Nơi ghi bản tin về Real Madrid

B

bebongvip_1999

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Làm CĐV chảy máu mũi, Ronaldo tặng áo xin lỗi.
Cú sút của tiền vệ người Bồ Đào Nha vô tình khiến bóng bay trúng mặt của một CĐV đang ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu giữa Real Madrid và Getafe. Hậu quả, fan hâm mộ này bị chảy mãu mũi và phải được các nhân viên y tế chăm sóc.

Sự cố đáng tiếc xảy ra ở phút thứ 16 của trận đấu, khi tỉ số vẫn là 0-0. Ở tình huống ấy, siêu tiền vệ của Real Madrid sút bóng lên khán đài và vô tình trúng giữa mặt một CĐV đang ngồi ở hàng ghế gần đường pitch.

Do lực quá mạnh, trái bóng khiến cho fan hâm mộ chảy máu mũi. Sau đó, anh đã nhận được sự chăm sóc từ các nhân viên y tế.

Khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, Cristiano Ronaldo nhanh chóng tiến lại “nạn nhân” hỏi han đồng thời tặng anh chiếc áo làm quà xin lỗi. Không bỏ lỡ cơ hội đó, nam CĐV chuyện trò vui vẻ và còn đề nghị cựu ngôi sao Quỷ đỏ nán lại chụp cùng anh vài kiểu ảnh làm kỉ niệm.

Cũng trong trận đấu tối qua, Ronaldo có 3 lần nổ súng, nâng tổng số bàn thắng của mình lên 36, bỏ xa đối thủ cạnh tranh Leo Messi với khoảng cách 5 bàn.
[YOUTUBE]dddrJqQb3_8&feature=player_embedded[/YOUTUBE]
 
B

bebongvip_1999

Benzema hững hờ trước sự theo đuổi của Juventus​

Một mùa giải trắng tay lại đến với Juventus. Ngay từ lúc này, Bà đầm già đã hướng đến một kế hoạch chi tiêu hoành tráng vào mùa hè. Karim Benzema của Real Madrid là nhân vật đầu tiên được họ nhắm đến. Thế nhưng trước những phát biểu của người đại diện Benzema, có lẽ Juventus phải bỏ cuộc.



Mới đây, giám đốc thể thao Juventus Fabio Paraciti và chủ tịch Florentino Perez đã có buổi gặp gỡ để bàn về tương lai của Benzema.
mua1.jpeg

Năm nay chỉ mới 23 tuổi, nhưng tài năng của Benzema đã được khẳng định từ khá lâu. Trong 31 trận đấu tại La Liga mùa bóng này, tiền đạo người Pháp đã ghi đến 13 bàn thắng. Rõ ràng, Benzema là sự bổ sung hợp lí và đầy chất lượng cho hàng công của Juventus lúc này.

Tuy nhiên, người đại của của Benzema là Karim Djaziri lại khiến Bà đầm già thành Turin phải buồn lòng.

"Vào thời điểm này, sẽ không có điều gì xảy ra cả. Tôi nghĩ Benzema sẽ ở lại Real Madrid, trong mùa bóng tới cũng vậy, cậu ấy hạnh phúc tại đây," Djaziri cho biết trên Calciomercato.it

Chủ nhật tuần này, Madrid sẽ đối đầu với Villareal tại La Liga, trong khi đó Juventus sẽ gặp Parma tại Serie A. Cho đến lúc này, có thể nói cả 2 CLB đều trải qua một mùa giải thất bại. Bổ sung lực lượng, đó là điều cần thiết cho Juventus lúc này.
 
B

bebongvip_1999

Tràng cười của Cris Ronaldo​
Sau khi ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 7-1 cho Real Madrid ở trận đấu với Almeria, Cris Ronaldo đã bung ra một nụ cười. Không! Phải gọi đó một tràng cười mới đúng! Hiếm khi người ta thấy Cris Ronaldo cười hả hê, cười thoải mái, cười hạnh phúc đến thế!

“Cristiano tham vọng vô hạn: 41 bàn thắng”. Tờ Marca giật cái tittle như thế để chúc mừng Cris Ronaldo, nói về cú đúp và tổng số bàn thắng mà ngôi sao người BĐN ghi được ở La Liga mùa này.
“Ronaldo chạm mốc 40 bàn, phá kỉ lục Pichichi và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất La Liga ở một mùa giải”. Goal.com dành cho Cris Ronaldo cái tittle như thế sau trận đại thắng 8-1 của Real Madrid trước Almeria.
40 hay 41. Giờ đây điều đó không còn quan trọng nữa. Bởi Cris Ronaldo ghi được 40 hay 41 (thống kê của Marca, tính bàn thắng của Cris Ronaldo ở trận thắng 2-1 trước Real Sociedad sau khi cựu ngôi sao M.U sút bóng đập người đồng đội Pepe bay vào lưới đối phương) bàn thắng thì giờ đây anh cũng đã đi vào lịch sử rồi.
Ngay phút thứ 4 của trận đấu, Cris Ronaldo đã khiến cả thế giới (không riêng tờ Marca hay một số cơ quan truyền thông ở TBN) phải công nhận mình là cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất lịch sử La Liga.
Với pha làm bàn ở phút thứ 4, Cris Ronaldo đã nâng tổng số bàn thắng của mình ở mùa giải này lên con số 39 (40, theo thống kê của Marca). Pha làm bàn của Cris Ronaldo đã giúp anh lật ngã kỉ lục ghi 38 bàn ở một mùa giải mà Zarra – huyền thoại của Athletic Bilbao và Sanchez, cựu tiền đạo Real Madrid lần lượt xác lập được ở mùa bóng 1950/51 và 1989/90.
110522_161137_848.jpg

Cris Ronaldo chào đón giây phút lịch sử của cá nhân mình một cách khá bình thản. Bởi bàn thắng đến với anh khá dễ dàng. Có thể nói là một trong những bàn thắng dễ dàng nhất sự nghiệp của Cris Ronaldo: đệm bóng vào lưới Almeria trong tư thế không người kèm ở khoảng cách hơn 1m so với khung thành, sau cú đáng đầu chuyền bóng của đồng đội Sergio Ramos.
Phút thứ 77, Cris Ronaldo đã có bàn thắng thứ 2 cho riêng mình ở trận đấu với Almeria. Ngôi sao người BĐN đã sướng như điên sau pha làm bàn này. Vì đó là bàn thắng mang nhãn hiệu của chính CR7: bứt tốc và sút xa từ bên ngoài vòng cấm, bóng đi căng và hiểm hóc khiến thủ thành Esteban Suarez đã nhoài người hết cỡ nhưng đành bất lực nhìn bóng bay vào lưới.
Cris Ronaldo chạy về đường pitch, chia vui cùng các Madrista, đồng đội. Cris Ronaldo bung ra một tràng cười cười hả hê, cười thoải mái, cười hạnh phúc như muốn rũ bỏ những nỗi buồn mênh mang đè nén trong tâm hồn sau những thất vọng vô bờ bến khi Real thất bại trước Barca ở La Liga, đặc biệt là Champions League.
Bàn thắng thứ 2 của Cris Ronaldo vào lưới Almeria ở trận đấu đêm qua, cũng là bàn thắng thứ 40 (41 theo thống kê của Marca) của anh ở La Liga mùa này. Là bàn thắng thứ 52 của CR7 trên mọi mặt trận (53 theo thống kê của Marca).
Với cú đúp vào lưới thủ thành Esteban Suarez, Cris Ronaldo đã chính thức đoạt danh hiệu Vua phá lưới La Liga (Pichichi) với tư cách là cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất lịch sử giải đấu hàng đầu xứ sở bò tót. Không chỉ có thế, Cris Ronaldo còn coi như đã đoạt Chiếc giày vàng châu Âu. Bởi số bàn thắng của kẻ bám đuổi Leo Messi (trên danh sách ghi bàn châu Âu) đã dừng lại ở con số 31. 2 đối thủ còn lại là A. Di Natale của Udinese (28 bàn) và E. Cavani, Napoli (26 bàn) còn có thể ghi thêm bàn thắng ở vòng đấu cuối cùng Serie A đêm nay. Nhưng ngay cả khi phép nhiệm màu xảy ra thì A. Di Natale và E. Cavani cũng không thể san lấp khoảng cách 12 và 14 bàn so với Cris Ronaldo.
Như ở 3 trận đấu trước đó với Sevilla, Getafe và Villarreal, Cris Ronaldo một lần nữa lên tiếng cảm ơn các đồng đội. Cris Ronaldo cho rằng nhờ sự trợ giúp đắc lực của các cầu thủ Real Madrid mà anh mới giành được Pichichi và Chiếc giày vàng châu Âu.
Tuy nhiên các cầu thủ Real Madrid phải cảm ơn Cris Ronaldo mới đúng. Trong một ngày thi đấu bùng nổ, ngoài cú đúp, Cris Ronaldo còn thể hiện nhãn quan chiến thuật tuyệt vời và tinh thần đồng đội rất đáng khen ngợi khi kiến tạo đến 3 đường chuyền giúp Benzema lập cú đúp và Joselu ấn định chiến thắng 8-1 cho Real Madrid.
Kền kền trắng đã đè bẹp Almeria trong đêm thăng hoa lịch sử của Cris Ronaldo, qua đó gửi một lời chào tạm biệt không thể tuyệt vời hơn đến các Madrista. Còn các cầu thủ Almeria, họ trải qua một ngày kinh hoàng nữa sau khi chính thức xuống hạng ở vòng đấu trước. Có lẽ thất bại 1-8 trong ngày chia tay La Liga sẽ là vết thương khó lành trong tâm hồn NHM đội bóng xứ Andalusia này.
 
B

bebongvip_1999

Nụ cười Barca C và nỗi buồn SuperDepor​

610x.jpg

Giống như Real Madrid, Barcelona cũng đã có một chiến thắng ở ngày cuối cùng của La Liga 2010/11, dù không hoành tráng bằng.
Pep Guardiola đã tung ra sân một đội hình siêu dự bị ở chuyến làm khách đến Malaga. Điều này thật dễ hiểu bởi các trụ cột của Barca được cho nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận CK Champions League vào ngày 28/5 sắp tới.
Đội hình siêu dự bị của Barca đã chủ trương chơi tique-taca ở La Rosaleda đêm qua. Nhưng do thiếu một nhạc trưởng như Xavi nên các pha phối hợp của họ đứt gẫy rất nhiều.
Barca đã bị thủng lưới trước ở phút 31. Phải đến những phút cuối hiệp 1 Gã khổng lồ xứ Catalan mới có được bàn san bằng tỉ số nhờ pha lập công của Bojan từ chấm 11m.
Bước sang hiệp 2, việc Pep Guardiola tung Alves và Mascherano vào sân đã giúp thế trận phòng thủ của Barca chắc chắn hơn. Từ đó tạo tiền đề để hàng công uy hiếp khung thành đối phương. Kết quả lần lượt là Ibrahim Afellay và Marc Bartra đã lần lượt ghi 2 bàn thắng mang về thắng lợi 3-1 cho Barca.
Trong khi Real Madrid và Barcelona đón chào niềm vui ở ngày cuối cùng La Liga 2010/11 thì Deportivo đã trải qua một ngày buồn vô hạn. Trận thua 0-2 ngay trên sân nhà trước Valencia đã khiến Deportivo là đại diện cuối cùng rớt hạng mùa này. Ngược lại Zaragoza – đội bóng trước đó đứng ở vị trí thứ 18 đã có cuộc thoát hiểm ngoạn mục sau khi đánh bại Levante với tỉ số 2-1.
 
B

bebongvip_1999

Ronaldo chạm mốc 40 bàn/mùa

Phút thứ 4 và 77 của trận đấu giữa Real Madrid với Almeria diễn ra trên sân Bernabéu đêm qua, Ronaldo đã ghi 2 bàn thắng. Với cú đúp này, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có 40 pha lập công ở La Liga mùa giải 2010/11. 40 bàn thắng trong một mùa giải, Ronaldo đã phá vỡ kỷ lục 38 bàn/mùa của Telmo Zarra và ghi Hugo Sanchez xác lập được trước đó.
610x.jpg

onaldo đã ghi thêm 2 bàn thắng trong khi đó tiền đạo Messi của Barcelona không ghi thêm bàn nào tại vòng đấu cuối của La Liga (không thi đấu). Như vậy, hiện khoảng cách về số bàn thắng ghi được tại La Liga giữa Ronaldo và Messi đã là 9 bàn. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã chính thức đoạt danh hiệu Pichichi mùa này. Hơn nữa, danh hiệu Chiếc giày Vàng Châu Âu chắc chắn cũng sẽ thuộc về Ronaldo chứ không phải ai khác.
Hoà chung vào thành tích phá lưới cực khủng của Ronaldo, Real Madrid cũng đánh dấu một chiến tích ghi bàn vô cùng khủng khiếp. Dù được dẫn dắt bởi HLV Jose Mourinho – một chiến lược gia vốn được đánh giá cao về khả năng phòng ngự nhưng Bầy Kền kền trắng mùa này đã có tới 102 lần làm tung lưới đối phương. Trong khi đó, Barcelona, đội bóng được cho là có lối chơi tấn công hay nhất hành tinh, cũng chỉ ghi được 95 bàn thắng.
 
B

bebongvip_1999

Real đùa hay thật: 150 triệu bảng cho Cris Ronaldo

Real Madrid đã mua Ronaldo từ Manchester United với cái giá cao ngất ngưởng 80 triệu bảng hồi năm 2009. Giờ đây, đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha lại đang định gây ra thêm một cú sốc trên thị trường chuyển nhượng?

Dailymail đưa tin Real Madrid đang định gây ra một cú sốc với giới mộ điệu, khi quyết định bán Cris Ronaldo với giá 150 triệu bảng.
Theo Dailymail, đang có sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa HLV Jose Mourinho và Ronaldo sau một vài xung đột về vấn đề chiến thuật và đào tạo. Trước tình hình đó, chủ tịch Florentino Perez bắt buộc phải miễn cưỡng tính đến phương án để Ronaldo ra đi.
article-1388905-0C2A34CC000005DC-917_634x503.jpg

Vào năm 2009, Real Madrid, sau rất nhiều nỗ lực chèo kéo, đã có Ronaldo với giá 80 triệu bảng từ tay Manchester United. Chủ tịch Perez đã nói rằng ông muốn thực hiện một thương vụ có lãi, để làm vừa lòng những người ủng hộ bán Ronaldo.
Trước đó, CR7 tới Los Blancos với nhiệm vụ giúp Real Madrid lật độ sự thống trị của Barcelona tại La Liga. Mặc dù CR7 đã chơi rất xuất sắc ngay khi tới CLB mới, nhưng tại Tây Ban Nha, Real hiện vẫn chỉ là cái tên thứ hai sau Gã khổng lồ xứ Catatan.
Real Madrid là CLB xuất sắc nhất thế kỷ 20. Đội bóng này cũng chẳng thiếu tiền và thực tế là đang trả cho CR7 mức lương cao ngất ngưởng dự tính hơn 200.000 bảng / tuần. Mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều các CLB lớn đánh tiếng muốn cướp Ronaldo từ tay Real Madrid.
Hiện Man City cũng là một trong số các CLB muốn có CR7. Trong trường hợp Real thực sự muốn bán, Man City có thể thoả mãn mọi yêu cầu với túi tiền không đáy của mình. Thế nhưng, phía The Citizens đã tuyên bố họ sẽ không chi tiêu vô tội vạ Hè này. Và vì thế, sẽ khó có chuyện Man City phá két để đón Ronaldo.
Lời yêu cầu trị giá 150 triệu bảng cho Ronaldo từ phía CLB Real Madrid có thể chỉ là một trò đùa của CLB này với phần còn lại của thế giới bóng đá. Tuy nhiên, một vấn đề thực sự đã xảy ra, đó là sự rạn nứt giữa CR7 và HLV Jose Mourinho.
“Tôi không thích nó (chiến thuật phòng ngự của Mourinho) nhưng tôi phải thích ứng bởi nó phải là như thế”, Ronaldo nói về chiến thuật phòng ngự tiêu cực của HLV Jose Mourinho sau trận thua 0 – 2 của Real trước Barca ở lượt đi Bán kết Champions League.
Với Man City, trong trường hợp để mất tiền đạo Tevez, CLB này sẽ có thể phải làm tất cả, để tìm một đầu tàu mới xứng đáng. Còn phía Real, nếu thực sự phải bán Ronaldo, mức giá nhiều khả năng sẽ phải giảm xuống.
 
B

bebongvip_1999

Man City hỏi mua Ronaldo với giá 200 triệu euro​


Tờ A Bola đưa tin trung gian của Man City đã đưa ra lời đề nghị đến Real Madrid, nhằm mua lại tiền vệ cánh người Bồ Đào Nha, Cris Ronaldo.
Một lời đề nghị có trị giá 200 triệu euro đã được gã nhà giàu thành Manchester gửi tới Ban lãnh đạo Real Madrid. Kèm theo đó, phía Man City sẵn sàng cung cấp cho CR7 mức lương khủng lên tới 17 triệu euro 1 năm. Với mức lương này, Ronaldo có thể kiếm nhiều hơn tại Real tới tận 7 triệu euro/ mùa.
x610.jpg

Thời điểm hiện tại, khó CLB nào có thể cướp CR7 từ tay Real

Mặc dù vậy, lời đề nghị mang đậm mùi tiền của Manchester City đã bị chủ tịch Florentino Perez của Real dội một gáo nước lạnh. Chủ tịch Perez đã ngay lập tức nói “Không” và tuyên bố mức giá trên trời cho Ronaldo: 1 tỷ euro.
Thương vụ nói trên nhiều khả năng sẽ không đi đến cái đích cuối cùng. Bởi lẽ, Ronaldo thực sự là con bài quá quan trọng với Real, trong kế hoạch lật đổ Barcelona tại La Liga và chứng minh bản lĩnh tại Champions League. Bên cạnh đó, giá trị thương mại và quảng cáo của CR7 là cực lớn, dư sức mang về cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha rất nhiều tiền của.
 
B

bebongvip_1999

Chung kết Champions League, Barca (3-1) Man Utd: Barca vĩ đại​

1. Trước thềm trận chung kết, có chi tiết rằng Sir Alex Ferguson đã phải thức trắng đêm để bàn cách hạ gục Barcelona. Người đặc biệt Mourinho cũng từng thất bại trước Pep Guardiola và người Manchester tin rằng chỉ có bộ óc thiên tài của Sir Alex mới có thể giúp Quỷ đỏ làm nên điều kỳ diệu.
Tuy nhiên, giống như hầu hết những nhà cầm quân khác, rốt cuộc HLV Alex Ferguson cũng đã phải giương cờ trắng đầu hàng. Quả thực, Ngài máy sấy tóc đã thua ngay từ khi sắp xếp đội hình. Nhìn 11 cái tên xuất phát ngay từ đầu, không khó để nhận ra những điểm yếu của Man Utd.
Ngoài bộ tứ vệ bao gồm 4 cầu thủ xuất sắc nhất hiện tại và cặp tấn công Rooney-Chicharito, hơi khó hiểu cho quyết định của nhà chiến lược người Scotland ở khu trung tuyến. Một Giggs đã sắp bước sang tuổi 37 được đẩy vào trong đá cặp tiền vệ trung tâm với Carrick, và lão tướng người xứ Wales đã hoàn toàn mất hút trước sự lấn át của các cầu thủ Barcelona.
Khi trận đấu mới trôi qua được hơn 20 phút, thời điểm mà Barcelona còn chưa có bàn mở tỉ số, hình ảnh Sir Alex tức tối đá vào chiếc biển quảng cáo bên ngoài đường pitch của sân Wembley đã cho thấy rõ sự bất lực của “ông già gân”.
x610.jpg

2. Bên ngoài đường pitch, HLV Alex Ferguson đã thua bằng cái đầu. Còn trên sân, các học trò của ông cũng thua kém về mọi mặt. Khác một chút so với những gì diễn ra tại Rome 2 năm về trước, khi Man Utd buông xuôi ngay sau khi nhận bàn thắng từ sớm từ phút thứ 10. Tại Wembley rạng sáng nay, Quỷ đỏ cũng có khoảng 15 phút tỏ ra lấn lướt trước Barca.
Nhưng tất cả chỉ là ảo giác, bởi ngay sau đó các bóng áo trắng gần như chỉ biết đứng nhìn cầu thủ Barcelona chơi bóng. Nếu nhìn thẳng vào sự thật, có lẽ chỉ có duy nhất Rooney ở đẳng cấp ngang với đối phương khi gã Shrek còn dám cầm bóng, sáng tạo và dứt điểm. Phần còn lại, hoàn toàn cóng trước lối chơi tiqui-taca đầy biến ảo của các học trò Pep Guardiola.
Giggs mất dạng, Carrick cũng toàn thua trong những pha tranh chấp tay đôi. Nhưng thất vọng nhất chính là Valencia, bởi nhiều khi có bóng trong chân song tiền vệ người Ecuador gần như chẳng biết làm gì. Đó cũng là hình ảnh của phần còn lại bên phía M.U. Quả thực nếu như các chân sút Barca tinh tế hơn, hoặc không nhờ Van der Sar xuất sắc, lưới của Man Utd đã phải rung lên từ sớm.
Pha dứt điểm mở tỉ số của Pedro chính là khoảnh khắc thăng hoa sau những pha đan bóng của các cầu thủ Barcelona. Trong bàn thắng ấy, hàng thủ M.U bị hút hết cả về phía Messi, nên không để ý đến pha xẻ bóng của Xavi cho Pedro hạ gục Van der Sar.
Sân Wembley cũng có được những giây phút phấn khích khi Giggs có pha nhả bóng để Rooney cứa bóng tung lưới Valdes cân bằng tỉ số. Song ngay sau đó, cuộc chơi lại trở về thế trận 1 chiều. Có lẽ cả mùa này, chưa bao giờ NHM Man Utd phải trải qua 1 trận đấu cảm thấy nghẹt thở đến vậy. Những đợt lên bóng của Barcelona cứ như những cơn sóng mãnh liệt và tất nhiên, tuyến đê bao yếu ớt của Quỷ đỏ không thể chịu được sức công phá ấy.
Vidic còn mải xem Messi sẽ xử lý ra sao thì lưới của Van der Sar đã rung lên lần thứ 2. Tiếp đó, đến lượt Villa có pha dứt điểm mẫu mực vào góc chết không cho thủ thành kỳ cựu người Hà Lan có cơ hội cản phá. Xen kẽ vào đó là liên tiếp những cú nã đại bác, từ xa đến gần từ chân của Xavi, Iniesta, Messi hay Villa.
Nếu không nhờ Van der Sar, thần may mắn, có lẽ tỉ số của trận chung kết sẽ không dừng lại ở con số 3-1 sau khi trọng tài Kassai nổi hồi còi mãn cuộc.
3. Man Utd, đội thua cuộc cũng chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào gọi là tiếc nuối, đơn giản họ đã thua tâm phục khẩu phục trước Barcelona. Trận chung kết Champions League được đánh giá là hấp dẫn nhất trong thập kỷ qua, đáng tiếc lại diễn ra theo thế trận một chiều. Nhưng cũng hợp lý, khi đội bóng xuất sắc nhất đã trở thành ông Vua mới của bóng đá châu Âu.
Đến giờ, có thể khẳng định trong lịch sử Barcelona và có lẽ là cả bóng đá thế giới, chưa có CLB nào chơi đẹp mắt, vị nghệ thuật mà vẫn đạt hiệu quả cao nhất như Barca dưới bàn tay của Pep Guardiola. 30 bàn thắng/13 trận, Barca quả thực là thứ vũ khí hủy diệt trên con đường tiến đến ngai vàng.
Bóng đá là trò chơi với trái bóng và khi nắm được trái bóng ấy trong chân để điều khiển nó theo ý mình, bạn đích thực là ông chủ của cuộc chơi. Theo cách ấy, Barca chính là đội bóng xứng đáng nhất với lối chơi đan bóng như thêu hoa dệt gấm của mình.
Chúc mừng Barcelona với chiếc Cúp bạc thứ 4 trong lịch sử đội bóng. Chúc mừng thầy trò Pep Guardiola, một tập thể vĩ đại và đang bước đi trên con đường để trở thành bất tử.
610x.jpg
 
H

hacxanh

picture.php


Câu hỏi số 14: (+15) Cuộc thi: "Đi tìm nhà văn trẻ" trong diễn đàn đã được tổ chức 7 lần. Đúng hay sai? ( Dẫn link hoặc giải thích )

< Trả lời đúng toàn bộ mới có điểm>
 
B

bebongvip_1999

Cầu thủ Real thừa nhận Barca xứng đáng giành chức VĐ C.L


Sami Khedira là cầu thủ và là nhân vật đầu tiên bên phía Real Madrid lên tiếng thừa nhận Barcelona là đội bóng mạnh nhất thế giới vào thời điểm hiện tại và là đội bóng xứng đáng giành chức VĐ Champions League. Trước đó, Barcelona đã vượt qua Real Madrid ở bán kết Champions League sau trận lượt đi đầy tranh cãi.
“Ai cũng phải thừa nhận rằng Barcelona xứng đáng giành chức VĐ Champions League mùa này”, Sami Khedira mở đầu cuộc trả lời phỏng vấn trên tạp chí thể thao danh tiếng Kicker.
610x.jpg


Tuy nhiên tiền vệ phòng ngự 24 tuổi người Đức cho rằng đẳng cấp của Real Madrid là tương đương với Barcelona.
“Chúng tôi không cần phải hoàn thiện thêm để đạt được đẳng cấp của họ”, Sami Khedira nói.
Cũng như rất nhiều cầu thủ Real Madrid khác, Sami Khedira vẫn còn ấm ức về trận thua 0-2 của Real Madrid trước Barcelona ở bán kết lượt đi Champions League.
Sami Khedira nói với vẻ cay cú: “Trong trận lượt đi, chúng tôi đã thua họ vì chiếc thẻ đỏ. Nếu thi đấu 11 chọi 11 thì chưa chắc chúng tôi đã thua”.
Còn nhớ ở trận bán kết lượt đi Champions League, Pepe đã dính thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Dani Alves. Sau tình huống này Leo Messi đã 2 lần sút tung lưới Iker Casillas, mang về chiến thắng cho Gã khổng lồ xứ Catalan.
 
B

bebongvip_1999

Lionel Messi: Vị Vua thứ 5

Ngôi đền huyền thoại của bóng đá thế giới đã có tên Pele, Maradona, Di Stefano và Johan Cruyff. Câu hỏi Messi liệu đã đủ tầm để sánh ngang các bậc tiền bối trên hay không chắc chắn sẽ còn gây nhiều tranh cãi. Song có thể khẳng định, không ai giành được nhiều danh hiệu như Lionel ở tuổi 23 và anh xứng đáng trở thành vị Vua thứ 5 của lịch sử túc cầu.
Không cao, chỉ 1m69, nhưng Messi đang khiến cả thế giới bóng đá phải ngước nhìn đầy thán phục. Ở tuổi 23, Messi đã có gần như mọi thứ vinh quang mà trong cuộc đời cầu thủ chuyên nghiệp, không ít người chỉ mong có được 1 trong số những gì mà siêu sao người Argentina đang sở hữu. Kỹ năng dứt điểm hoàn hảo, tư duy chơi bóng thông minh, khả năng giữ bóng và kiến tạo cùng cái kèo trái tuyệt vời, chuyện Messi chinh phục những đỉnh cao chỉ còn là vấn đề thời gian. Mà giờ Messi mới ở tuổi 23 và chặng đường phía trước còn quá dài.
Tính cả chức vô địch Champions League 2010/11, tổng cộng Messi đã có tới 17 danh hiệu. Ở cấp CLB là 5 chức vô địch La Liga, 4 Siêu Cúp TBN, 3 chức vô địch Champions League, 1 Cúp Nhà vua, 1 Siêu Cúp châu Âu, 1 chức vô địch FIFA Club World Cup. Cùng với đội trẻ Argentina, Lionel cũng được vinh danh khi lên ngôi tại giải U.20 thế giới và chiếc HCV Olympic Bắc Kinh.
110601_103003_925.jpg

23 tuổi, 17 danh hiệu. Quả thực, lịch sử bóng đá chưa từng có ai làm được như Messi. Vua bóng đá Pele, người cũng tỏa sáng rực rỡ khi còn rất trẻ cũng chỉ có được 15 danh hiệu, tính cả Santos lẫn ĐT Brazil. Cậu bé vàng Maradona cũng chỉ có 3 đến 4 danh hiệu cùng CLB và 1 với ĐT Argentina (1986). Còn 2 cái tên vĩ đại khác là Di Stefano (3) và Johan Cruyff (6), cũng giống Messi là chưa có danh hiệu cấp ĐTQG, nhưng kém xa Messi về thành tích ở CLB.
Maradona, người từng tuyên bố rằng Messi chính là truyền nhân của ông giờ đã phải thừa nhận Lionel còn xuất sắc hơn mình. Đó cũng là nhận định chung của phần lớn huyền thoại khác như Cruyff, Beckenbauer, Eusebio hay Zico. Chỉ có mỗi Pele vẫn còn chưa phục tài Messi. Lý do mà Vua bóng đá đưa ra là Messi chưa từng lên ngôi vô địch thế giới, trong khi Pele đã từng giành 3 chức vô địch World Cup trong 4 lần tham dự và ghi được hơn 1000 bàn thắng trong suốt sự nghiệp của mình.
Nhưng nói thế có vẻ bất công với Messi, bởi Cruyff, Di Stefano cũng đâu có danh hiệu World Cup, song vẫn được xem là tứ trụ của thế giới túc cầu. Cũng cần phải biết rằng, mọi sự so sánh đều khập khiễng. Bóng đá thuở trước rõ ràng tính cạnh tranh không thể khốc liệt như hiện tại, nơi mà các hậu vệ luôn nằm lòng triết lý “qua người là chém”. Cũng cần nhắc lại rằng, Pele chưa bao giờ chơi bóng ở bên kia bờ Đại tây dương, trong khi tất cả vinh quang mà Messi đang giành được lại là ở châu Âu, với môi trường đầy khắc nghiệt.
Pele là Vua. Cruyff được phong Thánh. Người ta gọi Beckenbauer là Hoàng đế. Còn Cậu bé vàng là biệt danh của Maradona… Chẳng biết nên đặt cho Messi biệt danh gì nữa, mà chỉ có thể khẳng định anh đã trở thành 1 huyền thoại, sánh ngang với những bậc tiền bối trong quá khứ.
Cột mốc của Messi
24/06/1987: Lionel Andres Messi chào đời tại Rosario, Santa Fe, Argentina.
1992: Chơi bóng cho Granoli, đội bóng địa phương được dẫn dắt bởi người cha Jorge.
1995: Gia nhập Newell’s Old Boys.
1998: Bị phát hiện mắc chứng rối loạn hormone tăng trưởng.
2000: Chuyển tới Barcelona năm 13 tuổi, sau khi đội bóng xứ Catalan hứa chi trả tiền chữa bệnh và lo việc cho gia đình Messi. Điều thú vị, Messi đã ký hợp đồng ghi nhớ bằng một mẩu giấy ăn.
16/11/2003: Ra mắt đội 1 Barca ở trận giao hữu với Porto, ở tuổi 16.
16/10/2004: Có trận đấu chính thức đầu tiên cho Barcelona khi 17 tuổi 144 ngày trong chiến thắng 1-0 trước Espanyol trong trận derby xứ Catalan.
1/5/2005: Trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất của Barcelona vào lưới Albacete.
6/2005: Cầu thủ xuất sắc nhất giải U.20 thế giới năm 2005 tại Hà Lan, nơi ĐT Argentina lên ngôi vô địch.
17/8/2005: Ra mắt ĐTQG Argentina ở trận giao hữu với Hungary.
5/2006: Giúp Barcelona vào chung kết Champions League 2005/06, và sau đó lên ngôi nhờ chiến thắng 2-1 trước Arsenal.
16/62006: Trở thành cầu thủ Argentina trẻ nhất tham dự World Cup và ghi bàn ấn định chiến thắng 6-0 vào lưới Serbia & Montenegro.
7/2007: Giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Copa America 2007, giải này Argentina để thua Brazil 0-3 trong trận chung kết.
2008: Barca đồng ý để Messi chơi cho ĐT Olympic Argentina tại Bắc Kinh và Messi và các đồng đội giành HCV.
2009: Ghi bàn thứ 2 giúp Barcelona đánh bại Man United 2-0 tại Rome trong trận chung kết Champions League 2008/09. Giành Ballon d’Or.
2010: Giúp Argentina vào tứ kết World Cup 2010.
2011: Giành FIFA Ballon d’Or trong tháng 1 và một lần nữa ghi bàn giúp Barcelona hạ gục Man Utd 3-1 tại chung kết Champions League 2010/11.
 
