

Xin chào tất cả các bạn!
Các bạn đã bao giờ được đến thăm nơi đất xứ Nghệ chưa?
Mình đoán nhiều bạn ở trong HMF đều được sinh ra và lớn lên ở tỉnh Nghệ An phải không tất cả các bạn? Nghệ An là một nơi thanh bình, yên tĩnh. Có những hàng cây chuối dài mọc san sát ở hai bên đường về quê.
Nghệ An chính là nơi quê cha đất tổ của mình. Có bãi tắm Cửa Lò sạch sẽ, yên tĩnh, những món hải sản thơm ngon phải không tất cả các bạn.
Nhưng hiện giờ mình đang sinh sống ở Hà Nội, xa qua khoảng gần 200km. Mỗi lần có dịp về quê thì đi bằng ô tô, xe buýt mất khoảng hơn 3, 4 tiếng vì Nghệ An ở khá là xa.
Còn các bạn, những người dân xứ Nghệ, các bạn nhớ gia nhập nhóm nhé, tạm biệt các bạn.
Hẹn gặp lại các bạn lần sau!
Các bạn đã bao giờ được đến thăm nơi đất xứ Nghệ chưa?
Mình đoán nhiều bạn ở trong HMF đều được sinh ra và lớn lên ở tỉnh Nghệ An phải không tất cả các bạn? Nghệ An là một nơi thanh bình, yên tĩnh. Có những hàng cây chuối dài mọc san sát ở hai bên đường về quê.
Nghệ An chính là nơi quê cha đất tổ của mình. Có bãi tắm Cửa Lò sạch sẽ, yên tĩnh, những món hải sản thơm ngon phải không tất cả các bạn.
Nhưng hiện giờ mình đang sinh sống ở Hà Nội, xa qua khoảng gần 200km. Mỗi lần có dịp về quê thì đi bằng ô tô, xe buýt mất khoảng hơn 3, 4 tiếng vì Nghệ An ở khá là xa.
Còn các bạn, những người dân xứ Nghệ, các bạn nhớ gia nhập nhóm nhé, tạm biệt các bạn.
Hẹn gặp lại các bạn lần sau!
Last edited: