H
haa1
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Thứ 3 ngày 25/12/2007
thi văn với Lý chán tủ đè gãy xương ôi cái thân tôi hôm qua học văn đến 3h sáng mà chẳng trúng tủ gì, khổ thân chắc ng Bắc Ninh nên mấy ông trên sở toàn cho vào bên kia sông Đuống, mà bài đấy có gì hay ho cơ chứ năm nào cũng thi, gãy mấy cái xương vè mất rùi. Nhưng ko sao với trình độ văn chương như mình thì mấy bài này chỉ là con muỗi,hè ko chỉ nói tới sông Đuống mình còn lôi cả Nhớ con sông quê hương với Chinh phụ ngâm khúc nữa chứ, ngưỡng mộ mình ghê. Thi Lý khó dã man luôn ôi trượt đh mất thôi. Đi tong ngày noel
thứ 4 ngày 26/12/2007
thi Hóa Địa
chà chà gì chứ Hóa thì ko bao giờ hà ngán thế mà sai tới 3 câu lận mà toàn sai vớ vẩn chứ chuẩn bị nghe cô ca roài. :-S
Địa lại lệch tủ tiếp nhưng mà may đc bài vẽ biểu đồ, hehe còn mấy bài kia ko có trong sách trình độ bịa của mình thật tài năng chà càng lúc mình càng thấy phục mình
Thứ 5 ngày 27/12/2007
Thi sử sinh
ôi mình muốn hú lên trong room tao trúng tủ rùi, ngất mất trúng 2 câu to điểm nhất lận mừng qua 9 sử trong tầm tay. Thi sinh, muỗi mình học sinh mấy cả hè rùi mấy cái bài cỡ này nhỏ thế mà sai 6 câu hic lên thớt với cô Hoa
thứ 6 ngày 28/12/2007
ngày cuối cùng thi Toán với Anh
sao đề toán cho dễ thế cả room ngồi chơi 45p liền chẳng bù cho môn Lý thế mà ko chắc đã đc 10 đâu. Thi Anh, cái cô dạy anh lớp mình dở ng` ko lấy điểm bài thi này mà bắt thi lại. thế thì làm làm gì. vào tập tô 20p xin nộp bài thầy ko cho, bọn trong room tưởng mình giỏi anh hỏi bài mới sợ chứ, thầy giám thị thì thấy mình xong hỏi:" đã xong rồi?" " Vâng" " Kiểm tra lại đi" " em chắc chắn đúng rồi thầy cho em nộp bài" "Chưa đc nộp bài". hix ngủ vậy, ngủ cũng ko xong chúng nó cứ hỏi, khổ có biết cái gì đâu. thầy thấy mình mất trật tự quá thôi cho nó nộp bài. Hehe hết 4 ngày thi rối nghỉ tới thứ 4 lận mai đi sắm tết thôi chưa mua sắm cái gì từ đầu mùa rét đến giờ.
Chấm hết.
thi văn với Lý chán tủ đè gãy xương ôi cái thân tôi hôm qua học văn đến 3h sáng mà chẳng trúng tủ gì, khổ thân chắc ng Bắc Ninh nên mấy ông trên sở toàn cho vào bên kia sông Đuống, mà bài đấy có gì hay ho cơ chứ năm nào cũng thi, gãy mấy cái xương vè mất rùi. Nhưng ko sao với trình độ văn chương như mình thì mấy bài này chỉ là con muỗi,hè ko chỉ nói tới sông Đuống mình còn lôi cả Nhớ con sông quê hương với Chinh phụ ngâm khúc nữa chứ, ngưỡng mộ mình ghê. Thi Lý khó dã man luôn ôi trượt đh mất thôi. Đi tong ngày noel
thứ 4 ngày 26/12/2007
thi Hóa Địa
chà chà gì chứ Hóa thì ko bao giờ hà ngán thế mà sai tới 3 câu lận mà toàn sai vớ vẩn chứ chuẩn bị nghe cô ca roài. :-S
Địa lại lệch tủ tiếp nhưng mà may đc bài vẽ biểu đồ, hehe còn mấy bài kia ko có trong sách trình độ bịa của mình thật tài năng chà càng lúc mình càng thấy phục mình
Thứ 5 ngày 27/12/2007
Thi sử sinh
ôi mình muốn hú lên trong room tao trúng tủ rùi, ngất mất trúng 2 câu to điểm nhất lận mừng qua 9 sử trong tầm tay. Thi sinh, muỗi mình học sinh mấy cả hè rùi mấy cái bài cỡ này nhỏ thế mà sai 6 câu hic lên thớt với cô Hoa
thứ 6 ngày 28/12/2007
ngày cuối cùng thi Toán với Anh
sao đề toán cho dễ thế cả room ngồi chơi 45p liền chẳng bù cho môn Lý thế mà ko chắc đã đc 10 đâu. Thi Anh, cái cô dạy anh lớp mình dở ng` ko lấy điểm bài thi này mà bắt thi lại. thế thì làm làm gì. vào tập tô 20p xin nộp bài thầy ko cho, bọn trong room tưởng mình giỏi anh hỏi bài mới sợ chứ, thầy giám thị thì thấy mình xong hỏi:" đã xong rồi?" " Vâng" " Kiểm tra lại đi" " em chắc chắn đúng rồi thầy cho em nộp bài" "Chưa đc nộp bài". hix ngủ vậy, ngủ cũng ko xong chúng nó cứ hỏi, khổ có biết cái gì đâu. thầy thấy mình mất trật tự quá thôi cho nó nộp bài. Hehe hết 4 ngày thi rối nghỉ tới thứ 4 lận mai đi sắm tết thôi chưa mua sắm cái gì từ đầu mùa rét đến giờ.
Chấm hết.