Văn 10 Nhân đạo trong Chí khí anh hùng

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Khi nói về chủ nghĩa nhân đạo trong "Chí khí anh hùng" - Nguyễn Du thì cô giáo em cho 3 luận điểm:
- Khát vọng công lí:
+ Đối với nhân dân
+ Đối với Thúy Kiều
- Khát vọng lập công danh
- Đề cao mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người: tình nghĩa, trách nhiệm vợ chồng.
Nhưng em không biết mỗi luận điểm thì sẽ lấy những đoạn nào để phân tích, rất khó để có thể phân biệt rạch ròi, mà có luận điểm thì chúng ta chỉ có thể ngầm hiểu chứ không thể hiện rõ trong bài.
Vậy giờ phải lấy đoạn nào để chứng minh cho từng luận điểm ạ?
@baochau1112
 

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Khi nói về chủ nghĩa nhân đạo trong "Chí khí anh hùng" - Nguyễn Du thì cô giáo em cho 3 luận điểm:
- Khát vọng công lí:
+ Đối với nhân dân
+ Đối với Thúy Kiều
- Khát vọng lập công danh
- Đề cao mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người: tình nghĩa, trách nhiệm vợ chồng.
Nhưng em không biết mỗi luận điểm thì sẽ lấy những đoạn nào để phân tích, rất khó để có thể phân biệt rạch ròi, mà có luận điểm thì chúng ta chỉ có thể ngầm hiểu chứ không thể hiện rõ trong bài.
Vậy giờ phải lấy đoạn nào để chứng minh cho từng luận điểm ạ?
@baochau1112
Em trích cho chị cả đoạn trích ấy được ko? Chị ko thuộc bài đó :D
 
  • Like
Reactions: Ye Ye

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
Em trích cho chị cả đoạn trích ấy được ko? Chị ko thuộc bài đó :D
Đây chị
Chị giúp em nhé
Nửa năm hương lửa đương nồng,
Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương.
Trông vời trời bể mênh mang,
Thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng rong.
Nàng rằng: "Phận gái chữ tòng,
Chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi".
Từ rằng: "Tâm phúc tương tri,
Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình".

Bao giờ mười vạn tinh binh,
Tiếng chiêng dậy đất bóng tinh rợp đường.
Làm cho rõ mặt phi thường,
Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia".

Bằng nay bốn bể không nhà,
Theo càng thêm bận biết là đi đâu
Đành lòng chờ đó ít lâu,
Chầy chăng là một năm sau vội gì !

Quyết lời dứt áo ra đi,
Gió mây bằng đã đến kì dặm khơi.
 
  • Like
Reactions: baochau1112

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Đây chị
Chị giúp em nhé
Nửa năm hương lửa đương nồng,
Trượng phu thoắt đã động lòng bốn phương.
Trông vời trời bể mênh mang,
Thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng rong.
Nàng rằng: "Phận gái chữ tòng,
Chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi".
Từ rằng: "Tâm phúc tương tri,
Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình".

Bao giờ mười vạn tinh binh,
Tiếng chiêng dậy đất bóng tinh rợp đường.
Làm cho rõ mặt phi thường,
Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia".

Bằng nay bốn bể không nhà,
Theo càng thêm bận biết là đi đâu
Đành lòng chờ đó ít lâu,
Chầy chăng là một năm sau vội gì !

Quyết lời dứt áo ra đi,
Gió mây bằng đã đến kì dặm khơi.
Vậy chị chỉ trích từng cặp câu thôi nhé. Từ đó, em làm nhé :')

- Khát vọng công lí đối với nhân dân:
+Quyết lời dứt áo ra đi,
Gió mây bằng đã đến kì dặm khơi.

- Khát vọng công lí đối với Thúy Kiều:
+ Làm cho rõ mặt phi thường,
Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia
+ Bằng nay bốn bể không nhà,

Theo càng thêm bận biết là đi đâu

- Khát vọng lập công danh:
+Trông vời trời bể mênh mang,
Thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng rong.

+Bao giờ mười vạn tinh binh,

Tiếng chiêng dậy đất bóng tinh rợp đường.

- Đề cao mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người: tình nghĩa, trách nhiệm vợ chồng.
+ Làm cho rõ mặt phi thường,
Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia

+ Bằng nay bốn bể không nhà,

Theo càng thêm bận biết là đi đâu
Đành lòng chờ đó ít lâu,
Chầy chăng là một năm sau vội gì !

+Nàng rằng: "Phận gái chữ tòng,

Chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi"
Từ rằng: "Tâm phúc tương tri,
Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình".
 
Last edited:

Ye Ye

Cây bút Truyện ngắn 2017|Thần tượng văn học
Hội viên CLB Ngôn từ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
2,064
2,347
434
Hà Nam
NEU (Dream)
Vậy chị chỉ trích từng cặp câu thôi nhé. Từ đó, em làm nhé :')
- Khát vọng công lí đối với nhân dân:
+
Quyết lời dứt áo ra đi,
Gió mây bằng đã đến kì dặm khơi.

- Khát vọng công lí đối với Thúy Kiều:
+ Làm cho rõ mặt phi thường,
Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia
+
Bằng nay bốn bể không nhà,

Theo càng thêm bận biết là đi đâu

- Khát vọng lập công danh:
+
Trông vời trời bể mênh mang,
Thanh gươm yên ngựa lên đường thẳng rong.

+
Bao giờ mười vạn tinh binh,

Tiếng chiêng dậy đất bóng tinh rợp đường.

- Đề cao mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với con người: tình nghĩa, trách nhiệm vợ chồng.
+
Làm cho rõ mặt phi thường,
Bấy giờ ta sẽ rước nàng nghi gia

+

Bằng nay bốn bể không nhà,

Theo càng thêm bận biết là đi đâu
Đành lòng chờ đó ít lâu,


Chầy chăng là một năm sau vội gì !


+​
Nàng rằng: "Phận gái chữ tòng,

Chàng đi thiếp cũng một lòng xin đi"
Từ rằng: "Tâm phúc tương tri,
Sao chưa thoát khỏi nữ nhi thường tình".
+ - là sao chị?
À à em hiểu rồi, chị gõ bị lỗi
 
  • Like
Reactions: baochau1112
Top Bottom