B

bebongvip_1999

Đánh bại CR7, Messi đoạt danh hiệu Trofeo Di Stefano

Lionel Messi đã vượt qua Cris Ronaldo và đồng đội Xavi để giành danh hiệu Trofeo Di Stefano (cầu thủ xuất sắc nhất La Liga) mùa bóng 2010/11.

Không có gì nhạc nhiên khi Lionel Messi đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga 2010/11. Dù ở giải VĐGG, Messi không ghi được nhiều bàn thắng như Cris Ronaldo nhưng tầm ảnh hưởng của ngôi sao người Argentina đến chức VĐ La Liga mùa này của Barca là vô cùng lớn.
110602_102245_458.jpg


Đứng thứ 2 trong danh sách Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga 2010/11 là Cris Ronaldo. Về thứ 3 trong cuộc bình chọn này là Xavi, đồng đội của Messi ở Barcelona.
Đây là lần thứ 3 liên tiếp Leo Messi đoạt danh hiệu Trofeo Di Stefano. Ngôi sao người Argentina từng có được vinh dự này ở mùa giải 2008/09 và 2009/10.
Danh hiệu Trofeo Di Stefano (cầu thủ xuất sắc nhất La Liga) được Marca, tờ báo thân Real Madrid sáng lập từ mùa bóng 2007/08. Người đầu tiên đoạt được danh hiệu này là Raul, huyền thoại của Kền kền trắng. 3 năm sau đó người đứng lên bục vinh quang là Leo Messi.
Đây là lần thứ 2 liên tiếp Cris Ronaldo về nhì sau Leo Messi trong cuộc bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga. Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp Xavi đứng thứ 3 trong cuộc bình chọn này sau Messi và Cris Ronaldo.
 
B

bebongvip_1999

Real Madrid trở lại nhóm hạt giống ở Champions League​

(Dân trí) - Chuỗi thành tích tồi tệ 6 năm liên tiếp bị loại ở vòng 1/8 Champions League đã từng khiến Real Madrid bị xếp vào nhóm hạt giống số 2 nhưng với việc lọt vào đến bán kết Champions League mùa giải vừa qua, Los Blancos đã trở lại với nhóm “đại gia”.

Đội bóng Hoàng gia TBN sẽ được xếp vào nhóm các đội hạt giống hàng đầu trong lễ bốc thăm chia bảng Champions League 2011-12 sẽ diễn ra ở Monaco vào ngày 25 tháng 8 tới đây. Real Madrid đã leo một mạch 6 bậc trên BXH của UEFA để lên đứng ở vị trí thứ 7 nhờ những thành tích ấn tượng ở mùa giải vừa qua. Los Blancos đã chơi 12 trận ở Champions League và chỉ để thua một trận duy nhất trước Barcelona ở bán kết.
Real010611_28cd4.jpg

Real Madrid trở lại nhóm đại gia ở Champions League

Real Madrid đã kiếm được 33,6428 điểm trong mùa giải vừa qua, chỉ xếp sau hai đội đã lọt vào đến trận chung kết là Barcelona (36,6428 điểm) và Manchester United (36,6714 điểm). Đội bóng có bước nhảy vọt lớn nhất trên BXH của UEFA là Tottenham khi tiến một mạch 12 bậc lên vị trí thứ 18.

Ngoài Real Madrid, những đội bóng được xếp vào nhóm hạt giống đầu tiên bao gồm Manchester United, Barca, Chelsea, Porto, và Inter. Riêng Bayern Munich và Arsenal vì phải tham dự vòng sơ loại Champions League nên chỉ khi nào giành được vé chính thức mới được tính là đội hạt giống.

Théo cách tính điểm của UEFA, mỗi đội sẽ được 2 điểm cho một trận thắng và 1 điểm cho một trận hòa. Tất cả các đội bóng sẽ được thưởng 4 điểm nếu tham gia Champions League hoặc Europa League, và được thưởng 4 điểm nữa nếu góp mặt ở vòng đấu loại đầu tiên. Từ vòng tứ kết trở đi, mỗi đội sẽ được thưởng 1 điểm nếu tiếp tục lọt vào sâu hơn nữa.

Ngoài ra, số điểm của mỗi CLB còn phụ thuộc vào thành tích của đội bóng đó ở giải VĐQG và ở Champions League trong 5 mùa liên tiếp. Mùa giải năm ngoái, đội bóng Hoàng gia TBN đã bị xếp vào nhóm hạt giống số 2 vì thành tích yếu kém 6 mùa giải liên tiếp không vượt qua được vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên ở Champions League.
 
B

bebongvip_1999

Cầu thủ Barca và Real mâu thuẫn tại tuyển Quốc gia?

Chuỗi siêu kinh điển trong thời gian qua, đặc biệt là trận bán kết lượt đi Champions League tại Bernabeu, đã khắc sâu thêm mối quan hệ vốn dĩ chẳng mấy tốt đẹp giữa Gã khổng lồ xứ Catalan và đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
610x.jpg


Điều này đã dấy lên luồng ý kiến ái ngại cho các cầu thủ của hai CLB khi họ tập truyên lên tuyển Quốc gia Tây Ban Nha. Bản thân Xabi Alonso, trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận El Clasico tập 3, đã bày tỏ bức xúc với một số cầu thủ Barca, đồng thời thừa nhận anh sẽ phải xem xét lại mối quan hệ với những người này khi trở lại thi đấu cho La Roja.
Tuy nhiên, tiền vệ Iniesta mới đây đã đăng đàn đập tan lời đồn thổi về một cuộc chiến tranh lạnh ngấm ngầm giữa các cầu thủ Barca và Real cùng thuộc biên chế ĐT Tây Ban Nha.
“Không có bất kì vấn đề gì xảy ra giữa chúng tôi hết. Mục tiêu của các cầu thủ là cống hiến hết khả năng vì màu cờ sắc áo dân tộc. Có thể trong quá khứ, một vài điều mâu thuẫn nho nhỏ đã xảy ra, nhưng chuyện đó sẽ không gây ảnh hưởng lên mục tiêu chung của cả đội bóng. Chúng tôi là những cầu thủ chuyên nghiệp và biết minh cần phải hành xử như thế nào”.
Sắp tới, Iniesta và các đồng đội sẽ có trận đá giao hữu với ĐT Mỹ vào ngày Chủ nhật (5/3) trước khi gặp Venezuela sau đó 3 ngày (8/6).
 
B

bebongvip_1999

Rooney muốn Man Utd đạt đến tầm của Barcelona​

Nhập cuộc với những đòn đánh phủ đầu tới tấp, nhưng Rooney và các đồng đội đã không thể hoá giải được lối chơi tiqui – taca đầy biến ảo của Barcelona. Sau 90’ tại Wembey, bàn thắng duy nhất mà Rooney ghi được vào lưới Victor Valdes chẳng thể giúp Man Utd tránh được thất bại 3-1 trước đại điện đến từ Tây Ban Nha.
610x.jpg


Dù buồn tới rơi nước mắt khi phải chứng kiến đối thủ ăn mừng danh hiệu vô địch lần thứ 4 tại đấu trường danh giá nhất châu lục, Wayne Rooney vẫn khẳng khái thừa nhận sức mạnh đặc biệt của Barcelona – mà theo gã Shrek, Man Utd rất cần học tập.
Trên Telegraph, cây săn bàn người Anh tâm sự: “Barcelona là một đội bóng tuyệt vời nhưng Man Utd đã hành quân tới Wembley với quyết tâm đánh bại họ”.
“Barca rất đặc biệt. Họ đang ở tầm mà chúng tôi muốn hướng tới. Nhất định Man Utd cần phải bắt kịp Barcelona. Tôi tin rằng HLV Alex Ferguson biết cách để làm được điều đó”.
“Tôi đã xem lại băng ghi hình trận chung kết Champions League. Phải thừa nhận Barca đang sở hữu sức mạnh khó tin. Bạn buộc lòng phải giơ tay đầu hàng họ. Barcelona còn hơn cả một đội bóng xuất sắc”.
 
B

bebongvip_1999

Cesc Fabregas đã tặng quà chia tay cho các đồng đội?

Fabregas đã không còn giấu diếm ý định muốn rời khỏi Arsenal. Và thậm chí, người ta có lý do để tin rằng đội trưởng của CLB thành London đã gửi quà chia tay tới các chiến hữu của mình.
Tờ Daily Star Sunday đưa tin tiền vệ đội trưởng của Arsenal, Cesc Fabregas đã gửi tới các đồng đội của mình mỗi người một món quà, khi mùa giải vừa rồi kết thúc. Vấn đề là, khi được đặt ra câu hỏi đó có phải món quà chia tay không, Fabregas đã không lên tiếng phủ nhận.
610x.jpg

Đồng đội của Fabregas, Andrey Arshavin cho biết người đội trưởng của anh đã tỏ ra rất kín tiếng khi các đồng đội hỏi ngược lại về món quà. Arshavin tiết lộ: “Fabregas đã đưa cho mỗi người một món quà nhỏ. Tôi đã hỏi: “Cái gì vậy? Quà chia tay?”.
Anh ấy không trả lời. Điều đó cho thấy rằng có vấn đề gì đó sau sự im lặng”.
Hiện, tiền vệ đội trưởng của Arsenal, Cesc Fabregas vẫn đang ở Mỹ để du lịch với một người đồng đội khác là Van Persie. Trong khi đó, Barcelona sau khi vô địch Champions League đang ráo diết tiến hành đàm phán với Arsenal về việc chuyển nhượng cầu thủ này.
HLV Wenger ngày hôm qua cũng đã tiết lộ ông sẽ có một buổi nói chuyện cụ thể với Fabregas về tương lai của anh, sau khi tiền vệ này trở về từ Mỹ.
 
B

bebongvip_1999

Cesc Fabregas đạt được thỏa thuận cá nhân với Barca​


Theo Sport, tờ báo thân Barcelona, tiền vệ Cesc Fabregas đã đạt được mọi thỏa thuận cá nhân với Gã khổng lồ xứ Catalan.
Ở kì chuyển nhượng mùa Hè năm ngoái. Barca cũng đã đạt được mọi thỏa thuận cá nhân với Fabregas. Tuy nhiên rốt cuộc tiền vệ người Tây Ban Nha không thể trở về Nou Camp do HLV Arsene Wenger nhất quyết không để F4 ra đi.
Ở kì chuyển nhượng mùa bóng năm nay, Barca một lần nữa hỏi mua Fabregas. Đây là mùa Hè thứ 3 liên tiếp Gã khổng lồ xứ Catalan coi thủ quân của Arsenal là một trong những mục tiêu hàng đầu.
cesc.jpg


Thông tin từ phía Arsenal cho biết, HLV Wenger sẽ có cuộc gặp mặt Fabregas và khuyên tiền vệ người Tây Ban Nha ở lại Emirates thêm 1 mùa bóng nữa sau khi anh trở về từ kì nghỉ ở Mỹ. Tuy nhiên nhiều khả năng Giáo sư không thể thuyết phục F4 ở lại.
Cách đây ít ngày, Andrey Arshavin cho biết Fabregas đã tặng các đồng đội mỗi người một món quà. Và theo tuyển thủ người Nga thì đây là quà chia tay của đội trưởng Arsenal.
Tờ Sport khẳng định Barca một lần nữa đã đạt được mọi thỏa thuận cá nhân với Fabregas. Và vào thứ Sáu tới, người đại diện của Fabregas sẽ có cuộc gặp mặt BLĐ Barca để chốt lại mọi điều khoản trong hợp đồng nháp mà 2 bên vừa đạt được.
Vướng mắc duy nhất ở thương vụ này là phí chuyển nhượng. Phía Arsenal từng bóng gió khả năng bán để Fabregas ra đi với giá 50 triệu bảng. Tuy nhiên Barca khó có thể chấp nhận cái giá mà họ cho là cao ngất ngưởng này.
 
B

bebongvip_1999

Sunderland đón nhận bộ ba “hàng thải” của Man Utd​

HLV Steve Bruce đang hướng đến sân Old Trafford để bổ sung lực lượng cho Mèo đen trong mùa giải tới.
Bản hợp đồng Jordan Henderson với Liverpool đã hoàn tất. Sunderland sẽ thu về 20 triệu bảng từ thương vụ này và giờ sẽ là lúc họ dùng số tiền trên để mua sắm. Giới thạo tin cho hay, HLV Steve Bruce đã chính thức khởi động kế hoạch chiêu mộ bộ ba của Man United: Wes Brown, Darron Gibson và John O'Shea.
Mèo đen tỏ ra khá tự tin trong vụ chuyển nhượng này. Hiện cả 3 cầu thủ nói trên đều không thể tìm được một vị trí chính thức tại sân Old Trafford và quan trọng hơn, họ đã không còn nằm trong kế hoạch của HLV Alex Ferguson.
article-2001034-0BE85D1D00000578-969_196x352.jpg
article-2001034-0C78CE8A00000578-218_196x352.jpg
article-2001034-0C78CEB500000578-894_196x352.jpg

HLV Steve Bruce dự định sẽ trích khoảng 10 triệu bảng từ số tiền bán Jordan Henderson để đầu tư cho thương vụ này. Trên thực tế, số tiền trên là tương đối chuẩn với giá trị của Wes Brown, Darron Gibson cùng John O'Shea và khả năng Quỷ đỏ gật đầu là không hề nhỏ.
Trong một diễn biến khác, sau khi đồng ý nhượng lại Jordan Henderson cho Liverpool, đã có rất nhiều CĐV Sunderland lên tiếng phản đối đội bóng vì đã để cho các ngôi sao ra đi. Tuy nhiên, đích thân Chủ tịch Niall Quinn mới đây đã lên tiếng trấn an NHM.
“Vụ chuyển nhượng của Henderson là tốt cho cậu ấy cùng gia đình cũng như cho Sunderland. Chúng tôi chúc cậu ấy thành công tại đội bóng mới”.
“Chúng tôi biết các khu vực cần bổ sung và bổ sung những cầu thủ nào. Chắc chắn sẽ có những cái tên mới đến sân Ánh sáng sắp tới”.
 
B

bebongvip_1999

Arsenal vs Man City: Cuộc chiến 17 triệu bảng

Cả hai ông lớn của Premier League đều đang muốn có Gary Cahill của Bolton Wanderers. Nhưng mức giá của cầu thủ này hứa hẹn cũng không hề rẻ.
Tờ London Evening Standard đưa tin Arsenal đang sẵn sàng cạnh tranh với Manchester City trong thương vụ lên tới 17 triệu bảng cho Gary Cahill của Bolton. Trước đó, các Pháo thủ thành London đã để vuột mất Phil Jones của Blackburn vào tay một CLB khác của thành Manchester, Man Utd.

610x.jpg


Cahill vẫn là một cầu thủ nằm trong danh sách ưu tiên mua hàng đầu của HLV Wenger Hè này. Mặc dù vậy, một thành viên nội bộ BLĐ Arsenal phàn nàn rằng giá cho cầu thủ này thật “không thể tin được”.
HLV Wenger đang rất cần một người chỉ huy ở hàng phòng ngự và ông tin rằng Cahill là cầu thủ hoàn toàn phù hợp với vai trò đó. Nhưng, vấn đề giá cả của Cahill đã khiến Arsenal có đôi chút lưỡng lự. Trong khi đó, Man City cũng đang nhắm tới Gary Cahill và sẵn sàng trả giá cao. Thêm nữa, nếu chuyển tới chơi cho The Citizens, Cahill vẫn có thể tiếp tục ở nhà của mình tại vùng Tây Bắc thay vì chuyển tới London để tiện việc thi đấu cho Arsenal.
Trong một động thái khác, Arsenal cũng xem xét tới Christopher Samba của Blackburn như một giải pháp thay thế cho Gary Cahill.
Với Man City, hiện Gã nhà giàu thành Manchester vẫn chưa chi tiêu bất cứ đồng nào trên thị trường chuyển nhượng Hè này.
 
B

bebongvip_1999

Blackburn đòi tiền, Man United có thể mất Phil Jones​

Blackburn đang làm hết sức có thể để ngăn không cho Quỷ đỏ có được trung vệ của mình. Đội chủ sân Ewood Park cho rằng giá trị của Phil Jones cao hơn nhiều so với con số 16.5 triệu bảng mà hai bên đã thống nhất trước đó.
Những ngày vừa qua, đồng loạt các phương tiện truyền thông xứ Sương mù cùng khẳng định Man United chắc chắn đã có được trung vệ U21 Anh. Mọi thỏa thuận đã được hoàn tất, Phil Jones sẽ đến sân Old Trafford với bản hợp đồng trị giá 16.5 triệu bảng. Trung vệ này sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với mức lương 40.000 bảng/tuần. Thậm chí, những người trong cuộc cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin trên.
article-2002336-0C78F83900000578-146_468x286.jpg


Tuy nhiên, thương vụ này đang đứng trước nguy cơ đổ bể khi phía Blackburn không đồng ý bán cho Man United với giá rẻ như vậy. Ông chủ Venky mới đây đã khẳng định trước giới truyền thông rằng “Phil Jones vẫn là người của Blackburn” và “chưa có thỏa thuận nào được thực hiện cả”.
Blackburn muốn lật lọng những thỏa thuận trước đó giữa 2 bên và muốn nâng giá Phil Jones. Theo được hiểu, ba đội bóng Liverpool, Arsenal cùng Tottenham sẵn sàng trả đội chủ sân Ewood Park với mức giá cao hơn. Chính điều đó đã khiến Blackburn nổi lòng tham.
Kevin Gallacher, cựu tiền đạo Blackburn và cũng là một nhà bình luận có tiếng nhấn mạnh. “Tôi nghĩ rằng con số đó quá thấp. Quan điểm của tôi, Blackburn có thể thu được ít nhất 20 triệu bảng từ Phil Jones”.
Hôm thứ Tư vừa qua, Phil Jones đã vượt qua được cuộc kiểm tra y tế tại sân Old Trafford và Man United hy vọng có thể chính thức ký hợp đồng với trung vệ này ngay sau khi giải VĐ U21 châu Âu kết thúc.
Hiện phía Man United vẫn chưa có động thái nào sau những tuyên bố trên Blackburn.
 
Top Bottom