- 29 Tháng mười 2018
- 3,304
- 4,365
- 561
- TP Hồ Chí Minh
- THCS Nguyễn Hiền


Hạnh phúc là sau những chặng đường tour mệt mỏi có thể tự xách xe máy đến những địa điểm mà mình thích. Lần này là nhà Bác Ba Phi - ông vua nói dóc Nam Bộ.
Xem google map thì chỗ này cách khách sạn gần 50 km, có nghĩa là trong vòng 3 tiếng đồng hồ phải chạy 100 km vừa tham quan. Có thể là bất khả thi so với thể trạng lúc đó. Nhưng kế hoạch đã lên thì phải đi.
Chặng đường 50 km xuống đến Khánh Hải tương đối tốt, đường rải nhựa. Đoạn đường đều chạy song song với các kênh đào, không khí mát mẻ.
Có 1 điều hơi lạ là qua các cây cầu ở huyện này đều có đèn tín hiệu, vì cầu quá nhỏ. Xe hai chiều phải nhường nhau qua cầu theo đèn tín hiệu. Xe máy thì đi vô tư, không quan tâm đến đèn.
Cầu treo dân sinh tại thị trấn Trần Văn Thời thay thế phà cũ, tiện lợi vô cùng cho người dân địa phương. Cầu bắt qua sông Đốc, một trong những con sông chính tại Cà Mau, sông đục phù sa, phẳng lặng.
Hỏi người dân đường đến nhà lưu niệm Bác Ba Phi thì người dân chỉ tận tình và gọi chỗ đó là mộ Ông. "Cứ đi rồi sẽ đến nha chú em".
Đường đi Khánh Hải cũng là đường đi thị trấn Sông Đốc, nơi nổi tiếng với nhiều loại đặc sản khô của Cà Mau. Cách 4 km thì lại có đường rẻ và trung tâm xã.
Đến gần nhà bác Ba Phi thì 2 bên đường bạt ngàn chuối là chuối. 3h chiều, trời dịu nắng. Cầu Lung Tràm hiện ra trước mắt. Ngay cạnh là nhà bác Ba Phi.
Ngôi nhà cấp 4, mái tôn, xập xệ, nền đất, không có gì nổi bật. Giống hầu hết những ngôi nhà bình thường tại đây.
Mộ bác Ba Phi và hai người vợ nằm sau khu vườn, cách nhà khoảng 50m. Khu mộ mới được sơn lại nhưng vẫn khu được lưu ý nhiều, một cơn mưa cũng có thể làm lầy lội.
Gặp được người cháu nội của bác Ba Phi thì có nghe cô tâm sự. Chính quyền cũng đã có kế hoạch xây nhà lưu niệm và kết hợp điểm này vào tuyến du lịch U Minh - Hòn Đá Bạc. Nhưng mấy năm rồi chỉ án binh bất động. Không có kinh phí làm nên nó vẫn là dự án treo.
Hỏi cô thêm về nhân vật thằng Đậu và vợ thằng Đậu thì được biết những gì nói về hai người này chưa bao giờ là sự thật. Đây là những nhân vật do nhà văn Anh Động hư cấu thêm để cho những câu chuyện về bác Ba Phi sinh động thêm. Hoàn toàn không có chuyện "Tệ như vợ thằng Đậu"....
Thắp 1 nén nhang cho người lão nông quá cố, con người tiêu biểu cho tính cách hào sảng của người dân U Minh. Hy vọng sẽ trở lại trong thời gian không xa với tư cách là HDV đến tìm hiểu về cuộc đời và những câu chuyện huyền thoại của bác Ba Phi. Lúc đó chắc nơi đây sẽ khang trang hơn.
Nguồn bài viết và hình ảnh: Ba Khoai Tây (NMT)
Một số hình ảnh minh họa:
Xem google map thì chỗ này cách khách sạn gần 50 km, có nghĩa là trong vòng 3 tiếng đồng hồ phải chạy 100 km vừa tham quan. Có thể là bất khả thi so với thể trạng lúc đó. Nhưng kế hoạch đã lên thì phải đi.
Chặng đường 50 km xuống đến Khánh Hải tương đối tốt, đường rải nhựa. Đoạn đường đều chạy song song với các kênh đào, không khí mát mẻ.
Có 1 điều hơi lạ là qua các cây cầu ở huyện này đều có đèn tín hiệu, vì cầu quá nhỏ. Xe hai chiều phải nhường nhau qua cầu theo đèn tín hiệu. Xe máy thì đi vô tư, không quan tâm đến đèn.
Cầu treo dân sinh tại thị trấn Trần Văn Thời thay thế phà cũ, tiện lợi vô cùng cho người dân địa phương. Cầu bắt qua sông Đốc, một trong những con sông chính tại Cà Mau, sông đục phù sa, phẳng lặng.
Hỏi người dân đường đến nhà lưu niệm Bác Ba Phi thì người dân chỉ tận tình và gọi chỗ đó là mộ Ông. "Cứ đi rồi sẽ đến nha chú em".
Đường đi Khánh Hải cũng là đường đi thị trấn Sông Đốc, nơi nổi tiếng với nhiều loại đặc sản khô của Cà Mau. Cách 4 km thì lại có đường rẻ và trung tâm xã.
Đến gần nhà bác Ba Phi thì 2 bên đường bạt ngàn chuối là chuối. 3h chiều, trời dịu nắng. Cầu Lung Tràm hiện ra trước mắt. Ngay cạnh là nhà bác Ba Phi.
Ngôi nhà cấp 4, mái tôn, xập xệ, nền đất, không có gì nổi bật. Giống hầu hết những ngôi nhà bình thường tại đây.
Mộ bác Ba Phi và hai người vợ nằm sau khu vườn, cách nhà khoảng 50m. Khu mộ mới được sơn lại nhưng vẫn khu được lưu ý nhiều, một cơn mưa cũng có thể làm lầy lội.
Gặp được người cháu nội của bác Ba Phi thì có nghe cô tâm sự. Chính quyền cũng đã có kế hoạch xây nhà lưu niệm và kết hợp điểm này vào tuyến du lịch U Minh - Hòn Đá Bạc. Nhưng mấy năm rồi chỉ án binh bất động. Không có kinh phí làm nên nó vẫn là dự án treo.
Hỏi cô thêm về nhân vật thằng Đậu và vợ thằng Đậu thì được biết những gì nói về hai người này chưa bao giờ là sự thật. Đây là những nhân vật do nhà văn Anh Động hư cấu thêm để cho những câu chuyện về bác Ba Phi sinh động thêm. Hoàn toàn không có chuyện "Tệ như vợ thằng Đậu"....
Thắp 1 nén nhang cho người lão nông quá cố, con người tiêu biểu cho tính cách hào sảng của người dân U Minh. Hy vọng sẽ trở lại trong thời gian không xa với tư cách là HDV đến tìm hiểu về cuộc đời và những câu chuyện huyền thoại của bác Ba Phi. Lúc đó chắc nơi đây sẽ khang trang hơn.
Nguồn bài viết và hình ảnh: Ba Khoai Tây (NMT)
Một số hình ảnh minh họa:









