Nơi ghi bản tin về Real Madrid

T

tuyen_13

ước gì 4rum có chức năng ghét bài viết. EM ghét cái bài viết này của anh 100k lần.

Bây giờ Kaka đá hay ko cũng ko quan trọng, quan trọng là em vẫn thích và luôn ủng hộ anh ý :x

:):):):) Ko hiểu lắm về vai trò của Kaka ở đội, =)) dự bị siêu hạng chăng?

Ah ko giữ lại để bán áo :-j
 
B

bebongvip_1999

Real Madrid nhắm đến Joachim Low nếu Mourinho ra đi

Tờ Marca cho biết, Joachim Low chính là ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế dẫn dắt đội bóng Hoàng gia TBN sau khi HLV Jose Mourinho ra đi. Trong một cuộc phỏng vẫn mới đây trên BBC, “người đặc biệt” đã tiết lộ ông khao khát trở lại xứ sở sương mù sau khi hoàn thành sứ mệnh lật đổ sự thống trị của Barcelona cùng Real Madrid ở TBN.
Trong sự nghiệp của mình, chưa bao giờ chiến lược gia người BĐN có ý định gắn bó lâu dài với bất cứ đội bóng nào. Tại Porto hay Inter, sau khi dẫn dắt đội bóng này chinh phục chức vô địch Champions League, Mourinho đều chủ động ra đi để tìm kiếm những thách thức mới. Chỉ riêng tại Stamford Bridge, “người đặc biệt” đã bị ông chủ Abramovic sa thải vì lý do không thể đưa Chelsea đến chức vô địch Champions League.

Mặc dù vậy Mourinho cũng đã giúp The Blues đăng quang tại Premier League hai năm liên tiếp và biến Chelsea trở thành một trong những thế lực thực sự tại châu Âu. Mourinho đã chuyển sang dẫn dắt Real Madrid từ mùa giải 2010/11, ở mùa giải đầu tiên mặc dù chiến lược gia người BĐN không thể giúp đội bóng Hoàng gia TBN lật đổ sự thống trị của đại kình địch Barcelona tuy nhiên ông cũng đã chấm dứt 3 năm trắng tay liên tiếp của Los Blancos bằng chức vô địch Copa del Rey.

Trong mùa giải thứ 2 của “người đặc biệt” tại Bernabeu, Real Madrid đang ngày càng trở nên hoàn thiện. Mặc dù để thua thầy trò Pep Guardiola ngay tại thánh địa Bernabeu với tỉ số 3-1 tuy nhiên đội bóng Hoàng gia TBN vẫn đang độc chiếm ngôi đầu tại La Liga, bỏ xa đại kình địch của mình đến tận 3 điểm trên BXH và chắc chắn sẽ là thách thức vô cùng lớn cho chiến dịch bảo vệ chức vô địch của Barca.

Joachim Low lên dẫn dắt Manschaft từ năm 2008 và nhanh chóng chứng tỏ được tài năng của mình khi biến đội tuyển Đức trở thành một trong những ĐTQG mạnh nhất trên thế giới. Bằng chứng là thầy trò Joachim Low trình diễn một thứ bóng đá rất mạnh mẽ và khoa học, tiến vào đến trận chung kết Euro 2008 và bán kết World Cup 2010, chỉ chịu thua trước đội bóng mạnh nhất thế giới vào thời điểm hiện tại là Tây Ban Nha đều với tỉ số tối thiểu.

Với những thành tích ấn tượng như vậy, chiến lược gia 51 tuổi người Đức chính là sự lựa chọn hàng đầu của Real Madrid nhằm thay thế cho Jose Mourinho trong cả hai trường hợp: chiến lược gia người BĐN bị sa thải vì không thể giúp đội bóng Hoàng gia TBN lật đổ sự trị của Barcelona hoặc ngược lại.

P/s : Ko hỉu sao cái pic của em mọi người coi như cái pic nói chuyện hở, thôi kệ :))
 
A

acidnitric_hno3

Lượt về tứ kết Champions League, 05/04, 01:45, Real - APOEL

Sau lễ bốc thăm tứ kết, nhiều người quả quyết, cúp Champions League sẽ ở lại Tây Ban Nha, có điều sẽ được hoán đổi từ Barca sang kình địch Real. Rõ ràng, mọi thứ đang rất ủng hộ thầy trò Mourinho. Đêm nay (4/5), tiếp một APOEL đã cạn kiệt hi vọng, sẽ là show diễn của Ronaldo cùng đồng đội...
Ở La Liga, Real đang thẳng tiến đến chức vô địch. Tại Champions League, Real đã cầm chắc vé bán kết. Đội quân của Mourinho hệt như một dàn hợp xướng đang hướng đến vinh quang và những kỷ lục.
Dàn hợp xướng của Mou
Nếu La Liga kết thúc với những kỷ lục về điểm số và bàn thắng, thì đó chỉ có thể là Real Madrid. Khi phía trước còn 8 trận đấu nữa (hiện Real có 78 điểm), về mặt lý thuyết đội quân của Jose Mourinho vẫn còn cơ hội để chạm mốc 100 điểm.
Real%20vs%20APOEL%201.jpg

Real ghi bàn như "làm mưa"
Có nghĩa là trong 8 trận đấu còn lại, Real được phép hòa 1 (trận "El Clasico" với Barca?) và thắng 7 trận khác, trước những đối thủ yếu hơn. Làm được thế, Real sẽ trở thành đội đầu tiên trong lịch sử La Liga kết thúc mùa giải với điểm số là 3 chữ số.
Khi mà kỷ lục về điểm số còn là một bí ẩn, thì kỷ lục bàn thắng đang cận kề "Mou Team". Sau 30 trận đấu, đội bóng Hoàng gia đã vươn đến mốc 100 bàn thắng, điều chưa từng xảy ra trong hàng chục năm qua.
Với trung bình 3,33 bàn/trận, kỷ lục 107 bàn trong một mùa giải La Liga chỉ còn cách thầy trò Mourinho vài bước chân.
Phía trước là hai trận đấu với Valencia và Atletico, liệu Real có thể thiết lập kỷ lục mới? Điều đó hoàn toàn có thể, khi một thì đang khủng hoảng nặng nề, đội còn lại luôn "yếu bóng vía" khi bước vào những trận derby thủ đô.
Hẳn là Real không muốn chinh phục 107 bàn thắng của chính mình, và là chuyện nội bộ của La Liga. Nếu giữ được phong độ ghi bàn đều đặn này (cái đích cuối là 126 bàn), và "cố" thêm chút nữa, những kỷ lục tầm châu Âu sẽ nằm dưới bước chân "Mou Team".
Hiện tại, kỷ lục ở những giải đấu lớn nhất châu Âu thuộc lần lượt gồm Aston Villa (1930-31, Anh), với 128 bàn; Torino (1947-48, Italia) với 125 bàn; Racing Paris (1959-60, Pháp), với 118 bàn; và Bayern Munich (1971-72, Đức), ghi 101 bàn.
Từ một chiến lược gia gắn liền với lối chơi thực dụng, Mourinho đang biến Real thành một dàn hợp xướng, để chinh phục những bàn thắng đầy ngoạn mục.
Khi mùa giải còn chưa kết thúc, khi chức vô địch La Liga chưa chính thức ngã ngũ, dàn hợp xướng của Mou đã có những kỷ lục cho riêng mình.
"Tam tấu" Ronaldo - Benzema - Higuain
Trước khi chinh phục kỷ lục bàn thắng ở La Liga, trận lượt về Champions League với APOEL, nhiều khả năng sẽ đánh dấu ngày mà bộ ba Ronaldo - Benzema - Higuain đi vào lịch sử.
Real%20vs%20APOEL%202.jpg

Tiếp APOEL, bộ ba Ronaldo - Benzema - Higuain sẽ vượt mốc 100 bàn?
Cuối tuần qua, với 5 lần làm tung lưới Osasuna trên sân Reyno de Navarra, "tam tấu" của Mou đã vươn đến cột mốc 99 bàn thắng trên các mặt trận.
Trong đó, Ronaldo là người lĩnh xướng với 47 lần lập công (37 trong số này thuộc La Liga). Benzema đã ghi 28 bàn thắng, thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của anh kể từ ngày gia nhập Bernabeu. Higuain cũng đã có 24 bàn, bằng thành tích của anh mùa 2008-09 (kỷ lục là 29 bàn mùa 2009-10).
Thành tích này vượt xa những đối thủ ở Nou Camp. Trong đội hình Barca (chưa tính trận lượt về với Milan), Messi dẫn đầu châu Âu về số bàn thắng, nhưng bộ ba của nhà ĐKVĐ TBN chỉ ghi 81 bàn (Messi 55, Fabregas 15, Alexis Sanchez 11).
Trên khắp châu Âu, cũng không đội bóng nào có bộ ba tấn công "khủng" như "tam tấu" mà Mourinho đang sở hữu. Ở Đức, bộ ba Gomez (37) - Robben (16) - Ribery (14) ghi được 67 bàn (chưa tính trận lượt về gặp Marseille).
Gã nhà giàu Man City sỡ hữu bộ ba với 58 bàn thắng (Aguero 24, Balotelli và Dzeko cùng 17 bàn). Trong khi đó, 50 bàn là thành tích những "sát thủ" mà M.U đang có (Rooney 28, Chicharito 12 và Welbeck 10).
Với sự hỗ trợ từ những tiền vệ sáng tạo bậc nhất hiện nay như Kaka, Oezil, bộ ba tấn công Ronaldo - Benzema - Higuain càng có cơ hội để "nã đạn" vào mành lưới các đối thủ.
Đêm 4/4, khi gặp lại APOEL, rất có thể Mourinho sẽ bố trí cả ba trong đội hình xuất phát. Ghi nhiều hơn một bàn thắng nữa, một khả năng rất cao, họ sẽ vượt qua kỷ lục 100 bàn mà Messi (38) - Eto'o (36) - Henry (26) đang nắm giữ mùa 2008-09.
Đội hình dự kiến:
Real Madrid: Casilla; Arbeloa, Ramos, Pepe, Marcelo; Alonso, Granero; Higuain, Kaka, Ronaldo; Benzema.
APOEL: Chiotis; Poursaitidis, Jorge, Oliveira, Boaventura; Morais, Marcinho; Charalambidis, Manduca, Trickovski; Solari.
 
Top Bottom