Nhật ký ★Nhật ký Cua Đao - TDT lạc lối★

hak.anh0204

Học sinh chăm học
Thành viên
2 Tháng bảy 2015
63
65
71
22
Quảng Bình
ask.fm
[ 160517]
- Cứ tối đến khi màn đêm dăng đầy khắp các ngõ ngách, cả không trung được bao trùm bởi một lớp màu đen tối tăm. Không gian yên lặng đến run người . Khoảng thời gian thích hợp cho những suy nghĩ chiếm lấy tâm trí tôi. Hôm nay tôi lại suy nghĩ nhiều thứ....
- Hết ngày mai thôi, sẽ không còn được gặp chúng nó - Classmate <3 . Có lẽ sẽ nhớ chúng nó nhiều lắm, gắn bó với nhau 4 năm mà. Nhiều lúc cũng thấy ghét chúng nó lắm nhưng mà nhiều khi chúng nó dễ thương méo chịu được. èo èo đặc biệt là khoản tặng kẹo nhoa <3 .
- 9/1 à ! chúng mày biết không, nhiều khi chúng mày cãi lại hay không làm theo lời tao ấy, khiến tao phát bực. Với cương vị là Lớp phó học tập nhưng mà tao thấy ý kiến của tao chúng mày không coi ra gì. Nhưng mà nhiều khi chúng mày làm tao thấy tao thật áy náy ... Những lúc tao buồn chúng mày đều bên cạnh tao an ủi, động viên này nọ... làm tao cảm động phát khóc luôn kìa, không phải khóc vì buồn mà chúng mày làm tao cảm động phát khóc ấy ... mấy cái đứa này thật là.. =.= Cả những lần bày trò phá phách, những lần ăn vặt trong tiết Lí hay những lần đi chơi với nhau ... Tao sẽ cất giữ chúng vào một góc nhỏ của trái tim <3 Rồi sau này mỗi đứa một hướng thì cũng đừng quên nhanh nhé ! Đừng quên đi khoảng thời gian chúng ta đã từng như người một nhà với những kỉ niệm cùng Bố Huân <3 Sau này có lướt qua nhau trên đường hay ở đâu đó thì chỉ cần chào hỏi vài câu thôi . Vì tao biết con người ai cũng vậy, có cái mới rồi sẽ quên đi cái cũ,lên cấp 3 chúng mày lại bắt đầu 3 năm tiếp theo cho những người bạn mới, cũng sẽ có những kỉ niệm sâu sắc hơn bây giờ , nhưng mà chỉ mong chúng mày đừng quên tao, đừng quên những kỉ niệm bên nhau dưới mái trường THCS Thạch Hóa thân yêu này <3.
- Có một chút gì đó tiếc nuối, hối tiếc. Giá như tao đã quan tâm chúng mày nhiều hơn, dành thời gian với chúng mày nhiều hơn ... Xin lỗi chúng mày vì những lần làm chúng mày buồn, những lần thất hứa, những lần ích kỉ giữ riêng niềm vui cho mình cả những lần tự dưng buồn bực với chúng mày... cũng chỉ vì áp lực học tập quá lớn thôi. Hãy hiểu cho tao ! Và cảm ơn chúng mày đã bên tao, lắng nghe những tâm sự , cổ vũ , an ủi động viên những lần tao suy sụp ... Đã cùng cho tao biết thế nào là tình cảm bạn bè.. Nhờ có chúng mày mà tao đã có một khoảng thanh xuân rực rỡ ... <3 Cảm ơn.. Tao là một đứa nhút nhát, không giỏi thể hiện tình cảm, cũng muốn nói lời cảm ơn với chúng mày lắm nhưng mà tao lại không làm được . Không thể trực tiếp nói ra, nên tao đành giải bày ở đây. Nếu có đọc được thì hãy tìm tao ngay nhé !
- Giây phút này đây, khi đang ngồi viết những dòng chữ này, những kỉ niệm xưa nó lại ùa về trong tâm trí tao... Có lẽ tao đang khóc... Làm sao đây khi mà sẽ không còn được gặp nhau mỗi ngày, không còn được thấy nụ cười của chúng mày, những lần cùng nhau bày trò, không được nghe những lời rầy la của bố Huân, cả những lần cả lớp chịu phạt vì không mang đồng phục -_- ... chỉ còn một ngày chúng ta bên nhau nữa thôi, hãy cùng tao tạo nên những kỉ niệm thật đẹp nhé!!! Tao yêu chúng mày nhiều lắm lắm lắmmmmmmmmmmmmmm ...... 9/1 in my heart <3
- Đừng quên nhau nhé!!!~~~

--------------------------------------------------------------------------------------------
21:55, 16/05/2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Có lẽ 5, 10 năm sau, tất cả chúng ta sẽ bôn ba khắp nơi vì công việc, quay cuồng với những điều vụn vặt của cuộc sống mà không thể thoát ra. Dù vậy, đừng bao giờ quên bạn đã từng có quãng thời gian giản dị và tuyệt vời với những người bạn như thế."

• Trans: Rainie Nguyen
18486443_1867021030211409_7633285677869712450_n.png
 
Top Bottom