Nhật ký Nhật kí xàm xí ít thoyyy!

02-07-2019.

Học sinh tiến bộ
HV CLB Lịch sử
Thành viên
4 Tháng năm 2018
1,485
1,656
236
Vĩnh Phúc
Trung học cơ sở Lập Thạch
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

-Ngày 15/04/2020!
-Hôm nay là ngày topic nhật kí này ra đời!
-Chuyện là hôm nay Tỉnh tôi đã chính thức hủy kì thi HSG lớp 9 ! Tôi có chút buồn nhưng cũng đỡ lo và đỡ mệt. Tôi lại lao vào Toán.
-Cái chuyện mà tôi đăng kí làm BQT Box Sinh tôi nghĩ không cố được nữa rồi, thôi thì còn Ứng tuyển ngày nào thì tôi còn gắng làm cho Box "phát triển" thêm được ngày đó vậy...
-Bệnh dịch, tỉnh tôi vào nhóm có nguy cơ thấp, cũng may, chắc chúng tôi sắp được trở lại trường.
-Lúc nãy tôi vừa thi IOT, phải nói là Tiếng Anh của tôi còn khá tệ. Nhưng may tôi vẫn dịch được và kéo Elo ở vòng cuối.
-Tôi nay, tôi ngồi cùng chị xem "mặt sách" có một điều khá thú vị là tôi tìm được một tấm ảnh của 2 năm về trước, nhìn tôi và đám bạn, đứa nào cũng ngố tàu hết á, nhất là tôi, nhìn xem cái miệng chữ "O" kìa!
doi_tuyen_154202015.png
Kết thúc một ngày rồi...Bye bye nha mọi người , chúc mọi người ngủ ngon!
Mọi người hạn chế tối đa việc bình luận vào topic này nha! Xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc!
 

02-07-2019.

Học sinh tiến bộ
HV CLB Lịch sử
Thành viên
4 Tháng năm 2018
1,485
1,656
236
Vĩnh Phúc
Trung học cơ sở Lập Thạch
-Ngày 17/04/2020!
-Hôm nay vẫn như mọi ngày.
-Có vẻ tôi lười tập thể dục hơn thường ngày rồi.
-Hôm nay tôi đọc được một bài báo về RM ( bản K ) , hơi có chút ...
-Tiếng ve kêu lên ở chỗ tôi lúc khoảng 6h chiều, mùa hè đến rồi~
-Tôi được 9 điểm ( điểm miệng ) môn Anh, khá vui!
-Chỗ tôi ở có 2 đám tang xảy ra ở hai ngày liên tiếp ~ mọi người yên lặng hơn còn những âm thanh buồn bã vẫn vang lên đều đều.
-Tôi có nghe thấy tiếng tu hú kêu mỗi sáng và khi trời chập choạng tối.
-Tôi có thời gian đọc tin tức nhưng tôi không thích mấy thể loại này lắm.
-Migs của Box Sinh hôm nay lùi thời gian, nhưng may mắn là tôi vẫn kịp nộp bài. Có vẻ tôi hơi chủ quan rồi.
-Tôi có dạo qua Youtube một xíu - không có gì hấp dẫn tôi lắm.
-Mai có Văn và Hóa - ghép lại thành Văn Hóa kìa!!!
-Mẹ tôi xuống viện chăm sóc ông tôi. Ông ốm nhưng tình hình vẫn kiểm soát được.
-Mọi thứ đều ổn.
:)
 

02-07-2019.

Học sinh tiến bộ
HV CLB Lịch sử
Thành viên
4 Tháng năm 2018
1,485
1,656
236
Vĩnh Phúc
Trung học cơ sở Lập Thạch
-Ngày 19/04/2020!
-Hôm nay tôi vui!
-Tối qua tôi sang nhà ngoại ăn cơm. Ăn xong mấy chị em tôi tụ tập ( ít người) và chén sương sương tầm ngũ quả!
-Trồi ôi, hổng bữa nay tôi làm sao mà ăn nhiều ghê luôn~ Bữa nào cũng 2 bát ...
-Hmm,...tối nay tôi ăn bánh tráng nhà làm! Có mận nữa nhưng hổng có ăn kèm vì hơi đắng xíu!!
-Cả thịt kho tàu nữa!!! Muốn ăn thì lăn vào bếp - chao ôi, bóc 6 quả trứng thì 2 quả đầu hơi ... xíu còn 4 quả còn lại thì ngon ơ à...
-À, chiều nay tôi có ghé IOT và xem phần luyện tập rùi, oke đó...
-Haizz, chiều mai học Văn và tôi chưa làm bài tập...
-Mẹ tôi vẫn dưới viện với ông...
-Mọi thứ đều ổn! :)
 

02-07-2019.

Học sinh tiến bộ
HV CLB Lịch sử
Thành viên
4 Tháng năm 2018
1,485
1,656
236
Vĩnh Phúc
Trung học cơ sở Lập Thạch
-Ngày 20/04/2020!
-Oke chào mọi người, cuối ngày chúng ta lại gặp nhau.
-Hôm nay Migs Box Sinh có rồi, đáp án khá hay đó.
-Event Box Văn đã có kết quả, chúc mừng các bạn hem!
-Tôi hôm nay cũng đã chạm cột mốc mới rồi! ( 1000 likes đó, hehe!!)
-Hmm...bên IOT thì cũng lên Cu 3 rồi! Ngày càng phải cố gắng hơn thôi vì càng lên cao, các bạn càng giỏi mà! :D
-Chuyện vui thì cũng có chuyện buồn, vài người bạn thân trên diễn đàn này off dài oy!!
-Công việc của tôi bắt đầu nhiều lên rồi...
-Sang tuần sau hình như tôi bắt đầu đi học, mong mọi thứ đều như cũ.
-Hôm nay là ngày thứ 14 trong chiến dịch 28 ngày. Thời gian vẫn còn, vẫn cố gắng nhé!
-Mọi thứ đều ổn!
:)
 
Last edited by a moderator:

02-07-2019.

Học sinh tiến bộ
HV CLB Lịch sử
Thành viên
4 Tháng năm 2018
1,485
1,656
236
Vĩnh Phúc
Trung học cơ sở Lập Thạch
-Ngày 25/04/2020!
-Hey Yo! Loading...thống kê chi tiết...100%
-Đã 5 ngày rồi tôi chưa viết nhật kí, nói đúng hơn là đã có nhiều chuyện xảy ra...
-Ông tôi thì vẫn ở viện còn bà tôi thì mới đi mổ tối qua...
-Bố mẹ tôi về nằm nghỉ được xíu rồi lại phải đi...
-Ngày nối ngày vẫn trôi qua - mọi thứ không có gì quá đặc biệt với tôi.
-Có một người nữa đang cạnh tranh và nếu tôi làm tốt thì có thể sẽ trở thành đồng đội với người ấy.
-5 ngày 120h chưa vào chơi IOT...
-Có vẻ mọi chuyện đang khó khăn hơn với tôi khi một vài người ra đi.
-Các cuộc trò chuyện trầm hẳn đi, mọi người off dài một thời gian...
-Mây thì trôi bồng bềnh còn tôi thì lênh đênh giữa những ước mơ... nói thẳng ra và vẫn chưa có đam mê hay có mà nhiều - chưa có mũi nhọn á...
-Có thêm ca mới, mọi chuyện tồi hơn...
Vài chuyện không ổn lắm! :)
Nếu ước mơ đủ lớn, những điều còn lại chỉ là chuyện nhỏ!
 

02-07-2019.

Học sinh tiến bộ
HV CLB Lịch sử
Thành viên
4 Tháng năm 2018
1,485
1,656
236
Vĩnh Phúc
Trung học cơ sở Lập Thạch
- Ngày 30/04/2020!
- Ngày này 45 năm về trước ... chúng ta ... một sự kiện lịch sử hào hùng ... chiến dịch Mùa xuân năm 1975!!!
- 04/05 tôi đi học, thời gian onl diễn đàn sẽ ít hơn nhiều - chắc cũng không có thời gian để chat đâu!!!
- 15h - 16h chiều mai - Cơ hội đầu ...
- Dạo này nhà tôi cũng không có gì để đâu - mọi chuyện vẫn bình thường.
- Đáng ra là sáng nay tôi phải học ZOOM nhưng chắc thầy giáo lại quên nên nghỉ!!!
- Tối nay tôi chơi và có lẽ nói nặng hơn là "arquay" :D
- Mọi thứ đều ổn! :)
Thà nhiệt huyết và phạm nhiều sai lầm còn hơn là cẩn trọng và thiên cẩn
 

02-07-2019.

