[Ngữ văn 9] Hội văn pro^.^

L

l0ve.literature_7997

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

E hèm,sắp bắt đầu một năm học mới rồi,các bạn có hồi hộp không,tớ thì rất chi là hồi

hờ hộp nhé :p,bởi vì năm nay là cuối cấp mà,ai chẳng lo,lo thi hết cấp,nghĩ xem mình

nên thi vào trường nào thì hợp.Và,hồi hộp nhất có lẽ là những bạn hsg vì năm

nay,tất cả những bạn hsg đã được chọn lọc kĩ càng từ năm lớp 6 đến hết lớp 8 sẽ

tham dự kì thi hsg cấp tỉnh.Hì,và vì thế,tớ lập ra pic này nhằm:

1,giúp các bạn trao đổi cho nhau những kiến thức đã học,hoặc kiến thức mới,những
mẹo để làm bài thi thật tốt

2,giúp các bạn có tâm lí thật tốt khi vào phòng thi vì đã được chuẩn bị hành trang
đầy đủ rồi mà ;)

@Thành phần tham gia:tất cả các mem có ''nhu cầu'' như trên,các hsg văn,các cựu hsg văn,những ai có kiến thức về thi hsg

@Quy định của topic này nè
-Không spam(tất nhiên rồi)
-Thực hiện đúng quy định của box văn hén
Mong mọi người ủng hộ ạ :-*
Nào,còn chần chừ gì nữa mà không bắt đầu nào;)
sach5.jpg

 
Last edited by a moderator:
M

meoconnhinhanh97

tớ tán thành
nhưng tớ nghĩ thời gian này nên tập trung ôn mấy cí kiến thức đã học trươvs đã
............................................................................
 
F

freakie_fuckie

À và tớ có vài bài khúc mắc
Đọc đoạn trích sau + trả lời câu hỏi
"Phải bé lại và lăn vào lòng người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của mẹ để....êm dịu vô cùng " : Phân tích rung động tinh tế của Hồng về một thế giới tình cảm đang hồi sinh và bừng nở ?
2. Qua bài thơ : Nhớ rừng, Ông Đồ, Quê Hương, làm sáng tỏ câu nhận định ?: thơ ca lãng mạn ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiêu, của ngày xa và thường đượm buồn "



@ Hỏi riêng
Ông đồ vẫn ngồi đó
(.) mưa bụi bay
Tả cảnh hay tả tình ? Tại sao nó đc coi là khổ đặc sắc của bài thơ ?
=> cái này viết đoạn hay trả lời như câu hỏi bình thường nhể :D

@Không có ý định thi chuyên hay hsg ạ :">Bài tập về nhà , nhưng cũng hay,pâu tham khảo + nhờ giúp đỡ
Tks in advance :-*
 
L

l0ve.literature_7997

Tôi trả lời câu hỏi riêng trước
Hơ,bài này phải làm thành văn chứ,đây có phải tiếng việt đâu mà cô hỏi là:
giun nhớt bẩn[COLOR="Navy" said:
]=> cái này viết đoạn hay trả lời như câu hỏi bình thường nhể
Câu 1:
Dựa vào những ý chính này nhá cô(Tôi chưa chắc đã đầy đủ :''>):
Không khóc sao được, khi những uất ức nén nhịn có dịp bùng phát, khi cậu bé có được cảm giác an toàn và được chở che trong vòng tay mẹ. Thật đẹp khi chúng ta đọc những câu văn, tràn trề cảm giác hạnh phúc:“Phải bé lại và lăn vào lòng một người mẹ, áp mặt vào bầu sữa nóng của người mẹ, để người mẹ vuốt ve từ trán xuống cằm, và gãi rôm ở sống lưng cho, mới thấy mẹ có một êm dịu vô cùng”. Mẹ đã trở về cùng đứa con thân yêu, để cậu bé được thoả lòng mong nhớ và khát khao bé nhỏ của mình. Có lẽ không cần phải bình luận thêm nhiều, khi tất cả tình yêu với mẹ đã được nhà văn giãi bày trên trang giấy.
(Sưu tầm ợ :)))
 
F

freakie_fuckie

Làm bài 2 giúp tôi đi :-w
Bài 1 cô làm nhiều ý hay nhưng xa đề quá :| =]] Thu thập sau :|
Bài 2 : phác họa outlines cho tôi cũng được 8-}
Bài nhớ Rừng, qê hương ấy =)) bài ấy có thang điểm cao nhất trong đống bài về nhà đấy :|

Tôi hỏi cái bài ông đồ có phải viết thành đoạn không ấy :-? Tôi hỏi thế vì tôi thấy đề bài kg iêu cầu =((
Bài 2 là viết đoạn
còn bài 3 là viết bài :((

Cứu tôi bài Quê Hương nhé =((
-Tks- :-*
 
L

l0ve.literature_7997

Tiện đây tớ post mấy đề thi hsg những năm trước mà tớ vừa sưu tầm được,bây giờ có lẽ chưa cần nhưng sẽ có lúc cần,chuẩn bị trước thì hơn :x
Đề 1(đề thi hsg tp Đà Nẵng năm 2007)

Câu 1: (3 điểm)

Cảm nhận của em về hai khổ thơ đầu trong bài thơ Sang thu của nhà thơ Hữu Thỉnh :
Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về
Sông bắt đầu dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mấy mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu ...
(Ngữ văn 9, tập 2)

Câu 2: (7 điểm)

Phân tích vẻ đẹp của hình tượng người lính trong hai bài thơ Đồng chí (Chính Hữu) và Bài thơ về tiểu đội xe không kính (Phạm Tiến Duật)

Cùng làm nhé
 
L

l0ve.literature_7997

Thế cô muốn câu 2 phân tích từng tác phẩm ra hay là gộp chung lại để tôi còn biết lối nào :-?
thằng huyền thoại sờ mai said:
Này, cho mik mẹo cái coi
Kinh nghiệm thực tế ko search rì nha <Kinh nghiệm cá nhân >
Mày nên nhớ đây không phải nơi spam nhá,nếch đi không bố giận đấy ;))
 
H

huyenthoai_smile

Ặc,kiểu này là...........gà chà pớn :-SS
Đang hỏi thật mà :|
Nản rồi nhé! :| Xem có kinh nghiệm j tham khảo cũng ko đc....:|


Lời cuối:














Xin hết! ;))
 
Last edited by a moderator:
F

freakie_fuckie

@ Tôi cần tách riêng, cách gộp thế nào thì tôi tự chiến cũng được :|
Từng tác phẩm một, cho tôi =)) Và cho tôi thêm cái hướng gắn nó vào =]] Viết ý chính thôi, cần có thế :|
^^ *nheo mắt* : smile : tớ kg phải có thành kiến với cậu, nhưng tớ đã sớm gắn kết cậu với khái niệm spam
 
L

l0ve.literature_7997

Mày là mem pro địa sao đi hỏi mấy cái hsg văn này làm gì;))
Cơ mà bố nhân từ bố sẽ nói cho mày biết:
Mẹo hở mày:
1,trước hôm đi thi không nên học nhiều mà nghỉ ngơi,thư giãn đầu óc,đi đâu đó hít thở không khí cũng được(ăn theo mấy chị thi đh=)))
2,Học văn chủ yếu là chăm chỉ ;)) nên cố gắng đọc nhiều sách vào,đừng đọc sách vớ vẩn nhá,đọc sách văn học ý;)),hay đọpc các t/p văn học cũng được để bổ sung thêm kiến thức :))
Rồi,còn nhiều cái nữa mà bố ghét mày nên chả muốn post =)),mày hỏi để đi thi địa hả mày
Gà chà pớn là ai,chỉ có chị gà chà bông kute thôi ;;),cho cái tông giờ,có gì vào tn riêng nói;))
 
L

l0ve.literature_7997

Cô yêu cầu bài quê hương nên tôi chỉ chiến bài quê hương thôi:
Phân tích các câu thơ miêu tả hình ảnh quen thuộc như:người dân chài,chiếc buồm vôi,chiếc thuyền,những con cá,v...v...
Cô phân tích kĩ cái câu:''Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá'',
Câu đấy hay nhất ấy:x,tôi thấy câu ấy hội tụ đủ hai điều kiện mà cô yêu cầu
giun nhớt said:
thơ ca lãng mạn ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiêu, của ngày xa và thường đượm buồn "
Tôi vẫn thấy nó thiếu thiếu thế nào ấy,có lẽ ;là tôi rút ngắn quá chăng,để tôi xem lại :''>
 
H

huyenthoai_smile

http://hocmai.vn/course/view.php?id=124&cid=9
http://hocmai.vn/mod/resource/view.php?id=30905
http://hocmai.vn/course/view.php?id=230
(Cho nội dung tí cho đỡ kêu là spam :|)
Thực tế là mik đang nói 1 cách nghiêm túc nhưng có ng cố tình " (gọi là vu khống hơi quá cứ cho là) hiểu sai ý" ;))
Còn cô kia,tự sướng chi lắm! Ai coi. Mà dù là địa hay j thì có khối C mà nhỉ :| Văn + SỬ + Địa...Đừng bảo ko bik là hơi nguy rồi,,,,:-SS
 
Last edited by a moderator:
F

freakie_fuckie


Câu 1: (3 điểm)
Cảm nhận của em về hai khổ thơ đầu trong bài thơ Sang thu của nhà thơ Hữu Thỉnh :
Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về
Sông bắt đầu dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mấy mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu ...
(Ngữ văn 9, tập 2)
Tớ chiến câu một nhé /:) Câu 2 tớ chịu, tớ chưa đọc =]] thế nên :(



Ý chính :D
Thu về, Thu về trong thơ văn, thường chẳng phải là mùi ngan ngát đọng lại nơi "ao sen tàn", là gió heo may nhè nhẹ thổi, là hương cốm mới đáng yêu, là lá vàng lung lay theo gió hay sao ? Thu đến với Hứu Thỉnh, thu thổi một hồn mới, thu trao trọn những điều đẹp đẽ nhất cho trái tim đang rung động, để người iêu thu vội vàng gói lấy chút thu đọng, mà gói kĩ vào nhưng cánh thơ tuyệt bút. Thu sang với tín hiệu rất riêng - đó là hương ổi chín "phả vào trong gió se" , ngứ thơ phả đã mở ra một không gian đầy mùi thơm ngọt ngào của ổi - một mùi thơn rất đậm, rất sâu, vương vấn thời gian, tan vào không gian, rồi, quấn lấy lòng người, để người đọc, dẫu không được cảm nhận khoảnh khắc rất thơ, rất đẹp ấy, cũng thấy lòng say say , lâng lâng là lạ. Và càng thơ hơn, khi cái hương ổi ấy, lại được bao bọc bởi làn sương khói mênh mông, kì ảo. Sương "chùng chình" nửa đáp nửa bay trong một không gian rất nhỏ (ngõ ), đó là những vẻ đẹp rất gợi, gợi thương, gợi nhớ, gợi buồn, và gợi "ảo" :rolleyes:
"Hình như thu đã về"
Câu thơ như lời bật lên đầy ngỡ ngàng của một chàng iêu thu đang đứng lặng mà ngắm, mà cảm nhận mùi hương ổi , vị "gió se" man mác buồn. Từ "hình như" mở đầu câu thơ đầy ngạc nhiên, cũng đầy ý vị - Phải chăng thu đã về ? Về lúc nào mà nhanh thế? Đó là những bâng quơ đẫm chất thơ, bâng quơ của kẻ mê thơ đang bước đi trong cái cõi mơ hồ của những ngày giao mùa, những ngày thu mới chớm...

@ Gà : tí nữa tôi bổ sung sau :| Tôi kịch liệt công kích thằng nào bảo tôi nhớt nhé ;) Tôi không ngại nhảy vào mồm cô mà chiến đâu =]]
@Smile : Tôi chỉ nói là tôi sớm gắn khái niệm của cậu với spam thôi, thưa cậu, tôi cũng chẳng bảo cậu spam trong đây nhé :| tôi còn chưa đọc hết mấy comment ngắn thõng của cậu cơ :| Thế nên tôi kg có thời gian mà "vu oan" cho cậu 8-} Đừng tự đề cao cậu quá :|
 
Last edited by a moderator:
L

l0ve.literature_7997

Cô có cần tôi post thêm 1 câu nữa không,câu này dễ hơn(chắc là thế)
*Cảm nhận của em về “sự giao thoa giữa cảm hứng về thiên nhiên, vũ trụ và cảm hứng về lao động” trong bài thơ “Đoàn thuyền đánh cá” – Huy Cận (Ngữ văn 9 - tập I).
Tôi cũng phản đối kịch liệt những ai nói tôi là bới bếp với bới rác nhá
 
F

freakie_fuckie

so ri chiến hữu :| Nhưng quả thật tớ chưa đọc một tác phẩm nào ở SGK 9 :|
So ri Gà dở hơi.. *** =]]
Mấy câu kia là ở đề HSG năm trước đấy ;) Cô thử chiến đầy đủ đi xem nào ;)
Viết nối bài dùm tôi mấy câu cuối nhé , ý tôi nói là cô phân tích nốt hộ tôi mấy câucuóosi của Sang thu, tôi chưa phân tích được :">
=]] Tôi thử tự sướng mấy bài kia rồi cô sửa giúp tôi nhé :|
Ngu văn lắm rồi :-S Tôi cần cô lắm =]]
@ Gà Bê bê : làm từng đề một cô ạ, có chi mà xông xáo =]]
 
M

meoconnhinhanh97

À và tớ có vài bài khúc mắc
2. Qua bài thơ : Nhớ rừng, Ông Đồ, Quê Hương, làm sáng tỏ câu nhận định ?: thơ ca lãng mạn ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiêu, của ngày xa và thường đượm buồn "
cí nì đa phần là dựa vô đ2 của VHLM thì phải
như ta đã thấy.ở VHTĐ thì tất cả con ng đều k có lối thoát
bị hoàn cảnh tha hoá đẩy vào vực sâu của ngõ cụt(chứng minh:tắt đèn,lão hạc,những ngày thơ ấu)
khi đến vs VH hiện đại nói chung và VH lạng mạn nói riếng thì con ng dường như cụng có lối thoát trong cí hiện thực xô bồ đó nhưng những lối thoát đó còn mạng tính tiêu cực(đa phần là toàn hướng về bồng lai tiên cảnh những nơi mà con ng k thể dặt chân lên)
chính vì vậy cho nên văn học lạng mạn luôn có cái gì đó đượm buồn như chính là sự căm phận trc những bất công của thực tại tầm thường
bởi vì VH lạng mạn chỉ ms là nấc thang đầu tiên tiến lên vs VH hiện đại nên nó vẫn có chút lai lai về cổ xưa
@@:mí cí nì cần chứng minh qua mấy tác phẩm đó



@ Hỏi riêng
Ông đồ vẫn ngồi đó
(.) mưa bụi bay
Tả cảnh hay tả tình ? Tại sao nó đc coi là khổ đặc sắc của bài thơ ?
=> cái này viết đoạn hay trả lời như câu hỏi bình thường nhể :D
cái này thì theo tớ cốt lõi của nó là tả tình(từ cảnh mà gợi lên tâm tư tình cảm)
tớ nghĩ nên làm thành đoạn văn áb-(

@Không có ý định thi chuyên hay hsg ạ :">Bài tập về nhà , nhưng cũng hay,pâu tham khảo + nhờ giúp đỡ
Tks in advance :-*
tớ cụng lung tung tí
8-} 8-} 8-}...................................................................@-) @-) @-) @-) @-) @-)
............................................................................................
 
