Cuộc sống Những năm tháng tuổi thơ

lebao_31

Học sinh
Thành viên
23 Tháng ba 2020
50
89
46
16
Kon Tum
THCS LÝ TỰ TRỌNG
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Còn nhớ mấy năm về trước còn dầm thớt trên các diễn đàn công nghệ, ngày nào cũng lên theo dõi xem ai đăng gì thì vào like, chia sẻ về kỉ niệm,... Nhưng bỗng một ngày nọ tôi bỗng nhớ ra mình đã lấn sâu vào mạng xã hội và kiến thức của tôi ngày càng sa sút hẳn đi. Lúc đó cứ nghĩ thôi không sao đợi cho hết năm rồi học bắt đầu học ý nói ở đây là làm lại "từ đầu" mà tôi lại cứ theo cái đà năm này sang năm nọ, cứ như thế tiếp diễn. Và bây giờ tôi cảm thấy mình thật sự rất dốt nát, nhưng thành tích học tập của tôi thì cũng khá chữ không đễn nỗi tệ vì thi là chép bài bạn thôi. Hiện tại tới bây giờ tôi rất ngu Tiếng Anh, Toán. Đặc biệt trong hai môn này môn mà tôi ghét nhất vẫn là Tiếng Anh. Ôi! Nó khó làm sao, làm việc hay học tập đều khó khăn. Nhưng thời điểm tôi nhận ra đã là quá trễ, tôi từng thuyết phục bản thân rằng hãy cố học nhưng tôi học tới đâu thì bạn bè đã vượt qua tôi cả chặng đường rất dài rồi. Nhìn bạn bè làm bài thi mà mình thì chẳng biết gì cảm giác lúc ấy thật là hụt hẫng. Làm bài thi xong, nhiều đứa xung quanh bàn tán kết quả càng làm tôi trở nên xa lạ. Về đén nhà thì bố mẹ hỏi kết quả và câu cửa miệng của lứa tuổi học sinh vẫn luôn là "Con làm bài được lắm, đủ hết không bỏ sót câu nào đâu bố mẹ ạ" và điều đặc biệt hơn cả là bố mẹ vẫn luôn tin tôi mặc dù tôi đã nói dối như vậy rất nhiều lần, mẹ tôi cứ quan tâm tôi bảo tôi ngủ sớm,.. càng làm tôi trở nên có lỗi. Cho dù sau này tôi có học giỏi hơn hay vẫn như ngày nào thì tình cảm tôi dành cho bố mẹ vẫn sâu đậm như thuử non dại ấy.
 

Trinh Linh Mai

Học sinh tiến bộ
Thành viên
30 Tháng ba 2021
509
2,354
231
Thanh Hóa
THCS Định Hưng
Còn nhớ mấy năm về trước còn dầm thớt trên các diễn đàn công nghệ, ngày nào cũng lên theo dõi xem ai đăng gì thì vào like, chia sẻ về kỉ niệm,... Nhưng bỗng một ngày nọ tôi bỗng nhớ ra mình đã lấn sâu vào mạng xã hội và kiến thức của tôi ngày càng sa sút hẳn đi. Lúc đó cứ nghĩ thôi không sao đợi cho hết năm rồi học bắt đầu học ý nói ở đây là làm lại "từ đầu" mà tôi lại cứ theo cái đà năm này sang năm nọ, cứ như thế tiếp diễn. Và bây giờ tôi cảm thấy mình thật sự rất dốt nát, nhưng thành tích học tập của tôi thì cũng khá chữ không đễn nỗi tệ vì thi là chép bài bạn thôi
- Thật ra, mình cũng như bạn vậy, một thời gian facebook đã làm mờ mắt mình. Cũng nói ra là mạng xã hội đã làm thay đổi con người mình, nhưng đến một ngày mình cũng nhận ra như bạn. Nhưng cho đến bây giờ mình nên nói "cảm ơn" vì nó đã giúp mình trưởng thành hơn (một chút chia sẻ nhỏ về mình)
- Về phần bạn, thì mình cho rằng việc này cũng thường tình. Vì tuổi trẻ mà, những suy nghĩ thiếu chín chắc còn xảy ra nhiều nha. Nên cũng đừng vì một phút lỡ lầm mà nản lòng. Quan trọng là nhận ra và sửa sai thôi nè^^
Hiện tại tới bây giờ tôi rất ngu Tiếng Anh, Toán. Đặc biệt trong hai môn này môn mà tôi ghét nhất vẫn là Tiếng Anh. Ôi! Nó khó làm sao, làm việc hay học tập đều khó khăn. Nhưng thời điểm tôi nhận ra đã là quá trễ, tôi từng thuyết phục bản thân rằng hãy cố học nhưng tôi học tới đâu thì bạn bè đã vượt qua tôi cả chặng đường rất dài rồi.
- Suy nghĩ tích cực lên nào!!! Đừng nói vậy, hãy tự nhủ là mình làm dc. Mình biết bạn đã rất cố gắng, nhưng hãy nghĩ xem vì sao nó chưa đạt điều mà bạn mong muốn. Hãy hỏi rằng mình thiếu gì, cần gì thì mới tạo nên sự thành công
- Tiếng anh sao? Trên HM có nhiều anh chị rất pro mà, bạn có thể hỏi riêng xem cách học như thế nào. Cố lên nhaa
Nhìn bạn bè làm bài thi mà mình thì chẳng biết gì cảm giác lúc ấy thật là hụt hẫng. Làm bài thi xong, nhiều đứa xung quanh bàn tán kết quả càng làm tôi trở nên xa lạ. Về đén nhà thì bố mẹ hỏi kết quả và câu cửa miệng của lứa tuổi học sinh vẫn luôn là "Con làm bài được lắm, đủ hết không bỏ sót câu nào đâu bố mẹ ạ" và điều đặc biệt hơn cả là bố mẹ vẫn luôn tin tôi mặc dù tôi đã nói dối như vậy rất nhiều lần, mẹ tôi cứ quan tâm tôi bảo tôi ngủ sớm,.. càng làm tôi trở nên có lỗi. Cho dù sau này tôi có học giỏi hơn hay vẫn như ngày nào thì tình cảm tôi dành cho bố mẹ vẫn sâu đậm như thuử non dại ấy.
- Đi thi mà, bố mẹ nào cũng vậy thôi, mk cũng đã quá quen rồi. Nhưng bạn nói rất đúng, bản thân mình tự hào vì có người bố người mẹ như thế.
- Còn bạn bè à, họ học giỏi, họ tốt về mọi mặt ---- Vậy bạn có nghĩ rằng một ngày mk cũng dc như họ ??
--- > Tuổi bạn còn trẻ, bạn có thể suy nghĩ một cách khác để làm tan đi những tiêu cực về học hành. Bạn làm được mà. Fighting !!! :)<
 

Nguyễn Thị Quỳnh Lan

Cựu TMod Sử
Thành viên
31 Tháng ba 2020
1,498
6,408
511
Bắc Ninh
HocMai Forum
Còn nhớ mấy năm về trước còn dầm thớt trên các diễn đàn công nghệ, ngày nào cũng lên theo dõi xem ai đăng gì thì vào like, chia sẻ về kỉ niệm,... Nhưng bỗng một ngày nọ tôi bỗng nhớ ra mình đã lấn sâu vào mạng xã hội và kiến thức của tôi ngày càng sa sút hẳn đi. Lúc đó cứ nghĩ thôi không sao đợi cho hết năm rồi học bắt đầu học ý nói ở đây là làm lại "từ đầu" mà tôi lại cứ theo cái đà năm này sang năm nọ, cứ như thế tiếp diễn. Và bây giờ tôi cảm thấy mình thật sự rất dốt nát, nhưng thành tích học tập của tôi thì cũng khá chữ không đễn nỗi tệ vì thi là chép bài bạn thôi. Hiện tại tới bây giờ tôi rất ngu Tiếng Anh, Toán. Đặc biệt trong hai môn này môn mà tôi ghét nhất vẫn là Tiếng Anh. Ôi! Nó khó làm sao, làm việc hay học tập đều khó khăn. Nhưng thời điểm tôi nhận ra đã là quá trễ, tôi từng thuyết phục bản thân rằng hãy cố học nhưng tôi học tới đâu thì bạn bè đã vượt qua tôi cả chặng đường rất dài rồi. Nhìn bạn bè làm bài thi mà mình thì chẳng biết gì cảm giác lúc ấy thật là hụt hẫng. Làm bài thi xong, nhiều đứa xung quanh bàn tán kết quả càng làm tôi trở nên xa lạ. Về đén nhà thì bố mẹ hỏi kết quả và câu cửa miệng của lứa tuổi học sinh vẫn luôn là "Con làm bài được lắm, đủ hết không bỏ sót câu nào đâu bố mẹ ạ" và điều đặc biệt hơn cả là bố mẹ vẫn luôn tin tôi mặc dù tôi đã nói dối như vậy rất nhiều lần, mẹ tôi cứ quan tâm tôi bảo tôi ngủ sớm,.. càng làm tôi trở nên có lỗi. Cho dù sau này tôi có học giỏi hơn hay vẫn như ngày nào thì tình cảm tôi dành cho bố mẹ vẫn sâu đậm như thuử non dại ấy.
Hmm không biết là phải nói như nào nữa. Mình thấy tình cảm mà bạn dành cho bố mẹ bạn, tình cảm bố mẹ bạn dành cho bạn làm mình cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng về phần học tập của bạn thì bạn vẫn phải tiếp tục, mình không dám nói bạn nên cố gắng hơn một chút để theo kịp các bạn, bởi lẽ môn tiếng anh cũng là môn mà mình thật sự cảm thấy nó rất rất khó. Hồi cấp 1 thì mình thấy nó thật đơn giản làm sao, nhưng đến lúc này thì mình mới thấy được độ khó của nó. Các cpong thức, ngữ pháp, câu từ đều rối hết lên trong đầu của mình, điểm tiếng anh lúc mào cũng thấp, cao nhất chỉ có 9.5, đó là một phần còn một phần là do mình phải dành ra hai tháng để chuẩn bị thi HSG, đến lúc thi xong quay lại với chương trình học, thì mình đã bị nỏ xa quá rồi. Trong vở thì chép hết các công thức thật đấy, nhưng trong đầu vẫn là trang giấy trắng, cũng chẳng hiểu. Lúc đó thật sự mình cũng nghĩ như bạn, để hết năm rồi học lại cũng chưa muộn. Nhưng cuối cùng hè vừa qua nhờ có mẹ của mình mà mình đã khá hơn một chút, theo kịp chương trình học tập. Cũng sắp vapf năm học mới rồi, hãy cùng nhau cố gắng để học thật tốt môn này nhé.
 

Ánh 01

Banned
Banned
Thành viên
13 Tháng tám 2020
746
5,495
476
TB
Thái Bình
TH và THCS Đông Hoàng
Còn nhớ mấy năm về trước còn dầm thớt trên các diễn đàn công nghệ, ngày nào cũng lên theo dõi xem ai đăng gì thì vào like, chia sẻ về kỉ niệm,... Nhưng bỗng một ngày nọ tôi bỗng nhớ ra mình đã lấn sâu vào mạng xã hội và kiến thức của tôi ngày càng sa sút hẳn đi. Lúc đó cứ nghĩ thôi không sao đợi cho hết năm rồi học bắt đầu học ý nói ở đây là làm lại "từ đầu" mà tôi lại cứ theo cái đà năm này sang năm nọ, cứ như thế tiếp diễn. Và bây giờ tôi cảm thấy mình thật sự rất dốt nát, nhưng thành tích học tập của tôi thì cũng khá chữ không đễn nỗi tệ vì thi là chép bài bạn thôi. Hiện tại tới bây giờ tôi rất ngu Tiếng Anh, Toán. Đặc biệt trong hai môn này môn mà tôi ghét nhất vẫn là Tiếng Anh. Ôi! Nó khó làm sao, làm việc hay học tập đều khó khăn. Nhưng thời điểm tôi nhận ra đã là quá trễ, tôi từng thuyết phục bản thân rằng hãy cố học nhưng tôi học tới đâu thì bạn bè đã vượt qua tôi cả chặng đường rất dài rồi. Nhìn bạn bè làm bài thi mà mình thì chẳng biết gì cảm giác lúc ấy thật là hụt hẫng. Làm bài thi xong, nhiều đứa xung quanh bàn tán kết quả càng làm tôi trở nên xa lạ. Về đén nhà thì bố mẹ hỏi kết quả và câu cửa miệng của lứa tuổi học sinh vẫn luôn là "Con làm bài được lắm, đủ hết không bỏ sót câu nào đâu bố mẹ ạ" và điều đặc biệt hơn cả là bố mẹ vẫn luôn tin tôi mặc dù tôi đã nói dối như vậy rất nhiều lần, mẹ tôi cứ quan tâm tôi bảo tôi ngủ sớm,.. càng làm tôi trở nên có lỗi. Cho dù sau này tôi có học giỏi hơn hay vẫn như ngày nào thì tình cảm tôi dành cho bố mẹ vẫn sâu đậm như thuử non dại ấy.
Theo mình bạn cũng có thể cân đối giữa diễn đàn với chuyện học cũng ổn mà, vd như mình bài tập mình cũng nhiều, khó nhưng thỉnh thoảng vẫn lên diễn đàn, như vậy sẽ vừa đỡ căng thẳng vừa học tập tốt nữa.
Theo mình bạn nên bắt đầu học từ bây giờ, không có gì là trễ cả, bạn nên học cái cơ bản, cái mà bạn cảm thấy bản thân mình yếu, bạn cũng có thể hỏi mọi người trên đây nè hoặc qua sách vở, bạn bè,...
Mình thực sự ghen tị với bạn á, dù có thế nào thì bố mẹ bạn vẫn luôn tin bạn, ủng hộ, đó không phải điều rất tuyệt sao....
Cố lên nào, có quyết tâm thêm cả biết cân đối thời gian học thì cái gì cũng làm được à, không có gì là muộn hết á bạn, phải tin tưởng bản thân chứ, fightinggg!!
 

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,241
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
Còn nhớ mấy năm về trước còn dầm thớt trên các diễn đàn công nghệ, ngày nào cũng lên theo dõi xem ai đăng gì thì vào like, chia sẻ về kỉ niệm,... Nhưng bỗng một ngày nọ tôi bỗng nhớ ra mình đã lấn sâu vào mạng xã hội và kiến thức của tôi ngày càng sa sút hẳn đi. Lúc đó cứ nghĩ thôi không sao đợi cho hết năm rồi học bắt đầu học ý nói ở đây là làm lại "từ đầu" mà tôi lại cứ theo cái đà năm này sang năm nọ, cứ như thế tiếp diễn. Và bây giờ tôi cảm thấy mình thật sự rất dốt nát, nhưng thành tích học tập của tôi thì cũng khá chữ không đễn nỗi tệ vì thi là chép bài bạn thôi. Hiện tại tới bây giờ tôi rất ngu Tiếng Anh, Toán. Đặc biệt trong hai môn này môn mà tôi ghét nhất vẫn là Tiếng Anh. Ôi! Nó khó làm sao, làm việc hay học tập đều khó khăn. Nhưng thời điểm tôi nhận ra đã là quá trễ, tôi từng thuyết phục bản thân rằng hãy cố học nhưng tôi học tới đâu thì bạn bè đã vượt qua tôi cả chặng đường rất dài rồi. Nhìn bạn bè làm bài thi mà mình thì chẳng biết gì cảm giác lúc ấy thật là hụt hẫng. Làm bài thi xong, nhiều đứa xung quanh bàn tán kết quả càng làm tôi trở nên xa lạ. Về đén nhà thì bố mẹ hỏi kết quả và câu cửa miệng của lứa tuổi học sinh vẫn luôn là "Con làm bài được lắm, đủ hết không bỏ sót câu nào đâu bố mẹ ạ" và điều đặc biệt hơn cả là bố mẹ vẫn luôn tin tôi mặc dù tôi đã nói dối như vậy rất nhiều lần, mẹ tôi cứ quan tâm tôi bảo tôi ngủ sớm,.. càng làm tôi trở nên có lỗi. Cho dù sau này tôi có học giỏi hơn hay vẫn như ngày nào thì tình cảm tôi dành cho bố mẹ vẫn sâu đậm như thuử non dại ấy.
Mình thấy bây giờ chưa phải là quá muộn để bắt đầu lại. Bạn có thể sắp xếp thời gian để cân bằng thời gian học tập với thời gian sử dụng Diễn đàn để có thể dành nhiều thời gian vào học tập hơn. Bạn có thể tham gia các hoạt động trên Diễn đàn vào thời gian rảnh rỗi sau giờ học, còn bình thường thì vẫn nên chuyên tâm học tập. Bây giờ bạn có thể tìm kiếm các tài liệu trên mạng để học, hoặc có thể tham khảo các khóa học online để học thêm. Ngoài ra, mình thấy trên Diễn đàn có một số topic có đề cập đến phương pháp học hiệu quả, bạn có thể tham khảo thêm!
Chúc bạn học tốt!
 

quân pro

Cựu CTV Confession
Thành viên
22 Tháng bảy 2017
1,262
3,224
356
Hà Nội
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm
Lúc đó cứ nghĩ thôi không sao đợi cho hết năm rồi học bắt đầu học ý nói ở đây là làm lại "từ đầu" mà tôi lại cứ theo cái đà năm này sang năm nọ, cứ như thế tiếp diễn. Và bây giờ tôi cảm thấy mình thật sự rất dốt nát, nhưng thành tích học tập của tôi thì cũng khá chữ không đễn nỗi tệ vì thi là chép bài bạn thôi. Hiện tại tới bây giờ tôi rất ngu Tiếng Anh, Toán. Đặc biệt trong hai môn này môn mà tôi ghét nhất vẫn là Tiếng Anh. Ôi! Nó khó làm sao, làm việc hay học tập đều khó khăn.
Đừng lo lắng. Còn thở là còn gỡ! Cứ cố gắng chăm chỉ học hành, tìm những phương pháp học tập hiệu quả là mọi thứ sẽ tiến triển nhanh chóng. Hoặc bạn có thể lựa chọn những môn mình yêu thích rồi tập trung hết mức phát triển cho chúng và những môn khác học ở mức tầm đủ điểm là ổn. Dạo này HMF có khá nhiều topic chia sẻ cách học và các topic chữa đề, bạn có thể tham khảo thêm.
Về đén nhà thì bố mẹ hỏi kết quả và câu cửa miệng của lứa tuổi học sinh vẫn luôn là "Con làm bài được lắm, đủ hết không bỏ sót câu nào đâu bố mẹ ạ" và điều đặc biệt hơn cả là bố mẹ vẫn luôn tin tôi mặc dù tôi đã nói dối như vậy rất nhiều lần, mẹ tôi cứ quan tâm tôi bảo tôi ngủ sớm,.. càng làm tôi trở nên có lỗi. Cho dù sau này tôi có học giỏi hơn hay vẫn như ngày nào thì tình cảm tôi dành cho bố mẹ vẫn sâu đậm như thuử non dại ấy.
Dù bạn như nào nhưng phụ huynh vẫn rất tin tưởng bạn chứng tỏ niềm yêu thương của họ dành cho bạn là vô bờ bến.
Hiện tại cảm thấy có lỗi cũng không giúp được gì. Vậy hãy biến sự tin tưởng của bố mẹ làm động lực phấn đấu. Cần cù bù thông minh!
Chăm chỉ sẽ đem lại thành quả xứng đáng :>
 

Cá Osea

Học sinh
Thành viên
8 Tháng tám 2021
35
161
31
Kon Tum
Morinomiya
Còn nhớ mấy năm về trước còn dầm thớt trên các diễn đàn công nghệ, ngày nào cũng lên theo dõi xem ai đăng gì thì vào like, chia sẻ về kỉ niệm,... Nhưng bỗng một ngày nọ tôi bỗng nhớ ra mình đã lấn sâu vào mạng xã hội và kiến thức của tôi ngày càng sa sút hẳn đi. Lúc đó cứ nghĩ thôi không sao đợi cho hết năm rồi học bắt đầu học ý nói ở đây là làm lại "từ đầu" mà tôi lại cứ theo cái đà năm này sang năm nọ, cứ như thế tiếp diễn. Và bây giờ tôi cảm thấy mình thật sự rất dốt nát, nhưng thành tích học tập của tôi thì cũng khá chữ không đễn nỗi tệ vì thi là chép bài bạn thôi. Hiện tại tới bây giờ tôi rất ngu Tiếng Anh, Toán. Đặc biệt trong hai môn này môn mà tôi ghét nhất vẫn là Tiếng Anh. Ôi! Nó khó làm sao, làm việc hay học tập đều khó khăn. Nhưng thời điểm tôi nhận ra đã là quá trễ, tôi từng thuyết phục bản thân rằng hãy cố học nhưng tôi học tới đâu thì bạn bè đã vượt qua tôi cả chặng đường rất dài rồi. Nhìn bạn bè làm bài thi mà mình thì chẳng biết gì cảm giác lúc ấy thật là hụt hẫng. Làm bài thi xong, nhiều đứa xung quanh bàn tán kết quả càng làm tôi trở nên xa lạ. Về đén nhà thì bố mẹ hỏi kết quả và câu cửa miệng của lứa tuổi học sinh vẫn luôn là "Con làm bài được lắm, đủ hết không bỏ sót câu nào đâu bố mẹ ạ" và điều đặc biệt hơn cả là bố mẹ vẫn luôn tin tôi mặc dù tôi đã nói dối như vậy rất nhiều lần, mẹ tôi cứ quan tâm tôi bảo tôi ngủ sớm,.. càng làm tôi trở nên có lỗi. Cho dù sau này tôi có học giỏi hơn hay vẫn như ngày nào thì tình cảm tôi dành cho bố mẹ vẫn sâu đậm như thuử non dại ấy.
Bạn đã nhận ra được điều đó thì rất tốt. Sai chỗ nào thì sửa chỗ đó, cứ cố gắng hết mình bạn nhaa, không gì là không thể cả. Điều bạn nên làm bây giờ là hãy tìm cho mình một lối học tập phù hợp với bản thân mình nhất và nỗ lực 200% sức lực.
  • Về môn tiếng Anh thì mình có gợi ý cho bạn thế này:
- Bạn có thể lên mạng hoặc vào các nhà sách tìm mua 1 số sách đọc hiểu về để học từ vựng cũng như nâng cao khả năng đọc hiểu. Mình thì đang học Active Reading và theo mình thì sách có nhiều chủ đề hay và khá thú vị. Khi mà bạn học thuộc từ vựng thì bạn có thể chép đi chép lại nhiều lần hoặc viết lên giấy note rồi dán trên bàn học, máy tính để có thể nhìn nhiều lần rồi ghi nhớ hoặc bạn cũng có thể lên Quizlet tạo flashcard để học.
-Phần ngữ pháp thì bạn có thể lên mạng tìm các điểm ngữ pháp rồi mỗi ngày bạn học một phần. Bạn có thể sketchnote hoặc vẽ sơ đồ tư duy tóm tắt bài để nhớ lâu. Sau khi học lý thuyết thì bạn tìm một số bài tập từ cơ bản đến nâng cao rồi làm, chỗ nào không hiểu hay chưa biết thì bạn có thể lên diễn đàn nhờ giúp.
-Phần nghe thì bạn có thể lên youtube tìm các bài nghe thụ động để nghe khi học bài, lúc rảnh hoặc khi làm việc nhà... Bạn cũng nên đặt mục tiêu cho bản thân là mỗi ngày đều phải nghe và làm một bài nghe nào đó (khi mới bắt đầu thì nên tìm những bài nghe cơ bản, dễ, cỡ trình độ A1, A2 rồi từ từ nghe những bài có phần khó hơn).
-Phần nói thì bạn nên xem các video nói tiếng anh, coi phim tiếng anh, nghe nhạc tiếng anh,... ( nhớ bật phụ đề nếu không hiểu người ta nói gì) để có thể học cách họ nói, nhấn âm, học những câu mà người bản xứ hay dùng khi giao tiếp...
  • Còn về môn Toán thì những chỗ mất gốc thì cậu nên xem lại, trong quá trình học có chỗ nào không hiểu thì phải hỏi ngay và cuối cùng cậu hãy làm thật thật nhiều bài tập từ dễ đến khó thì chắc chắn bạn sẽ học bộ môn này khá hơn đấy.
Qua bài viết của bạn thì mình cảm nhận được rằng bạn rất yêu thương bố mẹ mình. Hãy cố gắng học thật tốt để có thể khiến bố mẹ tự hào về bạn nhaa <3
Còn một điều mình muốn khuyên bạn đó là không nên chép bài người khác. Bởi vì điều đó sẽ tạo cho bạn thói quen dựa dẫm người khác đó.
~ Chúc bạn học tốt hơn mỗi ngày!
 

congchuatuyet204

Cựu Mod Cộng đồng
Thành viên
TV BQT được yêu thích nhất 2016
12 Tháng mười một 2010
2,685
9,827
929
Đắk Lắk
Nhận biết bản thân đã sai ở đâu, biết nhìn lại vấn đề một cách nghiêm túc thì đó đã là đieeuf đầu tiên mà em chứng tỏ được rằng mình đã lớn.
Điều tiếp theo chỉ là cách em lựa chọn nên làm gì để cải thiện việc học thôi nè. Như các bạn ở trên có góp ý rồi, thì c k nói lại nữa nhé.
Hãy cứ tự tin lên. Nhận đc cái sai và sửa cái sai đó thì luôn là người trưởng thành!
Chúc em luôn ĐỦ! :D
 

Phạm Công Nhựt

Học sinh chăm học
HV CLB Địa lí
Thành viên
13 Tháng năm 2018
149
261
86
18
Bình Định
Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo
Còn nhớ mấy năm về trước còn dầm thớt trên các diễn đàn công nghệ, ngày nào cũng lên theo dõi xem ai đăng gì thì vào like, chia sẻ về kỉ niệm,... Nhưng bỗng một ngày nọ tôi bỗng nhớ ra mình đã lấn sâu vào mạng xã hội và kiến thức của tôi ngày càng sa sút hẳn đi. Lúc đó cứ nghĩ thôi không sao đợi cho hết năm rồi học bắt đầu học ý nói ở đây là làm lại "từ đầu" mà tôi lại cứ theo cái đà năm này sang năm nọ, cứ như thế tiếp diễn. Và bây giờ tôi cảm thấy mình thật sự rất dốt nát, nhưng thành tích học tập của tôi thì cũng khá chữ không đễn nỗi tệ vì thi là chép bài bạn thôi. Hiện tại tới bây giờ tôi rất ngu Tiếng Anh, Toán. Đặc biệt trong hai môn này môn mà tôi ghét nhất vẫn là Tiếng Anh. Ôi! Nó khó làm sao, làm việc hay học tập đều khó khăn. Nhưng thời điểm tôi nhận ra đã là quá trễ, tôi từng thuyết phục bản thân rằng hãy cố học nhưng tôi học tới đâu thì bạn bè đã vượt qua tôi cả chặng đường rất dài rồi. Nhìn bạn bè làm bài thi mà mình thì chẳng biết gì cảm giác lúc ấy thật là hụt hẫng. Làm bài thi xong, nhiều đứa xung quanh bàn tán kết quả càng làm tôi trở nên xa lạ. Về đén nhà thì bố mẹ hỏi kết quả và câu cửa miệng của lứa tuổi học sinh vẫn luôn là "Con làm bài được lắm, đủ hết không bỏ sót câu nào đâu bố mẹ ạ" và điều đặc biệt hơn cả là bố mẹ vẫn luôn tin tôi mặc dù tôi đã nói dối như vậy rất nhiều lần, mẹ tôi cứ quan tâm tôi bảo tôi ngủ sớm,.. càng làm tôi trở nên có lỗi. Cho dù sau này tôi có học giỏi hơn hay vẫn như ngày nào thì tình cảm tôi dành cho bố mẹ vẫn sâu đậm như thuử non dại ấy.
Bạn đã nhận thấy được vấn đề rồi thì hãy tìm cách giải quyết nó thôi. Sắp xếp thời gian sao cho hợp lí lại dành thời gian cho việc học nhiều hơn, những môn học mà yếu thì có thể tìm thêm kiến thức bổ sung thêm làm nhiều bài tập hơn để nâng cao thành tích trong học tập.
 
  • Like
Reactions: lebao_31

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Còn nhớ mấy năm về trước còn dầm thớt trên các diễn đàn công nghệ, ngày nào cũng lên theo dõi xem ai đăng gì thì vào like, chia sẻ về kỉ niệm,... Nhưng bỗng một ngày nọ tôi bỗng nhớ ra mình đã lấn sâu vào mạng xã hội và kiến thức của tôi ngày càng sa sút hẳn đi. Lúc đó cứ nghĩ thôi không sao đợi cho hết năm rồi học bắt đầu học ý nói ở đây là làm lại "từ đầu" mà tôi lại cứ theo cái đà năm này sang năm nọ, cứ như thế tiếp diễn. Và bây giờ tôi cảm thấy mình thật sự rất dốt nát, nhưng thành tích học tập của tôi thì cũng khá chữ không đễn nỗi tệ vì thi là chép bài bạn thôi. Hiện tại tới bây giờ tôi rất ngu Tiếng Anh, Toán. Đặc biệt trong hai môn này môn mà tôi ghét nhất vẫn là Tiếng Anh. Ôi! Nó khó làm sao, làm việc hay học tập đều khó khăn. Nhưng thời điểm tôi nhận ra đã là quá trễ, tôi từng thuyết phục bản thân rằng hãy cố học nhưng tôi học tới đâu thì bạn bè đã vượt qua tôi cả chặng đường rất dài rồi. Nhìn bạn bè làm bài thi mà mình thì chẳng biết gì cảm giác lúc ấy thật là hụt hẫng. Làm bài thi xong, nhiều đứa xung quanh bàn tán kết quả càng làm tôi trở nên xa lạ. Về đén nhà thì bố mẹ hỏi kết quả và câu cửa miệng của lứa tuổi học sinh vẫn luôn là "Con làm bài được lắm, đủ hết không bỏ sót câu nào đâu bố mẹ ạ" và điều đặc biệt hơn cả là bố mẹ vẫn luôn tin tôi mặc dù tôi đã nói dối như vậy rất nhiều lần, mẹ tôi cứ quan tâm tôi bảo tôi ngủ sớm,.. càng làm tôi trở nên có lỗi. Cho dù sau này tôi có học giỏi hơn hay vẫn như ngày nào thì tình cảm tôi dành cho bố mẹ vẫn sâu đậm như thuử non dại ấy.
Sai lầm thì ai cũng mắc phải cả, chỉ cần biết nhận ra lỗi lầm và sửa sai là được. Toán và tiếng anh không chỉ bạn thấy khó mà còn rất nhiều người thấy khó nữa cơ, kể cả mình cũng nằm trong số ấy. Mình cũng mắc một sai lầm lớn giống bạn.
Phải nói là năm tiểu học và lớp 6, mình cực kì, cực kì ghét môn tiếng anh chỉ vì thấy nó khó. Vì thấy môn tiếng anh của mình nó có cái vấn đề lớn quá nên mama đại nhân đã tống mình ra ngoài Đà Nẵng học với bà chị :p Rồi, cuộc đời bắt đầu từ đây, mọi người có hiểu cái cảm giác mất gốc mà còn bị tống đi học IELTS khum :( Học basic mà mình còn không chịu nổi do vốn từ yếu với ngữ pháp nó thiếu tùm lum chỗ. Thấy các bạn học cùng quá giỏi thế là đâm đầu vô học, ngày nào bà chị đưa đi đón về cũng cho mình nghe cái đạo lí "Tiếng anh rất quan trọng, không học mai mốt thất nghiệp ráng chịu" Dần dần mình cũng hiểu ra rằng tiếng anh rất quan trọng, đâm đầu vô học, có hôm stress quá, chỉ biết ôm mặt khóc thôi ý, không dám cho ai biết vì quá xấu hổ :( Phải nói là mình rất hối hận vì quãng thời gian không chăm lo học tiếng anh, giờ ngồi học lại khổ gấp mấy lần.
Nhưng mà mọi việc vẫn chưa quá muộn để quay đầu mà, mỗi ngày học một chút thì sau vài năm, nó không chỉ là một chút nữa mà là một kho tàng lớn. Cứ bắt đầu ngay ngày hôm nay, thời gian đầu có thể rất khó nhưng cứ cố gắng để mai mốt nhìn lại sẽ không phải hối hận. Mình cũng là 1 con ốc sên lết từ từ đến đích, mặc dù bây giờ chưa đến nhưng chắc chắn mai mốt sẽ đến, mình lết từ 7đ lên được 9đ, hoặc lâu lâu may quá còn lên được 10đ vì mình tin nếu mình có sự nỗ lực thì sẽ được đền đáp xứng đáng ...........Bạn cũng cố lên nha :3
 

Chiii Gà

Học sinh mới
Thành viên
12 Tháng bảy 2021
26
77
16
21
Tuyên Quang
Thái Hoà
Còn nhớ mấy năm về trước còn dầm thớt trên các diễn đàn công nghệ, ngày nào cũng lên theo dõi xem ai đăng gì thì vào like, chia sẻ về kỉ niệm,... Nhưng bỗng một ngày nọ tôi bỗng nhớ ra mình đã lấn sâu vào mạng xã hội và kiến thức của tôi ngày càng sa sút hẳn đi. Lúc đó cứ nghĩ thôi không sao đợi cho hết năm rồi học bắt đầu học ý nói ở đây là làm lại "từ đầu" mà tôi lại cứ theo cái đà năm này sang năm nọ, cứ như thế tiếp diễn. Và bây giờ tôi cảm thấy mình thật sự rất dốt nát, nhưng thành tích học tập của tôi thì cũng khá chữ không đễn nỗi tệ vì thi là chép bài bạn thôi. Hiện tại tới bây giờ tôi rất ngu Tiếng Anh, Toán. Đặc biệt trong hai môn này môn mà tôi ghét nhất vẫn là Tiếng Anh. Ôi! Nó khó làm sao, làm việc hay học tập đều khó khăn. Nhưng thời điểm tôi nhận ra đã là quá trễ, tôi từng thuyết phục bản thân rằng hãy cố học nhưng tôi học tới đâu thì bạn bè đã vượt qua tôi cả chặng đường rất dài rồi. Nhìn bạn bè làm bài thi mà mình thì chẳng biết gì cảm giác lúc ấy thật là hụt hẫng. Làm bài thi xong, nhiều đứa xung quanh bàn tán kết quả càng làm tôi trở nên xa lạ. Về đén nhà thì bố mẹ hỏi kết quả và câu cửa miệng của lứa tuổi học sinh vẫn luôn là "Con làm bài được lắm, đủ hết không bỏ sót câu nào đâu bố mẹ ạ" và điều đặc biệt hơn cả là bố mẹ vẫn luôn tin tôi mặc dù tôi đã nói dối như vậy rất nhiều lần, mẹ tôi cứ quan tâm tôi bảo tôi ngủ sớm,.. càng làm tôi trở nên có lỗi. Cho dù sau này tôi có học giỏi hơn hay vẫn như ngày nào thì tình cảm tôi dành cho bố mẹ vẫn sâu đậm như thuử non dại ấy.
Không bao giờ là quá muộn đâu em, em vẫn còn rất nhiều thời gian để học mà.
Anh từng tệ hơn cả em cơ, năm lớp 7 8 học sinh trung bình do Toán Văn không trên 6.5, đến lớp 10 tiếng Anh vẫn nghĩ "tân ngữ" là từ mới, hoàn toàn mất gốc, không biết 1 chút ngữ pháp tiếng Anh nào cả :(
Anh cũng đam mê công nghệ giống em, cũng nghĩ lúc đó quá muộn để mình bắt đầu học và cũng định hướng cho bản thân nghề sửa điện thoại để vẫn theo đuổi được đam mê :D
Nhưng rồi khi suy nghĩ kĩ thì anh nhận ra chẳng có gì là quá muộn cả, chỉ là mình có cố gắng không thôi. Anh bắt đầu học Anh từ hè lớp 10, lên 12 thì bắt đầu học Toán, vừa rồi thi xong cũng được 26,5 đ, quá ổn với 1 thằng từng mất gốc đúng không em?
Nếu em muốn thì anh có thể chia sẻ thêm 1 số kinh nghiệm anh đúc rút ra từ bản thân nhé ^^;)
 
Top Bottom