Ngữ văn 8

anh thảo

Học bá thiên văn học
Thành viên
27 Tháng hai 2017
844
913
269
Hà Tĩnh
THCS Lê Văn Thiêm
Chúng ta ai mà chẳng có một người mẹ hiền với gương mặt phúc hậu và đôi mắt sáng trong. Học chương IV Trong lòng mẹ (trích Những ngày thơ ấu) của Nguyên Hồng, ta càng thấm thìa tình mẫu tứ sâu nặng và đặc biệt là tấm lòng của đứa con yêu của mẹ qua hình ảnh của bé Hồng.Bé Hồng là một trong những nhân vật chính của tác phẩm Trong lòng mẹ của tác giả Nguyễn Hồng. Trong câu chuyện , cậu bé Hồng đã phải trải qua rất nhiều những nỗi đau, mất mát lớn trong cuộc sống hàng ngày của cậu. Cậu không được hưởng một mái ấm gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác , bởi người cha của cậu vốn là một người sống sầm uất , trầm lặng đã phải chết đi trong sự nghèo khó và nghiện ngập , còn người mẹ của cậu cũng vì cùng quẫn mà phải bỏ con đi nơi phương trời khác. Một cuộc sống đầy cam go và chật vật đối với một cậu bé thiếu đi tình yêu thương,đùm bọc của cha mẹ như Hồng. Nhưng cậu hiểu được nỗi lòng của mẹ nên luôn tin rằng sẽ có một ngày mẹ sẽ lại quay trở về bên cậu và trao cho cậu sự yêu thương , đùm bọc như ngày nào. Và trời đã không phụ lòng mong mỏi của cậu , cậu đã gặp được mẹ mk trong một buổi chiều tan trường đầy nắng , khi bất chợt bắt gặp một bóng hình ngồi trên xe kéo khá giống mẹ của cậu. Thế rồi, Hồng ngây ngất, sung sướng tận hưởng tình mẫu tử khi được sà vào lòng mẹ , được cảm nhận vòng tay ấm áp và đầy yêu thương , được hưởng hơi quần áo của mẹ bỗng dưng thơm lạ thường. Cậu đã mong mỏi những giây phút ấy qua biết bao nhiêu ngày tháng cùng với bao nhiêu là nước mắt , cuối cùng , nó cũng đã trở thành hiện thực. Không còn cha nhưng giờ đây Hồng đã có mẹ. Mẹ sẽ là niềm an ủi, là chỗ dựa vững chắc cho cậu trong cuộc đời. Chính niềm tin và tình yêu mãnh liệt đã giúp cậu bé Hồng chiến thắng tất cả mọi cái ác, giữ được mình, để hôm nay cậu được thỏa thích trong vòng tay ấm áp cùng tấm lòng nồng nàn tình yêu thương của mẹ.
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Đình An
Top Bottom