L

l0ve.literature_7997

Bỗng nhận ra hương ôi?
Phả vào trong gió se
Bất ngờ, ngỡ ngàng biết bao khi nhà thơ phát hiện ra hương vị thơm đượm, nồng nàn giữa cái nhẹ nhàng, se se lạnh của cơn gió heo may đương thưở non tơ. Cái hương vị ấy của vườn mẹ cứ ngào ngạt phả vào không gian, cuốn vào khứu giác thi nhân, thấm đến tâm hồn người đọc mà gieo vào lòng đọc giả và nhà thơ những cảm xúc riêng, mới lạ và độc đáo. Nếu như "Thu điếu" của Nguyễn Khuyến đương thú vị ở các "điệu xanh" thì bỗng buông môt điệu vàng của chiếc lá thu rơi; "Tiếng thu" của Lưu Trọng Lư long lanh với sắc thu vàng trầm buồn trong thơ mới; và cả tác phẩm häi họa "Mùa thu vàng" nôi? tiếng của Lêvitan cũng lấp lánh 1 sắc vàng rực rỡ; thì "Sang thu" mới hơn, lạ hơn. Bởi Hữu Thỉnh ko chấm lên đó 1 mảng màu vàng nhưng trong cái vị nông` nàn thơm đượm của hương ôi?, ta vẫn cảm nhận được cái vàng ươm thi vị ấy. Sương chậm rãi, dềnh dàng, giăng mắc nơi đầu thôn, ngõ xóm như chào đón thu về. Những cảm nhận tinh tế của nhà thơ cứ thế cuồn cuộn chảy trên trang giấy.
Sương chùng chình qua ngõ
Sưong "chùng chình" qua ngõ, đủng đỉnh, rề rà như đợi chờ hè qua. Là làn sương mỏng manh như tơ liễu buông mành, mát mẻ và đậm chất thu. Sự vật sang thu đậm tình cảm cảm xúc, để thi nhân bất chợt cất lên tiếng reo khe khẽ:
Hình như thu đã về
1 cảm giác mơ hô`, hoài nghi thấp thoáng trong cảm nhận của nhà thơ nhưng lại gợi được sự mong đợi, chào đón thu;1 cảm nhận sâu lắng nhẹ nhàng đọng trong lòng thi nhân. Nhẹ thế mà thu-đang-về.
Trong "th­ương nhớ 12" Vũ Băng viết: "Đẹp quá đi, mùa xuân ơi-mùa xuân của Hà Nôi thân yêu, của Bắc Việt thương mến..." Phải là 1 con người yêu cuôc sông', gắn bó tha thiết với quê hương và yêu quê hương nông` nàn thì Vũ Bằng và Hữu Thỉnh mới có những vần thơ rung động lòng người đến vậy!
Khổ thơ t2 tiếp tục trong cái mạch cảm xúc mênh mang ấy của nhà thơ
Sông đc lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vôi. vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu.
Dòng nước thu êm ả trôi, chầm chậm, nhè nhẹ, dịu dàng như chính chất thu mới đang lan tỏa trong ko gian. Ko còn là dòng nc xoáy hay dòng sông mùa hạ vùn vụt lao đầu về phía trước, mà đó là dềnh dàng, là từ tôn'. Nhưng khác hẳn với sự từ tôn' đáng yêu ấy là những cánh chim thu bắt đầu vôi. vã bay về phương nam tránh rét. Sự đôi' lập giữa 2 hình ảnh tạo nên 1 nét thu chân thực, sinh đông. Những cảm nhận của nhà thơ về thu bắt đầu rõ nét hơn, tinh tế hơn, tràn ra, hòa vào ko gian thu.
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu
Nhà thơ thấy đám mây ấy, sự vật ấy với những nét cựa quậy chuyển mình sang thu. Tưởng chừng ko gian chính là 1 bức mành mỏng manh, trong suôt', 1 sự ngăn cách vô hình, chia đám mây làm đôi, 1 nửa rực nắng mùa hạ, nửa kia dịu mát sắc thu. Những rung cảm tinh tế đến từng chi tiết nhỏ nhất. Cảm nhận sắc nét ấy còn là những hình ảnh thực, những cảm nhận dần đi vào lí trí.
Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuôi?
Vẫn còn mưa đấy, nắng đấy, sấm vẫn còn ầm ì trên các ngọn cây, vẫn còn dấu ấn của hạ nắng. Nhưng tất cả đã giảm về sô' lượng. Nắng ấy, mưa ấy, sấm ấy có lẽ chính là những mưa, những nắng, những sấm, những giông bão, vất vả lo toan của của cuộc đời mà nhà thơ đã cảm nhận đc.
2 dòng kết chính là thể hiện bàn tay tài hoa của tác giả.
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuôi
Phải chăng với những con người từng trải với mưa nắng cuộc đời thì họ đón nhận những thử thách ấy 1 cách vững vàng, bình tĩnh. Hai dòng thơ vẫn tả cái bước đi êm nhẹ của thiên nhiên, nhưng lại gợi suy nghĩ về con người.
Đó là 1 khúc sang thu vừa thơ mông, vừa bâng khuâng gợi vẻ triết lí....
Đây là đáp án câu 1 như cô yêu cầu nhá
@ nàng iêu:Đừng viết ngôn ngữ teen nàng nhá,thẻ đỏ bây giờ ;))
:-*
 