Học sinh tiến bộ
HV CLB Lịch sử
Thành viên
4 Tháng năm 2018
1,485
1,656
236
Vĩnh Phúc
Trung học cơ sở Lập Thạch
- Ngày 08/05/2020!
- Dạo này lười quá, viết lại cái nhật kí cho đỡ mốc.
- Thống kê:
+, Sau một hồi chờ mong thì Minigames Box SInh cũng ra số mới - Box Hóa thì dừng rồi, tồi hơn rồi :(
+, Ngày kia giỗ ông nội.
+, Tuần này mình học chiều. Chiều nay kiểm tra 15 phút Sinh - làm bài ổn, hy vọng ngày mai Lịch SỬ 1 tiết cũng vậy...
+, Chiều nay đang học thể dục thì thầy Tổng Đội lại cho vào đội Trống chào mừng đại hội Đảng ở Huyện.
+, Dạo này học Tin thấy vui vui, không học Pascal nữa mà chuyển sang Python 3 ( hay phết - nghe nói cấp 3 mình phải học cái này nên cày trước).
+, Hình như SInh mình học với tâm thế lấy kiến thức phòng thân chứ không lấy điểm nên học nó khá dễ vào đầu...
+, CLB Lịch Sử dạo này uể quá - nói đúng hơn là thiếu nhân lực trầm trọng nhưng mình sẽ cố...
+, Mình nghĩ chắc mình không thi Chuyên đâu vì cái chính - quan trọng nhất là thi THPTQG.
+, Tối nay xuống thăm ông ngoại ở khoa Phục hồi chức năng - trời ơi - nó mưa quá trời luôn, lốc nữa, gió to, thùng xốp, ghế nhựa, bàn nhựa bay hẳn ra đường , trên đường về thì ôi thôi chớp, kiểu như xé rạch bầu trời á, sợ. Vào bệnh viện thì lúc đó mất điện, hơi sợ, nhớ đến mấy cảnh trong phim á, với lại trời thì mưa to ...
+, Mọi chuyện đều ổn ! :)
"Người ta không quan tâm ai đó nói gì về bạn trong bộ phim, kể cả không quan tâm bạn nói gì. Họ quan tâm những gì bạn đã làm được"
 
  • Like
Reactions: iiarareum

02-07-2019.

Học sinh tiến bộ
HV CLB Lịch sử
Thành viên
4 Tháng năm 2018
1,485
1,656
236
Vĩnh Phúc
Trung học cơ sở Lập Thạch
- Ngày 29/05/2020!
- Okey, xin chào các pro!!!
- Bla bla...
- Vẫn thi Tin 8 !!
- Thi Toán 8 cũng ổn , có vẻ hình thầy cho học hơi chậm thì phải :(
- Mình ăn ngập mồm... péo '''
- Top 11 đứa chưa đóng tiền học
- Mình thấy bài tập khá nặng, đặc biệt là Lý Hóa. Mỗi bài đều 10--> 20 câu. Chưa kể những hôm học dồn bài --> 30-->40 câu !!!
- Bài tập đội tuyển cũng đang đè mình xuống.
- Hôm nào cũng thấy kiểm tra làm mình có vẻ hơi áp lực...
- Chuyến này buổi thể dục nào cũng được đá bóng ...
- Sáng nay kiểm tra 1 tiết Thể Dục, cố gắng chạy rồi chiều nay ngồi trong lớp mà mỏi hết chân... ( đến h còn mỏi :))
- Dạo này hay viết nhầm chữ "khuếch " thành " khuyêch" .
- Tầm này tuổi đầu rồi mà mình vẫn thích mua đồ chơi :D Đơn giản vì đôi khi không có gì làm á :D hoặc những lúc giải trí sau khi học xong :D
- Mọi chuyện đều ổn :)
Cuộc sống làm bạn buồn chán ư?
Hãy lao vào công việc bạn tin tưởng bằng tất cả trái tim, sống vì nó, chết vì nó, và bạn sẽ tìm thấy thứ hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ đạt được :)
 

02-07-2019.

Học sinh tiến bộ
HV CLB Lịch sử
Thành viên
4 Tháng năm 2018
1,485
1,656
236
Vĩnh Phúc
Trung học cơ sở Lập Thạch
- Ngày 25/06/2020!
- Hí các cậu :D
- Đáp trả : "Tầm này tuổi đầu rồi mà mình vẫn thích mua đồ chơi. Đơn giản vì đôi khi không có gì làm á, hoặc những lúc giải trí sau khi học xong" : hôm Chủ Nhật đi chơi bảo bố tặng quà sinh nhật, mua luôn con 4 bánh ( 349k).
- Hôm nay mình thi xong học kì II rồi, năm học lớp 8 tạm khép lại.
  • Văn thì thôi không nên đề cập tới - như xát muối vào lòng á...
  • Sinh thì sai câu trắc nghiệm khá giản đơn, phần tự luận ổn.
  • Lý ổn.
  • Sử hơi toang.
  • Công Dân : chém gió là chính.
  • Toán: hơi lem nhem bài hình. Do tâm lý nên góc với đỉnh cứ ghi lộn hết lên.
  • Anh ổn.
  • Hóa sai câu khó nhất.
  • Địa hơi toang.
- Năm nay chưa biết được đi chơi cùng lớp hay không đây, năm sau mỗi đứa một lớp rồi :(
- Tạm thời nghỉ học thêm Anh.
- Kế hoạch sắp tới chắc hơi dày:
  • Nâng cao Toán, Văn, Anh vào hè, học trước chương trình lớp 9.
  • Tập trung vào môn đội tuyển nhiều hơn, xem lại các bài lớp 8 còn chưa làm được.
  • Bắt đầu hoạt động, tiếp tục việc ứng tuyển Box Sinh vào ngày mai.
  • Dự án khởi động lại CLB Lịch Sử ( hơi căng)
  • Chế độ cố gắng tăng chiều cao.
  • Học lại Eng Breaking.
- Mọi thứ đều ổn
:)
Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới
 
  • Like
Reactions: iiarareum

02-07-2019.

Học sinh tiến bộ
HV CLB Lịch sử
Thành viên
4 Tháng năm 2018
1,485
1,656
236
Vĩnh Phúc
Trung học cơ sở Lập Thạch
- Ngày 02/07/2020!
- Chào mọi người!
- Hôm nay là kỉ niệm 1 năm rồi - còn 4 năm nữa thôi :D
- Năm nay chuyển lớp từ 8 [tex]\rightarrow[/tex] 9 nên thầy Toán nói : "không có khái niệm nghỉ hè đâu nhé - ôn cật lực vào" :)
Vì thế , sáng nay theo lịch là đến học ở trường thế nhưng ... Vòng trở lại 22h đêm qua, có phụ huynh hỏi: " Mai học không thầy..." - không đợi trả lời vì nghĩ có lịch thì cứ thế mà đi . Sáng nay quên cũng không xem luôn. Đến trường , chờ mười phút , cô P đi vào và bảo hôm nay thầy cho nghỉ :) Thế là đi ra trong sự ngại ngùng ( vì học sinh lớp cô cũng đến mà ). Quê thật!
- "On my way" mình nghe lúc nào cũng thấy nó cứ buồn buồn á .
- Bảng điểm học kì:
  • Văn : 6,5 ( khóc hết nước mắt )
  • Toán : 9,75 ( người chấm dễ tính đó mà :D )
  • Anh : 9,75 ( free 2 điểm nói )
  • Sử : 8,25 ( yếu hơn kì I rồi )
  • Địa : 8 ( kha khá )
  • Sinh : 8 ( thất vọng thật )
  • Hóa : 9,25 ( đen thôi, đỏ quên đi )
  • Lý : 9,5 ( xém nữa :) )
  • Giáo dục công dân : 8 ( nhân phẩm )
- Mong điểm phẩy kì II cao tí để kéo theo kì I lên chứ ...
- Mọi thứ đều ổn
:)
Những hành động của ta nằm trong tay ta nhưng hậu quả của chúng thì không, hãy nghĩ hai lần trước khi định làm bất cứ điều gì :)
 

02-07-2019.

Học sinh tiến bộ
HV CLB Lịch sử
Thành viên
4 Tháng năm 2018
1,485
1,656
236
Vĩnh Phúc
Trung học cơ sở Lập Thạch
- Ngày 12/07/2020!
- Mình bế giảng hôm thứ 6, thu nhập kha khá.
- Trước hôm bế giảng thì mình cảm thấy hơi đau đầu vì ... chắc là quậy hơi quá sức ở nhà thằng em.
- Mình mới mua cuốn "Trên đường băng"... đọc và cảm thấy mình còn "yếu" quá, ích kỉ quá, vô kỉ luật quá, người ta đi nhiều, người ta muốn và những chuyến đi đó đã giúp ích nhiều cho họ...
- Không đi học, nhớ các bạn lắm chứ... ở nhà còn chán hơn hồi nghỉ dịch ấy chứ...
- Càng quý trọng, ngưỡng mộ "người ấy" bao nhiêu - càng phải cố gắng
Càng cố gắng - càng cảm thấy áp lực...
- Mỗi ngày, con người ta mỗi khác, xã hội mỗi khác và thế giới cũng sẽ khác đi.
- Mười năm sau chắc gì đây còn là nhà mình ...
107541229_752898298791599_742303003331470494_n.jpg
- Mọi thứ đều ổn
:)
Trên đường băng sân bay mỗi đời người.
Có những kẻ đang chạy đà và cất cánh.
 
  • Like
Reactions: iiarareum

02-07-2019.

Học sinh tiến bộ
HV CLB Lịch sử
Thành viên
4 Tháng năm 2018
1,485
1,656
236
Vĩnh Phúc
Trung học cơ sở Lập Thạch
- Ngày 13/07/2020!
- Sau vài ngày chấn động tâm lý về chuyện "tương lai" thì giờ, mình cũng tạm gọi là ổn.
- Vẫn học Toán + thêm chút Hóa + Lý, ừ thì nói chung là vẫn thế, vẫn ngày qua ngày và có khi sắp hết nghỉ hè rồi ấy chứ.
- Mình mắc bệnh tự ti + ( chắc là một chút ) trầm cảm.
- Dạo này đọc sách nên đầu óc tiếp thu được những việc văn minh hơn, ý nghĩa hơn, góp phần định nghĩa lại cuộc đời. Chăm tập thể dục hơn, mà có lẽ thứ cần rèn là tính kỷ luật, xuề xòa với bản thân quá rồi.
- ...
- Dạo này nghỉ ở nhà nên mỗi ngày một bài nhé.
Nhìn kìa, bạn đang có một chiếc vòng kim cô trên đầu đấy. Hãy cẩn thận.
 
  • Like
Reactions: iiarareum

02-07-2019.

Học sinh tiến bộ
HV CLB Lịch sử
Thành viên
4 Tháng năm 2018
1,485
1,656
236
Vĩnh Phúc
Trung học cơ sở Lập Thạch
- Ngày 14/07/2020!
- Mình đã ngủ 10 tiếng.
- Toán : vẫn thế.
- Hóa : vẫn thế.
- Lý : ôi - điện trở ...
- Nói chung ba môn thì môn nào quyển Sách Giáo Khoa cũng dày hơn.
- Hôm nay mới chỉ đọc được 5 trang sách.
- Nghe nhạc một chút để có động lực học.
- Mấy môn xã hội chưa động đến, căn bản về Văn thì chờ mẹ dạy các anh chị thi C3 rồi quay qua dạy mình...
- Anh thì kiếm được tầm khoảng 20 cái đề, gọi là vừa học vừa chơi. Môn mình yêu thích và muốn học giỏi nó nhất.
- Vừa đi chơi về, gọi là hóng gió thôi, ngắm phố xá, nhà cửa, cây cối, con người ...
Cho đi chưa bao giờ là thiệt cả.
 
  • Like
Reactions: iiarareum

02-07-2019.

Học sinh tiến bộ
HV CLB Lịch sử
Thành viên
4 Tháng năm 2018
1,485
1,656
236
Vĩnh Phúc
Trung học cơ sở Lập Thạch
- Ngày 15/07/2020!
- Một phần tư kì nghỉ hè đã trôi qua. Mình chưa bao giờ hài lòng về sự tự giác và những việc mà mình đã làm được trong suốt thời gian đó.
- Tình hình là chưa biết lớp sẽ đi chơi ở đâu, nhưng có điều chắc chắn là sẽ ngập tràn trong nước, mà với một tập thể lớp toàn Body "mềm mịn" thì không biết sẽ có bộ ảnh kinh điển thế nào đâu nhỉ...
- Nếu mà năm nay, bố mẹ đã chắc chắn thì sẽ đi chơi cùng các thầy cô giáo trường mẹ. "Phú Quốc ... đấy . Lần đầu đi máy bay của tôi đấy các ông ạ... "
- Hôm nay có tiếp thu được những kinh nghiệm sống, sự cố gắng chiến thắng cái đói, cái nghèo, cố gắng phát triển nền kinh tế những thập kỉ trở lại đây chẳng khác nào tinh thần đấu tranh chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta cả. "Nhiều nam thanh niên tốt nghiệp hạng ưu ở các trường lớn nhất thế giới vẫn từ bỏ các vị trí cao cấp, đáng mơ ước trong các tòa nhà ở New York, London để trở về Hàn Quốc, đi lính hai năm rồi đi làm. Tất cả đều bảo nhau, hãy làm thêm, làm thêm. Những công trường rầm rập người từ tờ mờ sáng đến đêm khuya, những cao ốc văn phòng đèn sáng suốt đêm. Dù dưới cái nắng gắt ba mươi hay bốn mươi độ của mùa hè hay âm cả chục độ C trong mùa đông tuyết lạnh, những học sinh đã phải ở trần, lăn lê bò trườn, khiêng cây khiêng đá để rèn luyện thể lực. Những buổi sáng cả nước đồng loạt ngủ dậy thật sớm, tập thể dục theo tiếng đài phát thanh, nắm tay mím môi thật chặt với lời thề sẽ đưa đất nước hóa rồng. Thư viện hay phòng thí nghiệm đèn sáng 24/24, các nhà khoa học nghiên cứu và nghiên cứu. Trên TV lúc đó dạy chỉ vỏn vẹn hai chương trình là “dạy làm người” và “dạy làm ăn” – từ cái văn minh nhỏ xíu như nụ cười của một nhân viên bán hàng, cho đến cách quản lý chi phí của một quán café, cách tạo dựng một nhà máy xí nghiệp." ( - Trích Trên Đường Băng )

- Ngủ nhưng phải dậy sớm hơn 8 h.
- Hoạt động tự do nhưng đáp ứng đủ các yêu cầu sau:
  • Quét nhà.
  • Gập chăn.
  • Tập thể dục. ( leo cầu thang, lên xà, Plank,... )
  • Tưới cây.
  • Toán : combo 1 bài SGK, 1 đề luyện Toán 8, ... )
  • Hóa : lý thuyết.
  • Lý : lý thuyết.
  • Anh : 1 đề 45 phút ,...

1. Đạm không chân: đậu các loại (xanh, đỏ, phộng, đen, nành…), tàu hũ, đậu phụ, tào phớ. Cá, lươn, trứng, tảo, sữa, phô mai…đều là đạm không chân. Ăn cái này tốt nhất. Nên 3-4 ngày/tuần.
2. Đạm một chân: rong biển, nấm các loại: tốt nhì. Nên ăn 1-2 ngày/tuần
3. Đạm 2 chân: gà, vịt, ngan…: đạm này nên ăn 1 ngày/tuần
4. Đạm 4 chân: heo, bò, dê: nên ăn 1 LẦN/tuần vì khó tiêu.
5. Đạm nhiều chân: cua, tôm: nên ăn 1-2 lần/tháng vì khó tiêu.

( - Trích Trên Đường Bay )
 
Last edited:

02-07-2019.

Học sinh tiến bộ
HV CLB Lịch sử
Thành viên
4 Tháng năm 2018
1,485
1,656
236
Vĩnh Phúc
Trung học cơ sở Lập Thạch
- Ngày 16/07/2020!
- Một ngày bình thường trôi qua.
- Chuyện có về buổi chiều. Mình ngồi nhà chán quá, lên rủ vài đứa đạp xe lên Công Viên chơi, ấy vậy mà ... đúng 17h , mây đen kéo đến, gió thổi và thế là ... ở nhà , đọc một bài văn 7 trang ( với sự ngưỡng mộ không tài nào tả được - bao giờ mình mới được như vậy đây ? )
- Chập tối thì chuyện hơi buồn xíu...
- Trời ơi, sao mình lại có thể quên bài nhanh như thế chứ... đáng tiếc thật . Đó là dạng mình thích nhất luôn á.
Đạt.

- Ngủ nhưng phải dậy sớm hơn 8 h.
- Hoạt động tự do nhưng đáp ứng đủ các yêu cầu sau:
  • Quét nhà.
  • Gập chăn.
  • Tập thể dục. ( leo cầu thang, lên xà, Plank,... )
  • Tưới cây.
  • Ôn tập kiến thức.
  • Dọn dẹp nhà cửa.

Danh vọng và tài sản có thể rơi xuống từ bầu trời , và sự giàu sang có thể tự tìm đến chúng ta nhưng ta phải tự đi tìm sự hiểu biết.
 
  • Like
Reactions: iiarareum

02-07-2019.

