Nhật ký Nhật kí chưa đặt tên

L

luongpham2000

10:24 p.m - 6.5.2015
ieatfallingstars-tumblr-life-is-full-ups-and-downs-but-dont-forget-that-there-are-million-of-reasons-to-smile1_large.jpg

Sao mình hay nhỉ, có gì vui là phản xạ là click vô nhật kí..
Còn cái buồn thì hiếm khi *lười viết thì đúng hơn* :">
Ghi chép lại sổ liên lạc những thành viên đang quan tâm:
tamaharu.. [xuống hàng]
hocvuima - Đoàn Lê Minh - lớp 6
Thêm bạn mới thêm vui, giờ trước tiên là hòa đồng tẹo đã :-ss

* * *

[Tua lại mấy đoạn lúc sáng]
Ứ ừ, thức 4h45' để ôn Sinh mà bài làm chả ra trò..
Thiếu mất câu 5, haizz..
Trưa về, trên đường oppa được "thằng đệ" chở à không oppa chở "ấy" về nhà :v
Nói là "thằng đệ của oppa" cơ mà thấy vô lí quá..
Iya, lại quên chào rồi :"(
Ứ, dạo này không muốn làm bạn với ai nữa
Trong người lại luồn vào một cảm xúc "no name" roài -____________-
[tua xong]

* * *

Ui, lập facebook hoàn tất..
Haiz, cũng chỉ tại CTV box Văn mà mình tốn công sức thế này..
Lập xong lại còn có con quỷ vô xâm phạm..
Ít nhất giờ là giờ để ôn thi HKII, lo học thôi!

* * *

H.O.P.E
HOLD ON, PAIN ENDS
 
L

luongpham2000

8:17 - 7.5.2015
large.jpg


Hoe.. dạo nì chăm viết nhật kí ghê ta!
Thi HKII tới nơi mà còn rãnh như thế này thì ra cái gì =_______=..
Điểm HKII môn Sinh chắc cũng chả ra trò gì, thử tí là rớt cái giấy Học sinh giỏi luôn thì chết!
Càng lớn mới thấy nhiều thứ mình càng thiếu sót..

* * *

Mới tải game "Beauty Idols" về, chơi sướng!
Hớ hớ, chơi mới có tâm trạng mà thi *tự an ủi vậy* :">
Ứ hiểu tại sao thấy trò gì cũng muốn tham gia.. hặc.. ham quá..
Vậy là điểm thi Học sinh giỏi sắp công bố, hồi hộp quá..
Biết sớm là thua điểm Toán mấy đứa bạn rồi, không biết Văn với Anh như thế nào..
May lắm thì đậu cả 3 môn :v
Người thì người Nghệ An mà vẫn quen xưng "cậu - tớ"
Thôi mặc kệ, dùng mấy tiếng địa phương mình mà sởn tóc gáy á >.<"

* * *

[Click zô Facebook]
Ứ, mới lập mà cả đống mod, tmod trên diễn đàn kết bạn thế, còn cả Hikari-san với chị Mưa nữa..
Ớ, chết, dạo nì không có nick facebook liên lạc với Ngoại khóa chắc 2 người này xử mình chết..
Thôi thì tùy cơ ứng biến :3
Nguyễn Như Nam - Đồng ý - Xóa
Click "Xóa", hehe cho bà này chết..

* * *

Hè này là đi cắt dây a-mi-đan khó chịu trong người
Haiz, tháng 6 là CTV box Văn phải viết truyện roài, mình đăng kí ngay cái đó -.- số mình có khi nào đỏ không..
Chuẩn bị mở topic mới bên box Nhạc, giao pic Toán cho hocvuima với ngocsangnam12..
Đỡ mấy mem nó than với la..
Etou, cái hội nhóm của mình, nó oai quá đi mất :-ss

* * *

JUST LET GO!
 
L

luongpham2000

9:52 - 10.5.2015
Tumblr-Photography-4-Cool-Wallpaper-HD.jpg

2 ngày trôi qua chưa viết nhật kí..
Viết lại vào đúng ngày 10 - 5, ngày của mẹ :">
Lần này quyết định viết hết tất tật tật mọi chuyện trong 3 ngày này '______'
Hôm trước, bà ngoại vẫn đang giữ bé Tấm nhà mình ngoài Vinh nên oka-san cùng mình đưa cơm lên cho chú bảo vệ nhà bà (con chó ấy =)))..
Trùi ùi, chó giữ nhà mà thấy người là chạy.. thế thì làm thịt là vừa (sao khi nào cũng nghĩ tới ăn =__________=)
Trên đường đi, đưa xôi cho gì Thanh, mương chảy gần tràn lên mặt đất :v bọn trẻ xóm 5 này lại ùa nhau tung quần áo mà tủm xuống nước..
Tự hỏi:"Mấy em không biết ngượng à?"
Cơ bản bản thân từ nhỏ có tính xấu hổ trước đám đông nên giờ thấy bọn trẻ như thế mà hú vía o_O
Demo, biết sau đó thế nào không, bọn nó rèo, ca, la, hát, hét, làm đủ thứ chỉ để mời chị đại này xuống cùng ==
Bọn em nó ca lên:"Chị Linh ơi xuống đi! Chị ơi xuống đi!"
Mấy em đang mời chị xuống mồ à :]]]]]]
Rồi còn mấy người qua đường cứ đứng đấy nhìn làm mình hóa đá luôn..
Sau đó còn.. một mũi tên đâm trúng trái tim không đen không đỏ này:"Xuống tắm đi Linh, tí nữa mẹ quay lại chở!"
Choáng ngợp vì một câu nói, hôm nay là ngày tận thế ạ :-" con chưa muốn chết đâu Chúa ơi!

* * *

Hôm qua là thứ Bảy, ngày để tập múa hát sân trường..
Vội vã đến nỗi quên khăn quàng đỏ, mũ ca lô..
Đến nơi, để bảo vệ toàn mạng điểm số của lớp, lại phải giả vở đau bụng mà nằm gục trên lớp..
Ứ, thế càng tốt, đỡ phải múa :3
Chiều, ngày nộp 2 quyển sổ của Đội.. và học Tin..
Haiz, ngán Tin lắm cơ mà thầy dọa thi HKII nên chân tay bủn rủn luôn..
Cuối cùng, Tin thì thi GTTM. 2 quyển sổ thì quên nộp
Ngán mình lắm rồi..

* * *

Chủ Nhật, ứ, lại ngủ nướng ~___~
Ì thì cứ bảo thức khuya 11h30 nên cho ngủ muộn..
Haiz, đen đủi kiểu ngủ trưa thì mấy đứa em học thêm nhà mình lại chụp kỉ niệm o_O
Rèo mãi, bọn nó mới chịu xóa..
Chị van mấy em, mấy em chụp cũng chụp đúng lúc giùm..
Đánh răng, ăn sáng là nhảy vô máy liền..
Đánh chữ d là hiện luôn diendan.hocmai.vn/
Hôm nay, mình lại có 1 ý tưởng mới về game box Nhạc.. hì, thông báo luôn cho Sâu-san..
Bảo rằng trung thành với box Nhạc.. cuối cùng cũng làm CTV box Văn, tmod box Anh..
Thôi thì cơ cảnh đến đây rồi.. Chịu thôi..

* * *

JUST BELIEVE IN YOUR DREAMS~ %%-
 
Top Bottom