F

freakie_fuckie

Dễ đến khó , 2 bài còn lại, ai cho tớ biết tớ phải vẽ cái gì vào giấy dùm /:) cảm ơn kèm hậu tạ :)>- Hậu tạ nhiều đúng nghĩa ấy :| Tớ có vô số acc =]]


Ông đồ vẫn ngồi đó
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài giời mưa bụi bay...


Bởi người buồn nên cảnh không vui, bởi cảnh không vui nên cũng gợi nỗi buồn, nỗi buồn của người, nỗi buồn của cảnh, hòa quyện nhau, bổ sung nhau, mà đắp xây nên những vần thơ đong đầy cảm xúc- những câu thơ tả cảnh gợi tình....
Cảnh vật hoang tàn đáng thương là cánh cửa thần dẫn vào dòng xúc cảm vô biên và sâu sắc. Cảnh là những nốt dạo đầu, gợi những cảm xúc rất thật cho người đọc từ những lần đọc lướt...Phông tàn lụi phác họa ra bởi những chiếc là vàng rơi phủ đầy trên giấy - những lá vàng "mùa xuân"- dấu hiệu của những lụi tàn trong ngày đầu năm tràn trề nhựa sống, bởi những cơn mưa phùn lạnh buốt - phông ngày xuân được tô vẽ ảm đạm với những gam xám, gam vàng gợi buồn. Và từ cảnh, những xúc cảm của nhân vật trữ tính cứ thể trào dâng, bởi, nhân vật trữ tình, cùng những dòng cảm xúc đó, cũng chính là một phần của cảnh. Nỗi buồn tê tái của ông đồ dù có nén chặt, vẫn tràn ra ngoài mà hòa vào cảnh vật, và khung cảnh âu sầu thê lương hiu quạnh quanh ông, cũng phụ họa thêm cho nỗi buồn dài lê thê ấy.



Hoàn thành thế :| Câu hỏi đặt ra là : Có lạc đề hay không =]]


@ All : cho tớ xin gấp những outlines bài còn lại
Thứ 7 lên thớt rồi, sửa luôn hộ tớ bài kia
Cảm ơn Bông, tớ cần bài trong lòng mẹ nữa, giúp luôn nhé @};-
 
M

meoconnhinhanh97

hớ
sang thu đã học đâu mà ra đề này vậy
có mà làm bằng niềm tin ý
mà cũng cho tớ nói lung tung tí nhá
mùa thu của hữu thỉnh đến= hương ổi,gió se......k phải là chiếc áo lung linh của xuân diệu hay là bến bờ đậm buồn của huy cận mà đấy là những tinh khôi của làng quê yên ả,thanh bình
“Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ”
làn gió nhẹ nhẹ đặc trưng k phải mãnh liệt rát buốt như mùa đông,chẳng phải âm áp,êm đềm như mù xuân và cũng k phải dịu nhẹ như mùa thu mà là gió se của sự chuyển giao sang thu của đất trời
từng làn sương nó lướt nhẹ như nắng sớm ''chùng chình''dừng lại như đang muốn níu kéo cài gì đó
hình ảnh làn sương đc hiện lên 1 cách dặc sắc qua biện pháp nhân hoá và cách dùng từ hàm súcb-( b-( b-(
tác giả như đang bung toả mọi giác quanđể mà nghe mà nhìn mà cảm nhận những thứ gọi là tinh khôi của cảnh làng quê thanh bình
dường như đó là sự rung rinh,có 1 chút bất ngờ khi đc tắm đậm cảnh giao thoa của đất trời.....................
@@:b-( b-( |-) |-) |-)
tớ buồn ngủ lắm rồi
k làm nựa
nàng:sr 1 tí.yêu:X:X:X
 
Top Bottom