Văn 9 Nhân vật Phương Định

Huyền Sheila

Học sinh chăm học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
760
847
146
19
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cảm nhận về một phẩm chất của nhân vật Phương Định trong tác phẩm Những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê mà em ấn tượng nhất.
Từ đó liên hệ một nhân vật trong tác phẩm khác để thấy được vẻ đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam thời chống Mỹ
Cho mình xin dàn ý chi tiết ạ
 

tham1811

Học sinh
Thành viên
25 Tháng hai 2019
135
88
36
24
Quảng Bình
Đại học sư phạm Huế
Phẩm chất của Phương Định có rất nhiều phẩm chất rất tốt đẹp và vô cùng đáng yêu : có thể là tâm hồn mơ mộng, hồn nhiên đáng yêu, gan dạ trong công việc trong lúc làm nhiệm vụ, yêu thương đồng đội, yêu thương những anh bộ đội,... Em có thể chọn một trong số những cái này để nêu cảm nhận
Tuy nhiên ở đây mình chọn phẩm chất gan dạ, hiên ngang, bất chấp khó khăn hiểm nguy trong lúc làm nhiệm vụ để liên hệ với những người lính trong bài thơ về tiểu đội xe không kính
- xung phong tham gia chiến đấu
- trong một lần phá bom
+ quả bom nằm trên đồi
+ có nghỉ đến cái chết nhưng chỉ là thoáng qua
+ không chịu đi khom,....
Liên hệ với những ngừoi lính trong bài thơ về tiểu đội xe không kính tương tự
 

Huyền Sheila

Học sinh chăm học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
760
847
146
19
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Văn Nghi, Gò Vấp
Phẩm chất của Phương Định có rất nhiều phẩm chất rất tốt đẹp và vô cùng đáng yêu : có thể là tâm hồn mơ mộng, hồn nhiên đáng yêu, gan dạ trong công việc trong lúc làm nhiệm vụ, yêu thương đồng đội, yêu thương những anh bộ đội,... Em có thể chọn một trong số những cái này để nêu cảm nhận
Tuy nhiên ở đây mình chọn phẩm chất gan dạ, hiên ngang, bất chấp khó khăn hiểm nguy trong lúc làm nhiệm vụ để liên hệ với những người lính trong bài thơ về tiểu đội xe không kính
- xung phong tham gia chiến đấu
- trong một lần phá bom
+ quả bom nằm trên đồi
+ có nghỉ đến cái chết nhưng chỉ là thoáng qua
+ không chịu đi khom,....
Liên hệ với những ngừoi lính trong bài thơ về tiểu đội xe không kính tương tự
Chị lược giùm em một số ý chính, dẫn chứng về phẩm chất gan dạ, dũng cảm được không ạ? Nếu em liên hệ với liệt sĩ Đặng Thùy Trâm thì liên hệ sao ạ?
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Chị lược giùm em một số ý chính, dẫn chứng về phẩm chất gan dạ, dũng cảm được không ạ? Nếu em liên hệ với liệt sĩ Đặng Thùy Trâm thì liên hệ sao ạ?
Hì, chỉ cần để ý là được em ạ
Từ một cô gái Hà Nội mà đã xung phong vào chiến trường khói lửa thì đó đã đòi hỏi lòng dũng cảm rất lớn
Ngoài ra thì có thể thấy, khi làm nhiệm vụ, cô thường phải chạy trên cao điểm bị bom đạn cày nát mà còn ẩn dấu những quả bom chưa nổ. Đó là thời điểm mà cô đang đối mặt với tử thần nhưng bất chấp tất cả, cô vẫn thực hiện nó. Hơn nữa, nếu chị nhớ không nhầm thì có đoạn Định phá bom mà tác giả có viết là đất rắn, tiếng xẻng va chạm vào cỏ quả bom nghe sắc lạnh đến ghê người. Nhưng thời điểm đó Phương Định không chùn bước mà lại vừa trách vừa nhắc nhở mình "phải nhanh hơn chút nữa", nếu không vỏ quả bom nóng lên hoặc nóng từ bên trong quả bom hay nóng do mặt trời khi đó sẽ rất nguy hiểm". Sự bình tĩnh và nhanh nhẹn đó chính nhờ phẩm chất gan dạ và dũng cảm của cô.

Còn về Đặng Thùy Trâm thì chị không nhớ rõ cho lắm. Chị nhớ là sau khi cô tốt nghiệp ngành Y thì xung phong ngay vào chiến trường B để cứu chữa thương binh. Vào thời điểm đó thì chiến trường B là một trong những chiến trường khốc liệt nhất miền Bắc. (Chiến trường B là tên mà bộ đội gọi em nhé. Cho nên chừ chị cũng không rõ đó là trận chiến nào ở miền Bắc nữa)
 
  • Like
Reactions: Huyền Sheila
Top Bottom