What is this
Ố hố hố
thưa quý ông quý bà
giờ ai nói sai nói đúng đã rõ
ke ke ke
Phiền bà hỏi lại Ngân nhé =))
Hôm gặp tôi ol, Ngân khoe với tôi về cái topic đó và kêu tôi đi cho vui, tôi đã nói với Ngân là tôi k đi đâu rồi =)) (một số lí do rất dễ hiểu thôi)
Lúc thấy tên trong danh sách tôi hỏi lại Ngân thì Ngân bảo là gì nhỉ, "công sức tôi thuyết phục bà..." cũng chẳng nhớ là rep ở đây hay ở yahoo nữa =)). Có thể bà Ngân bà ý nghĩ là tôi đùa và tôi có đi nhưng chưa bao giờ tôi nói với Ngân là: ừ tôi sẽ đi, bà đk hộ tôi. Tôi đi thì tôi đk chứ k có chuyện giật mình thấy tên mình chình ình ở danh sách đâu. Tôi có tay chứ k phải k có mà phải nhờ Ngân đk giùm. Còn chuyện xe ôm, vì tôi vẫn nói với Ngân là k đi nên tôi chỉ nói vậy cho vui thôi, cái câu tuyển xe ôm =)), có thể bà hiểu nhầm ý tôi thật vì ở trong topic đk mà ghi câu như thế thì đúng là vấn đề thật. Và k nhầm thì tôi có rep tin nhắn cho bà là: k biết anh ý có sẵn lòng về tận hn2 đón tôi k và k nhận đc câu trả lời =)). Thực ra nếu có đkiện để đi thì tôi cũng chẳng để ý chuyện mình đk hay ai đk, tôi vẫn sẽ đi vì tôi chưa gặp bà Ngân bao giờ dù quen đã lâu

). Nhưng đkiện thì k có cái nào cả, k có ai đưa tôi đi và tôi thì phải ra nhà trọ vào đúng hôm các bà đi off =)). Mà bà nghĩ xem, bà kêu anh Minh gì đó đến đón tôi, trong khi anh ta cũng k đi đấy, may mà tôi cũng k đi đc chứ k tôi lại bị leo cây và có thể cũng đang bức xúc như bà lên đây nói loạn lên =))
Tôi với bà thú thật là hình như chưa bao giờ nói chuyện hay tiếp xúc nên tôi cũng k có chút ác cảm hay thiện cảm gì với bà. Cho nên coi như tôi chỉ thanh minh lấy lệ cho tôi thôi =)), còn bà với mọi người nghĩ sao thì tùy. Dù sao suy nghĩ là ở trong đầu bà chứ k phải đầu tôi, k điều khiển đc. Cũng chẳng muốn Ngân đứng giữa vì chuyện này chuyện nọ, đi hay k đi off mà phải khó xử.
Và nhắc lại là ngày hôm nay tôi vào đây với mục đích rất đỗi bình thường: Tôi rất thích xem ảnh off ẹp và bà Ngân khoe các bà đi chơi vui lắm nên mới vào xem ảnh. Thấy mọi người vui vẻ thế thì tôi trêu (và khen) là nhí nhảnh chứ việc gì mà cậu phải lên cái giọng là CHÚNG TÔI LÀ VIP. Ừ, tớ ở trong diễn đàn này k là gì cả, chỉ là một mem bt, k tên tuổi, thi thoảng vô góp tí chút ở box anh, thỉnh thoảng đá tí gọi là ở box Văn, nên cố nhiên là k thể so với mem vip

. Nhưng thật sự tớ k ngờ là tớ chỉ hỏi han về mấy cái ảnh mà bị cô nàng giỏi Văn này đá mấy cau đau quá =)). Có lẽ mình xem ảnh rùi thì nên rời khỏi box này thì hơn, k đc chào đón =))
Sr những ai k thích cuộc tranh luận này. Nếu ai có thẩm quyền thấy chướng mắt có thể del bài tớ vì thật ra nó cũng chẳng mang tính chất là đóng góp cho topic này. Ok?