H
heocondangyeu
tại tớ thấy cái này hay hay nên post thui mừ(^.^)chini106 said:ặc, nói một hồi hem bik G or B lun), heo con là G sao post lời của B
)
tại tớ thấy cái này hay hay nên post thui mừ(^.^)chini106 said:ặc, nói một hồi hem bik G or B lun), heo con là G sao post lời của B
)
hìleejunki18 said:hjx hjx hjx...thấy hem spam dữ quá......vừa nãy mà đã lên bài ầm ầm.....hjz hjz hjz.....
thế lemanhquan là G àlemanhquan said:tớ thấy con trai thiệt hay ho, nhu thằng cu ngôi gần mình nè có lúc thì ngây thơ nhu con bò buôc nơ có lúc lại nhu ông cụ non. Tớ là trung tâm hỏi đáp của hắn đấy , tớ có thể trả lời được hầu hết câu hỏi của bọn con trai >
<
hihi cóa 1câu hỏi nà đảm bảo hem trả lời đc.hum nào pm riêng tớ nói cholemanhquan said:tớ thấy con trai thiệt hay ho, nhu thằng cu ngôi gần mình nè có lúc thì ngây thơ nhu con bò buôc nơ có lúc lại nhu ông cụ non. Tớ là trung tâm hỏi đáp của hắn đấy , tớ có thể trả lời được hầu hết câu hỏi của bọn con trai >
<
hiii tức thế mừ cg tức ^^thierry said:tức vì phải lòng con gái, hjx hjx
con gáiheocondangyeu said:1 . Khi cậu vô-tình khen, à không, nhận xét là cái thằng nhóc lạ hoắc hàng ngày vẫn đứng ở lan can tầng ba có"một nụ cười mới lấp lánh làm sao" đến lần thứ 1001, tớ vẫn phải nghĩ là cậu "trong sáng".Nhưng nếu tớ vô tình nhận xét, à không, khen cái Thu bàn dưới thật hiền trong kiểu tóc mới, cậu(và cả nó)bèn lạp tức nhìn tớ với ánh mắt nghi ngờ.Vì sao???
2 . Trời mưa như trút nước.Tớ nhường áo mưa cho cậu, cậu kien quyết ứ thèm.Thế là để "đồng cam cộng khổ" với cậu cho trọn vẹn, tớ bèn nhường cho thằng Minh để thằng này lại lon ton"dâng" cho cô bé mà nó"bồ kết" từ lâu(đương nhiên chuyện này chỉ đàn-ông bọn tớ biết với nhau thôi", cậu lại bảo tớ"chỉ giỏi nghi binh, sao không dám ra đưa tận tay em ý?".Bó tay!
3. Mỗi ngày (trong tuần ) cậu nhận được một lá thư làm quen.Cậu bảo đó là"duyên con gái".Một ngày(trong khoảng một ngàn ngày)tớ cũng nhận được một lá thư làm quen, thì cậu bảo đó là do tớ cố tình"dụ dỗ những trái tim ngây thơ non nớt" .Thế là sao???
4 . Thằng Tùng để ảnh cậu trong ví.Okie, nhà nó là hiệu ảnh, cậu nhờ cầm dùm mấy tấm ảnh theddeer phòng phải rửa lại khi cần.Thằng Sơn cũng để ảnh cậu rong ví.Okie , nó là em kết nghĩa đời thứ 38 của cậu, mà tình chị em thì"soi tỏ như trăng sáng giữa trời" . Tớ để ảnh cậu trong ví(dù chỉ để che vết mực lem), chết liền!!
5 . Đi tham quan nếu mệt, cậu có thể dựa đầu vào vai bất kì ai, bất kỳ lúc nào mà không cần biết điều đó có ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới hay không.Đi tham quan tớ cũng mệt, nhưng bất kỳ lúc nào tớ cũng phải sẵn sàng cho một mái đầu ngả vào vai mình, chứ không phải vai của bất-kỳ-một-ai-khác.Chấm than!
6 . Biết là cậu"to be" ngay khi cậu còn chưa biết, tớ khổ sở tìm cách thông báo, nhưng cái khó là phải để cậu tin rằng tớ chả biết tý gì . Thế là cậu cứ tưởng là tớ không biết thật, khi tớ thử....vỗ vào mông mình và nói bóng gió:"Trời hôm nay nóng quá làm quần nhiều người ướt hết cả rồi!"thì cậu sẽ nhìn tớ như thể tớ là một thằng-con-trai-không-văn-minh . Oan!!
7 . Bi Rain đẹp trai.Robbie Williams đẹp trai.Phan Thanh Bình đẹp trai.Thầy giám thị đẹp trai . Chí Phèo cũng đẹp trai.Cứ thế, bản trường ca" Chào anh, chào handsome" của cậu có thể nhắc đến tên tất tần tật mọi XY trên đời này, trừ mỗi một mình tớ!Mà tại sao chỉ trước mặt mội một mình tớ cậu mới ca bài này thôi hả tên nhóc tỳ đáng ghét kia?
Còn ít nhất(n+1) điều nữa mà tớ muốn hỏi cậu, nhưng hjx, tớ biết là có chờ đến sang năm, thậm chí chờ tới khi bọn mình lớn lên hẳn cậu cũng chẳng thèm trả lời tớ đâu mà .Thôi thì cứ để tớ đau đầu suy nghĩ vậy, không hỏi được cậu thì tớ sẽ hỏi..............mẹ tớ^^ . Hì!!!