Văn 6 Ôn Tập Cuối Năm

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,498
6,408
511
Bắc Ninh
HocMai Forum
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1: Viết đoạn văn 5-10 câu có sử dụng các dấu câu đã học:
Bài 2: So sánh cách sử dụng dấu câu trong những cặp câu dưới đây và cho biết câu nào là hợp lý:
1/ Nơi đây vừa có nét hoang sơ bí hiểm. lại rất thanh thoát và giàu chất thơ.
11/ Nơi đây vừa có nét hoang sơ, bí hiểm. Lại rất thanh thoát và giàu chất thơ.
2/ "Đệ nhất Phong Nha" nằm trong 1 quần thể hoang động thuộc khối đá vôi Kẻ Bàng ở miền tây Quảng Bình. Có thể tới động Phong Nha rất dễ dàng bằng hai con đường.
22/ Đệ nhất Phong Nha nằm trong 1 quần thể hoang động thuộc khối đá vôi Kẻ Bàng ở miền tây Quảng Bình, có thể tới động Phong Nha rất dễ dàng bằng hai con đường.
Bài 3: Chỉ ra phép so sánh kiểu so sánh trong mỗi khổ thơ dưới đây và nêu tác dụng:
a/ Con đi trăn núi ngàn khe
Chưa bằng muôn lỗi tái tê lòng bầm
Con đi đánh giặc mời năm
Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi
b/ Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
Bài 4: Viết bài văn tả quang cảnh làng quê em trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

p/s: Quan trọng nhất vẫn là bài 1 và bài 4 ạ
 
  • Like
Reactions: wyn.mai

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,867
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Bài 1: Viết đoạn văn 5-10 câu có sử dụng các dấu câu đã học:
Bài 2: So sánh cách sử dụng dấu câu trong những cặp câu dưới đây và cho biết câu nào là hợp lý:
1/ Nơi đây vừa có nét hoang sơ bí hiểm. lại rất thanh thoát và giàu chất thơ.
11/ Nơi đây vừa có nét hoang sơ, bí hiểm. Lại rất thanh thoát và giàu chất thơ.
2/ "Đệ nhất Phong Nha" nằm trong 1 quần thể hoang động thuộc khối đá vôi Kẻ Bàng ở miền tây Quảng Bình. Có thể tới động Phong Nha rất dễ dàng bằng hai con đường.
22/ Đệ nhất Phong Nha nằm trong 1 quần thể hoang động thuộc khối đá vôi Kẻ Bàng ở miền tây Quảng Bình, có thể tới động Phong Nha rất dễ dàng bằng hai con đường.
Bài 3: Chỉ ra phép so sánh kiểu so sánh trong mỗi khổ thơ dưới đây và nêu tác dụng:
a/ Con đi trăn núi ngàn khe
Chưa bằng muôn lỗi tái tê lòng bầm
Con đi đánh giặc mời năm
Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi
b/ Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
Bài 4: Viết bài văn tả quang cảnh làng quê em trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

p/s: Quan trọng nhất vẫn là bài 1 và bài 4 ạ
Chị sẽ đi trọng tâm hơn vào câu 1 với câu 4 nha ^^
Bài 1:
Như chúng ta đã biết, một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay đó chính là ô nhiễm môi trường. Ô nhiễm thì có rất nhiều như: ô nhiễm đất, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước,.....Những sự việc thương tâm ấy đều do một tay con người gây ra. Chúng ta đã và đang tàn phá, hủy hoại môi trường một cách tàn nhẫn trái ngược lại với cách thiên nhiên luôn bảo vệ, che chở ta từ trước đến nay. Không biết bao nhiêu cánh rừng xanh tốt đã trở nên hoang vắng, màu nước trong xanh của biển cả đã tan biến mà thay vào đó là một màu đen bốc lên mùi hôi thối cùng không bết bao nhiêu tảng rác trôi dạt trên bề mặt, nhiều loại thú đã không còn nhà ở, mất nguồn thức ăn, gia đình,......Vậy đã có ai trong mỗi chúng ta tự hỏi bản thân rằng ai là người bảo vệ cuộc sống cho muôn loài mỗi khi lũ đến, ai cung cấp cho ta không khí mát mẻ, nhiều nguồn dược liệu quý, ai ban tặng cho ta nguồn tài nguyên vô tận ? Đó chính là mẹ thiên nhiên, người đã cho con người rất nhiều thứ quý giá, ta đã không biết trân trọng lại còn phá hủy đi tất cả và giờ đây ta phải hứng chịu những hậu quả do chính sự vô tâm của từng người gây nên. Hãy tỉnh mộng, dừng ngay những hành động vô bổ lại mà thay vào đó là một nhận thức tốt để cứu lấy mẹ thiên nhiên cũng như cuộc sống của chính chúng ta! Hãy hành động ngay và luôn để bù lại những lỗi lầm mà ta đã gây ra !
Bài 2:
Câu 1 và câu 22 là hợp lí
(Cái này em tự so sánh nhá tại chị thấy nó cũng khá dễ ý)
Bài 3:
a, Phép so sánh: Chưa bằng muôn lỗi tái tê lòng bầm, Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi
Kiểu so sánh : So sánh không ngang bằng
Tác dụng: Hình ảnh người con đi trăm núi, ngàn khe hay đi đánh giặc mười năm đã là vất vả lắm rồi nhưng so với người mẹ thì vẫn chưa là gì, so sánh giúp làm nổi bật hình ảnh người mẹ với sự hi sinh cao cả và một tình thương yêu con vô bờ bến.
b, Phép so sánh: Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con, Mẹ là ngọn gió của con suốt đời
Kiểu so sánh:
+ Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con: so sánh không ngang bằng
+ Mẹ là ngọn gió của con suốt đời: so sánh ngang bằng
Tác dụng:
+ Có thể thấy hình ảnh người mẹ thức để trông con ngủ, giấc ngủ của con được đánh đổi bằng sự vất vả của mẹ, dù có bao nhiêu ngôi sao snags trên trời cũng không thể bằng một mình mẹ được.
+ Như ta biết thì gió luôn mang đến cho ta những cảm giác mát lạnh, dịu êm mà yên bình như chính vòng tay của mẹ luôn mang đến cho ta tình yêu thương vô bờ bến và một cảm giác an toàn đến lạ thường.
Bài 4 chị sẽ đưa dàn ý sau nha ^^
 

