mik ngại viết nên mình chỉ cách mình thường làm cho bạn thôi nhé.
Trước hết ở câu đầu bạn giới thiệu về tình bạn or tình thân. câu thứ 2 đặt ra câu hỏi "Nhưng mấy ai hiểu được hoàn toàn về nó?" câu 3-6 thì bạn giải thích theo ý bạn hiểu. câu cuối sẽ là "Ôi, tình bạn(tình thân) thật cao đẹp biết bao!
đó là cách đơn giản nhất mình từng làm :v
Ai trên đời mà có thể sống cô độc mãi? Ai có thể sống mà chẳng cần đến sự giúp đỡ của người khác đây? Ai ai cũng cần sống trong những tình bạn, tình bè ấm áp, vì nó có sực mạnh to lớn giúp ta biết tin tưởng, biết tự tin hơn, giúp ta có thêm sức mạnh trên chặn đường đời dài dãng ấy. Ôi tình cảm thiêng liêng ấy ! Thứ đáng qúy và đáng trân trọng nhất trên đời.