- 6 Tháng ba 2018
- 506
- 1,073
- 171
- 21
- Đồng Nai
- TH - THCS Nguyễn Khuyến


Nhớ 1 người rất rất nhiều, nhưng lại không nói chuyện được, gọi điện cũng không được, liên lạc kiểu gì cũng không được, bây giờ biết làm sao đây 






Người đó là ai vậy , có ở gần bạn hay xa hơn bạn có thể nói rõ hơn được không nèNhớ 1 người rất rất nhiều, nhưng lại không nói chuyện được, gọi điện cũng không được, liên lạc kiểu gì cũng không được, bây giờ biết làm sao đây![]()
Là ai thì bạn hong được biết nhaNgười đó là ai vậy , có ở gần bạn hay xa hơn bạn có thể nói rõ hơn được không nè
không có số điện thoại , facebook hay gì à ?Là ai thì bạn hong được biết nha
Còn khoảng cách thì tớ cuối sông, em ấy đầu sông![]()
Tớ nói là không có liên lạc được màkhông có số điện thoại , facebook hay gì à ?
thể làm thế nào mà gặp nhau được từ lúc đầu khi không có một cái gì liên kết cảTớ nói là không có liên lạc được mà
HMF đây bạnthể làm thế nào mà gặp nhau được từ lúc đầu khi không có một cái gì liên kết cả
thế thì liên lạc qua HMF nèHMF đây bạn
HMF là nơi tụi tớ biết về nhau mà ^^
Nhưng em ấy không online đượcthế thì liên lạc qua HMF nè
chắc do bận gì đó thôi nếu thích sao không xin facebookNhưng em ấy không online được![]()
Facebook cũng không online được luônchắc do bận gì đó thôi nếu thích sao không xin facebook
ôi nếu thế chắc bận thật rồi cứ cố gắng đợi đi tại giờ đang thi màFacebook cũng không online được luôn
Tính ra là tụi tớ đang yêu nhau luôn á
Cậu nhắc thi mới nhớôi nếu thế chắc bận thật rồi cứ cố gắng đợi đi tại giờ đang thi mà
Thấy chưa em ý ôn thi chứ vẫn quan tâm bạn mà không cần phải nhớ , buồn quá đâuCậu nhắc thi mới nhớ
Nay với mai em ấy thi
Lo quá, hong biết em ấy có thi được không, có ôn bài đúng hong,.......................![]()
Tớ biết ùiThấy chưa em ý ôn thi chứ vẫn quan tâm bạn mà không cần phải nhớ , buồn quá đâu
Ra nhà cậu ấy điNhớ 1 người rất rất nhiều, nhưng lại không nói chuyện được, gọi điện cũng không được, liên lạc kiểu gì cũng không được, bây giờ biết làm sao đây![]()
Tớ ra được thì tớ ra hằng ngày rồi nháRa nhà cậu ấy đi
Nhớ quá thì ra hẳn nhà