CLB lịch sử Những tấm lòng cao cả số 5

Status
Không mở trả lời sau này.

phamkimcu0ng

Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
9 Tháng mười 2018
1,683
7,939
561
Cà Mau
Trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thành
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mọi người ơi!!!! JFBQ00206070426A

Mọi người có nhớ miniame của CLB không? Những tấm lòng cao cả đó, tháng trước là viết về Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác đã có 3 bạn xịn sò rinh về những giải thưởng cao rồi vậy tháng này có bạn nào hóng tên mình có trong “bảng vàng” không nè?

Nếu muốn thì cùng tham gia để có cơ hội lấy quà nhé ~ Giờ chúng ta cùng nhau đoán xem nhân vật của số thứ 5 này là ai nhé JFBQ00213070516A

Ở Nghệ An có 1 trường chuyên rất là nổi tiếng mang tên của ông, ồ vậy là cũng đoán ra được ông là ai rồi. Đó là Phan Bội Châu, là 1 danh sĩ cũng là 1 nhà cách mạng Việt Nam thời Pháp thuộc

Đây là chân dung của ông
JJNGRSSSW-Ylumjr-ThJVQconUUg96xfbzbc7v25-IxlXlbtY2CyhaDXi7HscjojWDoAVsNdQ_DVbmtokdWFnVyX0qj1v1v8tnsXZsa8KmqrwTZMlkcQqRKOEG1-DANh_Ygt-QzA

Phan Bội Châu tên thật là Phan Văn San quê ở Nghệ An (1867 - 1940), ông có nhiều biệt hiệu và bút danh như: Thị Hán, Phan Giải San, Sào Nam Tử, Hạo Sinh, Hiếu Hán…

Từ nhỏ ông đã nổi tiếng thông minh, vừa dạy vừa học, ông đi thi nhưng bị gán tội, sau đó đã được các quan khác xin tội nên ông đã đậu đầu ở khoa thi tiếp theo

Trong thời gian hoạt động cách mạng ông đã làm được rất nhiều thứ như lập Duy Tân hội, sang Nhật cầu viện đánh đuổi Pháp,...

Trong 15 năm cuối đời (lúc đó ông được gọi là Ông già Bến Ngự) ông vẫn giữ vững tinh thần tuyên truyền tinh thần yêu nước bằng văn thơ, ông được sự yêu thương của nhân dẫn và sau khi ông mất đã được lập khu tưởng niệm tại Huế

Mới chỉ nói sơ lược qua ông thôi đã thấy được rằng tinh thần yêu nước của ông vô cùng mãnh liệt, là 1 nhân tài của đất nước và đã đóng góp cho đất nước tới tận giây phút cuối cùng của đời người. Một nhân vật đáng để noi theo nhỉ?

Mọi người cùng tìm hiểu thêm và viết bài cảm nhận về ông để gửi bài cho BCN biết nào ~ :rongcon45
Cùng nhắc lại phần thưởng:
  • Giải nhất: 1500HMCoin
  • Giải nhì: 1000 HMCoin
  • Giải ba: 500 HMCoin

Chú ý:
  • Không copy mạng vì copy mạng sẽ bị 0đ, riêng hội viên sẽ bị nhắc nhở 1 lần do không nghiêm túc và nếu là thành viên thường thì copy 3 lần không cho tham gia minigame này ở các số sau!
  • Không sửa chữa bài viết
  • Những bài viết không liên quan vui lòng không đăng tại đây, nếu vi phạm sẽ xử lí theo nội quy diễn đàn
  • Quyết định của BTC sẽ là quyết định cuối cùng.
  • Bài làm sẽ được ẩn đi cho đến khi công bố kết quả
  • Mỗi thành viên chỉ được nộp bài 1 lần, nếu từ 2 lần trở đi sẽ lấy bài đầu tiên
Thời gian Ban chủ nhiệm nhận bài:
Từ 21h00 ngày 15/4/2020 - 21h00 ngày 30/4/2020
Thời gian chốt bài và chấm bài:
Từ ngày 1/5/2020 đến ngày 9/5/2020
Công bố kết quả vào
20h ngày 10/5/2020


Nộp bài tại topic này luôn nhé!
Nhanh tay viết bài cảm nhận đi nào, BCN chúng tớ hóng đọc từng bài cảm nhận của các bạn :Chuothong36
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Mọi người ơi!!!! JFBQ00206070426A

Mọi người có nhớ miniame của CLB không? Những tấm lòng cao cả đó, tháng trước là viết về Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác đã có 3 bạn xịn sò rinh về những giải thưởng cao rồi vậy tháng này có bạn nào hóng tên mình có trong “bảng vàng” không nè?

Nếu muốn thì cùng tham gia để có cơ hội lấy quà nhé ~ Giờ chúng ta cùng nhau đoán xem nhân vật của số thứ 5 này là ai nhé JFBQ00213070516A

Ở Nghệ An có 1 trường chuyên rất là nổi tiếng mang tên của ông, ồ vậy là cũng đoán ra được ông là ai rồi. Đó là Phan Bội Châu, là 1 danh sĩ cũng là 1 nhà cách mạng Việt Nam thời Pháp thuộc

Đây là chân dung của ông
JJNGRSSSW-Ylumjr-ThJVQconUUg96xfbzbc7v25-IxlXlbtY2CyhaDXi7HscjojWDoAVsNdQ_DVbmtokdWFnVyX0qj1v1v8tnsXZsa8KmqrwTZMlkcQqRKOEG1-DANh_Ygt-QzA

Phan Bội Châu tên thật là Phan Văn San quê ở Nghệ An (1867 - 1940), ông có nhiều biệt hiệu và bút danh như: Thị Hán, Phan Giải San, Sào Nam Tử, Hạo Sinh, Hiếu Hán…

Từ nhỏ ông đã nổi tiếng thông minh, vừa dạy vừa học, ông đi thi nhưng bị gán tội, sau đó đã được các quan khác xin tội nên ông đã đậu đầu ở khoa thi tiếp theo

Trong thời gian hoạt động cách mạng ông đã làm được rất nhiều thứ như lập Duy Tân hội, sang Nhật cầu viện đánh đuổi Pháp,...

Trong 15 năm cuối đời (lúc đó ông được gọi là Ông già Bến Ngự) ông vẫn giữ vững tinh thần tuyên truyền tinh thần yêu nước bằng văn thơ, ông được sự yêu thương của nhân dẫn và sau khi ông mất đã được lập khu tưởng niệm tại Huế

Mới chỉ nói sơ lược qua ông thôi đã thấy được rằng tinh thần yêu nước của ông vô cùng mãnh liệt, là 1 nhân tài của đất nước và đã đóng góp cho đất nước tới tận giây phút cuối cùng của đời người. Một nhân vật đáng để noi theo nhỉ?

Mọi người cùng tìm hiểu thêm và viết bài cảm nhận về ông để gửi bài cho BCN biết nào ~ :rongcon45
Cùng nhắc lại phần thưởng:
  • Giải nhất: 1500HMCoin
  • Giải nhì: 1000 HMCoin
  • Giải ba: 500 HMCoin

Chú ý:
  • Không copy mạng vì copy mạng sẽ bị 0đ, riêng hội viên sẽ bị nhắc nhở 1 lần do không nghiêm túc và nếu là thành viên thường thì copy 3 lần không cho tham gia minigame này ở các số sau!
  • Không sửa chữa bài viết
  • Những bài viết không liên quan vui lòng không đăng tại đây, nếu vi phạm sẽ xử lí theo nội quy diễn đàn
  • Quyết định của BTC sẽ là quyết định cuối cùng.
  • Bài làm sẽ được ẩn đi cho đến khi công bố kết quả
  • Mỗi thành viên chỉ được nộp bài 1 lần, nếu từ 2 lần trở đi sẽ lấy bài đầu tiên
Thời gian Ban chủ nhiệm nhận bài:
Từ 21h00 ngày 15/4/2020 - 21h00 ngày 30/4/2020
Thời gian chốt bài và chấm bài:
Từ ngày 1/5/2020 đến ngày 9/5/2020
Công bố kết quả vào
20h ngày 10/5/2020


Nộp bài tại topic này luôn nhé!
Nhanh tay viết bài cảm nhận đi nào, BCN chúng tớ hóng đọc từng bài cảm nhận của các bạn :Chuothong36
Nhân dân Việt Nam rên xiết dưới 2 tầng áp bức, bóc lột, cuộc sống vốn đã vô cùng khổ cực lại càng tăm tối hơn. Trong bối cảnh đó, lịch sử dân tộc đặt ra một đòi hỏi, yêu cầu hết sức bức thiết và khắc nghiệt dành cho những nhà yêu nước lúc bấy giờ là phải tìm ra phương thức và con đường cứu nước phù hợp với yêu cầu lịch sử, kế tục truyền thống cứu nước giải phóng dân tộc của cha ông. Chính vào thời khắc đó Phan Bội Châu xuất hiện như một vị cứu tinh, tạo ra niềm tin, ánh sáng, tia hy vọng mới cho 20 triệu người dân Việt Nam bị đô hộ dưới chế độ hà khắc của thực dân. Đúng như lời nhận xét đầy tôn kính của Nguyễn Ái Quốc: “Phan Bội Châu – bậc anh hùng, vị thiên sứ, đấng xả thân vì độc lập, được 20 triệu con người trong vòng nô lệ tôn sùng”. Ông là một chiến sỹ thực thụ: là một trong những thành viên lập nên Duy Tân Hội, là tấm gương cho thành niên Việt Nam lúc bấy giờ. Có thể nói tài năng của Phan Bội Châu không chỉ trong cách mạng mà ông còn có năng khiều về nghệ thuật.
Trong tâm khảm của nhiều người dân Việt Nam, Phan Bội Châu là một nhà yêu nước nồng nàn thiết tha, một nhân vật lịch sử kiết xuất, tiêu biểu cho phong trào đấu tranh giành độc lập của dân tộc mấy chục năm đầu thế kỷ XX.Tuy không lấy văn chương làm lẽ sống, nhưng do yêu cầu của cuộc vận động cách mạng, trong hơn nửa thế kỉ cầm bút, Phan Bội Châu sử dụng cả chữ Hán lần chữ Nôm, sáng tác một khối lượng tác phẩm đồ sộ gồm hàng trăm bài thơ, bài văn và hàng chục cuốn sách bằng nhiều thể loại khác nhau. Và trên thực tế, ông đã trở thành một nghệ sĩ lớn có năng lực biểu hiện phong phú, với tấm lòng sục sôi nhiệt huyết. Chính tấm lòng này đã làm cho thơ văn tuyên truyền cách mạng của Phan Bội Châu có giá trị độc đáo, chinh phục tình cảm của người đọc, khó lẫn với bất kì một áng thơ văn nào khác.Nghiên cứu văn chương Phan Bội Châu, không thể bỏ qua việc tìm hiểu yêu cầu đặc trưng của văn chương tuyên truyền cách mạng. Yêu cầu và cũng là tiêu chuẩn thẩm mĩ của loại văn chương này trước hết là sự nâng cao nhận thức và gây xúc động đối với người đọc. Cái hiểu ở đây phải trên tầm, có thế mới gắn được với tình cảm được. Trên tầm là ở độ khái quát bao trùm và ở độ sâu sắc, tinh vi. Văn chương tuyên truyền mà chỉ đưa đến cho người đọc cái hiểu mà không kèm theo cái cảm thì không gia nhập được vào vương quốc của văn chương. Thứ đó chỉ là văn chính trị đơn thuần. Văn chương tuyên truyền cách mạng của Phan Bội Châu đã đạt được tiêu chuẩn thẩm mĩ như trên một cách xuất sắc, nhất là ở phương diện gây cảm xúc; vì trước hết, nó là tiếng nói tâm huyết nhất, cao cả nhất, sôi trào nhất của thời đại.Qua bài Xuất dương lưu biệt, hình ảnh Phan Bội Châu tỏng những năm tháng đầu ra nước ngoài tìm đường cứu nước hiện lên khá đầy đủ. Đây là mọt con người có lòng yêu nước sâu sắc, ý thức sâu sắc về cái “tôi”, có khát vọng làm nên sự nghiệp to lớn, có tư thế hăm hở tự tin, có cái nhìn mới mẻ, táo bạo…Bài thơ là lời tự bạch chân thành, bản thân hình ảnh tác giả – nhân vật trữ tình của bài thơ – có tác dụng động viên khích lệ, tuyên truyền tinh thần cách mạng…
Quả là một con người văn võ song toàn . Đáng để người người học hỏi.
 

Homaya Kino

Cựu TMod Sử
HV CLB Lịch sử
Thành viên
20 Tháng hai 2020
850
2,056
236
Hà Tĩnh
THCS Liên Hương
Bài làm
Trong thời kì đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược có rất nhiều vị anh hùng nổi tiếng như Hoàng Hoa Thám với khởi nghĩa Yên Thế , Bình Tây Đại Nguyên Soái Trương Định , Nguyễn Trung Trực , Phan Châu Trinh , Phan Đình Phùng với khởi nghĩa Hương Khê , Đinh Công Tráng với khởi nghĩa Ba Đình , Nguyễn Thiện Thuật với khởi nghĩa Bãi Sậy ,… Bên cạnh đó thì chúng ta không thể không nhắc tới Phan Bội Châu , người đã cùng với Cường Để ( cháu 5 đời của Nguyễn Phúc Cảnh ) lập ra Duy Tân hội .
upload_2020-4-22_22-43-0.png
( Chân dung Phan Bội Châu - Nguồn ảnh : Google )
Phan Bội Châu sinh ngày 26 tháng 12 năm 1867 tại làng Đan Nhiễm – xã Nam Hoà – huyện Nam Đàn – tỉnh Nghệ An . Cha mẹ của ông là Phan Văn Phổ và bà Nguyễn Thị Nhàn . Phan Bội Châu từ thuở nhỏ đã được mọi người gọi là thần đồng vì 6 tuổi đã đọc xong cuốn sách “ Tam Tự Kinh ” 1140 từ của Vương Ứng Lân trong vòng 3 ngày , năm 7 tuổi đọc và hiểu được cuốn sách “ Luận Ngữ ” dày 460 trang của Đức Khổng Tử . Khi ông 17 tuổi thì khởi nghĩa Bắc Kỳ nổ ra , Phan Bội Châu đã viết bài hịch “ Hịch Bình Tây Thu Bắc ” đem ra dán ở cây đa của làng để hưởng ứng cuộc khởi nghĩa . Nhưng mà trớ trêu thay , người đời ta có một thói xấu là “ giàu thì nó ghét , đói rét thì nó khinh , thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt ” , ông bị người bạn thân “ thân đến nỗi thân ai nấy lo ” đã cùng ông lập đội “ Sĩ tử Cần Vương ” chống Pháp hãm hại bằng cách cho vào trong tráp lúc ông thi khoa Đinh Dậu năm 1897 mấy cuốn sách khiến ông bị khép tội “ chung thân bất đắc ứng thi ( cả đời không được thi nữa ) ” . Sau vụ án này Phan Bội Châu đã vào dạy học ở Huế , người ta thường nói “ ở hiền thì sẽ gặp lành ” , do có lòng tốt và tài giỏi nên ông đã được cảm mến bởi các quan trong triều Nguyễn nên họ đã xin vua Thành Thái xoá án và được chấp thuận , nhờ đó mà trong khoa thi tiếp heo tại Nghệ An , nơi chôn rau cắt rốn của ông . Qua đó tôi phải thốt lên rằng :
  • Ôi ! Thật khâm phục biết bao ! Thật khâm phục tấm lòng ham học đó biết bao !
Năm năm sau , ông đã liên kết được với rất nhiều nhà yêu nước như là Đặng Thái Thân , Huỳnh Thúc Kháng , Phan Châu Trinh , Nguyễn Hàm , Ngô Đức Kế , Đặng Nguyên Cẩn , Trần Quý Cáp , ….. Trong đó có Cường Để - cháu năm đời của hoàng tử Cảnh – con vua Gia Long ( Nguyễn Ánh ) được ông chọn làm hội trưởng của hội Duy Tân . Năm 1905 , Phan Bội Châu sang Trung Quốc và Nhật Bản và nhận được sự giúp đỡ của nhà cách mạng Trung Quốc Lương Khải Siêu , bá tước Okuma Shigenobu ( 大隈 重信 ) và thủ tướng Nhật Bản Inukai Tsuyoshi (犬養 毅 ) , vì thế nên ông đã viết tác phẩm “ Á tế Á ca ” ca ngợi Nhật Bản . Vào tháng sáu năn đó thì Phan Bội Châu về nước để tham dự cuộc họp của các trụ cột trong Duy Tân hội và đưa ra kế hoạch quan trọng nhất chính là phải chọn những thanh niên thông minh , ham học , chịu khó , chịu khổ để đi du học . Tôi ảm thấy rất khâm phục Phan Bội Châu và các thanh niên Việt Nam . Khâm phục sự hiếu học ! Sự chịu khó , chịu khổ ải của họ !
Nhưng Pháp đâu dễ đứng nhìn , chúng ký với Nhật một hiệp ước mà theo đó thì Nhật Bản trục xuất tất cả các du học sinh người Việt Nam ra khỏi nước họ . Sau lần đó thì ông đã có một cuộc bút đàm với Lương Khải Siêu , nhà cách mạng Trung Quốc đã từng giúp đỡ ông rất nhiều , khi Phan Bội Châu nói nên cầu viện quân Nhật , ông Siêu đã cảnh báo rằng :

  • Mưu ấy sợ không tốt . Quân Nhật đã một ần vào nước , quyết không lí gì đuổi nó ra được
Tháng 6 năm 1912 , Duy Tân hội bị giải tán và Việt Nam Quang Phục Hội được thành lập . Năm 1922 , Phan Bội Châu cải tổ Việt Nam Quang Phục Hội thành Việt Nam Quốc dân Đảng . Năm 1925 , ông thay đổi theo đường lối chủ nghĩa nhưng chưa kịp thì ông bị bắt vào một ngày cuối tháng sáu cùng năm . Qua đây ta phải ngưỡng mộ Phan Bội Châu về sự hy sinh vì nước , vì nhà để khôi phục lại nền độc lập !
Chắc hẳn mọi người còn nhớ câu sấm nổi tiếng của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm , nhà tiên tri số một Việt Nam .

“ Đụn Sơn phân giải
Bò Đái thất thanh
Thuỷ đáo Lam Thành
Nam Đàn sinh thánh ”
Trong một lần thăm Phan Bội Châu , nhà nho Trần Lê Hữu đã hỏi ông :
  • Thưa cụ Phan , “ Bò Đái thất thanh , Nam Đàn sinh thánh ” chẳng phải là cụ sao ? cụ còn thất bại nữa là người khác !
Phan Bội Châu đáp :
  • Kể cái nghề cử tử xưa tôi cũng có tiếng thật . Dân ta thường có thói trọng ngươi văn học và gán cho người ta tiếng nọ tiếng kia . Nhưng nếu Nam Đàn có thánh thực thì chính là ông Nguyễn Ái Quốc chứ chẳng phải ai khác .
Ở đây thì ta đã thấy được sự tin tưởng mãnh liệt của Phan Bội Châu dành cho Nguyễn Ái Quốc rằng ông sẽ giải phóng xiềng xích nô lệ cho nhân dân Việt Nam để không mất công ông cha ta đã xây dựng các nền văn hoá từ bao đời nay .
Phan Bội Châu không những là một nhà yêu nước lớn , một chí sĩ cách mạng , một người hy sinh hết mình vì nước , vì dân mà còn là một tiểu thuyết gia , nhà thơ lớn , để lại nhiêu tác phẩm nổi tiếng cho các hậu bối . Để tưởng nhớ ông , người ta đã đặt các con đường mang tên ông như tại Nha Trang , Đà Nẵng , Tam Kỳ ( Quảng Nam ) , Huế ,…. Ngoài ra, tại quê hương Nghệ An còn có một ngôi trườn nổi tiếng lấy tên của ông và hằng năm có rất nhiều học sinh giỏi tốt nghiệp từ trường này rồi trở thành những con người có ích cho xã hội . Còn đối ới những học sinh chúng ta đang ngồi trên ghế nhà trường thì cần phải giữ trọn phẩm chất cao khiết , tinh thần yêu nước mãnh liệt , học giỏi , đạo đức tốt để không phụ lòng mong mỏi của thầy cô , ông bà ,bạn bè và bố mẹ .

---------------------------------------------------HẾT------------------------------------------------------
 

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,498
6,408
511
Bắc Ninh
HocMai Forum
Mọi người ơi!!!! JFBQ00206070426A

Mọi người có nhớ miniame của CLB không? Những tấm lòng cao cả đó, tháng trước là viết về Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác đã có 3 bạn xịn sò rinh về những giải thưởng cao rồi vậy tháng này có bạn nào hóng tên mình có trong “bảng vàng” không nè?

Nếu muốn thì cùng tham gia để có cơ hội lấy quà nhé ~ Giờ chúng ta cùng nhau đoán xem nhân vật của số thứ 5 này là ai nhé JFBQ00213070516A

Ở Nghệ An có 1 trường chuyên rất là nổi tiếng mang tên của ông, ồ vậy là cũng đoán ra được ông là ai rồi. Đó là Phan Bội Châu, là 1 danh sĩ cũng là 1 nhà cách mạng Việt Nam thời Pháp thuộc

Đây là chân dung của ông
JJNGRSSSW-Ylumjr-ThJVQconUUg96xfbzbc7v25-IxlXlbtY2CyhaDXi7HscjojWDoAVsNdQ_DVbmtokdWFnVyX0qj1v1v8tnsXZsa8KmqrwTZMlkcQqRKOEG1-DANh_Ygt-QzA

Phan Bội Châu tên thật là Phan Văn San quê ở Nghệ An (1867 - 1940), ông có nhiều biệt hiệu và bút danh như: Thị Hán, Phan Giải San, Sào Nam Tử, Hạo Sinh, Hiếu Hán…

Từ nhỏ ông đã nổi tiếng thông minh, vừa dạy vừa học, ông đi thi nhưng bị gán tội, sau đó đã được các quan khác xin tội nên ông đã đậu đầu ở khoa thi tiếp theo

Trong thời gian hoạt động cách mạng ông đã làm được rất nhiều thứ như lập Duy Tân hội, sang Nhật cầu viện đánh đuổi Pháp,...

Trong 15 năm cuối đời (lúc đó ông được gọi là Ông già Bến Ngự) ông vẫn giữ vững tinh thần tuyên truyền tinh thần yêu nước bằng văn thơ, ông được sự yêu thương của nhân dẫn và sau khi ông mất đã được lập khu tưởng niệm tại Huế

Mới chỉ nói sơ lược qua ông thôi đã thấy được rằng tinh thần yêu nước của ông vô cùng mãnh liệt, là 1 nhân tài của đất nước và đã đóng góp cho đất nước tới tận giây phút cuối cùng của đời người. Một nhân vật đáng để noi theo nhỉ?

Mọi người cùng tìm hiểu thêm và viết bài cảm nhận về ông để gửi bài cho BCN biết nào ~ :rongcon45
Cùng nhắc lại phần thưởng:
  • Giải nhất: 1500HMCoin
  • Giải nhì: 1000 HMCoin
  • Giải ba: 500 HMCoin

Chú ý:
  • Không copy mạng vì copy mạng sẽ bị 0đ, riêng hội viên sẽ bị nhắc nhở 1 lần do không nghiêm túc và nếu là thành viên thường thì copy 3 lần không cho tham gia minigame này ở các số sau!
  • Không sửa chữa bài viết
  • Những bài viết không liên quan vui lòng không đăng tại đây, nếu vi phạm sẽ xử lí theo nội quy diễn đàn
  • Quyết định của BTC sẽ là quyết định cuối cùng.
  • Bài làm sẽ được ẩn đi cho đến khi công bố kết quả
  • Mỗi thành viên chỉ được nộp bài 1 lần, nếu từ 2 lần trở đi sẽ lấy bài đầu tiên
Thời gian Ban chủ nhiệm nhận bài:
Từ 21h00 ngày 15/4/2020 - 21h00 ngày 30/4/2020
Thời gian chốt bài và chấm bài:
Từ ngày 1/5/2020 đến ngày 9/5/2020
Công bố kết quả vào
20h ngày 10/5/2020


Nộp bài tại topic này luôn nhé!
Nhanh tay viết bài cảm nhận đi nào, BCN chúng tớ hóng đọc từng bài cảm nhận của các bạn :Chuothong36
Ngoài những chi tiết đó Phan Bội Châu còn là một chiến sĩ cách mạng, một người con yêu nước nổi tiếng với phong trào Đông Du. Cùng cới những người đồng chí hướng, ông lập hội Duy Tân(1904) . Ông sang Nhật cầu viện (1905) và được một số người Nhật hứa sẽ giúp đỡ về kĩ thuật, quân sự cho thaanh niên yêu nước Việt Nam. Ông về nước và vận động thanh niên sang Nhật học. Số người sang Nhật ngày càng nhiều, để có tiền ăn học , họ đã phải làm đủ mọi nghề. Cuộc sống rất kham khổ nhưng họ vẫn quyết tâm học tập để tìm ra con đường cứu nước. Ai cũng mong đến ngày trở về để cứu nước. Phong trào Đông Du ngày càng lớn mạnh làm thực dân Pháp rất lo ngại. Pháp cấu kết với Nhật để chống phá Phong trào(1908). Không lâu sau đó Nhật Bản đã trục xuất họ ra khỏi Nhật Bản.
Năm 1909 ông cùng với một số người của Hội Duy tân sang Quảng Châu rồi sang Xiêm, tiếp tục hoạt động cứu nước. Tại Xiêm họ tiếp tục luyện tập, cày cấy và lập một kế hoạch để cứu nước. Còn một số người ở Trung Quốc đã lập ra Việt Nam Quang Phục Hội. Vài năm sau ông bị bắt giam.
Ra tù, Phan Bội Châu lại tiếp tục hoạt động cách mạng của mình. Năm 1922, Phan Bội Châu định thay đổi đường lối theo hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng chưa kịp cải tổ thì ông bị bắt cóc ngày 30 tháng 6 năm 1925.
Phan Bội Châu là một nhà yêu nước nồng nàn là một ngườ kiệt xuất với cách mạng. Ông còn có 2 câu thơ :"Thân ấy vẫn còn còn sự nghiệp, bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu."
 

02-07-2019.

Học sinh tiến bộ
HV CLB Lịch sử
Thành viên
4 Tháng năm 2018
1,485
1,656
236
Vĩnh Phúc
Trung học cơ sở Lập Thạch
KẾT QUẢ SỰ KIỆN NHỮNG TẤM LÒNG CAO CẢ SỐ 5
@Dương Phạm 106 : lạc đề ở phần cuối và có Copy mạng. Bài này bạn không đầu tư thời gian và chú trọng nhiều như các số khác.
@Kino-Kun : chú ý cấu trúc một bài văn ở các phần trích câu nói. Bài văn lạc sang văn thuyết minh, thiếu yếu tố biểu cảm.
@Nguyễn Thị Quỳnh Lan : em phải giới thiệu lại nhân vật được nói tới nhé, đây mới chỉ là vài nét sơ lược về nhân vật mà thôi.
Số lượng và chất lượng bài thấp nên tuần này BCN CLB không trao giải. Tuy nhiên để động viên tinh thần các bạn, BCN CLB xin gửi tặng mỗi bạn 100 HMCoin.
Anh @Lanh Đồng cộng HMCoin cho các bạn giúp em với.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom