Văn 10 Nhân vật Ra-ma

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời

Trang Ran Mori

Học sinh gương mẫu
Thành viên
29 Tháng một 2018
1,518
2,051
351
Hà Nội
......
Một số ý chính nhé! :D
1. Khi gặp Xita :
- Cách xưng hô :" Hỡi phu nhân cao quý"
=> sự xa lạ ( oai nghiêm , không thể hiện tình cảm thân thiết vợ chồng).
-" Ta đưa nàng....vướng mắc với chính mình"
=> kể những việc đã làm vì bổn phận ,trách nhiệm, danh dự.
=> cứu đc Xita => chứng tỏ và tự hào về khả năng của mình.
- Lời của Rama :" Nay ta phải nghi ngờ.........ưng có nàng nữa ".
=> Rama không nhận Xita.
=> quyết định của Rama không phải vì RM không yêu vợ , thương vợ mà bởi RM ý thức đc tư cách của mình là 1 vị vua trước quần thần nên cần phải giữ gìn danh dự, uy tín trong gia đình, dòng tộc. Bên cạnh đó, trong lòng RM cũng có phần ghen tuông bởi vợ mình - XT đã có những ngayfsoongs trong nhà kẻ khác.
=> khi buộc tội XT , trong lòng RM có sự giằng xé giữa bổn phận với tyt.
2. Khi chứng kiến cảnh XT bước lên giàn lửa:
- "Lúc đó nom chàng khủng khiếp như TC vậy".
- " RM vẫn ngồi, mắt dán xuống đất."
=> tâm trạng đau đớn, xót xa đến tột cùng của RM.

=> RM là người a/h dũng cảm , tự tin, trọng danh dự. Chàng có thể hi sinh tình yêu , hi sinh quyền lợi cá nhân và danh dự, vì trách nhiệm của 1 người anh hùng và cũng là của 1 đức vua mẫu mực.

Chúc bạn học tốt!:D
 
Top Bottom