Nhờ mèo làm trưởng ga ? Hết thua lỗ !

H

hvtp

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Một công ty xe lửa thua lỗ của Nhật Bản đã hồi phục nhờ sự nổi tiếng của một cô mèo hoang, nay giữ chức trưởng ga.
Mèo Tama đội mũ đen rất được hành khách ưa chuộng và thường xuyên chụp ảnh với họ.

Cô mèo được cho là đã giúp công ty xe lửa Wakayama Electric Railway tăng doanh số 10%.

Mới cách đây hai năm công ty đã phải sa thải toàn bộ nhân viên tại ga Kishi ở miền tây Nhật Bản.

Nhưng mèo Tama đã vẫn trụ lại ga và được thăng chức trưởng ga.

Tama có văn phòng riêng của cô, đó chính là một phòng bán vé trước đây.

Mèo Tama sinh ra và lớn lên tại chính nhà ga thuộc thành phố Kinokawa ở Wakayama.

Phát ngôn viên của công ty xe lửa nói: "Cô mèo không bao giờ phàn nàn cả cho dù hành khách sờ mó cô khắp nơi. Cô đúng là cô mèo tuyệt vời. Cô thật kiên nhẫn và dễ mến ''.

Cô mèo chín tuổi hàng ngày nhận thức ăn thay lương và đã nổi tiếng ở Nhật khi được chính thức bổ nhiệm làm ''trưởng ga'' trong năm ngoái.

Kể từ đó tới nay hành khách đã dần trở lại với công ty Wakayama Electric Railway và gần đây đã tăng 10% lên 2,1 triệu hành khách một năm.

Mèo Tama cũng đã khiến xuất hiện một loạt các sản phẩm 'ăn theo' trong đó có cuốn họa báo mang tên: ''Nhật ký Tama, Trưởng Ga''.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/entertainment/story/2008/05/080528_stray_cat.shtml
 
Top Bottom