- 8 Tháng tám 2019
- 55
- 40
- 36
- 17
- Hà Nội
- Trường Trung học Cơ sở Xuân Mai A
Em cũng có một đứa em trai . Em ấy thực sự rất phiền đấy ạ . Thỉnh thoảng bày bừa nghịch ngợm không đúng lúc nhưng em vẫn rất quý đứa em quỷ sứ ấy ạ
Tất nhiên rồi ai lại không quý em mình chứ chẳng qua đôi lúc ấm ức thôiEm cũng có một đứa em trai . Em ấy thực sự rất phiền đấy ạ . Thỉnh thoảng bày bừa nghịch ngợm không đúng lúc nhưng em vẫn rất quý đứa em quỷ sứ ấy ạ
Ukm có khi xa vài ngày là cái mặt cứ sị ra ý chứ, nhưng nó về một lúc thì không biết nhớ là gì luônVâng ạ .Anh nói đúng ý em luôn. Cho dù em trai rất hay quậy phá ( và còn hay mách lẻo nữa
) nhưng mà không thiếu em ấy được vì có đứa em như vậy nhà vui hẳn anh
![]()
Chuẩn luôn!Nghịch lý ở chỗ:
Lúc nó bám mình riết cứ muốn nó xa mình càng xa càng tốt
Còn nó xa rùi mình lại muốn nó về chứ~~~
Mình thì hổng có em vì mình là út, nhưng giờ nghĩ lại hồi bé mình cũng phiền thật và chị mình cũng hiền thật.......Hồi đó suốt ngày bắt chị chơi đồ hàng, chơi búp bê cùng...... Nhưng mà trẻ em cũng có cái đáng yêu của nó mà nhỉCác bạn ơi nhà các bạn có em nhỏ không
Mình có một đứa em bé tí rất đáng yêu nhưng đôi khi lại vô cùng đáng ghét
Lúc nào nó cũng bám lấy mình, mình đang vội làm bài nó cứ quấy đòi dắt đi chơi
Có lúc mình đang đăng bài ( một bài viết rất dài vừa trông nó vừa viết ) nó ấn tắt máy tính thế là mất hết
Ôi có lúc mình đã thầm khóc một mình vì tủi thân![]()
ukm kiến thức lớp 7 khó thì khó thật nhưng nếu chăm và hiểu được bài thì 9,10 không phải là khóEm mới lên lớp 7 và cảm thấy kiến thức lớp 7 khó hơn em nghĩ .![]()
ukm tất nhiên rồi làm gì có đứa trẻ nào lại không đáng yêu chứMình thì hổng có em vì mình là út, nhưng giờ nghĩ lại hồi bé mình cũng phiền thật và chị mình cũng hiền thật.......Hồi đó suốt ngày bắt chị chơi đồ hàng, chơi búp bê cùng...... Nhưng mà trẻ em cũng có cái đáng yêu của nó mà nhỉ