- 16 Tháng mười 2017
- 729
- 871
- 174
- 21
- Bình Định
- THCS Trần Hưng Đạo


Quá Muộn Để Nói Yêu Em
Một lời nói dấu trong lòng, mãi mãi không còn cơ hội để nói nữa.
Mùa đông lạnh lẽo, tưởng chừng như dài hóa ra lại ngắn ngủi đến như vậy.
Cho đến phút cuối cùng tôi vẫn không thể nói câu yêu em.
Mùa đông lạnh lẽo, tưởng chừng như dài hóa ra lại ngắn ngủi đến như vậy.
Cho đến phút cuối cùng tôi vẫn không thể nói câu yêu em.
Anh đào mỏng manh, nhẹ rơi trong gió chiều, vội lướt qua khoảng thời gian tươi đẹp nhất của chúng ta. Chậm rãi đáp xuống mặt đất.
“Aki, xin lỗi. Chị yêu em.”
“Aki, xin lỗi. Chị yêu em.”
-------Một chút nhẹ nhàng. Lấy bối cảnh ở Nhật Bản.
------
Hiện giờ Di chưa thể đăng trực tiếp được vì đang tham gia dự thi.
Di gửi bạn muộn. Hôm nay là ngày cuối cùng tính lượt like rồi mà bài của Di mới đăng, mấy bài khác đăng trước nhìn lượt like và share mà khiếp quá!


p/s: Mặc dù biết mình viết chẳng bằng mấy đại thần nhưng vẫn cứ thích ham hố. >////<