[ngữ văn 8] viết bài tập làm văn số 1

K

kienduc_2000

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cô giáo dạy văn lớp mình cho đề: hãy kể lại kỉ niệm mà em nhớ nhất khi học tại trường em đang học
nhưng mình ko có kỉ niệm nào đáng nhớ cả, nên làm sẽ ko hay. có bạn nào chia sẻ kỉ niệm của mấy bạn khi học ở trường của các bạn ko bằng 1 bài văn hay là 1 dàn ý cững được. hay hay nha

lưu ý: mấy bạn ko được chép sách tham khảo, chép trên mạng,... tự theo mình nha. cô giáo mình tinh ranh lắm, cô đọc là cổ biết ah! nếu biết mình chép sách là cho 0 điểm.
giúp mình với! 7/9/2013 là nộp bài rồi!


naniliti: Không dùng quá 4 icon 1 bài. Đã sửa!
 
Last edited by a moderator:
T

thanhhung2805

hãy kể lại kỉ niệm mà em nhớ nhất khi học tại trường em đang học.
Bài làm​
Ngôi trường của tôi là ngôi trường THCS Minh Tân.Nơi có có rất nhiều kỉ niệm với tôi từ lúc mới từ Tiểu học lên tới giờ.
Kỉ niệm của tôi ở ngôi trường này rất đơn giản như giờ ra chơi chơi đùa ở dưới sân trường bạn hay ngồi dưới gốc cây phượng truyện trò vui vẻ cùng bạn bè. Nơi đây cũng là nơi tôi được có thêm nhiều bạn mới.
Nhưng có một kỉ niệm tuy đơn giản nhưng tôi vẫn nhớ nhất đó là: trận bóng trên sân trường của lớp tôi hồi tôi còn học lớp 6.
Hôm đó là một ngày trời khá râm mát, tôi và vài bạn khác đến từ khá sớm để chơi đá bóng(vì cô giáo không cho mang bóng đến trường nên chúng tôi đến sớm để tranh thủ lúc cô chưa đến). Trận bóng diễn ra rất gay cấn, lúc thì đội này dẫn ưu thế lúc thì đội kia chiếm ưu thế. Đội tôi chơi phối hợp tốt hơn nên cũng đã ghi được bàn trước. Chúng tôi tinh thần thi đấu dâng cao nên lại ồ ạt tấn công tiếp. Bóng được truyền đến chân Phúc-Một cầu thủ khá giỏi bên đội tôi. Khi Phúc chuẩn bị sút bóng thì Tiến- hậu vệ đội bạn cản bóng bóng nhưng không may lại làm Phúc ngã. Phúc tưởng Tiến cố tình nên lao vào gây sự. Vốn cục tính nên tiến cũng nhào vô đánh nhau. Chúng tôi ngăn không được nhưng may có cô giáo đến kịp và ngăn cản. Hai bạn bị khiển trách và viết bản kiểm điểm còn chúng tôi thì bị thu bóng và bị cô chủ nhiệm mắng té tát vì không tuân thủ nội quy.
Sau đó thì Tiến và Phúc lại làm lành với nhau và lại thân như cũ.
Đó là kỉ niệm mà tôi nhớ nhất ở ngôi trường.
Bạn tham khảo nhé, mình tự viết đấy.;););)
 
N

naniliti

MB: - Giới thiệu câu chuyện kể:

Men theo hành lang dọc sân trường, tôi đưa mắt ngắm nhìn những tán phượng xanh mướt đã rũ đi lớp áo đỏ tươi của ba tháng hè rực nắng, vậy là năm học mới đã bắt đầu. Những xúc cảm của một học sinh cuối cấp cứ vậy nao nao trong lòng tôi. Đã gần 4 năm gắn bó với mái trường THCS Trung Đô, đã gần 4 năm tôi cùng bạn bè, thầy cô mến thương nhau như người một nhà, khoảng thời gian ấy trôi qua thật nhanh biết nhường nào! Tôi bỗng nhớ lắm những khoảnh khắc lần đầu tiên mà tôi đặt chân tới mái trường THCS, nhớ khi cả lớp rì rầm với nhau trong giờ Văn và bị nhắc vì bàn ý tưởng tổ chức sinh nhật cho cô, nhớ cả là..... ( Phần này em tự chèn vào)

TB: * Diễn biến:

- Kỷ niệm khởi đầu như thế nào?

- Câu chuyện ấy phát triển ra sao?
+ Sự việc 1?
+ Sự Việc 2?
+ Sự việc 3?

- Câu chuyện kết thúc như thế nào?

KB: Cảm nghĩ của em về kỷ niệm ấy

Chị thấy em gắn bó với trường mình cũng phải gần 3 năm, không có kỷ niệm gì kể cũng vô lý. Dù nó không hay nhưng nó cũng là kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò, đều đáng trân trọng lắm em ạ. Kỷ niệm ấy không cần phải quá ly kỳ, hấp dẫn như phim điện ảnh đâu. Nó đơn giản thôi nhưng nếu mình viết bằng cảm xúc của bản thân thì nó sẽ hay và đẹp một cách khác. Em hãy thử chia sẻ cho chị biết kỷ niệm mà em có là gì, chị sẽ giúp em khai triển nó em nhé
VD: Bạn bè hiểu nhầm và cãi nhau nhưng sau đó...., bị thầy cô khiển trách và em sửa lỗi thế nào, lớp em đã có kỷ niệm gì và thể hiện tình đoàn kết ra sao?...
 
B

bangdi_girl_104

Kỉ niệm ngày đầu tiên đi học

Dàn bài

a) Mb:

- Thấy các em nhỏ chuẩn bị sách vở, quần áo đón năm học mới, tôi lại nôn nao nhớ đến ngày đầu tiên đi học của mình.

(Hoặc:

- Tình cờ trông thấy bức ảnh trong ngày đầu mình đi học.

- Một món quà lưu niệm gợi nhớ ngày đầu tiên đi học,…)

- Nhớ nhất là những cảm giác bỡ ngỡ, hồi hộp, sợ sệt của mình.

b) Tb:

1/ Trước ngày khai giảng:

- Trước ngày đi học, tôi được mẹ mua quần áo mới, tập sách mới. Lòng nôn nao không ngủ được.

- Trằn trọc, rồi lại ngồi dậy mân mê chiếc cặp mới và những quyển tập còn thơm mùi giấy.

Sáng, tôi dậy thật sớm, thay bộ đồng phục mới tinh mẹ mua từ mấy hôm trước. Trong lòng bồi hồi khó tả.

2/ Trên đường đến trường:

- Chỉnh tề trong bộ đồng phục áo trắng quần xanh, đội nón lúp xúp đi bên cạnh mẹ.

- Bầu trời buổi sớm mai trong xanh, cao vòi vọi, vài tia nắng xuyên qua cành cây, tán lá. Vài chú chim chuyền cành hót líu lo.

- Xe cộ đông đúc, bóp còi inh ỏi.

- Hàng quán hai bên đường đã dọn ra, buôn bán nhộn nhịp.

- Có nhiều anh chị học sinh với khăn quàng đỏ trên vai, tươi cười đi đến trường.

- Hôm ấy là ngày tổng khai giảng năm học mới nên phụ huynh đưa con đến trường thật đông.

- Tôi trông thấy vài anh chị trong xóm, các bạn học mẫu giáo chung cũng được ba mẹ đưa đến trường.

- Cảnh vật quen thuộc mọi ngày sao hôm nay thấy khác lạ.

- Lòng tôi hồi hộp pha lẫn cảm giác e ngại rụt rè khi gần đến cổng trường tiểu học.



3/ Vào sân trường:

- Ngôi trường bề thế, khang trang hơn trường mẫu giáo nhiều.

- Trước cổng trường được treo một tấm băng rôn màu đỏ có dòng chữ mà tôi lẩm nhẩm đánh vần được: “Chào mừng năm học mới”.

- Sân trường thật nhộn nhịp với cờ hoa, học sinh, phụ huynh, giáo viên,…trông ai cũng tươi vui rạng rỡ, áo quần tươm tất.

- Các anh chị lớp lớn vui mừng tíu tít trò chuyện với nhau sau ba tháng hè mới gặp lại.

- Tôi quan sát thấy nhiều bạn có lẽ cũng là học sinh mới vào lớp một như tôi bởi cái vẻ rụt rè, nhiều bạn còn bíu chặt lấy tay mẹ và khóc nức nở làm mắt tôi cũng rơm rớm theo.

- Một hồi trống vang lên, theo hướng dẫn của một thầy giáo các anh chị nhanh chóng xếp hàng vào lớp. Chỉ có lũ học trò lớp một bọn tôi là bối rối không biết phải làm gì.

- Chúng tôi được các cô giáo chủ nhiệm đọc tên điểm danh, có nhiều bạn được gọi tên nhưng lại sợ sệt im lặng không đáp lời cô đến nỗi phụ huynh phải lên tiếng đáp thay. Khi nghe gọi đến tên tôi, tôi giật mình. Tim đập nhanh. Trán rịn mồ hôi. Dù đã đi học mẫu giáo rồi nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy hồi hộp, lo sợ thế nào ấy. Khi buông tay mẹ để bước vào hàng tôi có cảm giác bơ vơ lạc lõng. Vậy là tôi đã bước vào một thế giới khác: rộng lớn và đầy màu sắc hơn. Nhiều bạn òa lên khóc nức nở bám lấy mẹ không chịu xếp hàng, cô giáo phải dỗ dành. Các bạn khác cũng khóc theo.

- Thầy hiệu trưởng bước lên bục đọc lời khai giảng năm học mới.

- Sau đó giáo viên chủ nhiệm dẫn chúng tôi vào lớp. Tôi ngoái lại tìm mẹ, chân ngập ngừng không muốn bước. Mẹ phải dỗ dành an ủi.

4/ Vào lớp học:

- Ngồi vào chỗ, đón nhận giờ học đầu tiên. (Ấn tượng sâu đậm về tâm trạng vừa bỡ ngỡ vừa sợ sệt, hồi hộp, gần gũi và tự tin,..).

- Mùi vôi mới, bàn ghế được đánh vẹc- ni sáng bóng.

- Quan sát khung cảnh lớp học: các bạn ai cũng ngồi ngay ngắn, háo hức đón giờ học đầu tiên.

b) Kb:- Nhớ mãi kỉ niệm trong sáng êm đềm của tuổi thơ.
 
Top Bottom