- 6 Tháng mười 2014
- 2,199
- 2,927
- 578
- Hà Nội
- Trường học con cá :V


XIN CHÀO TẤT CẢ CÁC BẠN
(các bạn thi xong chưa :vv)
Hôm nay chúng ta sẽ đến với 1 chủ đề siêu "hấp dẫn"(tên ở trên ấy :V)
Ai trong chúng ta cũng có nhưng ngày lạnh hoặc bận việc nên lười không muốn tắm đúng không nào?? thế nhưng có 1 người "sạch" đến mức đã 63 năm không tắm rồi đấy
dưới đây là chân dung của ông ấy :V
Thật vậy,ông Amo Hadji, 80 tuổi đến từ Iran cho biết đã không tắm trong suốt 63 năm,không những thế,ông còn cực kì ghét nước và sẽ trở nên cáu bẳn nếu ai gợi ý với ông chuyện đi tắm
Ngoài ra,ông còn không thích ăn đồ ăn tươi ngon,uống nước sạch mà lại thích ăn đồ ăn đã và đang ôi thiu,uống nước cống hoặc uống nước ở trong nhưng cái chai gỉ xanh gỉ đỏ.Chưa hết,ông Amo Hadji còn thích hút thuốc có nhân là phân động vật và ông thích cắt tóc bằng cách đốt bỏ chúng.Mới cả ông cũng không có nhà cửa ,lúc thì ông ở dưới hố,lúc thì sống ở nhà mà người dân xây cho
Người dân giải thích cho sự "sạch"này của ông do ông thường phải chịu những chấn thương tâm lý khi còn trẻ,Ông trải qua một cú sốc trong tình cảm thời thanh niên.Ông từng yêu thương một người con gái nhưng kết cục ông lại bị cắm sừng.Ông thề phải lấy được người đó thì ông mới ở sạch. Mọi người khi đó chỉ tưởng ông đùa nhưng quả thực 60 năm qua, ông đã sống trọn với lời thề của mình.
*mà không hiểu sao ông vẫn sống lâu với cái lối sinh hoạt kinh khủng tởm thế nhỉ,chắc là do câu :"ăn bẩn sống lâu,ăn *** trâu bất tử,uống nước *** sư tử hồi sinh" :v
Hôm nay chúng ta sẽ đến với 1 chủ đề siêu "hấp dẫn"(tên ở trên ấy :V)
Ai trong chúng ta cũng có nhưng ngày lạnh hoặc bận việc nên lười không muốn tắm đúng không nào?? thế nhưng có 1 người "sạch" đến mức đã 63 năm không tắm rồi đấy

dưới đây là chân dung của ông ấy :V

Thật vậy,ông Amo Hadji, 80 tuổi đến từ Iran cho biết đã không tắm trong suốt 63 năm,không những thế,ông còn cực kì ghét nước và sẽ trở nên cáu bẳn nếu ai gợi ý với ông chuyện đi tắm

Ngoài ra,ông còn không thích ăn đồ ăn tươi ngon,uống nước sạch mà lại thích ăn đồ ăn đã và đang ôi thiu,uống nước cống hoặc uống nước ở trong nhưng cái chai gỉ xanh gỉ đỏ.Chưa hết,ông Amo Hadji còn thích hút thuốc có nhân là phân động vật và ông thích cắt tóc bằng cách đốt bỏ chúng.Mới cả ông cũng không có nhà cửa ,lúc thì ông ở dưới hố,lúc thì sống ở nhà mà người dân xây cho

Người dân giải thích cho sự "sạch"này của ông do ông thường phải chịu những chấn thương tâm lý khi còn trẻ,Ông trải qua một cú sốc trong tình cảm thời thanh niên.Ông từng yêu thương một người con gái nhưng kết cục ông lại bị cắm sừng.Ông thề phải lấy được người đó thì ông mới ở sạch. Mọi người khi đó chỉ tưởng ông đùa nhưng quả thực 60 năm qua, ông đã sống trọn với lời thề của mình.

*mà không hiểu sao ông vẫn sống lâu với cái lối sinh hoạt kinh khủng tởm thế nhỉ,chắc là do câu :"ăn bẩn sống lâu,ăn *** trâu bất tử,uống nước *** sư tử hồi sinh" :v
Last edited: