Sử Người chế súng theo kiểu Pháp

_Sherlock_Holmes_

Banned
Banned
Thành viên
28 Tháng năm 2019
547
234
101
17
Thái Nguyên
HOCMAI FORUM
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bạn có biết khẩu súng này là do ai chế tạo không ?
chihoi3C.gif

@Tuấn Hồng @Dương 10 năm sau @Thần Linh Vũ Mộng
 
  • Like
Reactions: Dương Phạm 106

Tuấn Hồng

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng hai 2020
347
437
51
TP Hồ Chí Minh
Trong tù á ae :>
Bạn biết gì về ông ấy ? Chia sẻ với mình nào :D
Cao Thắng (1864-1893) là một trợ thủ đắc lực của Phan Đình Phùng, và là một chỉ huy xuất sắc trong cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885-1896) trong lịch sử Việt Nam ở cuối thế kỷ 19.
Ông sinh ra trong một gia đình nông dân ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Năm Giáp Tuất (1874), khi mới 10 tuổi, Cao Thắng đi theo Đội Lựu (Trần Quang Cán) làm liên lạc cho nghĩa quân mà triều đình Huế gọi là giặc Cờ Vàng. Sau khi Đội Lựu chết, Cao Thắng lẩn trốn, được giáo thụ Phan Đình Thuật (anh ruột Phan Đình Phùng) đưa về nuôi.
Năm 1881, khi ông Thuật mất, Cao Thắng trở về Sơn Lễ làm ruộng. Năm Giáp Thân (1884), Cao Thắng bị vu cáo là thủ phạm giết vợ Quản Loan nên bị bắt và giam tại nhà lao Hà Tĩnh.
Ngày 2 tháng 10 năm Ất Dậu (5 tháng 11 năm 1885), thủ lĩnh trong phong trào Cần vương là Lê Ninh đã đưa quân đến tập kích tòa thành trên, giết chết Bố chính Lê Đại, bắt sống Án sát Trịnh Vân Bưu, và giải phóng tù nhân, trong đó có Cao Thắng.
 

Dương Phạm 106

Cựu Kiểm soát viên | Cựu CTV CLB Địa lí
HV CLB Địa lí
Thành viên
8 Tháng năm 2019
1,991
4,238
471
Hà Nội
Trường THCS ...
Bạn biết gì về ông ấy ? Chia sẻ với mình nào :D
Ông Cao Thắng sinh năm 1864, là một dũng tướng trẻ, xuất thân trong một gia đình nông dân, quê ở Hàm Lại (Sơn Lễ, Hương Sơn). Sau khi cụ Phan Đình Phùng ra Bắc Hà gặp cụ Hoàng Hoa Thám, ông Cao Thắng (tướng tài nhất của văn thân) đã xây dựng ở 2 nơi đó 2 lò đúc vũ khí. Ông lấy sắt vụn trong nhân dân về nhồi luyện lại và triệu tập 200 người thợ rèn giỏi ở Yên Hồ, Trung lương, Vân Chàng (Đức Thọ, Hà Tĩnh). Sau trận phục kích tiêu diệt, gồm có hai hạ sĩ quan Pháp và 15 tên lính tập người Việt, nghĩa quân của Cao Thắng đã tịch thu được 17 khẩu súng và những bao đạn gần như nguyên vẹn gồm 600 viên đạn vàng bóng.
chihoi1C.gif

Ông Cao Thắng chỉ huy các nghĩa quân rèn đúc được 350 khẩu súng theo mẫu súng 1874 của Pháp (tranh minh họa)
Ông cho nghĩa quân tháo tung toàn bộ các bộ phận của một khẩu súng chiến lợi phẩm ra xem và mau chóng nghiên cứu chế tạo một loại súng tương tự, trang bị cho quân khởi nghĩa. So với súng kíp, thì đây quả là một kỳ công của nền quân sự tối tân. Nó vừa được hoàn thiện trong những công xưởng lớn của Châu Âu cách đó chừng 10 năm, khẩu súng đã có cấu tạo gồm: khóa nòng, kim hỏa, lò xo ruột gà, bầu nòng và cơ bẩm. Cấu tạo của loại đạn dùng cho súng trường 1874 được nghiên cứu công phu, đầu đạn hình trụ vuốt nhọn, ngoài bọc đồng, trong có chì, có trọng lượng thích hợp giúp cho đạn bay xa và mạnh, vỏ đạn được đúc bằng đồng, bên trong nhồi thuốc nổ, phía đáy vỏ đạn có lắp hạt nổ.
chihoi2C.gif

Súng trường kiểu 1874 của Pháp.
Bí mật của khẩu súng pháp đã bị nghĩa quân đoạt lấy, để tạo nên cây súng Việt Nam có tính năng, tác dụng và ưu điểm tương tự như cây súng vừa đoạt được từ tay kẻ thù. Các Cụ trùm phường, các tay thợ cả ở hai phường thợ rèn truyền thống là: Trung Lương và Vân Chàng được Cao Thắng mời tới, nhiều người của nghĩa quân được phái đi các tỉnh để triệu tập những tay thợ rèn danh tiếng trong dân gian về tụ hội trong những công xưởng bí mật ở núi Vụ Quang. Những khối óc và bàn tay tài ba xưa nay chỉ quen đúc cày, rèn đao cuốc, đánh liềm hái, nay phải “tự vượt lên” để đảm đương những việc làm quá sức mình. Hàng chục chiếc bễ rèn và lò đúc đã bắt đầu nổi lửa.
Với bàn tay tinh tế của những người thợ kim hoàn, các bác thợ già đã dìu dắt các tay thợ trẻ ngày đêm đúc rèn và rèn từng bộ phận của cây súng bộ binh. Những cây kim hoả, những chiếc khoá nòng... đầu tiên ra đời được nâng niu và chuyền tay trong đám thợ nghĩa quân, đã thổi một làn gió phấn khởi và tin tưởng khắp cánh rừng già náo động. Những lá đồng mỏng đã được đập và cuốn rất khéo, rồi tra kíp nổ, làm thành những chiếc vỏ đạn vừa đúng mọi tiêu chuẩn do cây súng mới đòi hỏi.
Nguồn : Internet.
 

Thần Linh Vũ Mộng

Banned
Banned
Thành viên
7 Tháng mười một 2019
268
204
51
Hà Tĩnh
Thcs Liên Hương
Last edited:
Top Bottom