Mùa thi là mùa cực kỳ áp lực luôn, mà thi giữa kì hay cuối kì một thì thời tiết chỗ của mình đều mưa râm ran và se se lạnh nên để thức sớm học bài hay trưa không ngủ để học bài thì rất là hi hữu. Tụi mình phải thức đêm học bài, có khi đến 3h sáng chưa ngủ. Đặc trưng của trường mình là luôn muốn học sinh đạt điểm cao nhất có thể nhưng đề thì khó bà cố luôn, đã vậy còn thi tích hợp với kì thi thử Trung học phổ thông quốc gia nữa nên tụi mình bị nhà trường khai thác sạch sẽ không còn gì. Sau mỗi kì thi tụi mình đều như mấy con ma đi qua đi lại vậy á, vì mắt đứa nào cũng thâm rồi ốm đi thấy rõ. Hì tụi mình biết như thế không tốt cho tụi mình về mặt sức khỏe nhưng tụi mình không còn cách nào khác. Với lại các bạn biết đó, trường mình giáo viên mới vào dạy không à, thiếu kinh nghiệm và cách giảng dạy dữ lắm nên tụi mình toàn tự học là chính. Tụi mình phải cố gắng hơn các bạn khác rất nhiều. Nghe review vậy thôi chứ, ngoài việc thì cử ra thì trường mình rất thoải mái ở các khoản vui chơi giải trí, chơi thể thao,...nên dù sao mình vẫn yêu trường mình :33