T
taitutungtien


Bà lão láng giềng lại lật đật chạy sang:
- Bác trai đã khá rồi chứ ?
- Cảm ơn cụ, nhà cháu đã tỉnh táo như thường. Ngưng xem ý hãy còn lề bề lệt bệt chừng như vẫn mệt lắm.
- Này, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn , chứ cứ nằm đây , chốc nữa họ vào thúc sưu , không có họ lại đánh trói thì khổ .Người ốm rề rề như thế, nếu lại phải 1 trận đòn , nuôi mấy tháng cho hoàn hồn
Chỉ ra biện pháp nói giảm nói tránh trong đoạn văn trên . Nêu tác dụng
- Bác trai đã khá rồi chứ ?
- Cảm ơn cụ, nhà cháu đã tỉnh táo như thường. Ngưng xem ý hãy còn lề bề lệt bệt chừng như vẫn mệt lắm.
- Này, bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn , chứ cứ nằm đây , chốc nữa họ vào thúc sưu , không có họ lại đánh trói thì khổ .Người ốm rề rề như thế, nếu lại phải 1 trận đòn , nuôi mấy tháng cho hoàn hồn
Chỉ ra biện pháp nói giảm nói tránh trong đoạn văn trên . Nêu tác dụng