Nhật ký Nhật kí chưa đặt tên

L

luongpham2000

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

31.3.2015 - 10:45 p.m
tumblr_maqebxMk0j1qcg6rjo1_500_large.jpg

Nhà mới của mình đã được lập rồi
Sau một hồi xem xét các NK khác, mình đã có cách làm NK cho riêng mình -__-
Cá tháng Tư tới rồi, mai định dụ ai đây trời..
Vờn lung tung quên mất cái chính là có được chọn thi HSG không trời
Tự hỏi làm sao chữa được bệnh tâm lí hả Trời?
Cố lên.. tôi ơi! Đường đời còn dài, gắng lên mà khám phá trước khi tuổi xuân mày chưa mất..
-- susume -- !​
 
Last edited by a moderator:
N

ngocsangnam12

Đúng như Nam nói nhỉ ??? Linh có điểm yếu đó là "bệnh tâm lí" đúng chứ ??? Sao ma fthấy Nam siêu vậy trời, Bàii viết này được đăng trong nhật ký của Linh thành thật không xin lỗi :p
 
L

luongpham2000

Đúng như Nam nói nhỉ ??? Linh có điểm yếu đó là "bệnh tâm lí" đúng chứ ??? Sao ma fthấy Nam siêu vậy trời, Bàii viết này được đăng trong nhật ký của Linh thành thật không xin lỗi :p

Cơ mà nó bây giờ không phải là điểm yếu nữa :| vì tớ sắp khắc phục được nó rồi, chữa được điểm yếu không phải là điều tốt sao :|
 
L

luongpham2000

1/4/2015 - 3:19
idSjfSKaHDss1.jpg

Cá tháng Tư, sáng này dụ được vài bạn rồi, sau đó kết quả lại bị lừa lại -__-
Dạo này thấy bạn bơ mình hơi bị nhiều rồi, gọi một cái không được à :(
Cơ mà mình đang nói với ai vậy..
Chiều nghỉ bồi Văn, ở nhà, lướt quanh 4rum rồi cũng chán..
Ở nhà sao thấy mình lười dại, cả đống bài tập đang chờ ta, haizz..
Tự sướng khi cái tật sắp mất...
-- never give up!! --
[cấm ghi tắt từ trên]​
 
L

luongpham2000

2/4/2015 - 16:26
Ngày thứ 5 buồn rầu :(
Hôm nay được đi Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ mà lại chán
Gặp lại mấy em nhỏ mình quen mà thấy sợ
Phải chăng bọn nó giờ bắt đầu khinh mình rồi --
-- Ngồi nghe thì biết thầy yêu quý Thư hơn ai hết sảy *cúi mặt*
"Bọn chị học thầy Sơn, nghe thầy khen bạn Thư nhiều lắm! Điểm cao nữa!"
Ừ thì mình kém, mình thua nó thì phải chịu
Mình học đều mà đâu phải học lệch
Nhưng mày không biết nhục hở L
Giỏi từ tiểu học mà sang cấp 2 lại yếu như sên
Nhục cái mặt này lại bị nhầm giống onii-san: tiểu học chỉ biết theo bóng mẹ
Nghe cái này mà nhục ơi là nhục!!
Mình không thua nó, mình chữa được thứ đó thì ổn cả chứ gì!
-- ... [no status now] --
 
L

luongpham2000

-- 9 phút sau --

Tâm trạng vui hơn rồi, cơ mà vẫn còn thấy buồn
Shion-kun lên mod, làm tmod sau mình mà vượt lên trước mình cơ đấy. Nhục!
Giờ thì mấy mình là con nhóc thiểu năng rồi :3
Ngồi yên mà học Pascal!​
 
N

ngocsangnam12

2/4/2015 - 16:26
Ngày thứ 5 buồn rầu :(
Hôm nay được đi Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ mà lại chán
Gặp lại mấy em nhỏ mình quen mà thấy sợ
Phải chăng bọn nó giờ bắt đầu khinh mình rồi --
-- Ngồi nghe thì biết thầy yêu quý Thư hơn ai hết sảy *cúi mặt*
"Bọn chị học thầy Sơn, nghe thầy khen bạn Thư nhiều lắm! Điểm cao nữa!"
Ừ thì mình kém, mình thua nó thì phải chịu
Mình học đều mà đâu phải học lệch
Nhưng mày không biết nhục hở L
Giỏi từ tiểu học mà sang cấp 2 lại yếu như sên
Nhục cái mặt này lại bị nhầm giống onii-san: tiểu học chỉ biết theo bóng mẹ
Nghe cái này mà nhục ơi là nhục!!
Mình không thua nó, mình chữa được thứ đó thì ổn cả chứ gì!
-- ... [no status now] --

Bạn nên viết không có ai giỏi nhé~ Nhớ lớp 5 không ??? Con Thư vẫn hơn~ Mặc dù hắn không đều môn cho lắm nhưng hắn đều nhất lớp rồi đó nha ~ Ai cũng bảo thế
 
L

luongpham2000

Bạn nên viết không có ai giỏi nhé~ Nhớ lớp 5 không ??? Con Thư vẫn hơn~ Mặc dù hắn không đều môn cho lắm nhưng hắn đều nhất lớp rồi đó nha ~ Ai cũng bảo thế

Mình tự nhận mình là HSG cả năm học nhưng sang cấp 2 cố gắng mãi mới được mà. Thế không phải đúng hả? Bạn phải tự nhận rằng bạn khá là vô duyên đấy. Mình không thích phải có một người nói đúng sự thật lúc mình đang tự lừa dối mình. Bạn thích thì nói một mình bạn ấy! :|
 
L

luongpham2000

4.4.2015 - 8:39 p.m
1-6.jpg

Nhà ơi ta quay lại rồi!
Mấy ngày mình chưa viết nhật kí nhỉ? Ừ thì quên rồi Bao chuyện chưa kể với mày đó nhật kí!
Chậc! Tiền chưa có mà đã phải mua snack cho Shii-kun roài :3.
Haiz, 12,5đ được chưa mày, sao tầng ấy mà vẫn khóc :v
Cơ mà biết tin có thi HSG Anh cơ đấy :|
Pascal chưa xong, Văn Toán cũng khổ, giờ lại vác thêm một đống về!
Chiều nay tớ gặp cậu, cậu vẫn thích đánh bóng chuyền ghê!
Tối rồi vẫn còn đánh, hi vọng cậu hết buồn vì lần trước tớ đã thắng ^^
Chiều nì tội nghiệp Thảo nhà ta
Nhận nhiệm vụ của thầy nên về muộn, bị mẹ cho roi.. haizz đời là thế~
thôi thì mình rút kinh nghiệm thôi..
-- t đi học đây, pye pye m, nhật kí! --
[thắng - ý tớ là đã buồn]
 
Last edited by a moderator:
L

luongpham2000

5.4.2015 - 9:02 p.m
Tối qua Nguyệt thực! Đúng ngày sn thầy Sơn 4.4
Cơ hội hiếm thấy thì điện thoại bị hỏng -__-
Hum ni thi thầy, quên béng tính lại điểm rồi
-______________-
Chắc mình điên lên mất!
Chiều thì thấy cậu lại tiếp tục chơi bóng chuyền
Tớ tự hỏi có điều gì hay giữa môn này kia chứ!
Tớ thì chỉ biết mỗi cầu lông, haiz...
Cơ mà vẫn cười cái đoạn con Nam định ngồi chỗ mình mà thầy bảo lên trên =))
Xem cái mặt nó ngố đến mức nào :v
-- %%- --
 
N

ngocsangnam12

5.4.2015 - 9:02 p.m
Tối qua Nguyệt thực! Đúng ngày sn thầy Sơn 4.4
Cơ hội hiếm thấy thì điện thoại bị hỏng -__-
Hum ni thi thầy, quên béng tính lại điểm rồi
-______________-
Chắc mình điên lên mất!
Chiều thì thấy cậu lại tiếp tục chơi bóng chuyền
Tớ tự hỏi có điều gì hay giữa môn này kia chứ!
Tớ thì chỉ biết mỗi cầu lông, haiz...
Cơ mà vẫn cười cái đoạn con Nam định ngồi chỗ mình mà thầy bảo lên trên =))
Xem cái mặt nó ngố đến mức nào :v
-- %%- --
Đừng tưỏng tui hiền mà nói này nói nọ nhá pé Linh iu dấu. Do Nam sợ sâu, hiền quá mà định lại chô Mai Chi nhưng nó ngồi ngòai mà còn chỗ bạn nữa thôi nên định xuống nhưng may quá thầy bảo là không có sâu. Nên chạy lên, Mai Chi lúc định xuống thì ngồi ngào i(chắc nó không biết) thế nên giữa bài thi lại nói lần sau ngồi cũng mình nhé :|

