Văn 8 [Ngữ văn 8] Viết đoạn văn

NguynnLoan

Học sinh
Thành viên
31 Tháng tám 2017
45
16
21
TP Hồ Chí Minh

Tử Bàn

Học sinh chăm học
Thành viên
15 Tháng chín 2018
239
124
51
Gia Lai
THCS Lê Quý Đôn
1.Trong đời sống xã hội, ý thức, trách nhiệm vô cùng quan trọng. Con người vốn dĩ là một tế bào của đời sống xã hội. Mỗi tế bào đều có vai trò của riêng mình, nếu ai cũng thiếu trách nhiệm thì đời sống này sẽ ra sao. Phải, vai trò của con người trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước vô cùng quan trọng. Đó là yếu tố thiết yếu giúp chúng ta vừa có trách nhiệm với bản thân vừa có trách nhiệm với xã hội. Bởi vậy sống có trách nhiệm chính là lối sống lành mạnh và cần phải phát huy. Là một con người, hãy biết quý trọng từng giây, từng phút quý giá, vì thời gian sẽ không bao giờ trở lại. Hãy làm tròn nghĩa vụ bổn phận với xã hội, trường lớp, gia đình và bản thân... dám làm, dám chịu trách nhiệm về những hành động của bản thân. Bổn phận là học sinh, là những tinh hoa tương lai của đất nước. Chúng ta phải có trách nhiệm với bản trách nhiệm với gia đình, những người xung quanh và có trách nhiệm trong quá trình học tập. Hơn hết còn phải có trách nhiệm với những suy nghĩ, hành động và việc làm của bản thân mình. Mỗi người chúng ta có trách nhiệm làm, có trách nhiệm gánh vác, có trách nhiệm nhận sai khi gây ra lỗi lầm. Hãy làm những việc có ý nghĩa hay đơn giản chỉ là không vứt rác bừa bãi, giúp đỡ người khác,.. Chỉ là những việc nhỏ nhặt nhưng chính hành động của bạn đã làm xã hội tốt đẹp hơn. Tất nhiên dòng đời sẽ không là một con đường trải đầy hoa hồng mà là những chông gai, sẽ không dễ dàng gì làm được tất cả mọi việc một cách trọn vẹn, nhưng làm tốt được một trong những việc ta phải làm mỗi ngày sẽ mang lại cho ta một niềm phấn khởi, vui vẻ và tận hưởng cuộc sống một cách nhiệt thành hơn. Live Live each day as it come!
2. Lương thiện là một kỹ năng không thể thiếu cho thế hệ trẻ hiện nay. Như J.J.Rousseau đã nói: Con người ta sinh ra vốn tính thiện, tính trong sạch, nên nếu ta biết dựa vào cái gốc biết tôn trọng Pháp luật và tôn trọng Đạo đức đang nằm ngủ ở thẳm sâu trái tim con người mà ta tìm cách giáo dục, tìm cách rèn luyện, tìm cách hướng dẫn thì sẽ thành công. Đơn giản, sống lương thiện không hề khó mà phải dựa vào ý thức, môi trường và xã hội xung quanh ta. Vai trò của giáo dục gia đình, của giáo dục trong các trường học, giáo dục của xã hội, của đoàn thể sẽ giúp người thanh niên lớn lên sống vững vàng, sống bình an trong sự bảo trợ của pháp luật và đạo đức. Những con người lương thiện sống vui vẻ, hạnh phúc, họ sống tự do, như đóa sen giữa bùn lầy, trái lập với mặt tối của xã hội. Những con người ấy, trước cám dỗ vật chất thì dứt khoát chối bỏ không chút luyến tiếc, gặp khi hoạn nạn khó khăn vẫn ngẩng cao đầu quyết không lùi chí, quyết không khuất phục. Còn bọn bất lương, thủ đoạn, nếu được thì hỉ hả cười nói, lúc bị thua, lúc bị bắt thì khóc lóc, thở than, mất hết cả chí khí của con người! Bọn chúng đâu có cái quyền lực của đức hạnh như ở người lao động lương thiện. Bọn họ hám tiền, hám lợi, chỉ quan tâm đến lợi ích bản thân mà không từ thủ đoạn. Nếu chỉ dựa vào thế lực đồng tiền, thế lực của kẻ cậy chức cậy quyền thì chắc chắn có ngày sụp đổ, một sự sụp đổ không phương cứu chữa. Vì vậy, hãy sống để không hổ thẹn với lương tâm, để có một cuộc sống hạnh phúc, không lo lắng
 
  • Like
Reactions: NguynnLoan

NguynnLoan

Học sinh
Thành viên
31 Tháng tám 2017
45
16
21
TP Hồ Chí Minh
1.Trong đời sống xã hội, ý thức, trách nhiệm vô cùng quan trọng. Con người vốn dĩ là một tế bào của đời sống xã hội. Mỗi tế bào đều có vai trò của riêng mình, nếu ai cũng thiếu trách nhiệm thì đời sống này sẽ ra sao. Phải, vai trò của con người trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước vô cùng quan trọng. Đó là yếu tố thiết yếu giúp chúng ta vừa có trách nhiệm với bản thân vừa có trách nhiệm với xã hội. Bởi vậy sống có trách nhiệm chính là lối sống lành mạnh và cần phải phát huy. Là một con người, hãy biết quý trọng từng giây, từng phút quý giá, vì thời gian sẽ không bao giờ trở lại. Hãy làm tròn nghĩa vụ bổn phận với xã hội, trường lớp, gia đình và bản thân... dám làm, dám chịu trách nhiệm về những hành động của bản thân. Bổn phận là học sinh, là những tinh hoa tương lai của đất nước. Chúng ta phải có trách nhiệm với bản trách nhiệm với gia đình, những người xung quanh và có trách nhiệm trong quá trình học tập. Hơn hết còn phải có trách nhiệm với những suy nghĩ, hành động và việc làm của bản thân mình. Mỗi người chúng ta có trách nhiệm làm, có trách nhiệm gánh vác, có trách nhiệm nhận sai khi gây ra lỗi lầm. Hãy làm những việc có ý nghĩa hay đơn giản chỉ là không vứt rác bừa bãi, giúp đỡ người khác,.. Chỉ là những việc nhỏ nhặt nhưng chính hành động của bạn đã làm xã hội tốt đẹp hơn. Tất nhiên dòng đời sẽ không là một con đường trải đầy hoa hồng mà là những chông gai, sẽ không dễ dàng gì làm được tất cả mọi việc một cách trọn vẹn, nhưng làm tốt được một trong những việc ta phải làm mỗi ngày sẽ mang lại cho ta một niềm phấn khởi, vui vẻ và tận hưởng cuộc sống một cách nhiệt thành hơn. Live Live each day as it come!
2. Lương thiện là một kỹ năng không thể thiếu cho thế hệ trẻ hiện nay. Như J.J.Rousseau đã nói: Con người ta sinh ra vốn tính thiện, tính trong sạch, nên nếu ta biết dựa vào cái gốc biết tôn trọng Pháp luật và tôn trọng Đạo đức đang nằm ngủ ở thẳm sâu trái tim con người mà ta tìm cách giáo dục, tìm cách rèn luyện, tìm cách hướng dẫn thì sẽ thành công. Đơn giản, sống lương thiện không hề khó mà phải dựa vào ý thức, môi trường và xã hội xung quanh ta. Vai trò của giáo dục gia đình, của giáo dục trong các trường học, giáo dục của xã hội, của đoàn thể sẽ giúp người thanh niên lớn lên sống vững vàng, sống bình an trong sự bảo trợ của pháp luật và đạo đức. Những con người lương thiện sống vui vẻ, hạnh phúc, họ sống tự do, như đóa sen giữa bùn lầy, trái lập với mặt tối của xã hội. Những con người ấy, trước cám dỗ vật chất thì dứt khoát chối bỏ không chút luyến tiếc, gặp khi hoạn nạn khó khăn vẫn ngẩng cao đầu quyết không lùi chí, quyết không khuất phục. Còn bọn bất lương, thủ đoạn, nếu được thì hỉ hả cười nói, lúc bị thua, lúc bị bắt thì khóc lóc, thở than, mất hết cả chí khí của con người! Bọn chúng đâu có cái quyền lực của đức hạnh như ở người lao động lương thiện. Bọn họ hám tiền, hám lợi, chỉ quan tâm đến lợi ích bản thân mà không từ thủ đoạn. Nếu chỉ dựa vào thế lực đồng tiền, thế lực của kẻ cậy chức cậy quyền thì chắc chắn có ngày sụp đổ, một sự sụp đổ không phương cứu chữa. Vì vậy, hãy sống để không hổ thẹn với lương tâm, để có một cuộc sống hạnh phúc, không lo lắng
cảm ơn bạn nha
 
Top Bottom