

[23/11/2017 - 21:12 ]
" Về đêm là lúc con người ta sống thật với cảm xúc của chính mình.."
Một mình với không gian im ắng, mở vài ba bản nhạc rồi suy tư nghĩ về cuộc sống. Nhiều khi cũng tự bật khóc vì những chuyện cỏn con không đáng nói. Có những lúc tâm trạng trở nên rất nhạy cảm, dễ dàng chùng xuống không lí do..
" Về đêm là lúc con người ta sống thật với cảm xúc của chính mình.."
Một mình với không gian im ắng, mở vài ba bản nhạc rồi suy tư nghĩ về cuộc sống. Nhiều khi cũng tự bật khóc vì những chuyện cỏn con không đáng nói. Có những lúc tâm trạng trở nên rất nhạy cảm, dễ dàng chùng xuống không lí do..
