vụ… Big Bang và tất cả sẽ bốc thành hơi trong 5 phần nghìn của 1 giây. Bản thân ông già Noel bay theo xe với tốc độ như vậy, ông sẽ bị “đóng đinh” vào chỗ ngồi với một áp suất lên tới 4.315.000 pound. Điều đó có nghĩa là chuyến bay đầu tiên mang quà đi chia khắp thế giới cũng là chuyến bay cuối cùng của ông. Thậm chí ngay từ khi đoàn xe mang quà vừa “cất cánh”.
mình chỉ đoán là ai lại tính toán ghê vậy thấy toàn trên TV không chứ quà toàn là ba mẹ chúng tặng chứ ai vào đây
 
Top Bottom