F
Em thấy cái gì hả conu? Anh thì anh nói thẳng là anh không thuộc hàng ngũ của thằng h5n1vn này. Anh không là đồng đội, không cùng chiến tuyến với hắn. Và anh cũng có nhân cách riêng của anh, tiếng nói riêng của anh. Anh cóc cần nóa đại diện cho riêng mình anh (còn em hay mọi người thì anh ko rõ). Khi muốn đại diện cho ai đó điều đầu tiên phải xin phép người ta. Đấy là quy tắc tối thiểu, chưa được dạy bao giờ hả? Đến cái chợ còn có ban quản lý kia mà! Vậy lần này rút kinh nghiệm đi nhé! Tôi không cần! Đừng làm hình ảnh của tôi thêm đen bẩn vì câu nói của "phường có đôi mắt ráo hoảnh". Cần nghe, và phải biết nghe bằng 2 tai, nhìn phải bằng 2 mắt, không dễ lầm lạc!h5n1vn said:Thay mặt mọi người ở đây cho tui gởi một lời xin lỗi sâu sắc và chân thành cho ngài
Thứ nhất, cái mà em thấy lớp vỏ cứng nhắc và chai lỳ kia đã được bóc ra một mảng để hướng tới cái tốt hơn chứ ko phải là xấu đi, bằng chứng là sự xin lỗi, chưa biết lời xin lỗi ấy là thật hay là giả dối. Điều đó hãy để H5N1 tự trả lời.tranquang said:Em thấy cái gì hả conu? Anh thì anh nói thẳng là anh không thuộc hàng ngũ của thằng h5n1vn này. Anh không là đồng đội, không cùng chiến tuyến với hắn. Và anh cũng có nhân cách riêng của anh, tiếng nói riêng của anh. Anh cóc cần nóa đại diện cho riêng mình anh (còn em hay mọi người thì anh ko rõ). Khi muốn đại diện cho ai đó điều đầu tiên phải xin phép người ta. Đấy là quy tắc tối thiểu, chưa được dạy bao giờ hả? Đến cái chợ còn có ban quản lý kia mà! Vậy lần này rút kinh nghiệm đi nhé! Tôi không cần! Đừng làm hình ảnh của tôi thêm đen bẩn vì câu nói của "phường có đôi mắt ráo hoảnh". Cần nghe, và phải biết nghe bằng 2 tai, nhìn phải bằng 2 mắt, không dễ lầm lạc!h5n1vn said:Thay mặt mọi người ở đây cho tui gởi một lời xin lỗi sâu sắc và chân thành cho ngài
Conu, đừng nói anh lắm chuyện. Tính của anh muốn dứt khoát, ngô ra ngô, khoai ra khoai. Anh chỉ mong bản thân h5n1vn đại diện cho mình nó là đủ. Thế thôi!
Chào thân ái và quyết thắng!
h5n1vn said:Thay mặt mọi người ở đây
h5n1vn said:Cái ông Hàn Mạc Tử này ngu nhỉ Học giỏi vậy mà không phân biệt ăn cơm hay ăn cám nên mới chết đây đấy Mà ngu hơn hết là tin vô mấy cụ bán thuốc lậu mới quê chứ (Nếu như giả thuyết ổng chết vì ăn uống bậy bạ như trên là đúng) Nhưng mà dù sao Thế hệ sau chúng ta cũng nên tỏ một sự thông cảm sâu sắc cho ông CŨng có lẻ ông sinh ra không đúng thời thôi Nhưng mà nếu còn sống thì ổng lại sáng tác lại viết lại bình Và đời sau chúng ta lại phải học, học và học Đúng là trong cái rủi nó cũng có cái may
conu said:Thứ nhất, cái mà em thấy lớp vỏ cứng nhắc và chai lỳ kia đã được bóc ra một mảng để hướng tới cái tốt hơn chứ ko phải là xấu đi, bằng chứng là sự xin lỗi, chưa biết lời xin lỗi ấy là thật hay là giả dối. Điều đó hãy để H5N1 tự trả lời.
Thứ hai, em ko bảo ai phải là đồng đội của H5N1, em chỉ nói rằng hãy rộng lượng với những người lầm đường để họ còn biết quay về với chính đạo. Khi em thấy, trong họ chỉ cần nhen lên một ngọn lửa nhỏ của cái mà ta hay gọi là ăn năn thì em luôn tin rằng còn có một hi vọng dù nhỏ nhoi họ sẽ thực sự hồi tâm chuyển ý.
Và cuối cùng, em xin lỗi vì đã hơi vơ đũa cả nắm, nhưng đây là tiếng nói ko chỉ của riêng em mà còn của nhiều người khác (nếu trừ anh và một số người như anh). Đấy là cái mà em muốn nói. Và bạn H5N1 ạ, dù còn nhiều "định kiến" thì bạn hãy cứ mạnh dạn, bạn sẽ ko cô đơn và bạn sẽ ko chết trên diễn đàn này đâu (người ta có câu: Ta thực sự chết chỉ khi nào ta chết trong lòng người), tôi và những người như tôi tin vào bạn, dù chúng ta ko cùng chiến tuyến nhưng chúng ta đang cùng nhìn về một hướng: hướng thiện!
Chị Hường à, em thực sự đang phân vân, ko hiểu chị đang ủng hộ và tin tưởng em hay khó chịu với em nữa. Có lúc chị đã có những lời động viên khiến em rất vững tin vào bản thân và rất cảm phục sự công minh của chị. Nhưng như câu nói trên thì...huongmotor said:Cũng đừng nên ảo tưởng về sự hướng thiện của một cách nghĩ vừa ngu dốt lại ấu trĩ lại có phần láo toét!
trinhtan said:Bực mình. Thực sự đây là tâm trạng của tôi khi đọc xong toxpic này.
Bực vì tôi hy vọng với cái nhan đề "Nguyên do thực sự về cái chết của HMT" nhưng cuối cùng chỉ đọc được những lời lẽ mà đáng ra không nên đọc. Tôi muốn biết thêm về nhà thơ mà tôi yêu quý chứ không phải chỉ là sự mổ xẻ như thế này.
Thật bực mình.
Có ai biết mấy bài thơ hay của ông cho toi xin nhé.
hehe, như tớ ý, bực thì hok thèm đọc nữakakas said:trinhtan said:Bực mình. Thực sự đây là tâm trạng của tôi khi đọc xong toxpic này.
Bực vì tôi hy vọng với cái nhan đề "Nguyên do thực sự về cái chết của HMT" nhưng cuối cùng chỉ đọc được những lời lẽ mà đáng ra không nên đọc. Tôi muốn biết thêm về nhà thơ mà tôi yêu quý chứ không phải chỉ là sự mổ xẻ như thế này.
Thật bực mình.
Có ai biết mấy bài thơ hay của ông cho toi xin nhé.
>>> Bực làm gì! )
Chóng già đấy!
Muốn tìm thơ Hàn vào google mà tìm!