Văn 12 Ở trên đời, không có chuyện gì khó khăn nếu ước mơ mình đủ lớn

Quả táo nhỏ

Học sinh
Thành viên
13 Tháng chín 2020
86
36
21
TP Hồ Chí Minh
shhhh!

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Viết đoạn văn nêu suy nghĩ của bạn về ý kiến "Ở trên đời , không có chuyện gì khó khăn nếu ước mơ mình đủ lớn "
- Dẫn dắt vấn đề
- Giải thích
+ Ước mơ: là những điều tốt đẹp mà con người mong muốn, hướng tới, khao khát đạt được
+ Ý kiến "Ở trên đời, không có chuyện gì khó khăn nếu ước mơ mình đủ lớn": ước mơ là của riêng mỗi người, không ai có thể thay đổi, làm ảnh hưởng đến nó nếu nó được nuôi dưỡng "đủ lớn" và đến một ngày không xa, ước mơ ấy sẽ trở thành hiện thực
- Bàn luận, chứng minh
+ Ước mơ là mục tiêu để chúng ta phấn đấu, nỗ lực. Không có ước mơ, cuộc sống con người trở nên thật nhàm chán, tẻ nhạt, con người không còn sự vui vẻ, quyết tâm bởi không có hướng đi
+ "Không ai đánh thuế ước mơ", vì vậy ai ai cũng ít nhiều có ước mơ cho riêng mình, không những thế còn khát khao mang lại hạnh phúc cho cuộc đời chung
+ Cuộc sống biến đổi không ngừng, chẳng ai có thể nói trước được tương lai, có thể ngày mai bạn trở nên may mắn, hoặc mất đi một vài thứ, cũng có thể vẫn vậy.... Ước mơ cũng vậy, chẳng biết trước được có thể thành công hay không, nhưng mỗi một lần cố gắng đều đã dẫn ta tiến gần hơn với thành công
+ Ước mơ không phân đẳng cấp, không phân giàu nghèo, bởi vậy có người chỉ ước mơ nhỏ bé, bình dị, có người lại khát khao đại sự....
+ Dẫn chứng:
  • Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, với ước mơ thật nhỏ bé, bình dị của cậu bé Andy Đào Nguyên là quyên góp hết số tiền lì xì mong sao cho đất nước hết dịch bệnh đã làm bao người cảm động. Mặc dù không thể giúp đỡ hết tất cả mọi người nhưng em đã góp một phần vào cuộc chiến đấu chống lại dịch bệnh...
  • Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam, Bác không ước mơ cho bản thân mà Bác luôn ước mơ cho dân tộc. Đối với Bác, đất nước được giải phóng, độc lập, tự do, nhân dân sống ấm no là ước mơ lớn nhất đời mình. Và cuối cùng, ước mơ ấy của Người đã đủ lớn, đất nước ta đã hoàn toàn giải phóng, bước lên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển về mọi mặt...
- Mở rộng vấn đề
+ Ước mơ không khi nào nắm chắc tuyệt đối, vì thế mà trong cuộc sống vẫn còn một số người nhút nhát, sợ sệt, không dám ước mơ, chưa cố gắng đã vội nản chí, bỏ dở giữa chừng....
+ Ước mơ chưa kịp "lớn" đã vụt tắt thì thật đáng tiếc, vô nghĩa
+ Những hành động dập tắt ước mơ đều đáng bị lên án, phê phán
- Bài học và liên hệ bàn thân
 
Top Bottom