Off 4teen

M

money_22

Rất xin lỗi bạn Gat_7891, bạn đã đăng kí tham gia off cùng mọi người, nhưng do công đoạn chuyển nơi ở của BTC ( tức là tớ- nghe oai như cóc ấy Phaodai ạ=)) ) nên chưa kịp update ( đã mù internet trong 10 ngày qua).
Hi vọng lát nữa khi liên lạc với bạn qua dd chúng ta sẽ biết bạn có đi được hay ko:)
 
P

phaodaibatkhaxampham

Thông báo cho toàn thể bà con cô bác đi off ngày mai.Rằng thì là mà dẫu dời đẹp hay dời xấu , dẫu mưa giông rả rích hay bão táp quay cuồng , dẫu nắng vàng vàng xuyên qua kẽ lá như mặt ong hay ko bói đâu ra nắng .Lịch off vẫn không có gì thay đổi
Mưa chúng ta đi trong mưa ,gió chúng ta đi trong gió , nắng thì ko phải bàn
Tuy nhiên , chúng ta hãy cùng cầu nguyện để có một thời tiết đẹp
 
M

money_22

Thông báo cho toàn thể bà con cô bác đi off ngày mai.Rằng thì là mà dẫu dời đẹp hay dời xấu , dẫu mưa giông rả rích hay bão táp quay cuồng , dẫu nắng vàng vàng xuyên qua kẽ lá như mặt ong hay ko bói đâu ra nắng .Lịch off vẫn không có gì thay đổi
Mưa chúng ta đi trong mưa ,gió chúng ta đi trong gió , nắng thì ko phải bàn
Tuy nhiên , chúng ta hãy cùng cầu nguyện để có một thời tiết đẹp

Ăn chơi ko sợ mưa rơi=)) =))
Lịch off ko đổi, giống như vụ off lẻ đêm qua dẫu mưa gió,đường xa, vẫn có một hội điên cuồng thác loạn ở Tràng Tiền;)) ;)) ( Chả biết hội nào ấy nhể =)) =)) )
 
M

mencun91

Hehe, giá mà dời ngày thì tốt :-"
Mai mềnh vẫn ở nhà, ngày kia mềnh mới ra nhà trọ :-"
 
C

ctsp_a1k40sp

Buổi off thành công tốt đẹp , sẽ có ảnh + tường thuật cụ thể sau nhé mọi người :D
 
M

money_22

Vài dòng chạy nhanh qua hàng tường thuật:

Buổi off là đỉnh cao thành công của sự thất bại. Một buổi off hiếm có khó tìm trong lịch sử loài người: tối ngày 12, BTC ( Money_22) còn phải gọi điện hỏi lại Pháodài " mai mấy h off" =)) =)) >>>ngại cả mình, chả biết đứa nào lên lịch mà máu thế;)). Mặc cho hôm trc trời mưa gió bão bùng, 2 đứa vẫn "phởn" cấp độ 5, " bão cũng off, nói gì mưa" >>>đùng phát hôm nay trời lại tạnh ráo ( đúng là ko chiều lòng người =)) ).

Đúng như kế hoạch, 8h Money_22 cùng Haiquynh.710, 2 con dở người đã diện kiến trc cửa lăng Hồ Chủ Tịch ( Thật là kì tài, 2 đứa trên 1 cái xe đạp, 1 cái bản đồ, chả hỏi ai thế mà vẫn mò ra đường- phải nói điều này vì tí còn phần so sánh hay ho về sau;)) ).
Ngỡ ngàng và sững...sờ, 2 đứa đợi chán chê mê mỏi, lượn như cào cào mấy vòng quanh khuân viên lăng, dạo qua khu Đại sứ quán, trở lại: vẫn ko một bóng người. Ngất! "Tao uất mất thôi"! Hơ hơ, Phaodai gọi điện dội cho một gáo nước lạnh cứng người" bà ôi, bà đến chưa? Tôi còn đợi thằng Anh, Vẫn đang ở chố ĐHQG" >>>Hic. mẹ trẻ của con, hẹn với hò thế đấy!
Điệp khúc đợi, chờ và lượn!

