OFFLINE HOCMAI.VN tại Vinh Chủ nhật 26t7 - vài lời chia sẻ của mọi người sau buổi off

Status
Không mở trả lời sau này.
C

cukhoai_1991

ấn tượng

ấn tượng về mọi người là nụ cười
nụ cười dịu dàng của giang :khi (24):
nụ cười trong sáng :khi (65):của linh
nụ cười rụt rè của hợp “ thiên nhiên” :khi (203):
nụ cười ngu ngơ của sơn mốc :khi (127):
nụ cười toe toét :khi (194):của anh vũ
nụ cười dễ thương của bạn ấy của mốc :khi (189):
và ấn tượng nhất phải nói đến là nụ cười của ... mình:khi (170): hahaha cả ngày ngắm mình trong gương ko ấn tượng mới là lạ
tuyệt vời nhất là nụ cười của tuổi trẻ nụ cười trong sáng
mong mãi mãi về sau chúng ta mãi giữ được những nụ cười như thế :D:D:D
 
Last edited by a moderator:
T

tuanh038

ANH chị em đi ngủ hết rồi à
vậy để chị tự chém cho hết 20 trang luôn á há
@ giang : anh vũ dặn là không được mở quà quà ấy là bí mật chỉ em và anh ấy biêt thôi
dặn khi nào anh ấy qua mở mới được mở nhé
ẹc
thía à chỵ
ơ thế đếy là quà anh vũ hử:D:D:D:D::D:D:D:D
ảnh bảo với chỵ hôm qua à
hôm nay em đy học, 9h sáng mới về cơ:D::D:D::D:D:D
__________________________________
 
C

cukhoai_1991

có lẽ cảm giác rõ rệt nhất khi đi chơi là cảm giác yêu quê hương mình :), yêu con người miền trung nắng gió, ân tình .>:D<Bây giờ mới thật thấm thía bài thơ trích dẫn trong tập làm văn của thằng bạn thân thủơ còn thơ 8->

quê hương là gì ở mẹ
mà cô giáo dạy phải yêu
quê hương là gì hở mẹ mà ai đi xa cũng nhớ nhiều

khi đó còn cho như vậy là sến , :-jbây giờ lớn lên rồi mới thấy nó sâu sắc
biết đâu sau này trên con đường phiêu bạt , kỉ niệm gắn bó nhất của m` về Vinh sau gia đình, sau một kỉ niệm, là ngày hôm qua:x
hôm qua , ranh giới bạn ảo bạn thật đã không còn nữa , như anh Vũ nói “ như là quen thân lắm vậy “,:)>-những khuôn mặt ngu ngơ của người đi off rõ buồn cười , mắt thì láo liên , nhìn ai cũng nghi nghi đứa kia nó có đi off giống mình không ta .:> Nhưng lại không dám hỏi .:-S
 
C

congaigiaitoan_5

Hum ni dậy sớm mong xem ảnh của mọi người nè, ko bik hình chị Giang như thế nào nhỉ?;;)
 
C

cukhoai_1991

hậu đi off là bi giờ chị đau chân kinh khủng mà hôm quá phải đạp xe có tí xíu , lâu ngày không vận động thành ông già bà cả rồi :khi (109):
hôm qua uống cafe làm trằn trọc cả đêm 2 h sáng mới ngủ được:khi (173): sáng 5.30 đã mò dậy :khi (138):
huhuhhu đời bất công biết thế m` uống lipton có phải no problem không :khi (148):
nhưng công nhận cafe góc phố phê , :khi (4):càng uống càng phê , cam chịu mất ngủ hôm sau vẫn đi uống tiếp:khi (45):
 
C

cukhoai_1991

mà ảnh toàn chị chụp đó xem đẹp thì khen nhiều nhiều
không đẹp vẫn phải khen à nha
 
C

cukhoai_1991

Loa loa loa loa các mem hocmai chú ý chú ý, đặc biệt mem ở Hà Tĩnh và Nghệ An chú ý. Năm nay, chúng ta sẽ tổ chức một buổi offline Hocmai.vn Bắc Miền Trung tại thành phố Vinh. DƯới đây là chi tiết kế hoạch cho buổi off sau buổi họp nhóm tối hôm nay. Mọi người chú ý.

OFFLINE HOCMAI.VN TẠI THÀNH PHỐ VINH



1. Thời gian:
- Tập trung lúc 07h30 sáng ngày Chủ nhật ngày 26/7/2009

2. Địa điểm:
- Quảng Trường Hồ Chí Minh - tp Vinh. Chỗ trước vòi phun nước.

3. Dự trù kinh phí:
- 100k/1 người. Mọi người nên mang theo thêm đề phòng trường hợp xấu ^^!
Thủ quỹ là Giang tuanh038, mọi người chú ý nộp tiền cho Giang, sẽ có một hệ thống theo dõi ^^


4. Đối tượng tham gia:
- Mem hocmai ở tất cả các nơi trên quả đất ^^! Đặc biệt mem ở gần là Hà Tĩnh và Nghệ An. Có thể dẫn thêm bạn bè người yêu tới ( nạp thêm xiền).


5. Chương trình offline:
- 07h30 - 8h: Tập trung tại Quảng Trường Hồ Chí Minh, chỗ vòi phun nước. Các thành viên chú ý tự túc chuyện ăn sáng.
- 8h - 8h30: DI chuyển tới núi Quyết và trèo lên núi.
- 8h30 - 9h: Vào thăm đền thờ Quang Trung và cầu nguyện.
- 9h-10h15: Ra bãi cỏ, chơi các trò chơi tập thể, ăn uống nhẹ và đàn hát.
-10h15-10h30: Di chuyển xuống núi và lấy xe
-10h30-11h: Di chuyển tới quán cơm 113.
-11h-13h: Ăn trưa + bia bọt + nước ngọt + nghỉ ngơi tại chỗ.
-13h - 13h30: Di chuyển tới quán patin gần Quảng Trường.
-13h30 - 14h30: Trượt patin.
-14h30 - 15h: Di chuyển ra ngoài + uống nước giải khát.
-15h - 15h15: Di chuyển tới đường nguyễn Văn Cừ.
- 15h15 - 5h30: Hát Karaoke.
- 5h30: Di chuyển tới Đê Hưng Hòa "tâm sự" ^^

.....


(tu bi con ti niu sờ)

Ha ha ha lịch bị lố giờ nặng luôn anh em nhỉ 9 h mới bắt đầu đi
12 h mới mò mặt xuống núi
thay vì patin anh em mình lại nhảy vào góc phố nhâm nhi cà phê và lipton
bất lực
 
C

cukhoai_1991

mem hà nội giờ chắc đang tức ói máu
VInh mình đúng là đi sau về trước
VInh là số 1 hohoho
 
T

tuanh038

hậu đi off là bi giờ chị đau chân kinh khủng mà hôm quá phải đạp xe có tí xíu , lâu ngày không vận động thành ông già bà cả rồi :khi (109):
hôm qua uống cafe làm trằn trọc cả đêm 2 h sáng mới ngủ được:khi (173): sáng 5.30 đã mò dậy :khi (138):
huhuhhu đời bất công biết thế m` uống lipton có phải no problem không :khi (148):
nhưng công nhận cafe góc phố phê , :khi (4):càng uống càng phê , cam chịu mất ngủ hôm sau vẫn đi uống tiếp:khi (45):
cứ thjk oai cơ
uống cà fê cho nó hoành:D:D:D:D::D:D:D:D:D
chỵ hôm qua có fải đạp xe mấy đâu mà kêu, em snág nay dậy đy học mà mệt nhừ ngưòi nằm trằn trọc mãi mới dậy đc
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom