- 29 Tháng mười 2018
- 3,304
- 4,365
- 561
- TP Hồ Chí Minh
- THCS Nguyễn Hiền


Những thanh niên yêu nước và vô cùng tài giỏi của Việt Nam - 3 trong 5 người thuộc nhóm "Ngũ Long" - Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp
Nguyễn Ái Quốc: "Hỡi Đông dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, nếu đám thanh niên sớm già của Người không sớm hồi sinh."
Nguyễn An Ninh: "Tự do không phải là một vật gì mà ta có thể chuyền tay, có thể cho hay bán. Ai cũng có thể tự do được."
Ông Nguyễn Thế Truyền từng làm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thuộc địa năm 1925. Ông đã đóng góp bài vở và từng làm chủ bút (năm 1925) cho báo Le Paria của Đảng Cộng sản Pháp, sau đó tự xuất bản một tờ báo riêng mang tên Việt Nam hồn, rồi Hồn Việt Nam, L'Ame Annamite, La Nation Annamite và tờ Phục quốc vào cuối năm 1926 đòi hỏi chính quyền Pháp đáp ứng nguyện vọng tự do của dân Việt Nam.
Nguồn bài và ảnh: Hien Le

Nguyễn Ái Quốc: "Hỡi Đông dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, nếu đám thanh niên sớm già của Người không sớm hồi sinh."
Nguyễn An Ninh: "Tự do không phải là một vật gì mà ta có thể chuyền tay, có thể cho hay bán. Ai cũng có thể tự do được."
Ông Nguyễn Thế Truyền từng làm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thuộc địa năm 1925. Ông đã đóng góp bài vở và từng làm chủ bút (năm 1925) cho báo Le Paria của Đảng Cộng sản Pháp, sau đó tự xuất bản một tờ báo riêng mang tên Việt Nam hồn, rồi Hồn Việt Nam, L'Ame Annamite, La Nation Annamite và tờ Phục quốc vào cuối năm 1926 đòi hỏi chính quyền Pháp đáp ứng nguyện vọng tự do của dân Việt Nam.
Nguồn bài và ảnh: Hien Le