Học sinh tiến bộ
HV CLB Lịch sử
Thành viên
4 Tháng năm 2018
1,485
1,656
236
Vĩnh Phúc
Trung học cơ sở Lập Thạch
- Ngày 17/07/2020!
- Muộn rồi, muốn đi ngủ nhưng còn vài chuyện chưa giải quyết được với cả mình đang đeo chiếc vòng kim cô trên đầu nữa mà...
- Hôm nay mọi chuyện đều tốt lành với mình.
Huyện Yên Thành - Nghệ An
Thị xã Ayun Pa - Gia Lai

Chưa đạt

- Ngủ nhưng phải dậy sớm đưa đứa em đi thi, cả họ có 5 đứa mai thi.
- Hoạt động tự do nhưng đáp ứng đủ các yêu cầu sau:
  • Làm bù việc hôm 16/07/2020
  • Quét nhà.
  • Gập chăn.
  • Tập thể dục. ( leo cầu thang, lên xà, Plank,... )
  • Tưới cây.
  • Học bài mới các môn.
  • Dọn phòng.

Trong sâu thẳm mùa đông, cuối cùng tôi cũng hiểu được trong tôi có mùa hè bất diệt
 
  • Like
Reactions: lâm tùng apollo

02-07-2019.

Học sinh tiến bộ
HV CLB Lịch sử
Thành viên
4 Tháng năm 2018
1,485
1,656
236
Vĩnh Phúc
Trung học cơ sở Lập Thạch
- Ngày 19/07/2020!
- Xin phép mọi người , thứ bảy cuối tuần ( mọi hoạt động chủ yếu nhằm mục đích thư giãn ) mình không viết nhật kí.
- Lịch đi chơi gần nhất : 31/07 và 02/08.
- Buổi sáng đi cắt tóc xong lượn một vòng quanh thị trấn, những khu vực đang được quy hoạch lại.
- Buổi chiều, hóng hớt tin tức thi cử là chính.
- Chiều tối có đi tưới cây và cũng vì vậy mà cái quai của xô nước bị gãy luôn rồi.
- Từ mai cần cố gắng tập trung hơn thôi dạo này lười và cũng sắp đi học thêm rồi.
- Chiều mai thử rủ các bạn đi đạp xe xem sao.
- Khổ luyện để trở thành người giỏi hơn chứ không phải chỉ mỗi cái tờ giấy chứng nhận là giỏi.
Chưa đạt

- Sáng:
  • Cố gắng dậy trước 6h30.
  • Tập thể dục, hoạt động cá nhân.
  • Làm một đề Anh.
  • Làm hết 1 bài trong Sách Giáo Khoa Toán.
  • Làm đủ hai đề trong sách nâng cao. ( có chọn lọc bài tập)
- Chiều :
  • Học Lý Hóa.
  • Đọc thêm các sách luyện thi vào 10.
  • Đọc và cố gắng thuộc thơ, cốt truyện trong Văn 9.
- Tối:
  • Làm báo cáo cho ...
  • Làm thêm 1 đề Anh nữa.
  • Rà soát các việc đã làm trong ngày.
  • Lướt web tìm tài liệu.
Hất nó xuống và bước lên trên.
 
  • Like
Reactions: Khoảng lặng..

02-07-2019.

Học sinh tiến bộ
HV CLB Lịch sử
Thành viên
4 Tháng năm 2018
1,485
1,656
236
Vĩnh Phúc
Trung học cơ sở Lập Thạch
- Ngày 20/07/2020!
- CHiều này lại mưa, cứ hôm nào định đi chơi với bạn là lại mưa.
- Chiều nay có nghịch một xíu. Nhà mình còn C sủi đã hết hạn á, pha lên, cho vài thứ dung dịch linh tinh vào và khoắng. Vài phút sau đổ nước đi thấy có mấy viên gì đó cứng cứng, bé, tròn ( hình như là hình cầu), có viên trong suốt. Vui thật nhưng không biết có độc cho da không...
- Tối nay có những điều khá thú vị.
- Đứa bạn nói:
  • T hỏi tí
  • Hôm tổng kết lớp m ngồi dưới t đúng k?!
  • Dồi có thấy ai mượn máy tính của t k?!?
  • Nó chả cho t ch?!
- Tôi nói:
  • Chuyện này hơi khó
- Đứa bạn nói:
  • Nhớ lại đi
- Tôi nói:
  • Bởi vì t vs m ít nói chuyện nên t cũng không nhìn m để làm gì
- Đứa bạn nói:
  • -.-
- Tôi nói:
  • Hôm đấy có cái máy tính trên bàn hay sao á
- Đứa bạn nói:
  • Có ai cầm k
- Tôi nói:
  • Sau đó thì t đi loanh quanh mà
  • T ngồi đấy mỗi 1 tí lúc đầu
  • Và m đi thì t cx lượn
- Đứa bạn nói:
  • Thế ai ngồi cùng m
- Tôi nói:
  • Đăng
- Đứa bạn nói:
  • Ok
  • Còn ai nữa k
- Tôi nói:
  • Có Hằng ngồi cùng m
    Dương ngồi trên m
- Đứa bạn nói:
  • Ai nữa
- Tôi nói:
  • Hình như có thoáng bóng Beep
- Đứa bạn nói:

  • Còn ai nữa k ?!
- Tôi nói:
  • Hình như hết rồi
    Còn nhớ gì nữa hôm sau t bảo
- Đứa bạn nói:
  • Đây là vụ án dất quan trọng nên yêu cầu đồng chí khai chính xác
    Cảm ơn đồng chí đã hợp tác
    Tạm biệt đồng chí
- Tôi nói:
  • Yêu cầu đồng chí từ sau viết đúng chính tả.
    Lời khai báo của tôi sẽ có chút sai xót nên mong đồng chí xem xét có chọn lọc.
    Thân!
- Đứa bạn nói:
  • Sau một hồi suy xét nhừng lời khai báo của đồng chí thì tôi đã phát hiên da đc là
    Chiếc mt của tôi nằm trên tủ lạnh
    Cảm ơn đồng chí đã giúp đỡ điều tra vụ án
    Cảm ơn!
- Tôi nói:
  • Tôi nghĩ là tôi cần lưu lại cuộc trò chuyện thú vị hôm nay đấy đồng chí ạ.

Đạt

- Sáng:
  • Cố gắng dậy trước 6h30.
  • Tập thể dục, hoạt động cá nhân.
  • Làm một đề Anh.
  • Làm hết 1 bài trong Sách Giáo Khoa Toán.
  • Làm đủ hai đề trong sách nâng cao. ( có chọn lọc bài tập)
- Chiều :
  • Học Lý Hóa.
  • Đọc thêm các sách luyện thi vào 10.
  • Đọc và cố gắng thuộc thơ, cốt truyện trong Văn 9.
- Tối:
  • Làm báo cáo cho ...
  • Làm thêm 1 đề Anh nữa.
  • Rà soát các việc đã làm trong ngày.
  • Lướt web tìm tài liệu.
 
  • Like
Reactions: kaede-kun

02-07-2019.

Học sinh tiến bộ
HV CLB Lịch sử
Thành viên
4 Tháng năm 2018
1,485
1,656
236
Vĩnh Phúc
Trung học cơ sở Lập Thạch
- Ngày 22/07/2020!
- Chiều tối nay đi chơi và đi ăn.
- Sự hụt hẫng bắt đầu từ lúc về.
- Bây giờ mệt quá muốn ngủ nhưng vẫn phải ngoi lên viết cái nhật kí cho nó đúng quy tắc. Hôm qua nghỉ một buổi rồi.
- Hôm nay chủ yếu viết ... nên không thống kê gì hết.
- Ngày mai cũng viết nên không có gì hết.
- Mong được deadline đè.
- Chuyến này tạm dừng vài phần của bài nhật kí nhé.
- Tạm biệt.
- Chúc bạn một ngày tốt lành.
 

02-07-2019.

Học sinh tiến bộ
HV CLB Lịch sử
Thành viên
4 Tháng năm 2018
1,485
1,656
236
Vĩnh Phúc
Trung học cơ sở Lập Thạch
- Ngày 24/07/2020!
- Hôm qua chủ yếu là ngồi thờ thẫn trên máy tính. Chiều thì có buổi call khá thú vị, giọng Nghệ An và Cà Mau hay dễ sợ.
- Các bài luyện thể chất vẫn hoàn thành.
- Về học tập thì chỉ hoàn thành mỗi Toán.
- Cái cảm giác được deadline đè nó sắp xuất hiện á, vui ghê.
  • Combo Toán như mọi ngày.
  • Ôn lại Lý, Hóa.
  • Combo Anh.
  • Thời gian còn lại hoạt động tự do.

Tư duy sáng tạo không chỉ bao gồm việc tạo ra ý tưởng mới, mà còn là thoát khỏi ý tưởng lỗi thời.
 
Top Bottom