9h sáng: cú điện thoại nghe mát tê tái của lòng: tôi ra gần đến nơi rồi, nhưng ra chỗ lăng ntn? Ngất tập 2! " @#$%&*&*()_+|*&%$##%&*(^$$# " >>>>9h10: trời xui đất khiến, 4 đứa cũng va sầm vào nhau giữa trời thu HN :)). Ko thể kìm nén nổi lòng mình, em phải thốt lên " đây là biển 29 mà". vâng, thưa các bác, bác tài xế bất đắc dĩ của bà tâm ( tức Phaodaibatkhaxampham) là một anh chàng cao- to- ko đen- ko hôi- người HN, đi xe máy biển 29 nhưng ko biết đường đến lăng Bác đi ntn ;)) ( thế mới nói em với cái Quỳnh thuộc hàng đại tài;)) ), và sau đó nhờ công sức lượn lờ của 2 cô gái Thái Bình nữa để biết Bách thảo ở đâu=)). ( Cho cả nhà ngất tập 1 đê;)) ).

9h30: trước vườn bách thảo: 4 mống- ko hơn- ko kém! vài phút sau: 5 mống- ko kém- ko hơn!Sự xuất hiện của bạn Quang 1234554321 cùng với bác xe ôm Cao- to- đen- hôi( chưa ngửi)làm mấy con bé phấn khởi ra mặt. Xúc động tê tái! 2 đã là số nhiều rồi, huống hồ là 5= 2,5 số nhiều=)).
Mua vé, gửi xe, bách thảo "let's go"!:)>-

Nghệ thuật chặt chém của bách thảo thủ đô thật ko hổ danh làm cánh chị em thất vọng" 6k/gói bimbim">>>cái loại bt người ta vẫn bán 2k =)) .Kiếm một chỗ ngồi sạch sẽ, khoanh chân nói chuyện làm quen, ban đầu all đều e dè ( số nhiều thôi chứ ko phải tất cải, vì có đứa bắn nhiệt tình từ đầu đến cuối ;)) ). bạn xa nhất giới thiệu:cô nàng Phaodai- người mà cả box văn vẫn nhầm là "Boy" =)), đến từ Vinh ( nổi tiếng Cháo lươn- thấy cô nàng tiếp thị thế- ai biết đwocj thật hay ko :)| ). sau đó là Quang 123454321 đến từ Thanh hoá- tân sinh viên của HV tài Chính, ctsp_a1k40sp....Tuấn Anh- tân sv của ĐH Kinh tế............................................................( bác nào thừa sức khoẻ tua hộ em đoạn này, em đang ngồi quán nét, 4k/tiếng =)) ).
màn chém gió bắt đầu khi những cái họng khô đwocj tiếp nước sấu và sự xuất hiện của Hiệu trưởng trường ĐH nghệ thuật múa cột Trịnh văn Luân may mà giảng viên cấp cao Nguyễn Hoàng Minh ko đến, ko khéo thì....hớ hớ ;)) ;)) ), ăn uống và chém gió bắt đầu nổi hứng. ( Trừ 2 mem Toán kia, hị hị, các bạn ý ngại, ít nói kinh). Thế nà (là)...........
( Note: hôm nay rất lắm cặp đôi vào chụp ảnh cưới, đẫy hết cả con mắt, trong đó có một số mem phởn kinh, cứ thích chụp ảnh;))- là ai thì tự đập đầu vào gối mà ngủ ).
............................................( cho em rút ruột công trình tí, 5 mem kia vào mà tường thuật tiếp đê:(( )
 
M

money_22

Sau màn 1 thì cũng đã trưa: BTC bị quay thành....Ban Cu ý, khi 2 boy nhà ta máu me sang vườn thú thủ Lệ chứ ứ thèm đi đạp vịt Hồ Tây như dự tính của bọn em , với lí do rất chi là chính đáng: mát, sướng, có đạp vịt :)) >>>uh thì Cu ý nhiệt sờ tình chứ còn sao! Đi! ( Quỳnh ạ, sao nay mày nặng thế, tao lai mày tứa mồ hôi ầm ầm:(( ).

Đạp vịt này:.........................( mai em viết, nay em còn bài luận văn chưa viết :(( )
Ăn trưa này: cụng li nước lọc cứ như đúng rồi, chụp ảnh cứ như....rồi đúng! Cô Quỳnh rất hồn nhiên chém gió ông anh chủ quán đến độ anh ý ngờ ai ngai nặng ngại! và thật là.....( mai em bình tiếp! nay em bận:(( ).

Màn này hay nhất- thác loạn nhất- gầm rú ác nhất- bốc cháy nhất- nhiệt tình nhất: karaoke, khai quật tài năng hò hét! Hô hô. mai em kể1 Em ts đã1 Ai ý kiến gì thì vào mà viết!

Cuối cùng ( tạm thời): off tuyệt vời! Tôi yêu các ông các bà!;)I]
 
P

phaodaibatkhaxampham

Theo như lời bạn ngân thì em là người tiếp sức mùa thi ý nhầm , tiếp sức tường thuật ,:\"> chẹp chẹp , các bác nghe em tường thuật muốn đạt đến độ phê hơn cả con tê tê thì bật dùm em bài If i could fly , pha cho em tách cafe rồi từ từ nghe em kể chuyện ma , ý lại nhầm , kể chuyện off.~O)
Em ra xe từ 7h15 sáng ,:)| sau một màn đánh võng mặt đường em cũng đến được chỗ hẹn vs bạn Anh -tài xế của em sáng nay .Nhưng sự thật phũ phàng là ở chỗ bạn Anh không biết DHQG ở đâu cả -hic - chú thích là bạn ý đi biển 29 nhé ! @-)
Sau một màn đứng , ngồi , ngắm chị bán xôi " xinh gái" đến ngắm anh hàng nước " đẹp trai"8-> kim đồng hồ nhích dần đến 8h -hự hự 8-}mà bạn Anh chắc mải mê đá bóng nên không biết có một người đang chờ bạn ấy sầu cả ruột :eek:
Nỗi buồn cứ nhân lên khi em nhận được tin nhắn của bác Minh ( tức Nguyênminh44- bác đừng trách em tố bác ở đây , cho em leo cây thì ráng mà chịu ) rằng thì là mà bác ấy bận .%-(Mà bác này rất khôn các bác ạ , lúc nào cũng ca " có một bài ca không bao giờ quên" @-)rằng anh sẽ cố gắng để đi:-@ -đấy kiểu nói lấp lửng thế có chết gái nhà người ta không.Mô phật .[-O<
Tin nhắn tiếp theo kèm theo tiếng gào rú inh ỏi của đám xe cảnh sát rằng địa điểm off mới chỉ có 2 mạng .OMG.:eek:Em sắp xỉu rồi đây .Tại sao bạn Anh vẫn chưa tới .Hu hu
:)]Sau khi tiêu tốn không biết bao nhiêu mà kể tiền điện thoại em cũng đã gặp được xế nổ của em ( hí hí tớ nói của tớ là sáng nay thôi nhá , đừng bạn nào bắt nạt , tội ngiệp cho người có tội).bạn Anh thì bác Ngân đã miêu tả cụ tỉ cho bà con cô bác òi , bạn ấy chơi một bộ cách đen , nhìn rất baby (hí hí) ,\\:D/ và bạn ấy không hôi đâu ạ -em ngồi sau em biết mà -chẹp chẹp :-\"
Xà caf lày tục tiệp -Màn 2:x
Dò hỏi đường xá , một người ko biết cái cổng trường quốc gia ở đâu thì đương nhiên cũng không thể nào biết cái lăng bác ở chỗ nào .;;)Bọn em vừa đi vừa hỏi đường , mỗi người chỉ một hướng , đông tây , nam, bắc có cả.Lòng vòng một hồi bác Anh bác ấy phán
-người HN kì lạ thật
Em nghĩ bụng (ko nói ra) ờ hớ -thế bác là người ở xó nào thế nhẩy =)).
Phù phù-xe ta bon bon trên chặng đường và làng quê ta băng qua bao suối đèo đồi nương , xe ta bon bon ra lăng bác hồ....................
 
P

phaodaibatkhaxampham

Next , Địa điểm tụ hội nhân tài offline.Vườn bách thảo:khi (131):
Ở đây chúng em đã thực hiện một vài màn giới thiệu ăn trình độ hướng dẫn viên du lịch quốc tế mà mào đầu phải kể đến bạn haiquynh, :khi (35):phải nói đó là một ca giới thiệu rất nóng bỏng và có thể làm người nghe xỉu ngay tức thì nếu đưọc nghe :khi:
-Xin giới thiệu với toàn bộ các bạn -đây là cái cây -hic hic :khi (170):
Cho em xin chút cảm nhận điên cuồng về vườn bách thảo ,:khi (188): Vườn bách thảo HN có rất nhiều cây, viết ra câu này em cũng có cảm giác mình ngu đi từng phút một :khi (37):,nó là bách thảo mà lị .Đại ý đây là một nơi rất đẹp hợp cho những cặp tình nhân và những cặp đi off vui chơi và chém gió , :khi (68):
Đầu tiên bọn em chỉ có 5 mạng , sau một hồi dọa dẫm chém giết ,:khi (124): bạn luân cũng chạy lạch bà lạch bạch tới .:khi (108):mặc dù em đã bảo địa điểm là quán nước nhưng không hiểu sao bạn ấy cứ ngóc cổ lên nhìn trên những tán cây . Có lẽ bạn luân tưởng bọn em có tinh thần trở về nguồn cội tới mức chơi bời trên cây chăng ?:khi (113):
Sau khi tề tựu đông đủ là màn chém gió bên hồ , phương tiện chém gió gồm bimbim, nước sấu , ổi táo , và đương nhiên thành phần không thể thiếu là 6 cái miệng vừa nhai vừa nói :khi (35)::khi (35)::khi (35):,Vì hôm nay là một ngày đpej giời nên có rất nhiều cặp đôi làm đám cưới , thật là mĩ mãn khi bọn mình vừa gõ cốc vừa ca :khi (160)::khi (160):
-Cô dâu chú rể đội dế lên đầu đi qua đầu cầu đánh rơi nải chuối cô dâu chết đuối chú rể khóc nhè chè thiu :khi (128):
Hô hô, các anh chị được bọn em chúc phúc đến mức này cứ gọi là có tình yêu mĩ mãn sống với nhau đến đầu rụng răng lay :khi (170):.
Màn trò chơi được em khởi xướng, nhưng do các bạn sợ quá nên không ai dám chơi :khi (180):, hê hê , ko biết các bạn sợ sẽ bị chụt vào má hay mất 1K tiền phạt hê hê hay là sợ bị lôi những bí mật thầm kín nơi thâm cung bí sử của mình cho bàn dân thiên hạ ....:khi (158):ôi , vậy là bọn em tiếp tục uống nước và chém gió .Đại khái là rất vui nhưng ...........em quên mất tiêu nội dung rồi:khi (135)::khi (135):
 
P

phaodaibatkhaxampham

Trước khi kể màn 3 thì cho phép em xin hạch tội bạn Trần Nhật Anh -nik diễn đàn là giangthanglong11A6 :M_nhoc2_78:bạn ấy đã hứa vs em là chắc chắn sẽ đi mà cho em leo cây không thương tiếc , có ai biết bạn Nhật Anh đang ở đâu thì làm ơn cầm con dao xọc bạn ấy cho em một phát , :M045::M_nhoc2_70:em xin cảm ơn và hậu tạ bằng li trà đá trị giá 1K một cốc .:M042:
Theo như cái lịch bọn em thì tất cả đều sai toét một cách không thương tiếc ,:Mrunintears: như những cái lịch off ngàn đời nay vẫn thế .Nhưng , vâng, kết cục sau 2 tiếng đồng hồ ở bách thảo .Không biết bọn em buôn được những chuyện gì mà lắm thế :M04:thì bọn em cũng có một quyết định , ko thể mang tầm sáng suổt hơn là nhổ trại và lên đường :M049::M049:
Now, let'go:M29::M29:
Địa điểm tụ hội tiếp theo sau 30s suy nghĩ cực kì vất vả của những bộ não cực kì thông minh đơợc chọn là cv thủ lệ :M055:mà theo lời bạn trinhluan nói là đi xem voi đi WC:M09: đương nhiên bạn luân bạn ấy nói thô hơn thế này nhưng em là người "vô cụ tế nhị và lich sự" như danh tiếng đã tạo được trên dd từ xưa đến nay thì em chỉ dùng từ wc .hố hố :M058::M058:
bạn Haiquynh lại tiếp tục chứng tỏ mình là một hướng dân viên-ko thể giỏi hơn- với cách giới thiệu thần sầu :M025:
-Xin giới thiệu vs tất cả các bạn , xin giới thiệu vs bạn Luân , đây là chim ,:M025:
Và bọn em là từng lớp a dua có giống nòi nên cũng chỉ lung tung và nói :M38:
- Đây là chim , kia cũng là chim , ôi nhiều chim quá
Hê hê :M034:
bọn em đú đởn tí tởn ở các trại chăn chim đến trại nuôi khỉ và tự nhiên em nhìn vào một cô tinh tinh quá ư xinh gái và hỏi
:Mnosepick:-Luân sao bạn lại để vợ ở đây .Hế hế
Đây quả là một điều bí ẩn các bác nhỉ :M022:, cho đến nay em vẫn không thể hiểu được vì sao bạn luân lại cói thể làm một điều tàn nhẫn như thế , :M05:nhưng xem ra cô tinh tinh này cũng khá khoái chí khi ở đây , cô ấy ăn liên tục táo mà bọn em có thịnh tình mang đến - chứ ko phải đồ ăn thừa của bọn em đâu nhá ,:M027: đừng ai nghĩ lung tung phải tội :M_nhoc2_42
:
 
T

trinhluan

sau đây em xin mạn phép tiếp tục tiếp lời hai bác trên kia



=>Sau một thời gian lên giường( ấy em nói lộn) sau một thời gian chém gió ở công viên bách thú( người ta gọi là sở thú, không biết có người thú không nữa) tất cả mọi người thẳng tiến đến ngay chỗ đạp vịt( toàn vịt to cả, béo mầm béo mẫm nữa chứ" y như em;));));)).
Ku Tâm hỏi bác bán vé"Bác ơi ở đây bán vé theo xuồng hay ca ạ( bà này gà thế, đi đạp vịt người ta tính theo giờ chứ ai tính theo xuồng;));));)) nói nhỏ thôi, ko nó đập e chết:):)
mời các cháu lên thuyền đạp vịt;));))
đạp vịt chả bõ, cái hồ thì nhỏ xíu;));)), đạp không bõ,
6 mem tích cực leo lên người con vịt( hịc, toàn đứa nặng cả:)):)), ngồi lên nó nún xuống hồ, chết đuối thì sao:)):))
em là em khoái cái này, em người mộng năng, không sợ chết đuối như chúng nó mộng nhẹ đâu nhé;));));))
ơ " cậu đạp vịt nó chết thì sao:)):)):))( đây là lời của em,;));)), toàn vịt giả chứ vịt thật, bọn em đã bắt chúng lên nướng cả rồi:)):))
toàn đứa hắu ăn như em cả;));))
úi zời, ai bảo:)) toàn bọn nhà quê lên tỉnh;));));)) kiếm việc làm lạ lẫm , nhìn cái gì cũng lạ mắt( ấy chết, em cả bạn Anh ở hà Nội) trừ hai bọn em ra:)0:)):)0:))
=> 3 con vịt, mỗi đứa đi một hướng, chả biết bọn này nó dang hú hí gì nhau;));)), còn em cả bạn quỳnh đạp 1 con thì trong sáng đến thánh thiện;));));))
Hai đứa che tay cười đểu mới sợ chứ
nhưng mà riêng em thì cười to nhất


=> Thôi, em xin tạm dừng ở đây, đi làm bản báo cáo, mai không có thì chết nhà em:))
:))
bye bye các bác, hẹn các bác vào 1 ngày rất xa, xa lắc là xa lơ nhá:))
 
P

phaodaibatkhaxampham

Màn đạp vịt của bác Luân ra làm sao thì em không biết chứ màn đạp vịt của em phải nói là khá gian nan .#:-SĐầu tiên em , trong vùng dự định tương lai rằng thì là người đạp vịt vs em hôm nay sẽ là bạn Ngân ,:D học viên trường múa cột cao cấp , =))do vị lãnh đạo giỏi nhất mọi thời đại là @-)Trịnh văn Luân làm hiệu trưởng , ngoại hiệu Luân Ú , Luân Mông To ,:-\" Luân Vịt Giời đều được chấp nhận =)), dưới sự dẫn dắt của giảng viên cao cấp Nguyễn Hoàng Phương Minh( cái tên cứ như đánh cheng cheng vào đầu người ta ấy các bác nhỉ >:)>:)-hum nay giảng viên đang sầu đời tỉa tót các cây cọ chứ ko thì cũng bị em dụ dỗ đi thác loạn rồi:p) ngoại hiệu conu hay còn gọi là Minh " nghệ sĩ " , hướng dẫn viên đi lạc đại tài ,:-\":-\" là nhà opera bậc thầy có giọng ca đánh đuổi mọi cặp đôi đang #$%% bên bến hồ Tây .:)):)):))
bạn Ngân phải nói là dễ dàng đánh bay một trái tim chàng trai Hà Thành nào bằng một mái tóc dài chấm gót:x:x , hic , điều này làm em rất sầu đời vì tóc em nó ngắn hơn cả cái đuôi con gà =((, một gương mặt tròn như quả bóng và một nụ cười chết lòng người \\:D/\\:D/.Chẹp chẹp .Ai có nhu cầu làm quen xin tự túc liên lạc =D>=D>vì ông và ta đã nói roài .Tự túc là hạnh phúc .;)
Nhưng giời không chiều lòng người, [-Xđạp vịt thì phải có đôi có cặp 8->, thế là bác Anh đang đứng gần đó bị bác bán xé tống ngay một phát vào chuồng vịt nhà em :-o, hic hic , thật là tội nghiệp =))=))
Câu chuyện bên bến đạp vịt thì các bác tự tưởng tượng<:p , cho phép bọn em yên lặng giữ bí mật hế hế .8->8->
Em chỉ ấn tượng vs màn đối thoại này
Em : giời thế này thì có thể ngủ đấy ông nhẩy :-\":-\"
Anh: uh ( tán đồng nhiệt tình luôn)=))=)) Nếu không nắng thì sẽ rất mát
Hô hố hố ....Câu này là sao nhỉ, đến bây giờ em vẫn gõ phím và chiêm nghiệm về tính chất triết lí của nó :-\":-\"
 
C

crazyfrog

"Em : giời thế này thì có thể ngủ đấy ông nhẩy
Anh: uh ( tán đồng nhiệt tình luôn) Nếu không nắng thì sẽ rất mát "
Anh không hiểu lắm cái câu trả lời. Và cũng chả biết đích xác hoàn cảnh để có 1 câu trả lời đầy tính triết học này.
Cô phao-cao-xa làm ơn nói rõ tình hình cũng như diễn biến thời tiết lúc bấy giờ ;)) Tường thuật thì phải cho đủ chứ. Đúng văn hay chữ tốt đếch cái *** con trâu =))
 
C

ctsp_a1k40sp

Mọi người nói nhiều rồi , để thêm sinh động mình post ảnh nhé ;)), nhưng do điều kiện hok cho phép, máy 1.3 nên ảnh hok đc rõ :p
Một vài cái lúc đạp vịt nè
anhso-48_09-13-09-132520.jpg


anhso-53_09-13-09-132552.jpg


anhso-53_09-13-09-132709.jpg


( xin được chú thích: lúc này bạn Tâm đang say ... nắng )
anhso-57_09-13-09-133535.jpg


Còn đây là ở sở thú
( nhìn cái j đây ?)

anhso-59_09-13-09-134310.jpg


( và đây là kết quả =)) )
anhso-18_09-13-09-134719.jpg


anhso-18_09-13-09-134758.jpg

3 bạn nữ của chúng ta này, "ta đi lên , bước từng bước giữa ánh nắng chói chang ..."
anhso-23_09-13-09-135429.jpg


Cái này chụp lúc ăn phợ ;))

anhso-24_09-13-09-140945.jpg


Chiến tích để lại ....
anhso-26_09-13-09-142357.jpg


anhso-29_09-13-09-142425.jpg


Còn đây là tăng 3, lúc ở karaoke
anhso-32_09-13-09-145536.jpg

pháo đài cùng money song ca bài j ý nhỉ, quên rồi =))
anhso-34_09-13-09-151846.jpg


Cận cảnh ....
anhso-36_09-13-09-155704.jpg

Cái này chụp đúng lúc bạn Ngân đang tâm trạng ;))

Hết rồi, có j mọi người bổ sung nhé :)
 
C

crazyfrog

Hehe ! Địa phủ tuần này sang BN thì cô phải đơn ca hay song ca với thị nở đó nha :)):))
 
M

money_22

Công nhận là Tuấn Anh "vồ" được mấy khoảnh khắc rất chi là hãi hồn =)) =)) >>>>có người đã "khen" em chụp ảnh rất chi là...ko ăn =)) =)).
>>>>>> Còn 3 Cu chí văn hay chữ tốt nữa, góp phần bình loạn cái đi nhể? ;)
 
Top Bottom