Văn Ôn tập hè lớp 7

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,677
7,748
879
20
Hà Nội
THCS Mai Dịch
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Viết đoạn văn khoảng 12 câu nêu cảm nghĩ của em về hai câu thơ cuối bài”Cảnh Khuya”.Trong đoạn văn có sử dụng 1 câu bị động

Bài làm

Nếu như trong hai câu thơ đầu ta có thể thấy được tâm hồn nghệ sĩ của Bác thì ở hai câu thơ sau,ta lại thấy được tâm hồn của 1 người chiến sĩ với long yêu nước nồng nàn trong Bác.Trong không gian yên tĩnh của màn đêm và cảnh núi rừng hung vĩ tâm hồn của Người dường như trở lên nhạy cảm và sâu sắc hơn.Giữa khung cảnh tuyệt đẹp xuất hiện bóng dáng của con người càng khiến càng khiến bức tranh thiên nhiên Việt Bắc trở lên sinh động.Hình ảnh “Người Cha Gìa” với nét mặt đầy suy tư,ngồi lặng yên nhẫm về tương lai của đất nước như hiện rõ nét trong tâm trí người đọc.Bác cũng như bao người lính khác ,cùng có long yêu nước mãnh liệt và sẵn sàng hi sinh tuổi trẻ của mình cho nền độc lập của đất nước.Mặc dù ở bất cứ nơi đâu,Bác cũng luôn mang theo lòng yêu nước của mình và không bao giờ quên đi trọng trách cao cả của bản thân là “Phải làm sao để lành lại sự tự do cho đất nước và mang lại sự ấm lo cho nhân dân.Vì vậy,thời gian yên tĩnh tại đây được Bác tận dụng để suy nghĩ cho hiện thực và suy nghĩ cho tương lai sau này

Chú thích:------:Câu bị động
@lê thị hải nguyên
 

lê thị hải nguyên

Mùa hè Hóa học
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
28 Tháng hai 2017
2,166
3,199
689
21
Thanh Hóa
HV Thánh Huy
Viết đoạn văn khoảng 12 câu nêu cảm nghĩ của em về hai câu thơ cuối bài”Cảnh Khuya”.Trong đoạn văn có sử dụng 1 câu bị động

Bài làm

Nếu như trong hai câu thơ đầu ta có thể thấy được tâm hồn nghệ sĩ của Bác thì ở hai câu thơ sau,ta lại thấy được tâm hồn của 1 người chiến sĩ với long yêu nước nồng nàn trong Bác.Trong không gian yên tĩnh của màn đêm và cảnh núi rừng hung vĩ tâm hồn của Người dường như trở lên nhạy cảm và sâu sắc hơn.Giữa khung cảnh tuyệt đẹp xuất hiện bóng dáng của con người càng khiến càng khiến bức tranh thiên nhiên Việt Bắc trở lên sinh động.Hình ảnh “Người Cha Gìa” với nét mặt đầy suy tư,ngồi lặng yên nhẫm về tương lai của đất nước như hiện rõ nét trong tâm trí người đọc.Bác cũng như bao người lính khác ,cùng có long yêu nước mãnh liệt và sẵn sàng hi sinh tuổi trẻ của mình cho nền độc lập của đất nước.Mặc dù ở bất cứ nơi đâu,Bác cũng luôn mang theo lòng yêu nước của mình và không bao giờ quên đi trọng trách cao cả của bản thân là “Phải làm sao để lành lại sự tự do cho đất nước và mang lại sự ấm lo cho nhân dân.Vì vậy,thời gian yên tĩnh tại đây được Bác tận dụng để suy nghĩ cho hiện thực và suy nghĩ cho tương lai sau này

Chú thích:------:Câu bị động
@lê thị hải nguyên
-em phải nói đến bài thơ trước tiên đã,vì cả bài em ko hề đề cập đến bài thơ mà chỉ nói là 2 câu cuối,ko ai biết rõ bài em làm là bài gì.
-thứ 2 là 2 câu cuối ko đề cập đến núi rừng,khung cảnh,mà chỉ nói là cảnh khuya thôi,vì đây ko phải phân tích cả bài=>ko thể nói là núi rừng hung vĩ ,Giữa khung cảnh tuyệt đẹp.
-thứ 3 em nên đề cập lấy chút về hoàn cảnh nước ta đang bị giày xéo,xâm lăng.
-còn về câu bị động thì tạm ổn nhưng chị khuyến khích nó ở giữa đoạn nhé
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
21
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Viết đoạn văn khoảng 12 câu nêu cảm nghĩ của em về hai câu thơ cuối bài”Cảnh Khuya”.Trong đoạn văn có sử dụng 1 câu bị động

Bài làm

Nếu như trong hai câu thơ đầu ta có thể thấy được tâm hồn nghệ sĩ của Bác thì ở hai câu thơ sau,ta lại thấy được tâm hồn của 1 người chiến sĩ với lòng yêu nước nồng nàn trong Bác.Trong không gian yên tĩnh của màn đêm và cảnh núi rừng hùng vĩ ,tâm hồn của Người dường như trở lên nhạy cảm và sâu sắc hơn.Giữa khung cảnh tuyệt đẹp xuất hiện bóng dáng của con người càng khiến càng khiến bức tranh thiên nhiên Việt Bắc trở lên sinh động.Hình ảnh “Người Cha Gìa” với nét mặt đầy suy tư,ngồi lặng yên nhẫm về tương lai của đất nước như hiện rõ nét trong tâm trí người đọc.Bác cũng như bao người lính khác ,cùng có lòng yêu nước mãnh liệt và sẵn sàng hi sinh tuổi trẻ của mình cho nền độc lập của đất nước.Mặc dù ở bất cứ nơi đâu,Bác cũng luôn mang theo lòng yêu nước của mình và không bao giờ quên đi trọng trách cao cả của bản thân là “Phải làm sao để lành lại sự tự do cho đất nước và mang lại sự ấm lo cho nhân dân.Vì vậy,thời gian yên tĩnh tại đây được Bác tận dụng để suy nghĩ cho hiện thực và suy nghĩ cho tương lai sau này

Chú thích:------:Câu bị động
@lê thị hải nguyên
I. Chú ý lỗi chính tả, lỗi dùng dấu nha em
- Anh gạch chân, in đỏ đậm ở dấu phẩn (,) hàng đầu tiên vì đây là một dâu câu thừa thải, làm bài văn quá chi xấu.
- Ở hàng thứ hai, em cần đặt dấu phẩy (,) vào chỗ có gạch chân, in xanh đậm của anh đánh dấu nhé, nó sẽ làm ý đoạn văn mạch lạc, cụ thể.
- Cái từ đúng là "trở nên" không phải "trở lên" anh có in hồng gạch chân em chú ý.
- Ở hàng số 3, từ "càng khiến" viết 2 lần liền nhau quả là không đúng, anh gạch đen nó, em bỏ bớt nhé!
- Ở cái phần chữ "trở lên" của em anh in đậm gạch chân màu cam đó, không biết em có bị ngọng khi viết hay không , nó phải là "trở nên" nhé!
- Chữ "Người Cha Gìa" của em được anh in đậm gạch chân màu xanh dương ở hàng số 4, em chú ý viết hoa nhé, không phải viết hoa cả cụm, em chỉ viết hoa chữ "Người" thôi! Viết đúng sẽ là "Người cha già". Ở đây "cha" là danh từ chung, già là tính từ không viết hoa. Mục đích viết hoa chữ "Người" để thể hiện lòng kính yêu, tôn trọng Bác Hồ. Giống như em viết hoa chữ "Bác" trong "Bác Hồ".
- Ở hàng thứ tư, anh có in đậm gạch chân màu xanh chữ "nhẫm" của em. Cho anh hỏi chữ "nhẫm " có ý nghĩa gì? Ở đây phải là "ngẫm" nhé! Không phải "nhẫm"
- Một cụm từ dài anh in đậm để nghiêng bằng màu chữ nâu nâu anh thấy em không được viết hoa chữ "phải" vì trước nó em không có dấu hai chấm :)) và em chỉ có 1 dấu ngoặc kép ĐI, dấu ngoặc kép VỀ đâu rồi; nó không cần đặt vào trong ngoặc kép nhé.
- Cái câu bị động là câu em làm tốt nhất (Không ý kiến).
-em phải nói đến bài thơ trước tiên đã,vì cả bài em ko hề đề cập đến bài thơ mà chỉ nói là 2 câu cuối,ko ai biết rõ bài em làm là bài gì.
-thứ 2 là 2 câu cuối ko đề cập đến núi rừng,khung cảnh,mà chỉ nói là cảnh khuya thôi,vì đây ko phải phân tích cả bài=>ko thể nói là núi rừng hung vĩ ,Giữa khung cảnh tuyệt đẹp.
-thứ 3 em nên đề cập lấy chút về hoàn cảnh nước ta đang bị giày xéo,xâm lăng.
-còn về câu bị động thì tạm ổn nhưng chị khuyến khích nó ở giữa đoạn nhé
@Jotaro Kujo chị Nguyên đã sửa kĩ nội dung cho em rồi, em tiếp thu nhé!
------------------------------------------
Ngoài ra em nên trích dẫn bài thơ, viết lại bài thơ từ đầu hoặc viết theo 2 câu một theo chủ đề : Nghệ sĩ- Chiến sĩ thì nó sẽ làm bài của em hay hơn!
 

Quang Trungg

Học sinh xuất sắc
Thành viên
14 Tháng mười một 2015
4,677
7,748
879
20
Hà Nội
THCS Mai Dịch
I. Chú ý lỗi chính tả, lỗi dùng dấu nha em
- Anh gạch chân, in đỏ đậm ở dấu phẩn (,) hàng đầu tiên vì đây là một dâu câu thừa thải, làm bài văn quá chi xấu.
- Ở hàng thứ hai, em cần đặt dấu phẩy (,) vào chỗ có gạch chân, in xanh đậm của anh đánh dấu nhé, nó sẽ làm ý đoạn văn mạch lạc, cụ thể.
- Cái từ đúng là "trở nên" không phải "trở lên" anh có in hồng gạch chân em chú ý.
- Ở hàng số 3, từ "càng khiến" viết 2 lần liền nhau quả là không đúng, anh gạch đen nó, em bỏ bớt nhé!
- Ở cái phần chữ "trở lên" của em anh in đậm gạch chân màu cam đó, không biết em có bị ngọng khi viết hay không , nó phải là "trở nên" nhé!
- Chữ "Người Cha Gìa" của em được anh in đậm gạch chân màu xanh dương ở hàng số 4, em chú ý viết hoa nhé, không phải viết hoa cả cụm, em chỉ viết hoa chữ "Người" thôi! Viết đúng sẽ là "Người cha già". Ở đây "cha" là danh từ chung, già là tính từ không viết hoa. Mục đích viết hoa chữ "Người" để thể hiện lòng kính yêu, tôn trọng Bác Hồ. Giống như em viết hoa chữ "Bác" trong "Bác Hồ".
- Ở hàng thứ tư, anh có in đậm gạch chân màu xanh chữ "nhẫm" của em. Cho anh hỏi chữ "nhẫm " có ý nghĩa gì? Ở đây phải là "ngẫm" nhé! Không phải "nhẫm"
- Một cụm từ dài anh in đậm để nghiêng bằng màu chữ nâu nâu anh thấy em không được viết hoa chữ "phải" vì trước nó em không có dấu hai chấm :)) và em chỉ có 1 dấu ngoặc kép ĐI, dấu ngoặc kép VỀ đâu rồi; nó không cần đặt vào trong ngoặc kép nhé.
- Cái câu bị động là câu em làm tốt nhất (Không ý kiến).

@Jotaro Kujo chị Nguyên đã sửa kĩ nội dung cho em rồi, em tiếp thu nhé!
------------------------------------------
Ngoài ra em nên trích dẫn bài thơ, viết lại bài thơ từ đầu hoặc viết theo 2 câu một theo chủ đề : Nghệ sĩ- Chiến sĩ thì nó sẽ làm bài của em hay hơn!
-em phải nói đến bài thơ trước tiên đã,vì cả bài em ko hề đề cập đến bài thơ mà chỉ nói là 2 câu cuối,ko ai biết rõ bài em làm là bài gì.
-thứ 2 là 2 câu cuối ko đề cập đến núi rừng,khung cảnh,mà chỉ nói là cảnh khuya thôi,vì đây ko phải phân tích cả bài=>ko thể nói là núi rừng hung vĩ ,Giữa khung cảnh tuyệt đẹp.
-thứ 3 em nên đề cập lấy chút về hoàn cảnh nước ta đang bị giày xéo,xâm lăng.
-còn về câu bị động thì tạm ổn nhưng chị khuyến khích nó ở giữa đoạn nhé
Không hiểu sao cô giáo bảo em là viết tốt rồi
 

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
21
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Không hiểu sao cô giáo bảo em là viết tốt rồi
Không sao em nhé! Em làm tương đối tốt, anh nghĩ bài này nếu giáo viên khó cũng cho em 7/10, dễ tính cũng từ 8-8,5/10.
Anh nhắc lại lần nữa, chủ ý hình thức nha em.Bởi vì khi viết văn không chỉ chú ý đến mỗi câu văn mà cái hình thức cũng phải để ý em ạ, nó ngang điểm nhau.
Chia sẻ: Anh cũng từng bị trừ điểm khi viết 1 đoạn văn mặc dù nội dung tốt nhưng dấu câu, từ ngữ, chính ta, số lượng câu,... không đạt yêu cầu nên anh chỉ được phân nửa số điểm đoạn văn đó.
Cuối cùng, chúc em học tốt!
 
Top Bottom