

Nghe đến tựa sách này đã từ lâu và được nghe nói là rất rất nổi tiếng, đây là quyển sách hay mà bạn nên t ừ nên đọc ít nhất là một lần trong đời. Tôi biết vậy nhưng bản thân vốn rất lười đọc nên chỉ nghe để đó. Tình cờ một hôm, không hiểu tại sao, tôi lại vào một hiệu sách cũ gần nhà, lúc ấy trông tâm trạng tôi hơi trống rỗng, tôi tìm đến nó và ngồi xuống bàn. Lật lật giở giở vài mặt trước, mặt sau và đọc trước lời mở đầu của cuốn Nhà giả kim.
Đọc xong lời mở đầu và một vài trang sau đó, tôi thấy sách viết cũng bình thường và có phần hơi xưa xưa cũ. Cốt truyện kể về người phương Đông và nhân vật chính còn là một người chăn cừu nữa. Tôi kiên nhẫn bỏ thêm một chút thời gian để đọc xem tại sao nó lại nổi tiếng đến kinh động cả nước như vậy. Dần dần tôi hình thành thói quen đọc sách và thích sách, chính là nhờ cuốn sách Nhà giả kim này.
Nhà giả kim
Đây là một tập sách mỏng với độ dài khoảng 225 trang, nhỏ nhắn, xinh xắn, thuận tiện cho việc nếu bạn muốn mang theo bất cứ đâu để đọc. Bạn sẽ bắt gặp rất nhiều triết lý cũng như lí thuyết về cuộc sống từ trong cuốn sách này mà không hề nhàm chán hay nhiễu điều gì cả. Cuốn sách kể về một cuộc hành trình đi tìm kho báu của một chàng trai chăn cừu một cách rất tự nhiên từ tốn mà vô cùng cuốn hút. Đọc hết trang này bạn sẽ muốn đọc thêm nữa cùng nhân vật đi kiếm tìm kho báu đi theo tiếng gọi trái tim để rồi hòa mình vào cảm xúc của nhân vật tựa lúc nào không hay biết.
Xuyên suốt câu chuyện, cuốn sách mang tới cho người đọc một thông điệp, một lời nhắn nhủ thật gần gũi: “Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình!” và đừng bao giờ sợ hãi trước cánh cổng chênh vênh, vô ngã vô định khi thực hiện ước mơ ấy, bởi vì “mỗi giây phút tìm kiếm giấc mơ là một khoảnh khắc được vinh dự gặp gỡ Thượng Đế và Vĩnh Hằng“. Bạn cần nhớ rằng, khi đã quyết tâm muốn điều gì nếu cả vũ trụ có cản bước, hoặc tác động vào việc ấy thì ta vẫn sẽ đạt được mục đích thôi.
Đọc xong lời mở đầu và một vài trang sau đó, tôi thấy sách viết cũng bình thường và có phần hơi xưa xưa cũ. Cốt truyện kể về người phương Đông và nhân vật chính còn là một người chăn cừu nữa. Tôi kiên nhẫn bỏ thêm một chút thời gian để đọc xem tại sao nó lại nổi tiếng đến kinh động cả nước như vậy. Dần dần tôi hình thành thói quen đọc sách và thích sách, chính là nhờ cuốn sách Nhà giả kim này.

Nhà giả kim
Đây là một tập sách mỏng với độ dài khoảng 225 trang, nhỏ nhắn, xinh xắn, thuận tiện cho việc nếu bạn muốn mang theo bất cứ đâu để đọc. Bạn sẽ bắt gặp rất nhiều triết lý cũng như lí thuyết về cuộc sống từ trong cuốn sách này mà không hề nhàm chán hay nhiễu điều gì cả. Cuốn sách kể về một cuộc hành trình đi tìm kho báu của một chàng trai chăn cừu một cách rất tự nhiên từ tốn mà vô cùng cuốn hút. Đọc hết trang này bạn sẽ muốn đọc thêm nữa cùng nhân vật đi kiếm tìm kho báu đi theo tiếng gọi trái tim để rồi hòa mình vào cảm xúc của nhân vật tựa lúc nào không hay biết.
Xuyên suốt câu chuyện, cuốn sách mang tới cho người đọc một thông điệp, một lời nhắn nhủ thật gần gũi: “Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình!” và đừng bao giờ sợ hãi trước cánh cổng chênh vênh, vô ngã vô định khi thực hiện ước mơ ấy, bởi vì “mỗi giây phút tìm kiếm giấc mơ là một khoảnh khắc được vinh dự gặp gỡ Thượng Đế và Vĩnh Hằng“. Bạn cần nhớ rằng, khi đã quyết tâm muốn điều gì nếu cả vũ trụ có cản bước, hoặc tác động vào việc ấy thì ta vẫn sẽ đạt được mục đích thôi.