Nhật ký Nhật ký của Phong Vũ

Tùy Phong Khởi Vũ

Học sinh gương mẫu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
8 Tháng năm 2017
1,000
2,492
349
27
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

- Một chút suy ngẫm về tự nhiên và cuộc sống.

Thế giới tự nhiên vốn chả có quy luật gì nhưng con người lại đặt cho nhau rất nhiều quy tắc.

Người xưa có câu "gieo nhân nào gặt quả ấy". Trong cái thế giới bị chi phối bởi những yếu tố ngẫu nhiên này thì câu nói ấy không còn đúng nữa. Gieo hạt lúa có thể gặt được quả dừa, gieo hạt dưa có thể gặt được quả táo....Một sai lầm nhỏ, do các yếu tố ngẫu nhiên tác động có thể khuếch đại cái sai lầm ấy lên và dẫn tới một hậu quả thảm khốc.

Yếu tố ngẫu nhiên sinh ra thế giới này. Từ ngẫu nhiên mà Trái Đất hình thành, ngẫu nhiên mà 1 thiên thạch va vào khiến trục quay của nó bị nghiêng sinh ra 4 mùa với 4 đặc điểm khác nhau. Ngẫu nhiên mà sao chổi, sao băng gieo mầm sự sống trên Trái Đất, cũng ngẫu nhiên mà thiên thạch va chạm hủy diệt loài khủng long để tổ tiên loài người có thể phát triển. Sự phát hiện ra lửa, ra kim loại, dầu mỏ để xây dựng lên nền văn minh chẳng phải đều là ngẫu nhiên?

Sự ngẫu nhiên chi phối tất cả. Người sống hôm nay không thể đoán trước được tương lai khi có quá nhiều biến cố có thể xảy đến. May mắn có, xui xẻo có. Người xưa sợ hãi sự ngẫu nhiên mà trao niềm tin của mình vào thần thánh, cầu cho những yếu tố bất lợi đừng tìm đến mình.

Ngẫu nhiên anh và em được sinh ra trên thế giới này (không thể là tất yếu chỉ với xác suất 1/ triệu). Nếu không phải ngày đó chúng ta tình cờ nhìn thấy nhau, em mỉm cười, thì chúng ta đâu là gì của nhau. Rồi cũng vì ngẫu nhiên hoàn cảnh của em thay đổi khiến em rời bỏ anh. Chúng ta không phải sinh ra để thuộc về nhau, chúng ta chỉ là hai con rối trong tay "sự ngẫu nhiên"!
 
Last edited:

Tùy Phong Khởi Vũ

Học sinh gương mẫu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
8 Tháng năm 2017
1,000
2,492
349
27
Cuộc sống ở Hà Nội bon chen tấp nập, tôi không quan tâm!

Đường sá tắc, sông ngòi ô nhiễm, tôi không quan tâm!

Rượu giả, thức ăn tẩm hóa chất, tôi không quan tâm!

Thời tiết mùa hè nóng bức ... cái này đáng quan tâm đấy! Có phải vài hôm nữa phải vào Nam tránh nóng.
 

yuper

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT quản lý tốt nhất 2016
TV ấn tượng nhất 2017
19 Tháng bảy 2011
2,687
1,924
539
Cuộc sống ở Hà Nội bon chen tấp nập, tôi không quan tâm!

Đường sá tắc, sông ngòi ô nhiễm, tôi không quan tâm!

Rượu giả, thức ăn tẩm hóa chất, tôi không quan tâm!

Thời tiết mùa hè nóng bức ... cái này đáng quan tâm đấy! Có phải vài hôm nữa phải vào Nam tránh nóng.
Có điên không mà vào Nam tránh nóng r102
 
  • Like
Reactions: Kim Kim

Tùy Phong Khởi Vũ

Học sinh gương mẫu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
8 Tháng năm 2017
1,000
2,492
349
27
Ngày nay trời đỡ nóng, phù hợp để bước ra đường chuẩn bị vài thứ. Sắp rời Hà Nội rồi!

Cuộc sống ở miền Bắc mang lại cho mình quá nhiều nỗi buồn: khó hòa nhập, xa bạn bè, tình yêu tan vỡ, thời tiết tiêu cực...

Ngày kia sẽ "Nam tiến"!
 

Tùy Phong Khởi Vũ

Học sinh gương mẫu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
8 Tháng năm 2017
1,000
2,492
349
27
Đêm ở đồng quê thật vắng lặng, chỉ có bóng trăng chiếu qua lớp mây đen khiến cảnh vật hiện lên mờ mờ ảo ảo. Gió khuya lành lạnh. Không gian đường như trở nên vô tận. Đêm tối này là của riêng mình!
 

Tùy Phong Khởi Vũ

Học sinh gương mẫu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
8 Tháng năm 2017
1,000
2,492
349
27
Cũng lâu lắm rồi mới được ngắm bầu trời đầy sao mùa hạ. Nói là "mùa hạ" không phải để tăng tính lãng mạn cho câu chuyện mà bởi vì đêm mùa hạ bầu trời trong trẻo, ánh sao rất rõ, có khi thấy cả sông ngân hà.

Nhìn, mình có thể thấy rất rõ đâu là chòm sao Thần Nông, đâu là chòm sao Bắc Đẩu. Có những ngôi sao sáng chói rất quen thuộc. Mười mấy năm rồi chúng vẫn ở đó và vẫn sáng như thế.

Nhớ hồi xưa khi mới 4, 5 tuổi (hồi đó ở quê chưa có điện), nhìn lên trời mình nghĩ những ngôi sao lấp lánh kia chắc là những khối kim cương, đá quý ở trên cao. ....Mình đã từng ao ước khi lớn lên sẽ bay lên trên đấy nhặt 1 viên mang về.

Giờ lớn lên mới biết nó chỉ là những khối cầu lửa và cách Trái Đất hàng ngàn năm ánh sáng. Tri thức đã đẩy lùi những giấc mơ cổ tích.
 
Last edited:

Tùy Phong Khởi Vũ

Học sinh gương mẫu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
8 Tháng năm 2017
1,000
2,492
349
27
Hôm nay mệt thật, vừa viết bài vừa ngủ gật, riết rồi chả biết mình đang viết cái gì nữa. :eek:
 

Kim Oanh A1 k55

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng năm 2017
251
151
61
Thanh Hóa
Học viện tài chính
Người xưa có câu "gieo nhân nào gặt quả ấy". Trong cái thế giới bị chi phối bởi những yếu tố ngẫu nhiên này thì câu nói ấy không còn đúng nữa.

Yếu tố ngẫu nhiên sinh ra thế giới này. Từ ngẫu nhiên mà Trái Đất hình thành, ngẫu nhiên mà 1 thiên thạch va vào khiến trục quay của nó bị nghiêng sinh ra 4 mùa với 4 đặc điểm khác nhau. Ngẫu nhiên mà sao chổi, sao băng gieo mầm sự sống trên Trái Đất, cũng ngẫu nhiên mà thiên thạch va chạm hủy diệt loài khủng long để tổ tiên loài người có thể phát triển. Sự phát hiện ra lửa, ra kim loại, dầu mỏ để xây dựng lên nền văn minh chẳng phải đều là ngẫu nhiên?

Sự ngẫu nhiên chi phối tất cả. Người xưa sợ hãi sự ngẫu nhiên mà trao niềm tin của mình vào thần thánh, cầu cho những yếu tố bất lợi đừng tìm đến mình.
Không phải ngẫu nhiên đâu tiền bối ơi! " Yếu tố ngẫu nhiên sinh ra thế giới này ", " Sự ngẫu nhiên chi phối tất cả" -Những câu này là đặc biệt sai lầm luôn!!!

Hình như anh hơi thiếu đức tin thì phải o_O

Sao có thể là ngẫu nhiên được ạ? Con người sinh ra là có lí do , không phải rất nhiều người luôn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi " tại sao chúng ta lại sinh ra?" , " ý nghĩa của cuộc sống là gì?" vv... sao ạ?

Tiền bối thực sự rất giỏi Lý nhưng mà về phương diện bài viết này thì sai hoàn toàn rồi ạ

Em không có ý chỉ trích gì đâu nhưng mà anh " ở hiền " mà không tin vào thần thì cũng bằng 0 thôi à (không phải mê tín dị đoan gì đâu nha tiền bối)
 
  • Like
Reactions: realjacker07

realjacker07

Học sinh gương mẫu
Thành viên
11 Tháng ba 2017
1,930
3,130
426
Hà Nội
Trường Đời
Không phải ngẫu nhiên đâu tiền bối ơi! " Yếu tố ngẫu nhiên sinh ra thế giới này ", " Sự ngẫu nhiên chi phối tất cả" -Những câu này là đặc biệt sai lầm luôn!!!

Hình như anh hơi thiếu đức tin thì phải o_O

Sao có thể là ngẫu nhiên được ạ? Con người sinh ra là có lí do , không phải rất nhiều người luôn tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi " tại sao chúng ta lại sinh ra?" , " ý nghĩa của cuộc sống là gì?" vv... sao ạ?

Tiền bối thực sự rất giỏi Lý nhưng mà về phương diện bài viết này thì sai hoàn toàn rồi ạ

Em không có ý chỉ trích gì đâu nhưng mà anh " ở hiền " mà không tin vào thần thì cũng bằng 0 thôi à (không phải mê tín dị đoan gì đâu nha tiền bối)
em nói anh ấy rồi mà, anh ấy viết lý toàn về khoa học thôi, cho nên là cái triết mà anh ấy tin tưởng là khoa học. Còn những người có đức tín thì sẽ tin vào triết học là Chúa trời này, phật giáo này, thánh Allah này.... hoặc cũng có thể là Marx-Lenin.
Hiện tại giới khoa học buộc phải chấp nhận như thế thôi. Có những người thậm chí còn nghĩ rằng thế giới chúng ta là giả lập, thế giới chúng ta là hình chiếu 3 chiều...
 

Bùi Việt Thành

Học sinh
Thành viên
20 Tháng sáu 2017
140
157
36
Hà Nội
Thấy nóng sao anh ko cui vô siêu thị hay shop tiện ích mà ngồi?A sướng thật,có tg để nghĩ chuyện đời.Em đây từ sáng đến chiều chỉ có đi chữa bệnh mắt,tối thì on HMF(đêm),học thêm,làm việc nhà...

a nghĩ tập mắt mà nhanh dc ak.Em tập từ năm lớp 3,giờ lên lớp 8 rùi mà thị lực mớ tăng từ 1 lên 6/10 T_T
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom