Văn 10 Nhập vai Mị Châu

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Nhập vai Mị Châu, viết tiếp câu chuyện của nàng khi ở dưới thủy cung
Vì là nhập vai nên em chú ý cách xưng hô nha. Có thể xưng "ta" và gọi "các ngươi"
Mở bài: Giới thiệu câu chuyện "An Dương Vương, Mị Châu, Trọng Thủy", nhân vật Mị Châu
Thân bài:
1. Giới thiệu hoàn cảnh
- Ta - Mị Châu vốn là công chúa của nước Âu Lạc, là con gái cưng bên cạnh vua cha An Dương Vương. a gả cho Trọng Thủy - con trai của kẻ từng có mưu đồ cướp nước
- Tuy từng là kẻ thù nhưng ta vẫn hết lòng yêu thương người phu quân của mình, ta đã từng ao ước một gia đình hạnh phúc. Nhưng Triệu Đà chưa từng từ bỏ dã tâm muốn cướp nước nên lệnh cho Trọng Thủy đánh tráo nỏ thần. Vì mê muội nhất thời, ta đã nối giáo cho giặc, ta là kẻ tội đồ bán nước, càng nghĩ lại càng thấy xót xa, ân hận
- Thế nhưng sau sự việc ấy, ta vẫn chưa hề tỉnh ngộ hoàn toàn, trong trái tim này vẫn gieo hi vọng Trọng Thủy yêu ta, chàng sẽ không đuổi cùng giết tận mà sẽ thực hiện lời hứa đi cùng ta đến đầu bạc răng long. Nào ngờ, ta rải lông ngỗng, chàng đem quân đuổi bắt cha và ta. Cuối cùng dù có bị vua cha chém đầu, ta cũng cam lòng
- Sau khi chết, linh hồn ta lạc xuống thủy cung, được Long Vương cho ở lại. Vốn mang tội nặng, nay được cưu mang, ta hết lòng biết ơn
2. Câu chuyện dưới thủy cung
- Cuộc sống dưới thủy cung khá an nhàn, ta cung các cung nữ khác làm việc. Từ bỏ thân phận cao quý, ta bỗng cảm thấy như vậy cũng thật tốt.
- Nhớ lại tháng ngày bình yên khi còn trên dương thế, Trọng Thủy và ta đã yêu nhau như thế nào, đến giờ ta vẫn không tin chàng phản bội ta, không tin chàng không có chút rung cảm nào với người đầu ấp tay gối
- Cho đến một ngày, bóng dáng Trọng Thủy xuất hiện. Ban đầu là ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình, rồi đến hạnh phúc vì trùng phùng, ngay sau đó là cảm giác hận, đau thương xen lẫn. Chàng đứng trước mặt mà như cách xa, không thể nào với tới.
- Cuộc đối thoại giữa Mị Châu và Trọng Thủy: Mị châu trách Trọng Thủy tại sao phản bội, hại nàng, hại cả đất nước nàng, Trọng Thủy kể hết tâm tình, thổ lộ tình cảm thực, bằng lòng tự vẫn để đi tìm Mị Châu, sau bao ngày lang thang khắp chốn nay đã được gặp lại, thể hiện bản thân rất hối hận, đáng ra không nên nghe lời người cha xấu xa; Mị Châu thông cảm và tha thứ cho Trọng thủy
Kết bài: Từ đó họ sống bên nhau, xin phép Long Vương được làm việc giúp ích cho đời, trả nợ cho những gì mình đã gây ra

Nếu còn cần hỗ trợ thêm hãy đặt câu hỏi em nhé
Chúc em học tốt!
 
Top Bottom