Chắc mình điên lên mất!
Chiều thì thấy cậu lại tiếp tục chơi bóng chuyền
Tớ tự hỏi có điều gì hay giữa môn này kia chứ!
Tớ thì chỉ biết mỗi cầu lông, haiz...
Cơ mà vẫn cười cái đoạn con Nam định ngồi chỗ mình mà thầy bảo lên trên
Xem cái mặt nó ngố đến mức nào :v

Cậu ta là ai nhỉ ??? Sao mà mình nghi quá xá.

 
L

luongpham2000

Ừ, ai bảo ngố quá làm chi!
Đố đó! Đoán được khen tài.. ai bảo ngày nào cứ gục trong nhà thì làm gì biết chuyện xảy ra ở ngoài :| Cơ mà đoán ra được thì hay đóa ^^ Đoán thử đi!
 
N

ngocsangnam12

Ừ, ai bảo ngố quá làm chi!
Đố đó! Đoán được khen tài.. ai bảo ngày nào cứ gục trong nhà thì làm gì biết chuyện xảy ra ở ngoài :| Cơ mà đoán ra được thì hay đóa ^^ Đoán thử đi!

Ngố là vẻ bề ngòai chứ bạn tưởng mình không biết chi à ??? Lúc đó bạn cười ~ Những điều con Mai và Nhi có ý thì mình đều biết chứ ??? Nhưng cứ để thế cho bọn đó có đầu đen tối.
 
L

luongpham2000

8:14 - 22.4.2015
- Nhật kí ơi, ta về rồi nè!
Mai t thi rồi m nhớ t không?
T mới lên TA 123, mấy tháng rồi, mấy bợn trên đó nhớ t lắm..
Bọn họ cũng sắp thi HSG như t nạ..
Khổ cho t thi 3 môn haizz.. nhưng mấy đứa bạn cx thế thôi..
Haizz, mai xin nghỉ học cái đợ..
Nhất là con bạn thân của t nè, nhớ nó wa, con Rintồ này lại thân với a K hơn t rồi cx nên, ghen với cái a mê game đó ghê nà..
Chờ hè để được gặp pà, Rintồ ah...
 
L

luongpham2000

10:06 p.m - 3.5.2015
Cãi nhau với mẹ một hồi, cuối cùng rút kết luận:
Phòng con phòng VIP!
Phòng mẹ phòng VÍT!
Chữ những người VIP mới ở phòng VIP :3

Có thể nói bọn hacker game là bọn **** game..
Còn tớ yêu Anime thì có thể nói Anime **** bộ não tớ rồi :v​
 
L

luongpham2000

6:09 p.m - 5.5.2015
tumblr_lyidmkW4WX1qe4vldo1_500.jpg


Giờ mới phát hiện, mình có cái tật trời nóng là mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ như gấc -___-
Không có tên nào trong lớp không nói mình vậy :"> *không cần phải nói thật đến vậy chứ*
* * *
Giờ thể dục, thi chạy, thi với người chạy nhanh thì không thua mới là chuyện lạ
Thầy viết trong sổ 10s 02 hay là 10s 62 vậy trời..
.. Lo quá, lỡ mà không đạt thể dục thì lộ cái mặt nhục con nhỏ lười tập thể dục này
* * *
Về tới nhà, ném cặp lên giường, mở tủ lấy sữa chua *sướng*, vào máy luôn tức khắc..
Ta đây mở pic Toán nổi như thế, ai ngờ lại kết luận sai một bài toán đơn giản..
Không hiểu nổi mình là ai :v
Vào trang cập nhật thông tin BQT thì thấy bảng vừa cập nhật, mình đứng.. cuối cùng..
Tại cái thông tin này mà khiến mình lại bị hiểu nhầm giữa tên nick với hiện tại..​
 
Top Bottom