

Hello ! 
Lúc viết cái này miệng mình cũng đang nhai nhồm nhoàm giống cái icon ở trên (;
Mình thích ăn lắm nhất là ăn vặt à, cả ngủ nữa. Tất nhiên mình cũng có cả những sở thích khác nữa đó là viết đọc sách và nghe nhạc. Mình đọc không có nhiều sách cho lắm dạo này mình đang đọc 999 bức thư gửi cho chính mình, yepp hay cực hay còn gọi là siêu hay luôn. Vậy nên túm cái ống quần lại, như tiêu đề bạn thấy ở trên nhỉ đây chính là lí do để mình viết ra những điều này. À còn cả việc mình muốn cải thiện tốc độ đánh máy như rùa bò với cả ước mơ cao siêu muốn làm nhà văn của mình lúc nhỏ.
Có người từng nói với mình thế này lúc muốn làm việc gì, hãy đếm từ một đến ba, nếu việc đó đủ quan trọng với bạn bạn sẽ bắt tay ngay vào làm nó, còn nếu không thì ngược lại nó không quan trọng với bạn đến vậy. WoW . Mình đã cảm thấy như vậy đấy, mình cũng không đủ kiên trì và cố gắng như người khác, chỉ mong mình có thể viết đến bức thư thứ 100 trong năm nay. Cảm ơn đã đọc đến dòng này, còn một bí mật nhỏ mình cũng cảm thấy mình nên cai nghiện mạng xã hội nữa <:
Lưu ý nho nhỏ

Lúc viết cái này miệng mình cũng đang nhai nhồm nhoàm giống cái icon ở trên (;
Mình thích ăn lắm nhất là ăn vặt à, cả ngủ nữa. Tất nhiên mình cũng có cả những sở thích khác nữa đó là viết đọc sách và nghe nhạc. Mình đọc không có nhiều sách cho lắm dạo này mình đang đọc 999 bức thư gửi cho chính mình, yepp hay cực hay còn gọi là siêu hay luôn. Vậy nên túm cái ống quần lại, như tiêu đề bạn thấy ở trên nhỉ đây chính là lí do để mình viết ra những điều này. À còn cả việc mình muốn cải thiện tốc độ đánh máy như rùa bò với cả ước mơ cao siêu muốn làm nhà văn của mình lúc nhỏ.
Có người từng nói với mình thế này lúc muốn làm việc gì, hãy đếm từ một đến ba, nếu việc đó đủ quan trọng với bạn bạn sẽ bắt tay ngay vào làm nó, còn nếu không thì ngược lại nó không quan trọng với bạn đến vậy. WoW . Mình đã cảm thấy như vậy đấy, mình cũng không đủ kiên trì và cố gắng như người khác, chỉ mong mình có thể viết đến bức thư thứ 100 trong năm nay. Cảm ơn đã đọc đến dòng này, còn một bí mật nhỏ mình cũng cảm thấy mình nên cai nghiện mạng xã hội nữa <:
Lưu ý nho nhỏ

- Mọi người không nên comment mình cảm ơn nhiều. Vì điều này mình sẽ rất biết ơn bạn.
- Nếu muốn góp ý, các bạn có thể thấy ở phần đầu trang có các ý kiến các bạn tick vào là được.
- OK chỉ có vậy thôi !
- À mình viết cũng không hay lắm mà mình cũng không biết mình đang viết thể loại j nữa nên các bạn thông cảm nha <3
- Đa số ảnh là mình collect trên mạng chủ yếu là Pinterest có một số pic do mình chụp nha!
Last edited: