[Ngữ văn 9] Bài viết số 2 - Văn tự sự

T

trungwewac2013

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Vừa rồi mình vừa được cô thông báo 2 đề về nhà làm để chuẩn bị bài viết số 2 ! Khổ nỗi 2 đề này khác hẳn SGK và mình cũng chưa từng làm bao giờ nên mình muốn hỏi và tham khảo ý kiến các bạn ! Đề của mình như sau:
* Hãy kể lại câu chuyện Người con gái Nam Xương theo cách của em
* Hãy kể lại câu chuyện Hoàng Lê nhất thống chí theo cách của em (không phải lời kể của vua Quang Trung)
Các bạn giúp mình làm bài này với ! Kiêu đề này chưa làm bao giờ nên không biết ! Mong được các bạn giúp đỡ ! Xin cảm ơn !
 
L

lamnun_98

Vừa rồi mình vừa được cô thông báo 2 đề về nhà làm để chuẩn bị bài viết số 2 ! Khổ nỗi 2 đề này khác hẳn SGK và mình cũng chưa từng làm bao giờ nên mình muốn hỏi và tham khảo ý kiến các bạn ! Đề của mình như sau:
* Hãy kể lại câu chuyện Người con gái Nam Xương theo cách của em
* Hãy kể lại câu chuyện Hoàng Lê nhất thống chí theo cách của em (không phải lời kể của vua Quang Trung)
Các bạn giúp mình làm bài này với ! Kiêu đề này chưa làm bao giờ nên không biết ! Mong được các bạn giúp đỡ ! Xin cảm ơn !
Đề 1 :
Tóm tắt ý theo cách làm của mình
- Chắc hẳn nhiều người biết đến đền thờ bà Vũ Nương ở nàng Vũ Điện.Cái đền thờ để thờ người con gái Vũ Thị Thiết đã tự vẫn để tránh cái điều tai tiếng rửa sạch nỗi ô nhục bị nghi oan thất tiết:
"
- Vũ Thị Thiết là....
- Được Trương Sinh (giới thiệu qua) đem trăm lạng vàng cưới về
-Chiến tranh đã cướp đi của người ta hạnh phúc gia đình chia rẽ đôi uyên ương mới được vun vén.Thế rồi Trương Sinh đi lính.
-vũ Nương ở nhà mỏi mắt trông chờ 1 mình chăm sóc mẹ già con thơ.Thương con không có cha bên cạnh Vũ Nương đã chỉ cái bóng mình trên vách mà bảo đó là cha Đản
- Nhưng nàng không hề hay biết rằng chính nó đã làm nen bi kịch của đời nàng khi Trương Sinh trở về khi đi lính.
-Đi thăm mộ mẹ và nghe lời thơ dại con nhỏ mà nghi an cho Vũ Nương cướp đi tính mạng của người vợ thủy chung với mình bấy lâu
.......
(Bạn theo đêy tự viết tiết)

Cuối cùng người con gái ấy vẫn không trở lại trần gian,nó như một hình phạt cho con người không biết suy sét đúng sai tự cho mình là đúng để rồi dẫn đến những bi kịch đau lòng.

p/s : Bạn tự phát triển câu văn thành các câu rõ và đủ ý hơn nha. :x
 
T

trungwewac2013

Cảm ơn bạn rất nhiều ! Nhưng mình cần có đề 2, bạn có thể giúp mình đề 2 không, vì mình đang rất cần nó ! Những đề này lạ vì không có trong SGK nên khi tham khảo mình gặp rất nhiều khó khăn ! Mong được bạn giúp đỡ !
 
B

baekchanhan

Ngữ văn 9
Bài viết số 3
Cô giáo văn của tớ có cho 2 đề và nói về nêu dàn bài..
Cô cho đề 2 và đề 4
Các bạn giúp mình nhé!
Đề 2 : Hãy tưởng tượng mình gặp gỡ và trò chuyện với người lính lái xe trong tác phẩm
Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật.Viết bài văn kể lại cuộc gặp gỡ ấy
Đề 4 : Kể về 1cuộc gặp gỡ với các anh bộ đội nhân ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam(22-12). Trong buổi gặp đó, em được thay mặt các bạn phát biểu nhũng suy nghĩ của thế hệ mình với thế hệ cha anh đã chiến đấu,hi sinh để bảo vệ tổ quốc.

Ai giúp đỡ được tớ thì tớ cảm ơn trước nhé!
 
Top Bottom