Theo mình nghĩ thế này:
Thành công là một hành trình: cái này đúng rồi.
Muốn thành công thì người ta phải trải qua cả một quá trình thực hiện công việc đó, khi gặp phải những khó khăn, người ta phải tìm cách giải quyết những khó khăn đó. Có những khó khăn không phải ngày một ngày hai giải quyết được, mà có khi cần phải cả một khoảng thời gian dài. Có những khó khăn có thể giải quyết dễ dàng nhưng có những khó khăn buộc người ta phải suy nghĩ hàng đêm, phải tốn thời gian, tốn nước mắt, tốn công sức và tiền của. Có những khó khăn về vật chất, có những khó khăn về tinh thần. Chỉ khi nào người ta vượt qua tất cả, dám đối đầu để giải quyết thì khi đó họ sẽ thành công.
Như vậy, để thành công được phải trải qua cả một quá trình.
Thành công không phải là điểm đến? Cái này theo mình chưa đúng
Nếu điểm đến của bạn không phải thành công thì là cái gì nhỉ?
Có thể với người này không phải là thành công nhưng với người khác là thành công.
Người ta làm việc gì cốt là để đạt được mục đích, khi thành công đa phần là đạt được mục đích, như vậy thành công cũng là điểm đến chứ!