Văn 9 NLXH qua đại dịch covid19 và bão lụt miền Trung,...

nhi1234

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
20 Tháng tám 2010
625
1,329
221
Nghệ An
The Fighting Boys
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Đại dịch covid 19 chưa hoàn toàn kết thúc lại đến bão lũ miền Trung hoành hành , trước thực trạng đó, em hãy viết bài văn NLXH vc chủ đề '' Cuộc sống ko bao giờ hết những thử thách''
2.
Hiếu nói: “Em rất xúc động và cảm ơn tất cả mọi người. Đặc biệt là cám ơn các thầy cô giáo đã âm thầm lo lắng cho em và có ý định gọi ra Trường ĐH Y Hà Nội để xem có cách nào giúp em. Quả thực những ý tốt của thầy cô, em không được biết. Nhưng dù Trường ĐH Y Hà Nội có đặc cách, em cũng xin từ chối”, Hiếu chia sẻ.
Theo Hiếu, mình thiếu 0,25 điểm, nhưng có nhiều bạn lại chỉ thiếu 0,05 điểm, nếu ai cũng đưa những lý do như mình để xem xét thì sẽ trở thành một câu chuyện xin - cho và sẽ làm mất đi truyền thống của nhà trường.
Em có suy nghĩ gì về điều trên, viết đoạn văn NLXH.

mong mọi người cho mình cái dàn ý ạ:Rabbit13, chị @Trần Tuyết Khả giúp em với*em đang bí quá*:>(
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
1. Đại dịch covid 19 chưa hoàn toàn kết thúc lại đến bão lũ miền Trung hoành hành , trước thực trạng đó, em hãy viết bài văn NLXH vc chủ đề '' Cuộc sống ko bao giờ hết những thử thách''
2.
Hiếu nói: “Em rất xúc động và cảm ơn tất cả mọi người. Đặc biệt là cám ơn các thầy cô giáo đã âm thầm lo lắng cho em và có ý định gọi ra Trường ĐH Y Hà Nội để xem có cách nào giúp em. Quả thực những ý tốt của thầy cô, em không được biết. Nhưng dù Trường ĐH Y Hà Nội có đặc cách, em cũng xin từ chối”, Hiếu chia sẻ.
Theo Hiếu, mình thiếu 0,25 điểm, nhưng có nhiều bạn lại chỉ thiếu 0,05 điểm, nếu ai cũng đưa những lý do như mình để xem xét thì sẽ trở thành một câu chuyện xin - cho và sẽ làm mất đi truyền thống của nhà trường.
Em có suy nghĩ gì về điều trên, viết đoạn văn NLXH.

mong mọi người cho mình cái dàn ý ạ:Rabbit13, chị @Trần Tuyết Khả giúp em với*em đang bí quá*:>(
Em tham khảo vài ý của chị nhé
Đề 1:
MB: Giới thiệu vấn đề
TB:
- Giải thích
+ Thử thách: là những khó khăn, trở ngại khiến con người ta dễ chùn bước, bỏ cuộc
+ Covid-19: là loại virus được cho là bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc gây nên bệnh về hô hấp và trở thành dịch bệnh nguy hiểm nhất trên thế giới trong thời điểm hiện tại
+ "Cuộc sống ko bao giờ hết những thử thách'': cuộc sống luôn không ngừng xoay chuyển, trong đó thử thách là điều khó tránh khỏi và cần thiết trong cuộc đời mỗi người, thử thách có thể đem lại sự khó chịu, bực bội nhưng bên cạnh đó, thử thách cũng mang lại nhiều lợi ích
- Bàn luận, chứng minh
+ Thử thách là một phần tất yếu của cuộc sống. Thử thách này nối tiếp thử thách khác, không bao giờ ngưng. Chúng ta tưởng chừng như thử thách không có nhiều, thực chất thử thách có ở mọi lúc, mọi nơi. Mỗi sáng, thức dậy đúng giờ là cả một thử thách khó khăn, mí mắt nặng trĩu, chúng ta luôn tâm niệm "5 phút nữa thôi" và rồi kết quả là muộn cả tiếng đồng hồ....
+ Chúng ta mệt mỏi, khó chịu khi phải đối mặt với thử thách. Có thử thách nghĩa là có áp lực, bởi lẽ ai cũng muốn thoải mái, cuộc sống trôi qua bình ổn, không vướng bận.
+ Nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng thử thách mang lại nhiều lợi ích chưa? Thứ nhất, thử thách khiến con người phải suy nghĩ, phải vận động, như vậy, sẽ chẳng còn sự lười biếng
+ Thứ hai, mỗi khi gặp thử thách, bạn sẽ làm gì? Trốn tránh nó và ngày một sợ hãi, ẩn mình hay dũng cảm đối diện, vượt qua nó? Nếu bạn chọn đối diện, vượt qua thử thách thì điều đó sẽ mang lại kinh nghiệm, sự sáng tạo, tự tin, bản lĩnh, là yếu tố quan trọng giúp bạn thành công trong tương lai
+ Hơn nữa, thử thách còn mang lại niềm vui, sự hạnh phúc. Tại sao nói vậy? Nếu cuộc sống quá êm đẹp, trôi qua quá bình lặng thì sẽ buồn tẻ biết bao nhiêu. Khi ấy, thử thách sẽ đến, khiến cuộc sống của bạn trở nên náo nhiệt hơn, khiến bạn thoát khỏi sự vô vị của cuộc sống bình lặng
+ Dẫn chứng: Steve Jobs, CEO của Apple là một người có đam mê mạnh mẽ với công nghệ máy tính. Hơn chục năm gầy dựng sự nghiệp, ít ai ngờ chính Steve Jobs từng bị Apple sa thải. Sau khi rời khỏi Apple, ông vẫn kiên trì xây dựng lại sự nghiệp, tạo ra nhiều công nghệ đột phá, mới mẻ. Nếu không có thử thách "bị sa thải", có lẽ giờ đây ông cũng chưa thể tự mình gây dựng nên sự nghiệp riêng...
(Chị chọn dẫn chứng này không phải chê Steven Jobs không giỏi mà chỉ là cảm thấy ông sẽ không nhận ra hướng đi tới thành công thực sự nếu không gặp phải thử thách)
- Mở rộng vấn đề
- Bài học
KB: Liên hệ bản thân, tổng kết lại vấn đề

Đề 2:
Đề này chị sẽ chỉ đưa ra một số ý kiến, bàn luận thôi nhé
- Nếu như chỉ nghe được những câu nói đầu tiên của Hiếu thì có lẽ ai cũng sẽ phẫn nộ, ghen ghét. Bởi trong khi mọi người đang cố gắng giúp đỡ cậu, thắp lên hi vọng trong cậu thì cậu lại thẳng thừng đáp lại hai chữ "từ chối".
- Nhưng khi nghe đến lời lí giải của cậu, ai cũng vỡ lẽ, thì ra cậu có suy nghĩ nhìn xa trông rộng, cậu không chỉ nghĩ cho bản thân mình mà còn nghĩ cho cả cộng đồng
- Qua lời nói của cậu, chúng ta nhận ra rằng cậu là một người ngay thẳng, trung thực. Kết quả là tất cả sự nỗ lực của cậu, tuy rằng kết quả chưa được như ý muốn nhưng cậu vẫn chấp nhận, không hề có thái độ ỷ lại, dựa dẫm vào sự giúp đỡ của mọi người mà được đặc cách
- Không những thế, ta còn khâm phục trước thái độ kiên quyết, khiêm nhường và suy nghĩ cao đẹp của cậu. Bình thường khi trượt nguyện vọng đại học, hẳn ai cũng sẽ buồn rầu, đau khổ nhưng với Hiếu thì không vậy, cậu bình tĩnh chấp nhận, khi biết tin mọi người muốn giúp đỡ thì cậu liền từ chối. Lí do cậu đưa ra làm xúc động biết bao người: có nhiều bạn lại chỉ thiếu 0,05 điểm, nếu ai cũng đưa những lý do như mình để xem xét thì sẽ trở thành một câu chuyện xin - cho và sẽ làm mất đi truyền thống của nhà trường. Cậu suy nghĩ trước tiên không phải cho mình mà là cho các thí sinh khác và nhà trường. Điều đó đủ để thấy tấm lòng cao cả của cậu.....
 
Top Bottom