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,867
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Bài 1: Viết đoạn văn 5-10 câu có sử dụng các dấu câu đã học:
Bài 2: So sánh cách sử dụng dấu câu trong những cặp câu dưới đây và cho biết câu nào là hợp lý:
1/ Nơi đây vừa có nét hoang sơ bí hiểm. lại rất thanh thoát và giàu chất thơ.
11/ Nơi đây vừa có nét hoang sơ, bí hiểm. Lại rất thanh thoát và giàu chất thơ.
2/ "Đệ nhất Phong Nha" nằm trong 1 quần thể hoang động thuộc khối đá vôi Kẻ Bàng ở miền tây Quảng Bình. Có thể tới động Phong Nha rất dễ dàng bằng hai con đường.
22/ Đệ nhất Phong Nha nằm trong 1 quần thể hoang động thuộc khối đá vôi Kẻ Bàng ở miền tây Quảng Bình, có thể tới động Phong Nha rất dễ dàng bằng hai con đường.
Bài 3: Chỉ ra phép so sánh kiểu so sánh trong mỗi khổ thơ dưới đây và nêu tác dụng:
a/ Con đi trăn núi ngàn khe
Chưa bằng muôn lỗi tái tê lòng bầm
Con đi đánh giặc mời năm
Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi
b/ Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
Bài 4: Viết bài văn tả quang cảnh làng quê em trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

p/s: Quan trọng nhất vẫn là bài 1 và bài 4 ạ
Bài 4 đây nha bé ^^ Dàn ý chung chung thoy ^^
a, Mb:
- Giới thiêu về đại dịch Covid 19
b, Tb:
- Ảnh hưởng của đại dịch:

+ Làn sóng Covid - 19 không những vẫn còn tồn tại trên trái đất mà còn gây ra bao ảnh hưởng nặng nề lên mỗi quốc qua cho đến ngày nay.
+ kể từ cuối năm 2019 đến giờ, không biết bao nhiêu người tử vong, bao nhiêu quốc gia lâm vào cảnh kinh tế trì trệ, không thể phát triển, biết bao nhiêu đứa trẻ mất người thân, gia đình, rơi vào cảnh mồ côi,.....
+ Lợi dụng đại dịch, nhiều kẻ xấu lấy cơ hội làm giàu bằng cách bán khẩu trang, găng tay, đồ bảo hộ không đảm bảo, đã qua xử dụng hay nhiêu thứu được đào thải từ các bệnh viện về tái chế đem bán rồi làm giàu cho bản thân,....
+ Covid gây ra nhiều hệ lụy mà không hề con người nào trên trái đất này mong muốn,....
+ Bạn nói thêm nha
- Quang cảnh làng quê :
+ Việt Nam ta cũng là một trong số những đất nước bị ảnh hưởng ít nhiều bởi đại dịch nguy hiểm này
+ Để ngăn chặn đại dịch và bảo vệ sự an nguy của người dân, đất nước ta ít nhiều đã cho nhiều nơi tạm dừng tất cả các hoạt động để tránh sự lây lan bùng phát.
+ Làng tôi cũng thế, mọi hoạt động vui chơi hàng ngày tan biến thật nhanh mà thay vào đó là sự yên bình đến lạ thường, đường phố vắng vẻ không một bóng ai, hàng quán không cần thiết cũng đóng cửa, học sinh như chúng tôi đây được nghỉ học ở nhà, phải học online hay các hoạt động chợ búa cũng bị giảm đi rất nhiều,...
+ Mọi người trong làng tôi hiểu được sự nguy hiểm của Covid mà tất cả mọi người đều thực hiện các quy định rất nghiêm túc, không biết từ bao giờ hai chữ "5K", chiếc khẩu trang, bình sát khuẩn đã trở nên thân thuộc vô cùng với mỗi người.
+ Phải nói thật, nhìn quang cảnh làng tôi trong thời gian phòng chống dịch biến đổi nhanh chóng so với lúc không có dịch. Lúc đầu, tất cả hoạt động đều nhộn nhịp, vui vẻ, ai ai cũng cười nói vui vẻ, tụ họp bất cứ nơi đâu nhưng giờ thì lại khong còn như thế nữa, đi đâu cũng dè chừng, hạn chế tiếp xúc với tất cả mọi người.
+ Ai cũng cảm thấy buồn chán nhưng ai trong mỗi chúng ta đều biết rằng chúng ta làm thế sẽ đẩy lùi được đại dịch, bảo vệ được chính sự an nguy của bản thân, gia đình và cộng đồng.
+ Nhưng ở nhà, chúng ta dành được nhiều thời gian bên gia đình, người thân rồi bè bạn, cùng nhau sẻ chia, tâm sự và nói hết những gì cần nói *Đọc cái này hơi sai sai ý bé :p*
c, KB
+ Thời gian chóng dịch tuy chán nhưng chúng ta lại nhận ra nhiều giá trị thiết thực của cuộc sống ban tặng mà ta đã từng quên mất.
 
Top Bottom